hậu quả của thuốc tránh thai khẩn cấp các mẹ vào chia sẻ ạ....

Thảo luận trong 'Sức khỏe gia đình' bởi mimam, 19/12/2010.

  1. Enfa

    Enfa Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/7/2010
    Bài viết:
    1,315
    Đã được thích:
    111
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: hậu quả của thuốc tránh thai khẩn cấp các mẹ vào chia sẻ ạ....

    hihi. Có vẻ BCs là biện pháp an toàn nhất và khá đơn giản. Giá mà các ông cứ răm rắp thi hàng thì tốt biết mấy.
     
    Đang tải...


  2. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    21,134
    Đã được thích:
    7,441
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: hậu quả của thuốc tránh thai khẩn cấp các mẹ vào chia sẻ ạ....

    đặt vòng đi cho nó lành, đừng dùng thuốc tránh thai, tránh cái này lại ra cái nọ, riêng kiểu uống thuôốckhẩn cấp xong mấy hôm sau nó ra huyết là mình nghĩ đến đã thấy sợ. hic, cứ khoá máy cho an toàn. Nếu dính, phải bỏ, khổ thân mình đầu tiên, mỗi lần phải nạo hút là 1 lần chửa đẻ đấy, hại sức khoẻ làm.
    À, các mẹ đừng sợ đặt vòng. Cái vòng ở ngoài, thì trông nó dài, có cả ống nhựa và vòng bằng kim loại, nhưng thực tế, đó là dụng cụ để đưa vòng vào thôi, còn cái vòng trong người mình, nó bé tí, dài tầm 1 ngón tay, hình chữ T, bé lắm í, màu trắng, bằng nhựa. phần chữ T ở trên cũng nhỏ như sợ chỉ, bằng bề ngang của ngón tay trỏ thôi.
     
    nglinh2326 thích bài này.
  3. me cua 83

    me cua 83 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/6/2010
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: hậu quả của thuốc tránh thai khẩn cấp các mẹ vào chia sẻ ạ....

    uh. Mình cũng muốn đặt vòng nhưng ko biết đặt có đau ko. Thấy bảo ai không ưa vòng là chảy máu và khó chịu trong người lắm.
     
  4. nglinh2326

    nglinh2326 Vui lòng đừng spam !

    Tham gia:
    6/9/2010
    Bài viết:
    25,641
    Đã được thích:
    8,048
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: hậu quả của thuốc tránh thai khẩn cấp các mẹ vào chia sẻ ạ....

    Ôi chị ơi ! Thế đưa vào nó có đau ko ?
    Với cả chủ quan nó tòi ra một phát thì thôi rồi...
     
  5. mimam

    mimam Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/11/2010
    Bài viết:
    9,538
    Đã được thích:
    1,319
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: hậu quả của thuốc tránh thai khẩn cấp các mẹ vào chia sẻ ạ....

    úi sao nhà bác ni giống nhà em thía, toan em phải tự đi mua ạ..................
     
  6. mimam

    mimam Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/11/2010
    Bài viết:
    9,538
    Đã được thích:
    1,319
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: hậu quả của thuốc tránh thai khẩn cấp các mẹ vào chia sẻ ạ....

    mình ma vào viện ngửi thấy mùi thuốc sát trùng là thấy sợ rùi, mà bác sĩ người ta làm tay quen rùi thì làm mạnh lắm, chứ ở chỗ kín của chị em mình là vùng nhậy cảm, các bà ý khám thọc tay vào 1 cái là em cứ thót cả người, cứng đơ vì sợ,đau lắm, em sợ lắm ạ, thôi chịu khó dùng BCS
     
  7. Pham Phuong Linh

    Pham Phuong Linh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/12/2009
    Bài viết:
    8,771
    Đã được thích:
    1,899
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: hậu quả của thuốc tránh thai khẩn cấp các mẹ vào chia sẻ ạ....

    Tớ ko hợp với vòng, thế mới chán, đặt vòng toàn phải đi gặp bác sỹ khám PK thôi. Tệ lắm. Thực ra dùng BCS là văn minh nhất đó.
     
  8. Enfa

    Enfa Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/7/2010
    Bài viết:
    1,315
    Đã được thích:
    111
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: hậu quả của thuốc tránh thai khẩn cấp các mẹ vào chia sẻ ạ....

    Thế tức là dùng BCS vẫn ngon nhất.Hihi. Vòng vèo cũng mệt đấy nhỉ các mẹ?
     
  9. mimam

    mimam Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/11/2010
    Bài viết:
    9,538
    Đã được thích:
    1,319
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: hậu quả của thuốc tránh thai khẩn cấp các mẹ vào chia sẻ ạ....

    mẹ nó đi đặt vòng có đau không, chị khó đi BCS là thoải mái nhất nhi
     
  10. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    21,134
    Đã được thích:
    7,441
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: hậu quả của thuốc tránh thai khẩn cấp các mẹ vào chia sẻ ạ....

    Đặt vòng ko đau đâu mẹ nó, tớ cũng sợ lắm mà chưa thấy gì đã xong, hi hi, mà mình nhát lắm nhé, cái vụ khám dưới í. Tớ chắc hợp với vòng nên thấy ok. BCS thì hic hic, mất hứng và cứ đau đau.
     
  11. mimam

    mimam Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/11/2010
    Bài viết:
    9,538
    Đã được thích:
    1,319
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: hậu quả của thuốc tránh thai khẩn cấp các mẹ vào chia sẻ ạ....

    hiiii, thank mẹ nó nhé, mẹ nó chưa ngủ à ? thức muộn thế
     
  12. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    21,134
    Đã được thích:
    7,441
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: hậu quả của thuốc tránh thai khẩn cấp các mẹ vào chia sẻ ạ....

    Có thể là tâm lý, tớ có bác sĩ quen, bác ấy làm nhẹ nhàng đến nỗi chưa kịp sợ đã xong rồi, bác ấy và y tá cũng bảo, nàng này mà đi xử lý thì bác sĩ cũng bó tay, người gì mà cứ cứng đơ, dúm lại.
    Nói thật, mình khám dưới có duy nhất 1 lần trước khi đẻ đứa thứ nhất, lúc bác sĩ sờ vào khi tử cung mở 2cm, đau nhớ đời, nhớ tới tận bây giờ, và lần thứ 2 là đi đặt vòng. Nếu ko phải là bác sĩ quen, và nể bác ấy lắm lắm nên sợ mà ko dám trốn về. Lần đi đặt vòng là lần thứ 3 vào viện với mục đích đi đặt vòng, thiếu điều đi về, nhưng bị túm lại đấy.
    Kể cho các mẹ nghe,
    lần 1, tớ vào, bác í bảo sạch kinh lâu chưa, bảo 1 tuần, bác í bảo đi về, chả giải thích, vì hôm đó đang có rất nhiều bệnh nhân chờ.
    Lần 2, mò vào để bà dì ruột mình tháo vòng, và dụ tính mình đặt vòng luôn. Vừa tháo vòng cho bà dì, có điện thoại, trên phòng mổ có bệnh nhân gì đó mà người ta cần bác í gấp, bác ấy đi lên đó và mình ko chờ được sau hơn 1h tha thẩn như con dở hơi ở trong bệnh viên, loanh quanh ở cái khoa sản.
    Lần 3, rút kinh nghiệm của 2 lần trước rồi, tinh thần cao độ lắm, mà dì mình áp tải mình đi, lên đến nơi, bảo vào phòng đi, y tá chạy sang bảo, chị ơi hết dụng cụ, đang hấp, 45 phút nữa mới xong. Chờ. Bác ấy bắt mình ngồi ở cái phòng ngay sát cạnh phòng đẻ ý, bác ấy ngồi phòng bên cạnh, cách nhau có cái ri đô thôi, trời, thấy phán bệnh nhân y như các bà đỡ khác ( mình cũng lên thớt 2 lẩn rồi mà), mắng sản phụ xơi xơi, chả biết thở, dặn đi, chân sao cứ kẹp thế này thì bẹp đầu con.....ví dụ thế. Một bệnh nhân vừa hút xong, nằm tơ hơ trên cái bàn đẻ mà mình đang ngồi trong phòng, bị y tá vào quát là chị xuống giường nằm, dậy được ko, mình ra đỡ bạn í dậy, trông cắt ko còn 1 giọt máu, xuống giường, mình còn phải đi tìm mua BVS cho nàng đấy, mãi sau mới dám hỏi và biết là vừa hút xong, kêu đau lắm. Hic, mình càng sợ, đang định chuồn. Bỗng nhiên có ca cấp cứu đến khoa, lệnh của bác sĩ lên phòng mổ lấy dụng cụ, thế là mình ko chạy được, bị lên thớt luôn. Trộm vía, 5 \phút, chả lẽ lại bảo có 2 phút thì chắc bảo ngoa. hí hí.
    Lạy giời, nhà e khóa máy chứ nhỡ ra thì teo.
     
  13. mimam

    mimam Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/11/2010
    Bài viết:
    9,538
    Đã được thích:
    1,319
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: hậu quả của thuốc tránh thai khẩn cấp các mẹ vào chia sẻ ạ....

    hic, nghe nàng kể mà em cứng cả người, thôi sợ lắm...
     
  14. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    21,134
    Đã được thích:
    7,441
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: hậu quả của thuốc tránh thai khẩn cấp các mẹ vào chia sẻ ạ....

    he he, néu xã chịu dung BCS và 2 vợ chồng vẫn ok thì dùng, he he. chúc hạnh phúc, nàng cũng lọ mọ nhỉ.
     
  15. mimam

    mimam Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/11/2010
    Bài viết:
    9,538
    Đã được thích:
    1,319
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: hậu quả của thuốc tránh thai khẩn cấp các mẹ vào chia sẻ ạ....

    uh, hic, làm cho xong mấy thứ, a hội chợ nàng co tham gia không, tui được người ta gthieeuj trang này nè : http://www.weblamme.com/forum.php bà vào xem thử
     
  16. Enfa

    Enfa Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/7/2010
    Bài viết:
    1,315
    Đã được thích:
    111
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: hậu quả của thuốc tránh thai khẩn cấp các mẹ vào chia sẻ ạ....

    Ui cha. Mấy lần chết huỵt do hết BCS. Giờ là em cứ mua cả lố. Nhiều khi còn cẩn thận đến mức đi đâu xa hay về quê mấy hôm cũng phải mang phòng chứ đợi ông chồng ông ý chả gì đâu ạ. mà đàn ông có hay ko các phương tiện Phòng tránh thì khi máu lên các ông phang bừa rồi thì chỉ chít chúng ta thôi nên thôi phòng bệnh hơn chữa bệnh nhỡ ra chỉ khổ mình thôi à.
     
    mimam thích bài này.
  17. mimam

    mimam Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/11/2010
    Bài viết:
    9,538
    Đã được thích:
    1,319
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: hậu quả của thuốc tránh thai khẩn cấp các mẹ vào chia sẻ ạ....

    hiiiii, mẹ nó có kinh nghiệm với các ông chồng nhỉ, đúng là mình phải phòng chứ đợi các lão ý thì chít dở.............
     
  18. thoax

    thoax Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/6/2010
    Bài viết:
    3,797
    Đã được thích:
    455
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: hậu quả của thuốc tránh thai khẩn cấp các mẹ vào chia sẻ ạ....

    Hậu quả của việc quên dùng thuốc tránh thai là việc mình sinh ra đứa thứ hai cách anh nó có hơn 18 tháng hì hì, ảnh avatar là hậu quả của tớ đấy :D, cháu gần một tuổi rùi hihi
     
  19. mimam

    mimam Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/11/2010
    Bài viết:
    9,538
    Đã được thích:
    1,319
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: hậu quả của thuốc tránh thai khẩn cấp các mẹ vào chia sẻ ạ....

    hehehe," hậu quả " của mẹ nó nhìn đáng iu quá cơ,hii
     
  20. Enfa

    Enfa Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/7/2010
    Bài viết:
    1,315
    Đã được thích:
    111
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: hậu quả của thuốc tránh thai khẩn cấp các mẹ vào chia sẻ ạ....

    Hậu quả như này vẫn còn mê chán. Hihi nhưng mà lần nữa mà quên là hơi bị gay.
     
    mimam thích bài này.

Chia sẻ trang này