Mời nhưng ngừoi có chung hoàn cảnh vào đây nhé chúng ta cùng chia sẻ với nhau ! Nhỡ đâu lại thành nhưng mảnh đời ghép lại thì sao??????? :tonqe::tonqe::tonqe::tonqe::tonqe::tonqe::tonqe::tonqe::tonqe::tonqe::tonqe::tonqe:Hy vọng lớn nhất là thành hội lớn nhé!!!!!!
cảm ơn nha! cảm ơn ba cutit nhiều nha! anh cũng chung hoàn cảnh giông em à. Hy vọng câu lạc bộ sẽ nhiều thành viên!!!
cho đăng ký đê, đang muốn bỏ chồng đang chán quá, lấy chồng nghèo chán quá, chăc phải bỏ thôi, có mảnh nào nhiều xèng cho đăng ký ghép chungnhé
Ly hon Hi vọng CLB này có ít thành viên Nếu nhiều thành viên có nghĩa là có nhiều gia đình đã đổ vỡ, có nhiều cháu nhỏ phải sống thiếu sự chăm sóc của bố hoặc mẹ, nhưthế chẳng buồn sao? Hãy cố gắng sống vì con cái , tất cả vì tương lai con em chúng ta.
Bỏ chồng Chê chồng nghèo muốn bỏ hả em? Khéo lấy phải thằng chồng nhà giàu( nhà mặt phố, bố làm quan ) nhưng mắc nghiện thì....
Nếu phụ thuộc quá nhiều vào vật chất thì bỏ quách thằng chồng nghèo đi cho rảnh mợ ạ. Sắm cho mình một thằng chồng tiền nhiều cho nó máu. Một tháng nó phải ăn cơm ở nhà đến 4 bữa ý chứ lỵ. :tonqe:
Em chưa có ý định bỏ ai và cũng chưa bị ai bỏ, nhưng cứ cho em vào hội với nhá. Cứ có hội là vui rồi. Là lá la... Khi nào có offline thì báo em với đấy.
Em nói thế thì ai dám làm bạn với em, đang ở bên chồng mà lại như vầy ? Hóa ra đàn bà chỉ nghĩ đến tiền và vật chất thôi sao?
Như thế nào thì gọi nhà nghèo nhỉ? cuối tháng hết tiền? hay làm không đủ tiền nuôi vợ con??? như mình có phải nghèo không?? lương mỗi tháng 9,5 triệu, gửi cho mẹ con cún 2 tr, trả nợ cho bà nội 4 tr --->tháng nào cuối tháng cũng hết tiệ̀n thế thì là nghèo đúng không?
e cũng chưa có gia đình chỉ mới đang iu thoai. nhưng iu phải anh chàng nghèo hay ghen cũng đang chán wa cho e vao hoi zoi
cho tui tham gia voi nhe chong khong nhung ngheo lai con luoi, khong chiu kiem xien nuoi con, khong dua noi cho vo dong nao ca......... (vo thi khong can nuoi van song duoc). chac cung den phai bai bai thoi, chu chang nhe chiu den het doi ah? gio lam gi co phu nu cam chiu nua dau nhi ai ung ho em cai nao.... em xin bieu quyet day NEN hay KHONG NEN
hê hê hê! Cái hội này cũng thú vị đấy nhỉ ! Mà sao lại có người chê chồng nghèo, có người chán chồng giầu vậy? Mình ở giữa không bít thế nào? Mà theo tui nghĩ thì quan trọng nhất là có feeling với nhau, chứ nghèo hay giàu thì là một phần thôi. Nhưng mà nếu giàu mà tốt thì tốt hơn , nhưng ngeof mà tốt vẫn okie phải không các mẹ gấu? Single man!