Tùy cơ địa từng người thôi, nếu bạn có biểu hiện nghén như ngực đau, buồn nôn, bụng dưới căng, khó thở, lông mày dựng lên thì thể nào cũng dính bầu rồi.
mình cũng từng cãi nhau với bác sĩ vì cái que thử các mẹ ạ. bác sĩ bảo xét nghiệm máu để xem nồng độ HCG, mình bảo em thử 1 lố que thử vẫn 1 vạch, nhưng rồi vẫn đi xét nghiệm máu các mẹ ạ. hôm sau bác sĩ nhìn kết quả bảo đấy, có thai rồi này, chị chả bao giờ tin vào que thử của bọn em. nên mình khuyên các mẹ nên đi xét nghiệm máu để xem nồng độ HCG là chính xác nhất, chứ chờ đợi lên 2 vạch sốt ruột lắm.
ngày thứ 7 thử ko lên nhưng tới ngày thứ 11-12 e thử lên 2 vạch rồi ạ, lúc đầu v2 mờ, tới ngày hkia rõ 2v, nhưng hqua là ngày thứ 14, từ sáng e ra dịch nâu bụng hơi nhói, tới chiều đau quặn bụng, máu ra dữ dội lúc đầu máu đen có dịch, sau là đỏ tươi, về tới nhà e đau quá ngất luôn, tối tỉnh, vẫn đau vậy, xem thì máu đỏ tươi có có dải máu đỏ, sáng nay e thấy có máu đen từng cục vs dải đen, hoảng quá e thử lại còn 1v...., v là e mất bé rồi hay CKK e tới?
hiện tượng của bạn giống của mình quá.mình kỳ kinh cũng đều chỉ thỉnh thoảng mới chệch 1-2 ngày mà lần này trễ 7 ngày rồi mà thử vẫn 1 vạch. thật là lo lắng quá ạ.