Ðề: Cai sữa cho bé Hẳn là các mẹ rất đau đầu khi cai sữa cho con, có bé dễ, chỉ cần tách mẹ vài hôm, có bé khó thì bôi thuốc đắng hay về nhà ông bà chơi cả tuần chỉ nghe con gào thét đòi ti. Con nhà em cũng thuộc dạng khó, cai đủ thể loại, nào gluxit, dầu gió, rồi cho về nhà ông bà chơi, lúc cu cậu chơi thì không nhớ, đói 1 phát là gào thét, đầu tóc nước mũi tè le, em sợ kinh khủng. mà giờ phải đi làm rất bận rộn, không cai không được, cũng 14 tháng rồi. đang tuyệt vọng thì em gọi về quê, hỏi kinh nghiệm mẹ em. Mẹ em phán 1 câu, mẹ nào con nấy, ngày nhỏ em cũng y chang, mẹ đang bế em cũng vật ngang ra đòi bú. . Rồi mẹ em bảo để mẹ gửi cho thuốc của ông này ngày xưa, mẹ dùng để cai cho em. Gọi là thuốc thôi chứ cũng không phải thuốc, gồm phần cao, và bột. Cách dùng: Đêm đầu tiên em bắt đầu cai, cho cu cậu bú thật no, xong lấy cao, dán lên 2 đầu ti, cho cậu nhìn thấy nhé, bắt đầu sợ rồi, kêu nay con không bú nữa đâu , đợi khi cậu ngủ em lấy bột trộn với dầu ăn, bôi lên lông mày bé. để nguyên nhé cm. Làm như vậy 3 đêm. Nói chung là lâu lâu cậu ta cũng nhớ. Nhưng cứ kêu sợ lắm thôi, , em cho con ăn nhiều hơn bình thường 1 chút. Lời khuyên của em là cm nên cho con ăn no hơn, vì thiếu hụt đi 1 lượng sữa con hay bú nhất định. Chúc cm cai thành công nhé, có thắc mắc gì cm cứ pm em nhé.
Ðề: Cai sữa cho bé đã mẹ nào dùng thuốc cai sữa gia truyền Ánh Dương chưa ah. e gọi số 098.668.62.65' vào web http://cachcaisuachobe.com thấy nhiều mẹ cai sữa được lắm ah nhưng chưa có ai nghe máy, nếu mẹ nào đã dùng và hiệu quả feepback lại e nhé, e cai sữa cho bé 2 lần rồi mà chưa được ah
Ðề: Cai sữa cho bé Nếu mẹ nào cai sữa cho con vất vả, vật vã mãi mà chưa thành công thì có thể trao đổi với em nhé. Dì em có loại thuốc giá truyền cai sữa cho con, thành công 100%. Đợt vừa rồi em cũng vất vả để cai cho thằng nhóc nhà em. Dầu có, tóc có, trứng có nhưng k ăn thua..... Lúc dì em bảo em không tin nhưng cũng mua thử 1 gói về trải nghiệm, vì em thấy cũng không phải cho bé uống, hay bôi gì vào người bé cả nên em yên tâm. Thấy dì em bảo đây vừa là mẹo vừa là thuốc gia truyền. Em thử ngày đâu tiên, thì thấy hiệu quả luôn, bé sợ ty chạy khắp nhà....đến các ngày sau e gí ti thì bé sợ k dám sờ cũng k dám đòi ty nữa. (~_~) không nghĩ hiệu nghiệm thế....... nếu mẹ nào quan tâm thì cứ gọi cho em 0988267483
Ðề: Cai sữa cho bé Cho bé về quê một thời gian ý, nhà mình trước giờ toàn thế, cai được mà, nhờ ông bà ở quê chăm sốc hộ 1 thời gian là ổn mà bạn ơi
Ðề: Cai sữa cho bé ôi, gian nan, cho về quê thì con sốc lắm, vì vừa bị xa mẹ vừa ko đc ti, cứ như thể bị bỏ rơi ý.
Ðề: Cai sữa cho bé 2 con nghiện nhà tớ , nghiện đến tận 27 tháng cơ, nghiện ko dứt được. Nhưng rất dễ cai. 1 lần duy nhất trong ngày.ko phải xa mẹ Nhưng cũng tùy từng đứa. Nhà tớ thì như này, cũng dùng toàn cách truyền thống thôi. đứa 1: mượn son thật đỏ: bôi vào ti. to vào, rồi bảo ti mẹ chảy máu đấy. đau lắm, sợ ko?Ti la chảy máu. Xong, nó ko ti nữa Đứa 2, nghiện nặng hơn. son nó ko sợ. Mình mua dầu gió về. Mới đầu sợ con cay cho tí teo cho mùi , nó cũng ko sợ. Vì sau mạnh dạn cho nhiều. nó ti thấy mùi lạ và cay. nó bảo Ti cay lắm thế là xong, từ đấy ko ti. Thèm lắm, nhưng mỗi lần mẹ bảo Cay lắm, nó nhớ ra ko ti nữa. Xong nhớ chuẩn bị cho con cốc nước ko nó cay. Tối đòi ti lại bảo cay lắm là thôi Nói chung cũng tùy từng đứa. nhưng đã làm là làm dứt điểm, mẹ nào cũng thương con, cho tí teo ko ăn thua.
Ðề: Cai sữa cho bé Con bé nhà tớ cũng nghiện ti lắm, mẹ ở nhà là nàng ấy vén áo lên liên tục cứ tưởng sẽ khó cai. Bà trẻ nhà tớ cho gói thuốc cai sữa bằng động y bôi lên 2 bên lông mày cho con, ôi trộm vía ngàn lần nàng ấy vẫn ngủ cạnh mẹ nhưng quên luôn cái ti được 3 ngày thì tớ tắm rửa lau lông mày cho nàng ấy cũng ko nhớ gì đến nữa
Ðề: Cai sữa cho bé Bạn cái băng dính đen vào đầu ti nói ty mẹ bị đau, nhiều bé trông thấy băng dính đen sợ ko dám bú, Con tớ đây né 1,5 tuổi tớ cai kiểu đấy, bé nhìn sợ quá kêu bẩn nên ko dám hom hem lại gần. Nếu biện pháp này ko được mẹ nó bôi đắng vào đầu ti mẹ ngậm thấy vị đắng sẽ bỏ ko dám ty
Ðề: Cai sữa cho bé hic em củng nan giải cái zụ cai sữa cho bé, bôi dầu vào ti, bé bú cay quá khóc thét ... thấy xót quá mà thôi củng kệ như vậy mới cai được