kết quả từ 1 tới 6 trên 6

Ðề tài: Bức xúc khi khám ở phòng khám ngã tư Điện Biên phủ- Trần Phú- Hà Nội

  1. #1
    Tham gia ngày
    Jul 2010
    Bài gởi
    185
    Click:
     
    Cám ơn
    8
    Được cám ơn 26 lần trong 24 bài
    Điểm đánh giá
    0

    Default Bức xúc khi khám ở phòng khám ngã tư Điện Biên phủ- Trần Phú- Hà Nội

    Đau họng lâu quá rồi , hôm nay tranh thủ đi khám tí, khám luôn cái dạ dày. Nhanh chân, mình phi ra phòng khám đa khoa Ngã tư Điện Biên Phủ- Trần Phú, HN vì ần cơ quan, ai biết đâu. Khám xong rồi mà thấy vẫn cứ như bị lấy trộm tiền, híc. Bức xúc quá, lên đây chia sẻ với mọi người, mọi người cho ý kiến và để ý nếu đi khám ở đây nhé



    Mới đầu vào, hỏi khám họng và dạ dày. Cô thu ngân thu 250k: 230k khám họng( nội soi, hiện đại)+ 20k khám dạ dày. Tưởng đơn giản, vào soi họng xong, bác sĩ bảo đi làm xét nghiệm máu, xét nghiệm đờm, siêu âm tuyến giáp, hết trong 500k. Mình vẫn không hiểu sao lại phải SA tuyến giáp và làm XN máu????? Kết quả vụ này kết luận là Viêm họng( mình chỉ thấy bác xem cái kq XN đờm và XN máu, còn cái SA tuyến giáp có thấy bác sờ đến đâu????), bác kê cho một loạt thuốc hết 800k.

    Vẫn ko hểu sao lại có cái loại thuốc đắt thế cơ chứ. Thế mà mỗi lần con giai viêm họng, mua thuốc các thể loại hết hơn 300k đã thấy chết tiền rồi. HÍc. Chán.



    Lại đến cái dạ dày, bác sĩ bảo phải nội soi, muốn nội soi thì phải siêu âm ổ bụng, chụp X-quang phổi, làm điện tim, tổng động viên là 760k. Mình vẫn ko hiểu sao lại phải điện tim và chụp X-quan phổi trước khi nội soi dạ dày. Mà đến lúc vào nội soi, có ai để ý đến cái phim phổi và cái điện tim của mình đâu? Nội soi xong thì là sinh thiết TB để tìm TB ung thư, có thật sự cần thiết ko nhỉ? thôi thì ung thư thì p kiểm tra vậy, thế là thêm 190k. Kết luận, viêm loét hang vị dạ dày, thuốc 1.800k ( gồm 6 loại khác nhau, chưa hiểu là thuốc j với thuốc j) ÔI, bệnh ơi là bệnh.

    Có bênh thì phải chữa thôi, nhưng sao mình thấy cái phòng khám này giết tền thế cơ chứ? lần sau ko bao giờ mình quay lại.

    Tổng cộng tiền khám và làm các thể loại XN là:1.700k. Nếu bỏ qua các thứ ko cần thiết như SA tuyến giáp(200k) SA ổ bụng (230k) điện tâm đồ và X-quang phổi( 330k) thì đã tiết kiệm cho bệnh nhân 760k rồi. Cái phòng khám này quả là biết làm tiền.


    Còn thuốc, chưa hiểu tác dụng đến đâu mà kê toàn thuốc đắt dã man, như thế này thì nhà nghèo chắc chịu chết thôi. Mà ko khám thì thôi, khám rồi, bác sĩ bảo lại ko nghe thì cũng ko được, mà nghe thì thấy ko hài lòng tí nào. Mình vẫn có cảm giác là các bác sĩở đây làm tiền từ lúc khám cho đến lúc kê thuốc, thật ko biết nói thế nào cho hết.
    -----------**********-------------
    Thu-MBA: Chuyên tư vấn mua bán và cho thuê BĐS
    Mobile: 0988 808 476 YM: bcvthn
    ___________

  2. Người dưới đây đã cám ơn tomandtony về bài viết hữu ích:

    monalisa_linh (01-21-2011)

  3. #2
    Tham gia ngày
    Apr 2009
    Bài gởi
    12
    Click:
     
    Cám ơn
    0
    Được cám ơn 0 lần trong 0 bài
    Điểm đánh giá
    0

    Default Ðề: Bức xúc khi khám ở phòng khám ngã tư Điện Biên phủ- Trần Phú- Hà Nội

    THông cảm với bạn, mình cũng bị 1 lần ở cái PK này nên bây giờ ghét cay ghét đắng nó luôn.
    ___________

  4. #3
    Tham gia ngày
    Aug 2011
    Bài gởi
    21
    Click:
     
    Cám ơn
    0
    Được cám ơn 2 lần trong 2 bài
    Điểm đánh giá
    0

    Default Ðề: Bức xúc khi khám ở phòng khám ngã tư Điện Biên phủ- Trần Phú- Hà Nội

    bạn nên đến những phòng khám có uy tín để khám vì các phòng khám vớ vẩn rất hay làm tiền.mình xin cung cấp 1 số phòng khám tai mũi họng uy tín ở hn sau:
    PK TMH BS Thành 110C9 Tô Hiệu – Nghĩa Tân – Cầu Giấy – Hà Nội
    PK Nhi BS Hương 18 Ngọc Khánh - Ba Dình
    PK Nhi BS Ngọc so 5 ngo 366 Ngọc Lâm – Long Biên
    PK TMH BS Quy 37E ngõ 144 Quan Nhân
    PK Nhi BS Phạm Thu Hiền_93 Hoàng Quốc Việt
    PK TMH BS Vinh 42 Vũ Trọng Phụng
    PK Nhi BS Phùng Thị Hương Loan 63 Phương Mai – Đống Đa
    PK Nhi BS Liên Số 8 Ngõ Núi Trúc – Ba Đình
    PK Nhi BS Hạnh số 4 ngách 25/59 Vũ Ngọc Phan – Đống Đa
    PK Nhi BS Việt số 10 ngõ 42 Vũ Ngọc Phan – Đống Đa

    Tiện đây mình cũng nhắc các bạn không nên khám ở khoa tai mũi họng bv bạch mai vì ở đây toàn người....đeo biển hiệu y tá khám thôi.hãy khám ở việt nhật trong bv bạch mai là yên tâm nhất
    CAMf 338 Bà Triệu :Thời trang công sở sang trọng,duyên dáng
    http://www.lamchame.com/forum/showth...-cho-các-mẹ
    ___________

  5. #4
    Tham gia ngày
    Mar 2011
    Nơi Cư Ngụ
    Hà Nội
    Bài gởi
    4,251
    Click:
     
    Cám ơn
    2,585
    Được cám ơn 1,712 lần trong 1,379 bài
    Điểm đánh giá
    1 (100%)

    Default Ðề: Bức xúc khi khám ở phòng khám ngã tư Điện Biên phủ- Trần Phú- Hà Nội

    Mẹ nó thành con gà béo rùi, thế mà mẹ nó chẳng phản ứng gì là sao...mình khám 1 đằng nó bắt mình khám 1 nẻo ít ra cũng phải có lý do : có dấu hiệu đáng nghi , hay có dấu hiệu của 1 bệnh khác ..nên phải có xét nghiệm cụ thể để chuẩn đoán chính xác thì còn nghe được... đằng này...đúng là bọn móc túi có nghề...bức xúc thay cho mẹ nó
    Suốt ngày chỉ mua với bán..chẹp !!! CAI RỒI LẠI TÁI..hị hị
    ___________

  6. #5
    Tham gia ngày
    Aug 2011
    Bài gởi
    4
    Click:
     
    Cám ơn
    0
    Được cám ơn 1 lần trong 1 bài
    Điểm đánh giá
    0

    Default Ðề: Bức xúc khi khám ở phòng khám ngã tư Điện Biên phủ- Trần Phú- Hà Nội

    mình xin chia bùn với mẹ,mà hình như là tình trạng các bác sĩ nghĩ cách làm tiền bệnh nhân trở thành thói quen,ngay cả ăn cánh với mấy bọn dược để có thêm huê hồng khi kê toa thuốc cho bệnh nhân,lương y như từ mẫu ko còn đúng nửa trong thế kỷ 21.MÌnh thấy bác sĩ hiện nay bất tài quá,nhìn các b ệnh viện ngày càng đông lên thì thấy sực bất lực của các bác sĩ,còn bệnh nhân thì chỉ còn cách giao phó số phận mình vào bác sĩ,đây là hiện thực hết sức phải suy ngẫm,vòng xoáy bệnh nhâ-bác sĩ-nhà thuốc cứ thế cuốn nhau vào ko có lối thoát.
    Các bạn có nễn giao phó sức khỏe của mình cho những bác sĩ hay ko?Còn tôi thì ko tin vào bác sĩ được nửa.Tôi ko hoàn toàn phủ nhận hiệu quả của bệnh viện trong 1 số trường hợp như cấp cứu,còn việc chữa bệnh thì chỉ thấy nuôi bệnh thôi,trước đây tôi bệnh rất đơn giản là viêm loét dạ dày nhưng bác sĩ chẳng giúp tôi chữa hết dc trong mấy năm liền,từ đó tôi thật sự thất vọng với Tây Y.
    Bác sĩ chỉ học cách kê toa thuốc theo từng bệnh mà ko dc học tại sao con người lại bệnh(cái gốc của bệnh),hầu hết các toa thuốc thì đều có thuốc giảm đau và kháng sinh bệnh nào thì cũng thấy kê,mà những laọi thuốc này thì có tác dụng phụ rất có hại đến sức khỏe của chúng ta điều này chắc ai cũng biết.
    Thảo dược thiên nhiên 100% của Pháp (thảo dược TPCN) chữa các bệnh mãn tính http://hanhphuc.blog.com/
    ___________

  7. #6
    Tham gia ngày
    Oct 2008
    Nơi Cư Ngụ
    http://thitgacbep.com/
    Bài gởi
    3,473
    Click:
     
    Cám ơn
    689
    Được cám ơn 1,922 lần trong 1,209 bài
    Điểm đánh giá
    9 (100%)

    Default Ðề: Bức xúc khi khám ở phòng khám ngã tư Điện Biên phủ- Trần Phú- Hà Nội

    Thời đại này bác sĩ bị biến chất gần hết rồi, tâm đức không còn là cái hãnh diễn nữa mà thay vào đó là phong bì càng dày càng tốt. . . bó tay, thở dài.... chỉ khổ con bệnh và người nhà con bệnh thui!
    ___________

Đánh dấu ghi nhớ địa chỉ

Đánh dấu ghi nhớ địa chỉ

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không thể tạo đề tài
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể gắn kèm file
  • Bạn không thể sửa bài của mình
  •