Kinh nghiệm: Sự đổi thay đến từ 2/3 cuốn sách

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm kinh doanh' bởi ME KEANU, 19/12/2010.

  1. ME KEANU

    ME KEANU

    Tham gia:
    6/9/2008
    Bài viết:
    11,685
    Đã được thích:
    1,688
    Điểm thành tích:
    913
    Em đọc ít, chỉ bằng 1/20 số sách chồng em đọc, được cái là em hay đọc báo...3 cái mục giải trí tầm phào, vô thưởng vô phạt:( Trừ Thủy hử, Tam quốc nghiền hết hồi lớp 6,7 đến h, số sách em đọc đếm trên đầu ngón tay: Thời xa vắng, Con đầm bích...- gọi là sách cho nó oai chứ là truyện, phần lớn là phần đọc thêm trong sách giáo khoa. Thêm 1 vài cuốn tâm lý kiểu bài học cuộc sống, Cửa sổ tâm hồn....Tháng 6-2009, chồng mang về cho em 4 cuốn đọc lúc mang bầu bé thứ 2, đọc cho nền tính xuống, cho tĩnh chứ bình thường em như hổ lửa vậy...Chọn quyển mỏng nhất để nghiền 10 phút mỗi tối trước khi đi ngủ...nó là quyển này ạ

    [​IMG]

    Rồi em ko ngờ rằng quyển sách đọc cho vui, để giết thời gian ấy đã làm em thay đổi - 1 sự thay đổi ngoạn mục!

    Cho đến giờ em vẫn chưa đọc nốt cuốn sách nhưng xem ra, đó là cuốn giúp em mở mắt, khai sáng cho em kha khá, nói 1 cách công bằng đó là kim chỉ nam thay đổi tư duy về cách sống và vận dụng đồng tiền của em. Đại khái, em tóm lược những ý chính ra đây để mọi người dễ hiểu, dễ hình dung:

    Nhân vật chính - đồng tác giả cuốn sách là 1 người Mỹ gốc Á - Nhật thì phải - đến tên ông ấy em còn ko nhớ[-( - có 2 người cha.

    Người cha đẻ của ông là 1 người giảng viên, đơn thuần làm công ăn lương, hàng tháng đến kỳ lĩnh tiền chính phủ, nhà nước, xã hội chi trả cho công sức lao động của mình, khi về già sẽ được hưởng lương hưu - 1 cuộc sống bằng lòng, an bình, ít biến động và nhiều người mong đợi!

    Người cha thứ 2 của tác giả là cha đẻ của bạn thân, 1 ông chủ kinh doạnh tiệm tạp hóa trong thị trấn. Chính người cha nuôi này đã dạy tác giả những bài học đầu đời về cách kiếm tiền, cách làm việc ko vì tiền, cách để tiền đẻ ra tiền, bắt đồng tiền phải làm việc cho mình!

    Và từ tiền đề kiến thức của người cha đẻ + sự mở mang hoạt bát trong kinh doanh của người cha nuôi đã cho tác giả 1 sự thông minh khôn khéo trong thương trường sau này. (cái này nôm na em hiểu là ngoài có cái gan làm giàu ra thì phải có cái mả làm quan nữa ạ...có chí hướng mà ko có tiền đề tốt thì cũng ko chắc là đã làm được)

    Sau này, tác giả trước khi là ông chủ của chuỗi siêu thị liên hoàn tại Hawaii, là nhà đầu tư bất động sản ở Mỹ và 1 số nước phát triển khác, là giảng viên danh dự của nhiều trường đại học danh tiếng đã là 1 seller giỏi và biết cách nắm bắt thông tin.... Nghe có vẻ như thành công cũng biết chọn người!

    Điều em rút ra từ cuốn sách của tác giả đơn giản như chính tác giả đã nhận thấy và viết ra:

    - Tại sao chỉ trông chờ tiền hàng tháng từ Nhà nước, chính phủ và xã hội?

    - Tại sao ta phải đóng tiền thuế, đủ mọi thứ tiền mà có khi đã bị ai đó trừ đi trước khi đưa lại cho ta 1 khoản còn lại gọi là lương?

    - Tại sao ta phải làm việc vì đồng tiền, cho đồng tiền như thế?

    - Tại sao ta phải làm thuê cho ngân hàng khi phải vay tiêu trước trả lãi sau với 1 lô tài khoản tín dụng?

    - Tại sao ta ko bắt đồng tiền ta có sinh sôi nảy nở, tiền đẻ ra tiền?

    - Tại sao mình chỉ được phép mua trong khoản tiền A mình có mỗi tháng để rồi phải căn trước căn sau sao cho tháng đó ko bị lẹm vào tiền sinh hoạt phí chung chung?

    - Tại sao mình ko làm cho khoản A đó thành A+++ và mình tiêu thoải mái ko suy nghĩ số +++ đó và để A lại tiếp tục sinh ra A+++ nữa?

    - Tại sao mình chỉ quanh quẩn với A thôi mà ko phải là với B nữa?


    Đó là mấy ý chính em tóm lại được từ cuốn sách. Hôm nay em xin chia sẻ đến đây, nay mai khi có time và nhiều hứng hơn hôm nay em sẽ viết tiếp quá trình thay đổi của mình như thế nào từ 2/3 cuốn sách!

    Tks tất cả mọi người đã ghé thăm!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi ME KEANU
    Đang tải...


  2. Song Nhi

    Song Nhi Thành Tam Nhi rồi!

    Tham gia:
    27/4/2008
    Bài viết:
    10,620
    Đã được thích:
    9,953
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Sự đổi thay đến từ 2/3 cuốn sách

    Cũng có nhiều người giới thiệu về quyển này rồi nhưng đây là lần đầu tiên chị đọc hết một bài giới thiệu về Cha giàu cha nghèo.
    Tiếp tục đi em! Chị tò mò quá!
     
    ME KEANU thích bài này.
  3. ỦnỈn-Tomy

    ỦnỈn-Tomy

    Tham gia:
    17/3/2008
    Bài viết:
    11,993
    Đã được thích:
    2,358
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Sự đổi thay đến từ 2/3 cuốn sách

    Cái này kiểu Dạy con làm giàu đó mẹ nó ạ, mình cũng mở mang rùi, nghe đọc rùi, đang cố gắng thay đổi bản thân để sau này được về hưu sớm, không lo sợ bị đồng tiền chi phối cuộc sống đây.
    Giờ ta còn trẻ, còn cố làm việc cật lực......không làm là nghỉ, là đói, là con đói....cố cả đời, chẳng dám nghỉ ngơi, hưởng thụ, về già đc 1 khoản lương trợ cấp....chẳng đủ chi tiêu. Chi bằng quãng thời gian ta cống hiến cật lực đó, ta đi xây dựng hệ thống kinh doanh cho mình sau này, để khi ta mệt mỏi, ta nằm đó, hệ thống vẫn hoạt động tốt, ta vẫn có tiền, vẫn có thời gian, vẫn có thể hưởng thụ thành quả.
     
    Ms.Anh, TNT.Store86ME KEANU thích.
  4. ME KEANU

    ME KEANU

    Tham gia:
    6/9/2008
    Bài viết:
    11,685
    Đã được thích:
    1,688
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Sự đổi thay đến từ 2/3 cuốn sách

    Trước khi đến với phần phân tích, trả lời các câu hỏi ở trên, em xin tiếp tục với câu chuyện của chính tác giả cuốn sách đã kể lại:

    9 tuổi - tác giả và cậu bạn thân đã được cha nuôi đưa ra 1 bài toán - hãy làm thế nào đó để sinh ra đồng tiền.

    Trong tư duy non nớt của 2 cậu bé lúc đó thì tiền là những đồng xu = bạc có thể đổi cho người bán hàng lấy kẹo, lấy truyện hay đồ chơi. Vậy là 1 kế hoạch "làm tiền" được đặt ra. 2 cậu nhóc đã đi từng nhà, xin từng người những tuýp thuốc đánh răng thừa trong nhiều tháng liền với lý do là phục vụ cho 1 "nghiên cứu khoa học" jj đó ở lớp khi gặp những thắc mắc về việc làm kỳ quặc của mình!

    Kết quả là sau mấy tháng thu gom tuýp thuốc đánh răng, các cậu bé bắt đầu việc tạo ra đồng tiền = cách gỡ lấy những mẩu kim loại nhỏ nhoi từ mỗi ống tuýp và cho vào đun lên, nấu rồi đúc thành hình tròn như những đồng bạc đổi kẹo như mọi khi!

    Thật sự là hài hước nhưng rất đáng khích lệ tư duy của 2 bạn nhỏ phải ko ạ?

    Tuy nhiên, tất cả trong chúng ta đều biết đó là 1 việc làm sai và lãng xẹt hết mức. Người cha nuôi cũng biết như vậy nhưng thay vì chế nhạo hay giễu cợt con, ông phân tích và định hướng cho 2 đứa biết đó là điều ko đúng và cần được hiểu lại về cách tạo ra đồng tiền.

    Vậy là suốt cả mùa hè năm đó 2 cậu bé được học cách kiếm tiền chính đáng = cách phụ việc tại CH tạp hóa của người cha nuôi. Tất nhiên các cậu vẫn làm vì tiền, mong ngóng đến ngày bố trả lương cho mình và cố gắng cho tròn vai và ko để bị trừ đi khoản nào đó vì đến muộn hay ko chăm chỉ!

    Em ko nhớ chính xác là bao h nhưng có lẽ là chừng 1 năm sau thì người cha nuôi cũng vẫn dạy con những bài học về cách làm đồng tiền sinh sôi và ko làm việc vì tiền. Cậu con nuôi - chính là tác giả - xem ra có phần nhanh nhạy và lĩnh hội kiến thức đó của người cha tốt hơn nên đã từng bước tự học được cách kiếm tiền khác ngoài tiền lương chính là phụ việc. Cậu thu gom giấy vụn, cho thuê lại truyện mới....Và hàng tháng cậu đã có gấp mấy lần số lương phụ việc của cậu và yên tâm hàng ngày cứ mở cửa ra là có 1 lượng khách đáng kể chờ được thuê truyện của cậu. Tất nhiên những cuốn truyện đó vẫn sẽ được bán lại với điều kiện cậu phải để ý để khách giữ gìn chúng như mới.

    1 cách kinh doanh dịch vụ khôn khéo mà ít đứa trẻ nào ở cái tuổi đó nghĩ ra!

    Trưởng thành, tác giả khá đa năng, ông là học viên của trường lái máy bay theo ý của cha đẻ, làm sales cho 1 hãng ô tô hay tàu thủy j đó và luôn có đạt doanh số cao nhất, người bán hàng giỏi nhất. Từ rất trẻ ông đã đi xe rất đẹp nhờ tiền lời từ việc kinh doanh của mình. Tác giả còn làm vài việc j đó nữa mà em ko nhớ hết nhưng đại loại là trong công việc nào, cương vị nào ông cũng học hỏi và ứng biến rất nhanh và vì thế, thành công chỉ là vấn đề thời gian!

    Như vậy có thể thấy: càng tích cực học hỏi và nắm được nhiều lý thuyết, thông tin cũng như tay nghề thì việc kinh doanh càng đa dạng và thuận lợi!

    Học hỏi ở đây ko có nghĩa là những j trường lớp dạy. Bản thân em thấy điều này cực đúng. Em chẳng động đến 1 chút kiến thức nào từ cấp 3, cấp 2, đại học thì phe phẩy 1 chút. Vậy tại sao chúng ta phải đi học? Vì tuổi đó ai cũng đi, cả xã hội đi, bố mẹ bắt đi, học 1 cách vô thức và thụ động....Giáo dục phương Tây cũng ko tránh được điều đó, chính bản thân tác giả cũng thừa nhận, chỉ ưu việt hơn là ở chỗ giúp học sinh tự tin và độc lập hơn mà thôi.

    Cho nên từ chỗ đó em suy ra là sau này em ko cần phải tru tréo méo giật lên với con em mỗi khi họp phụ huynh là sao ko = bạn này bạn khác, sao con ko được điểm 10...Có nhiều cách để khích lệ, điểm số ko phải là tất cả. Cái em cần là con em tự tin, thông thạo 1 số kỹ năng mềm, cái j cũng biết nhưng nên giỏi, nên đam mê 1 cái j đó, 1 khi có đam mê hoài bão sẽ biết đích xác con đường mình sẽ đi và làm thế nào trên con đường ấy...khác hoàn toàn với em bây giờ, cái j cũng biết nhưng ko giỏi cái j cả ==> ko biết cái j cả!

    (Ấy là những cái em rút ra được từ cuốn sách và hy vọng mình sẽ làm như thế...mà ko biết có làm được ko:rolleyes:)

    Túm lại là 2 be continued....giờ mới được 1/4 cuốn sách thôi.....
     
    Sửa lần cuối: 31/5/2014
  5. Ðề: Sự đổi thay đến từ 2/3 cuốn sách

    Mình cũng có lần tình cờ biết đến câu chuyện này và vẫn nhớ, lúc đó đang giờ làm việc. Ngồi tìm trên mạng, in ra đọc một mạch luôn ( quên cả việc sếp giao ), đọc hết cả trưa, rồi mang về đọc tiếp. HAY, BỔ ÍCH, LÝ THÚ, ĐÁNG SUY NGẪM VÀ HỌC HỎI
     
    TNT.Store86ME KEANU thích.
  6. Myphamjapan

    Myphamjapan Mỹ Phẩm Xách Tay Nhật

    Tham gia:
    24/1/2010
    Bài viết:
    6,598
    Đã được thích:
    587
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Sự đổi thay đến từ 2/3 cuốn sách

    em đã nghe về quyển sách này từ lâu nhưng lười vẫn chưa chịu đọc. Hnay đọc được giới thiệu thấy hay quá chắc chắn phải đọc mới đc
     
    ME KEANU thích bài này.
  7. vanhang

    vanhang Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/5/2008
    Bài viết:
    4,978
    Đã được thích:
    2,445
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Sự đổi thay đến từ 2/3 cuốn sách

    Ôi, hay quá, ME KEANU , tiếp tục nữa đi, mình cũng nghe nói về quyển này nhưng không biết mua ở đâu, tiện đây có ai biết ở đâu bán hoặc ai có bản mềm cho mình với nha. TKs nhìu. hi hi
    Mình thích nhất cái này của ME KEANU nè: "Cho nên từ chỗ đó em suy ra là sau này em ko cần phải tru tréo méo giật lên với con em mỗi khi họp phụ huynh là sao ko = bạn này bạn khác, sao con ko được điểm 10...Có nhiều cách để khích lệ, điểm số ko phải là tất cả. Cái em cần là con em tự tin, thông thạo 1 số kỹ năng mềm, cái j cũng biết nhưng nên giỏi, nên đam mê 1 cái j đó, 1 khi có đam mê hoài bão sẽ biết đích xác con đường mình sẽ đi và làm thế nào trên con đường ấy...khác hoàn toàn với em bây giờ, cái j cũng biết nhưng ko giỏi cái j cả ==> ko biết cái j cả!"
    Nhưng nhiều khi cảm giác vẫn không vượt lên được mỗi khi thấy con mình được 8 đ trong khi con hàng xóm 10 đ, hic hic, đúng là bệnh thành tích nó ngấm vào máu rồi thì phải. Trẻ con lớp 1-2 đâu có biết gì đâu, mà do phụ huynh áp lực lên con mà thôi, hic hic
     
  8. ME KEANU

    ME KEANU

    Tham gia:
    6/9/2008
    Bài viết:
    11,685
    Đã được thích:
    1,688
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Sự đổi thay đến từ 2/3 cuốn sách

    Dạ...xuất phát từ bản thân em, học dốt, mải mê chinh chiến và yêu đương sớm, lớp 7 suýt lưu ban, làng nhàng cực kỳ, chỉ 1 học kỳ 1 năm lớp 12 em tự bẩu, đủ rồi, học tử tế thôi ko có ko đỗ ĐH rồi chả biết làm j...Học ĐH thì y như học cấp 4 vậy, chả có j khác, khác cái là thi thoảng có xế nổ vi vu bỏ tiết hay trà đá cổng trường thôi ạ...Thế mà giờ ngẫm lại, cả công việc tay trái lẫn tay phải của mình đâu có đến nỗi tệ, 1 cái là thượng tầng xã hội 1 cái là làm giàu từ từ kế hoạch 5 năm dăm bảy bận thui ợ...

    Tất nhiên, cái mà em tệ nhất là em ko có giỏi 1 cái j, ko có ước mơ, nhiều lúc ko biết mình muốn j....Trong giới nghệ sỹ gốc Việt Nam nói chung, có đạo diễn Trần Anh Hùng đích xác là cái gương về mục đích sống, làm việc....

    Trước em làm cho LG Vina, được học về cái logo của hãng, 1 khuôn mặt nheo 1 bên mắt tập trung nhắm thẳng đích đến với tràn trề năng lượng và sinh khí thể hiện qua màu đỏ của nó....Thật sự ghét (nhưng nể phục) tư bản Á nhưng những tiểu tiết của nó cũng dạy cho mình bài học, cái logo của nó đã dạy cho mình biết phải tiến lên, nhằm thẳng mục đích mà tiến tới....Mà mình thì đôi khi lại chả biết mục đích của mình là quái quỉ j....A walk in the clouds với Keanu suốt thôi ạ](*,)](*,);)
     
  9. vanhang

    vanhang Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/5/2008
    Bài viết:
    4,978
    Đã được thích:
    2,445
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Sự đổi thay đến từ 2/3 cuốn sách

    ME KEANU có ava ấn tượng quá, từ bên wtt tới bên đây, các web toàn các mẹ nên dễ mềm lòng, không mún cũng phải ngắm nhìn ợ, mơ ước, chẹp,....chẹp....
     
    ME KEANU thích bài này.
  10. ME KEANU

    ME KEANU

    Tham gia:
    6/9/2008
    Bài viết:
    11,685
    Đã được thích:
    1,688
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Sự đổi thay đến từ 2/3 cuốn sách

    Em lạc đề 89 với bác vào câu về cái ava của em nhé....ôi dào, nó là cái thú rất con người, em say mê cái đẹp, mà cái đẹp này nó hiện hữu là các giai đẹp...Nghe thì thực là em hơi tếu táo tào phào nhưng mà của đáng tội em đúng là mê giai...nhất là giai từ các phim Mỹ...em xem đi xem lại bộ phim nào đó vài chục lần được...Trước xem còn hay viết ra, giờ chai, 2 năm rồi được mỗi mấy cú chém gió vớ vỉn bên top Vượt ngục wtt thôi ....Còn ava của em này thì sau bao phen nghiêng ngả vì rất rất nhiều giai khác em vẫn nhất quyết chung tình với anh ấy ...Ngọn gió mát thổi qua những rặng núi....
     
    chiminhSong Nhi thích.
  11. ỦnỈn-Tomy

    ỦnỈn-Tomy

    Tham gia:
    17/3/2008
    Bài viết:
    11,993
    Đã được thích:
    2,358
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Sự đổi thay đến từ 2/3 cuốn sách

    Mình cũng đã đọc quyển sách này, nhưng chưa đọc đc hết, vì vậy chưa biết cách dạy con sau này như thế nào để con có thể giàu, có thể tự do về tài chính. Nhưng cũng mong muốn và đảm bảo hứa với bản thân là sẽ không quan trọng quá việc học tập của con, thành quả của con....nhưng biết đâu nhỉ, con đâu chỉ có 1 mình mẹ, con còn nhiều mối quan hệ xung quanh, mà ngay từ giờ đã bị nghe "mày chẳng chịu học gì cả, nói mãi chẳng biết". Con em hơn 4 tuổi ạ. Bố nó còn bảo "Con còn bé, con phải có trách nhiệm đi học"..........hihi
     
    ME KEANU thích bài này.
  12. ME KEANU

    ME KEANU

    Tham gia:
    6/9/2008
    Bài viết:
    11,685
    Đã được thích:
    1,688
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Sự đổi thay đến từ 2/3 cuốn sách


    Bỏ bẵng cái top này nên em cũng ko nhớ em đã nói hay chưa...

    Thật sự là rất khó nếu dạy trẻ về tiền bạc quá sớm. Liệu trẻ có bị nặng nề câu chuyện tiền bạc và hình thành lối sống thực dụng ngay khi ta dạy con cách kiếm tiền?

    Vậy cho nên, em nghĩ, chính vì ko nghĩ là mình đủ tinh tế, kiên nhẫn để dạy con nên em sẽ cho nó đọc quyển sách này sớm. Ngay khi con đủ từ vựng, đọc hiểu thì em sẽ cho con đọc. Có thể nó chỉ đọc được chừng 1/5, 1/6 cuốn sách ngay giai đoạn cùng lứa với tác giả nhưng với cách dẫn chuyện hết sức đơn giản, tự nhiên, em nghĩ con sẽ lĩnh hội được. Và đến 14-15 tuổi sẽ thực sự vứt con vào công việc nhiều hơn - parttime thôi nhưng em thích cái cách con mình lao động hơn là tụ tập lêu lổng jj đó
     
    Tibillphuongedu thích.
  13. Suteki Mall

    Suteki Mall Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/11/2010
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Sự đổi thay đến từ 2/3 cuốn sách

    Tớ đọc quyển này nửa chừng rồi bỏ dở. Có chị bạn tớ cũng thay đổi quan điểm 100% khi đọc quyển này đấy.
     
  14. ME KEANU

    ME KEANU

    Tham gia:
    6/9/2008
    Bài viết:
    11,685
    Đã được thích:
    1,688
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Sự đổi thay đến từ 2/3 cuốn sách


    Em ghét kinh tế, dốt cay dốt đắng số má, cộng trừ nhưng cho đến h, đó là quyển sách kinh tế duy nhất em đọc và là kim chỉ nam cho em trong nhiều lĩnh vực sau này, bây giờ nó đang định hướng cho em đúng tới 1/2 quãng đường rồi đấy ạ!
     
  15. nglinh2326

    nglinh2326 Vui lòng đừng spam !

    Tham gia:
    6/9/2010
    Bài viết:
    25,594
    Đã được thích:
    8,040
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Sự đổi thay đến từ 2/3 cuốn sách

    Có người khuyên em đọc quyển này.Mà em chưa có thời gian lượn ra hiệu sách đây .
     
  16. ME KEANU

    ME KEANU

    Tham gia:
    6/9/2008
    Bài viết:
    11,685
    Đã được thích:
    1,688
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Sự đổi thay đến từ 2/3 cuốn sách


    Em ko phải người kiên nhẫn nhưng quyển sách này đã được em gạch đỏ chi chít noted lại những điều mình tâm đắc....Chỉ cần 30k (hay hơn nữa thì em ko biết vì là lão chồng mua) mà thay đổi tư duy, tích cực hơn, năng động hơn, em cũng mua....Có vẻ như nếu sống cùng đất nước với tác giả chắc em bị nghi như là con cháu họ hàng hay jj đó của ông mà PR hơi bị tích cực đấy nhỉ;)
     
  17. ME KEANU

    ME KEANU

    Tham gia:
    6/9/2008
    Bài viết:
    11,685
    Đã được thích:
    1,688
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Sự đổi thay đến từ 2/3 cuốn sách


    Hôm nay rảnh và có tý hứng nên em làm rõ những vấn đề mà em đã đặt ra trên đây ngay từ lúc khai sinh cái topic này...Quả thật là nhiều lúc em thấy buồn em vô cùng, làm việc rất rấm rớ, đến cả nửa năm sau khi trình bày rồi hôm nay mới giải quyết vấn đề...Nhưng thôi, đã làm thì làm cho ra nhẽ và không câu giờ thêm nữa các mom nhé!

    1- Tại sao phải trông chờ tiền hàng tháng từ cái gọi là Nhà nước, chính phủ và xã hội?

    Nôm na là ta chỉ biết có mỗi việc là hàng ngày đến giờ cắp táp đến ở, chiều tranh thủ tan ca, chợ búa rồi về nhà cắm mặt cơm nước, chồng con, đêm tranh thủ ol được chút nàot thì ol?

    Nhà nước, CP, XH là cái j? Cũng giống như đồng tiền, giá trị của những tổ chức ấy là do ta quy ước, hiểu ngầm với nhau, ko do 1 ai cụ thể lập ra chứ ko hiện hữu và ko quá ảnh hưởng đến ta như xã hội và thị trường - là cq và chợ hàng ngày ta vẫn đi phải ko ạ? Vậy sao ta phải chờ "nó" hàng tháng rót 1 khoản gọi là lương, là định mức trong khi chính ta chẳng bao giờ thắc mắc số tiền đó so với sức lao động của ta là nhiều hay ít, vừa hay chưa?

    2- Tại sao ta phải đóng tiền thuế, đủ mọi thứ tiền mà có khi đã đã bị ai đó trừ đi trước khi đưa lại cho ta 1 khoản còn lại gọi là lương?

    Chẳng có 1 văn bản hay 1 tài liệu cụ thể nào ghi lại rằng 8h vàng ngọc tà toàn tâm toàn ý cho việc cq, chẳng có j chứng minh là ta ko xài đủ 8 tiếng đó cho việc chung cũng giống như chẳng ai dịnh giá được bác xích lô chỉ được ngần này, bác lao công chỉ được ngần kia, 8h ta cống hiến thì ta được 100% lương, ta lướt web mua bán thì chỉ được 60% thôi....Cái này chính ta cũng tù mù như những người chi trả cho ta vậy - nhưng chữ tù mù ở phía người trả tiền em xin cho vào "" nhé.

    Chính vì thế, kết hợp câu 1 và câu 2, em tin là chẳng ai khù khờ đến độ ko cấu véo tiền chi trả cho người lao động 1 cách cực kỳ hợp lý và khó phát hiện trước khi trả lại cho họ. Sau đó 1 lần nữa đòi họ trả lại = tiền thuế, tiền quỹ này quỹ kia 1 cách đàng hoàng...Cái này cũng chỉ đổ tại cho là trên bảo thế, cơ chế như vậy phải ko ạ?

    Thế thì hóa ra, chúng ta đã "được" thu vài khoản j đó vài lần j đó mà chúng ta cũng ko biết? Ai làm thuê thì cũng như vậy cả thôi đúng ko ạ?

    Điều này em thấy tác giả cuốn sách như nói hộ lòng 1 số người mà em thì ko biết rút gọn thế nào cho dễ hiểu nên mượn tạm từ Việt, thời Việt để tả chi tiết cho dễ hiểu hơn thôi!

    3- Tại sao ta phải làm việc vì đồng tiền, cho đồng tiền như thế?

    Chúng ta đi làm để cuối tháng lĩnh lương, để chi trả tiền nước, tiền điện, tiền net, tiền điện thoại, tiền sữa, tiền bỉm, tiền học...Thế thì đúng là chúng ta đi làm vì đồng tiền rồi!

    Ta chạy vạy ngược xuôi vẫn chỉ mong cuối tháng ko bị phạt vì muộn giờ, mong ko có 2-3 đám cưới bạn thân trong tháng, con ko bị bệnh, mình đủ khỏe mạnh để làm việc....Túm lại là vẫn làm cho các khoản chi tiêu trong tháng ko bị trội lên nhiều quá vì đồng tiền trong túi mình ko cho phép --> làm việc cho đồng tiền là ko sai!

    4- Tại sao ta phải làm thuê cho ngân hàng khi phải vay tiêu trước trả lãi sau với 1 lô tài khoản tín dụng?

    Câu này thì làm em nhớ đến cô gái với chiếc khăn xanh Rebecca trong phim Confession of the sopaholic - Lời tự thú của 1 tín đồ shopping. Bec có cả tá thẻ tín dụng, cái thì vứt vào tủ lạnh cho đóng đá, cái thì giấu đâu đó dưới tủ giày...vậy mà có lúc nào phải lục tung nhà lên, tìm = được mớ thẻ đó, dùng tất cả số tiền còn lại trong TK để mua 1 món đồ mà nàng đang điên cuồng thích. Để rồi lại lật bật nghĩ ra cả tỷ tình huống, bà dì bị tai nạn dù lượn, phải về Phần Lan gấp hay là bị sỏi mật nằm viện jj đó để chạy trốn người đòi nợ của thành phố khi số nợ do mua sắm đã lên đến hàng chục nghìn $

    Đấy là Bec còn có việc làm, 1 công việc với mức lương tương đối ổn và cũng mới chỉ có 1 mình thôi...Em biết đem Bec ra so thì em và nhiều mẹ khác cười khẩy, so thế mà cũng so, nàng khổ sở vì mua sắm quá đà còn các mom nhà ta thì kiết xu bỏ bu, quanh năm con cái thôi, có nghĩ có sắm cho mình nhiều đâu mà sao vẫn chật vật?

    Điều em muốn nhấn mạnh và đặt Bec vào câu chuyện này, ở đây là việc vay ngân hàng để tiêu. Lãi cắt cổ phải ko ạ? Chưa tính đến việc tham sân si, nhiều khi phần "con" khùng lên, trốn nợ hay làm liều khi túng quẫn ko phải ko có đúng ko ạ?

    5- Tại sao ta ko bắt đồng tiền ta có sinh sôi nảy nở, tiền đẻ ra tiền?

    Thật ra, khi ta vẫn còn bị cơm áo, gạo tiền bó buộc, số dư mỗi tháng ko nhiều và nếu ko có nền tảng gia đình, sự hậu thuẫn hay 1 sự may mắn chớp thời cơ nào đó thì quanh quẩn ta cũng chỉ đủ ăn và về già chờ những đồng lương hưu - mà thật ra là tiền của ta thời trẻ được tích lũy và được gọi với cái tên "bảo hiểm" mà thôi

    Hoặc chí ít, những đồng tiền ta có quá ít, dù cho ta cũng nghĩ được là nó cần phải được sinh sôi, nó giống như ta muốn khai hoang, ta dám vỡ đất nhưng trong tay ta có 1 hạt giống ko biết là yếu hay khỏe của 1 loài cây dự báo ko biết là nhiều hay ít tiềm năng...

    Nhưng chí ít, ta biết là ta sẽ phải đầu tư cho 1 cái j đó là ta đã thắng, đã vượt lên rồi!

    6- Tại sao mình chỉ được phép mua trong khoản tiền A mình có mỗi tháng để rồi phải căn trước căn sau sao cho tháng đó ko bị lẹm vào tiền sinh hoạt phí chung?


    Đây là 1 câu hỏi mà 1 phần câu trả lời đã được trình bày trong câu số 3 nhưng em ko thể ko đặt ra vì nó liên quan chặt chẽ đến câu số 7 sau đây

    7- Tại sao mình ko làm cho khoản A đó thành A+++ và mình tiêu thoải mái ko suy nghĩ số +++ đó và để A lại tiếp tục sinh ra A+++ nữa?

    Tạm gọi cái hạt giống trong tay ta = khoản đầu tư ở câu số 5 là A.

    Việc đầu tiên ta làm là cứ gieo nó xuống đất đã, hãy mở hầu bao ra đã, hãy bỏ học phí ra đã, học được cái hay ko tính sau!

    Tuy nhiên, có những cái cây chỉ cần gieo hạt thôi là nó đã tự lớn mạnh, tự có gốc rễ bám chặt và tự cho hoa trái mà ko cần mất công chăm bẵm nhiều. Có những cái cây giống thì như vậy nhưng ko được sự ủng hộ của thiên địa thì cũng khó sống dù nhân có hòa đến đâu. Và cũng có những loại cây đòi hỏi người chăm hàng ngày, tỷ mỉ, cẩn thận, hoa trái đủ ăn chứ cũng ko dư dả, bù lại nó cũng ko tốn đất và tốn sức quá nhiều.

    Giờ bài toán đã được gợi ý xong, lắp từ hạt = cây = khoản đầu tư là đã ra gần đến kết quả. Hoa trái chính là đáp án = +++ là ta đã hoàn thành bài toán này!

    8- Tại sao mình chỉ quanh quẩn với A thôi mà ko phải là với B nữa?

    Một khi đã hứng thú với việc nuôi trồng = kinh doanh = đầu tư thì có 1 thực tế là: ta đã bán được cái bát là sẽ muốn bán đôi đũa, bán cái mâm....tức là tất cả những thứ j có thể sinh lời cho ta. Đó mới là business!

    Cũng giống như trồng cây, qua năm tháng nó sẽ lớn mạnh, sẽ đến lúc ta ko cần chăm sóc nhiều nữa, nó sẽ tự sinh sôi = tự nhiên hoặc ta gây dựng thêm cho nó bầu bạn xung quanh và tất nhiên lúc đấy cái cây đầu cho quả, cây thứ quả đang xanh, cây 3 đang đơm hoa, cây 4 đang lớn dần, cây 5 lại đang nảy mầm....

    Có thể nói, trồng cây cũng như đầu tư, lúc đầu ta chỉ đầu tư vào 1 lĩnh vực, có lợi nhuận ta lại tiếp tục đầu tư vào lĩnh vực khác, cứ như thế, chỉ với số tiền ít ỏi ban đầu ta chịu bỏ ra, chịu quên nó đi, dứt khỏi cơm áo gạo tiền, nhiều khả năng ta sẽ thu được những thành quả khác nhau và không ngờ tới

    ==> Rất dài dòng và lằng nhằng như thế nhưng kết luận chỉ là: gieo hạt đi, đầu tư đi và phải đi buôn!

    Đó cũng chính là lúc em ngộ ra vấn đề, ngộ ra chân lý của cuốn sách, tâm ý của tác giả, đó cũng là lúc em bắt đầu kinh doanh trên LCM này chỉ với 335k trong tay!

    Lúc đó cách đây chưa lâu, t8-2009!
     
    Sửa lần cuối: 31/5/2014
  18. ME KEANU

    ME KEANU

    Tham gia:
    6/9/2008
    Bài viết:
    11,685
    Đã được thích:
    1,688
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Sự đổi thay đến từ 2/3 cuốn sách

    Chắc bài này của em càm ràm khó hiểu, vòng vo ko thoát ý nên ko thấy ai hưởng ứng j hết ạ?
     
  19. Song Nhi

    Song Nhi Thành Tam Nhi rồi!

    Tham gia:
    27/4/2008
    Bài viết:
    10,620
    Đã được thích:
    9,953
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Sự đổi thay đến từ 2/3 cuốn sách

    Đang lúc suy nghĩ bế tắc, đọc lại topic này của em, tự hứa là sẽ phải tìm đọc quyển sách này gấp.
    Cảm ơn em nhiều! Hi vọng cuốn sách sẽ giúp chị thêm tự tin vào sự lựa chọn khó khăn của mình.
     
    ME KEANU thích bài này.
  20. nguyenkim197764

    nguyenkim197764 dauduahandmade.tk

    Tham gia:
    9/11/2009
    Bài viết:
    1,711
    Đã được thích:
    218
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Sự đổi thay đến từ 2/3 cuốn sách

    Mình đã đọc ký quyển này rồi, và cái chính vẫn là phải tìm hướng đầu tư... .............trở thành "người đầu tư sành điệu" thì mới có thể biến A thành A+++ như bạn diễn nôm ra :D
     
    tothihangME KEANU thích.

Chia sẻ trang này