những mẩu tin nhắn vui nhộn yahoo, giải trí tức thời

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi khamphadep.vn, 14/8/2008.

  1. khamphadep.vn

    khamphadep.vn Thành viên tập sự

    Tham gia:
    27/10/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    em hay nhận được những tin gửi qua yahoo rất vui, đọc giải trí cho mọi người , em nhận dc tin nào sẽ post lên đây cho chia sẻ cho mọi người nhé,

    1)
    Trên sân thượng một khách sạn đờ-luých, một em vô cùng xếch-xy,
    trông trước trông sau không thấy ai bèn thoát y ra nằm tắm nắng.
    Cô em cẩn thận nằm xấp xuống cho kín đáo. Được một lúc,
    nghe tiếng chân người, em bèn kéo khăn che vài chỗ đáng che.
    Người đi tới là ông quản lý khách sạn, hổn hển chạy tới:
    -Trời ơi, chỗ này đâu có tiện cho cô phơi nắng!
    Thiếu nữ nhăn mặt:
    Sao vậy ?Có ai xung quanh đây đâu mà ông la toáng lên thế ?
    - Vâng, thưa cô, ở đây thì không có ai thật, nhưng cô đang nằm trên tấm kính
    của phòng ăn công cộng :razz::razz::razz:

    * Cậu bé chạy vào bếp "Mẹ ơi, mẹ ơi! Ông đang treo cổ trong phòng khách!"
    Mẹ cậu ta chạy vào phòng khách và không thấy có ai ở đó.
    Giận dữ, bà quay lại.
    "Nghe này, con không được nói dối như thế lần nào nữa đâu nhé, con có hiểu không?"
    "Con xin lỗi. Con chỉ đùa thôi. Ông treo cổ ở trong tầng hầm."

    *Một chàng trai trên đường về nhà đi ngang qua 1 nghĩa địa. Bỗng anh ta nghe tiếng gõ lốc cốc từ trong nghĩa địa vang ra. Anh ta hoảng hốt, tưởng là có ma, nhìn vào nghĩa địa anh ta mới thấy một ông già đang đục khoét cái gì đó trên một bia mộ.
    Anh bảo: - "Lạy chúa, ông làm tôi tưởng là ma chứ!!
    Ông đang làm gì ở đây vậy?"
    Ông dzà trả lời:- "Khỉ thật, đứa nào khắc sai tên tao..." :)

    *Trong giờ toán, cô giáo vẽ hai nửa hình tròn lên bảng bỗng một cậu học sinh kêu to: "Ô cái mông" Cô giáo rất giận và mời thầy hiệu trưởng đến để kỷ luật học sinh này vì tội nói bậy trong lớp. Thầy vừa bước vào nhìn ngay lên bảng và nói với cậu bé: "Em sẽ bị kỷ luật nặng đấy. Tại sao em lại dám vẽ cái mông lên bảng như thế này?"
    :)) :))
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi khamphadep.vn
    Đang tải...


  2. khamphadep.vn

    khamphadep.vn Thành viên tập sự

    Tham gia:
    27/10/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Nếu như em là phở…
    Anh sẽ là nước lèo…
    Ðời có cuốn vèo vèo…
    Ta bên nhau em nhỉ?

    Nếu như em là cột…
    Anh sẽ làm căn nhà…
    Dù bão tố phong ba…
    Vẫn ôm em, che chở!!!

    Giả như em môi sứt…
    Thì anh cũng rốn lồi…
    Lồi rốn với sứt môi…
    Hai ta đi cùng lối…

    Giả như em sợ tối…
    Anh sẽ là ngọn đèn…
    Dù dầu đắt xăng lên…
    Anh vẫn luôn toả sáng!!!

    Còn nếu em là ván…
    Anh sẽ làm cái đinh…
    Ðóng một triệu chuyện tình…
    Cũng không khi nào hết!!!

    Nếu em là lừa dối…
    Anh nói dóc như thần…
    Hai chúng mình thành thân…
    Rủ nhau lừa thiên hạ
     
  3. khamphadep.vn

    khamphadep.vn Thành viên tập sự

    Tham gia:
    27/10/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Sau một thời gian dài nghiên cưu, các nhà khoa học Mỹ đã phát minh thành công một chiếc máy bắt trộm. Để kiếm chứng khả năng bắt trộm của máy, các nhà khoa học đã lần lượt đem qua từng nước để thử nghiệm. Đâu tiên họ thử nghiệm ở Mỹ, trong vòng 30 phút, máy bắt được 500 tên trộm. Tiếp theo họ đem qua Trung Quốc, trong vòng 10 phút máy bắt được 6000 tên trộm. Cuối cùng là đến VN, các nhà khoa học chờ mãi ko thấy tín hiệu 5, 10, 30 phút, họ đi ra kiểm tra thì...cái máy bị trộm :)) =))
     
    webmaster thích bài này.
  4. khamphadep.vn

    khamphadep.vn Thành viên tập sự

    Tham gia:
    27/10/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Hôm wa em đốt nhà , mẹ đánh em gần chết . Hôm nay mẹ lên nương, một mình em đốt tiếp . Hương rừng thơm mùi khói, nước suối đen si` si`.Cả lang` em bi cháy, em án tù chung thân. Tù của em be bé, nằm` ở giữa rừng xanh . Chú công an tre trẻ đập em rất dã man. Hương rừng tanh mùi máu, nước suối pha màu hồng . Hồn của em tan tác, xác em ở Tây Nguyên
     
  5. khamphadep.vn

    khamphadep.vn Thành viên tập sự

    Tham gia:
    27/10/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Sau một thời gian nghiên cứu đời sống dân tình sài thành, mình đã rút ra được 5 bước để có được căn nhà và sống hạnh phúc tại sài gòn:
    - B1: Tìm vay ngân hàng một số tiền, để mua đất
    - B2: cất một cái chòi, càng tệ càng tốt
    - B3: Tham gia Game show "Vượt qua chính mình" để trả nợ vay ngân hàng, và được cấp một số vốn ( đấy hết nợ nhé )
    - B4: Tham gia chương trình "Ngôi nhà mơ ước" để có được một căn nhà.
    - B5: tham gia chương trình “kế hoạch gia đình hạnh phúc” để có giải thưởng mơ ước tới 100 triệu, kaka (đấy bây giờ là đầy đủ rùi nhé)
    Xong rồi đấy, từ 2 bàn tay trắng ta sẽ có được một ngôi nhà
     
    Sửa lần cuối: 20/8/2008
  6. nbv

    nbv Thành viên tập sự

    Tham gia:
    15/1/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Cả thế giới phải sợ người Mỹ vì người Mỹ đã nói là làm. Thế nhưng người Mỹ lại sợ người Nhật vì người Nhật làm xong mới nói. Vậy người Nhật sợ ai, xin thưa, đó là người Trung Quốc, vì người Trung Quốc không nói cũng làm. Người Nhật luôn đề phòng người Trung Quốc vì Trung Quốc là một cường quốc có tiềm lực quân sự. Vậy xin hỏi người Trung Quốc sợ ai, đó là người Việt Nam, người Việt Nam nói một đằng làm một nẻo bố ai biết đâu mà lần.....
     
    Sửa lần cuối: 21/8/2008
  7. nbv

    nbv Thành viên tập sự

    Tham gia:
    15/1/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Việt Nam tiếp đây:
    -----------------
    Vịnh việt nam
    Một du khách nước ngoài hỏi anh hướng dẫn viên :
    - “Tôi đã đến Việt Nam nhiều lần. Ở Việt Nam có hai vịnh rất nổi tiếng mà tôi đã tham quan là "Nha Trang Bay " và "Ha Long Bay". Nhưng còn một vịnh tôi thấy quảng cáo rất nhiều, ở khắp nơi. Anh có thể dẫn tôi tham quan không?
    Anh hướng dẫn viên vội hỏi:
    - “Xin ông cho biết tên của cái vịnh đó”.

    Ông khách chỉ lên bức tường bên đường rồi bập bẹ đánh vần “Cam Dai Bay”
     
  8. nbv

    nbv Thành viên tập sự

    Tham gia:
    15/1/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Trong một cuộc họp, phía Nga bảo dân VN mất vệ sinh toàn *** bậy ngoài đường, phía VN bảo: "làm gì có chuyện đấy!". Phía Nga nói "Đêm nay bọn tao xách AK-47 đi quanh hồ Tây, thấy thằng nào *** bậy là xử luôn. Phía VN ok. Sáng hôm sau VN thiệt 37 mạng. Ức chế quá, VN cử 2 đặc nhiệm sang Nga, vác colt đi quanh quảng trường đỏ và làm như bọn Nga. 2 chú đặc nhiệm đi cả đêm, vừa mệt vừa rét đến gần 2h sáng mới thấy 1 thằng tè đường, 2 chú mừng quá nã sạch đạn vào hắn. Sáng hôm sau, báo chí nga đưa tin:"Đêm qua, đại sứ VN ở Nga bị bọn khủng bố bắn chết khi đang làm nhiệm vụ." :
     
  9. khamphadep.vn

    khamphadep.vn Thành viên tập sự

    Tham gia:
    27/10/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Một tên cướp biển vào quán bar, trong khi hắn đang nhâm nhi, gã bồi lân la bắt chuyện: - Sao anh phải gắn cái móc câu vào cánh tay vậy? - Đó là một trận chiến, tôi giết 3 tên và bị một tên chặt mất bàn tay. - Thế còn con mắt trái, sao anh phải đeo miếng che? - Vài ngày sau trận chiến kia, tôi bị một hạt bụi bay vào mắt. - Ơ hay, bụi bay vào mắt cũng bị hỏng mắt cơ à. - Uh,Đó là ngày đầu tiên tôi đeo cái móc !!!
     
  10. khamphadep.vn

    khamphadep.vn Thành viên tập sự

    Tham gia:
    27/10/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Trên một chuyến tàu vượt Đại Tây Dương, cô gái viết trong nhật ký của mình:
    -Ngày thứ nhất: Biển đẹp, con tàu rất lớn và thuyền trưởng cực kỳ đẹp trai.
    -Ngày thứ hai: Thuyền trưởng đã tỏ tình, dọa sẽ làm đắm con tàu nếu mình từ chối.
    -Ngày thứ ba: Ăn tối với "mối đe dọa" con tàu.
    - Ngày thứ tư: Suốt đêm qua, mình đã cứu con tàu cùng 1.300 hành khách
     
  11. khamphadep.vn

    khamphadep.vn Thành viên tập sự

    Tham gia:
    27/10/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Bush và Putin quyết định tiết kiệm tiền bằng cách cùng nhau bay qua Việt Nam dự APEC bằng máy bay của Putin. Đang bay, Bush hỏi: Pu, tao đố mày chúng ta đang ở đâu? Putin thò tay ra cửa sổ, rồi phán: Đang qua Bắc cực. Bush: sao mày biết? Putin: tao thò tay ra thấy lạnh, lại có tuyết. Bay tiếp một lúc Bush: Pu, giờ ta đang ở đâu vậy? Putin: đang ở châu Phi. Bush: sao mày biết? Putin: tao thò tay ra thấy nóng, lại có cát. Tiếp vài giờ đồng hồ Bush: giờ thì đố mày nơi này là nơi nào? Putin: đến Việt Nam rồi đó. Bush: sao mày biết? Putin: tao thò tay ra bị mất cái đồng hồ đeo tay
     
  12. khamphadep.vn

    khamphadep.vn Thành viên tập sự

    Tham gia:
    27/10/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Cần bán gấp nhà 3.000 m2, tường chống đạn, nhiều phòng, an ninh tốt, có camera, công an tuần 24/24. Địa chỉ: Nhà tù bộ công an. Giá thương lượng
     
  13. vn.hello

    vn.hello Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    30/10/2015
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    48
  14. thangdo66

    thangdo66 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    26/8/2016
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18

Chia sẻ trang này