Nghe chuyện của các bé thấy thế giới này nhiều màu hồng quá ý!![]()
Nghe chuyện của các bé thấy thế giới này nhiều màu hồng quá ý!![]()
Alpha Kids [Alpha Books] - Sách giáo dục và tư duy hàng đầu Việt Nam
THẺ HỌC THÔNG MINH GIÚP TRẺ THÀNH TÀI
http://www.lamchame.com/forum/showth...inh-alpha-kids
Nghe chuyện các mẹ kể thấy vui và buồn cười quá, đúng là con cái luôn là nụ cười của bố mẹ. Nàng nhà tớ cũng nhiều chuyện buồn cười lắm nhưng mà mẹ thì đâu óc hay quên. Chắc lúc nào có chuyện j hay của con phải note luôn vào điện thoại cho nhớ mới đc
Hôm nay mới biết có cái topic hay ho của nhà bà bạn Ngựa. ĐỌc chuyện về Linh xinh nhà bà thư giãn quá, và thèm nữa vì tôi ứ có con gái, hichic
Linhxinh05 (08-23-2012)
Cún nhà tớ hôm trước mẹ dẫn đi chợ thì hỏi:
mẹ ăn gì k con mua cho huhu cảm động với thằng con trai 2,5 tuổi của tôi quá.
Linhxinh05 (08-23-2012)
dạo này tôi bận với lại chuyện tiền nong kinh tế làm mất cả cảm hứng sáng tác bà ạ, nhiều chuyện còn hay hơn mà chưa có thời gian viết tiếp về con gái. Tôi thì thoáng con nào cũng đc, 20 năm sau còn có mỗi mình với chúng nó, mình chỉ cần con phải ngoan, nếu giỏi được thì càng tốt, ko thì cũng chẳng sao. Sau này cứ thấy con của mụ nào giỏi giang tôi xui con tôi lừa. hehe. Ngày trước mình cũng lừa bố nó mà
Hôm qua ra CQ mẹ về cứ đòi cắt tóc ngắn đi, bảo là con để tóc ngắn cho xinh giống hồi con còn bụ bẫm. Mẹ chẳng hiểu gì hôm sau ngồi ngắm cái máy tính của mẹ mới nghĩ ra nàng nhìn ảnh mình hồi tóc ngắn xinh hơn. Nàng đâu có hiểu là xinh hay ko còn do người chụp ảnh nữa chứ nhỉ, hii, Để lúc nào rảnh tớ up vài cái ảnh nàng lên cho con giai các mẹ ngắm, hii
thay đổi nội dung bởi: Linhxinh05, 08-23-2012 lúc 02:44 PM
CHo tớ góp chuyện với nhé.
Cả nhà cùng nhau đi du lịch, chị dâu tớ uống trà sữa, con giai tớ gần 3 tuổi mon men hỏi:
- Bác Thủy ơi, bác uống gì đấy, cho Minh uống với.
- Bác uống trà sữa (đưa cho con uống)
Xong rồi bác hỏi
- Ngon ko con?
- Ngon
- Thế Minh uống món này bao giờ chưa?
- Rồi.
- Thế uống khi nào?
- Vừa uống xong
Hí hí, bác kể lại mà bò lăn ra cười, choáng, ko hiểu sao cu cậu lại có câu trả lời ngon lành thế (dưng mà vẫn bị nói trống không, rèn mãi chưa được)
Linhxinh05 (08-23-2012)
Nhà tớ góp vui chuyện của con giai nhé! ^^
Hôm nay đến đoạn mẹ gội đầu cho Bin như thường lệ thì Bin bỗng giãy nảy lên: "Mẹ..., sao mẹ lại lấy dầu gội đầu đấy?!!!" rồi ngoạc mồm ra khóc tấm tức. Mẹ ngạc nhiên hỏi "Ơ hay, mọi ngày mẹ vẫn gội đầu cho con bằng dầu ấy mà?" thì Bin vừa mếu vừa trả lời: "Nhưng mà hôm qua bố gội đầu cho con. Bố bảo, con phải gội Xmen đàn ông đích thực, vì bây giờ con là "đàn ông đích thực" rồi!!! Sao mẹ lại gội dầu đấy??!"
Ôi gã đàn-ông-đích-thực 2 tháng 4 tuổi của tôi!!!![]()
Từ sau hôm đó trở đi, thì ngày nào mình tắm cho "nó", "nó" cũng theo dõi kỹ xem tay mình ấn vào lọ dầu gội đầu nào??! Cứ hôm nào quên ma lỡ tay là nó hét toáng lên ngay! Mình gội đầu cho nó cả tháng không bằng bố nó chăm nó 1 ngày, giờ thì tối nào 2 cái đầu cũng sực nức mùi đàn-ông-đích-thực! =))![]()
Đánh dấu ghi nhớ địa chỉ