Nhìn ngắm các bác, các cô, các chú xây nhà cho các anh chị và các bạn mà mẹ con thèm quá, nhân ngày đẹp giời, mẹ con cũng thiết lập cho con một không gian. Sau một thời gian, giờ con đã có những người bạn online thân thiết. Mẹ con con hi vọng không gian này luôn là nơi các bạn muốn ghé! Con là Bipbi Ảnh cập nhật của con: 01 - Bipbi tập thổi sáo và hóng chuyện 02 - Bipbi mặc quần áo mới 03 - Bipbi đội mũ mới đi tiêm phòng 04 – Bipbi tập thể dục 05 – Bipbi ngắm hoa, khoe áo mới 06 – Bipbi đội mũ cún con 07 – Bipbi tắm nắng 08 – Bipbi nằm nôi 09 – Bipbi đi hóng gió hồ 10 – Bipbi được bố địu, chơi với bố 11 – Bipbi đi dạo hồ 12 – Bipbi ngồi chơi 13 – Bipbi chơi máy tính với bố 14 - Bipbi tắm nắng hồ 15 – Bipbi đi Metro 16 - Bipbi đi buffet Sen 17 - Bipbi đi bảo tàng - Trung thu 2011 18 - Bipbi đi chơi nhà chị Nhím 19 - Bipbi đi Metro 20 - Bipbi đi sinh nhật ba chị Khánh Linh 21 - Bipbi với lá 22 - Tết thứ hai của Bip (2012) 23 - Bipbi đi tiêm 24 - Bipbi vui chơi, đám cưới bác Nghĩa 25 - Bipbi dạo phố bờ sông Và clip của con: 01 - Con tập ngồi (lúc 6 tháng kém 5 ngày) 02 - Bipbi bị "cưỡng đi" 03 - Bipbi chơi ở Sen (07/12/11) Đây là bạn Sóc (con bít bạn Sóc từ hồi hai mẹ đang mang bầu 3 tháng cuối ) Ảnh: Sóc tự ngồi lúc hơn 4 tháng Sóc chụp Studio Sóc xinh xinh Công chúa mùa đông Tiểu thư Hà Thành sáng đầu năm (2012) "Toàn cảnh" mẹ Sóc Ảnh cưới bố mẹ Sóc Mẹ Loan mặc áo dài nè, nữa Sóc tham gia giới xô chậu Sóc múa "gặp Bác Hồ" Sóc chân dài đây! Sport girl bên giường (váy mẹ Nike tặng đó ) Sóc ở sân chơi Sóc tập vẽ Clip: Sóc tập ngồi, Sóc tập đi, Sóc chơi đồ chơi, Sóc lái 3 con chim, Những bước đầu tiên của Sóc, Ca sĩ Sóc và nhạc phẩm "cháu yêu bà", Sóc ăn cơm Đây là anh Nike (Nike sinh ngày 16/11/2010 - xét về tuổi tác thì hơn con có hơn một tháng thui ) Nike dùng laptop Tết 2012 của Anha và Nike Anha&Nike's Valentine Day Anha thổi bong bóng, Nike cua gái nè Bữa sáng của Nike, cận cảnh Anha, Nike Anha tập bơi, Nike đu dây Đây là anh Sony (Sony sinh ngày 22/11/2010 - là giai miền biển nên rất dạn dày ạ) Sony đi siêu thị Sony đi công viên Sony khoe xe đẹp Sony đi chơi 02/09 Sony đi sinh nhật chị Sơ ri Sony đi cafe cùng ba mẹ Sony đi ăn phở Lễ thôi nôi Sony Hàng cực hot, đề nghị các em U1 tăng cường bảo vệ mắt! Nhâm Thìn 2012 - Tết đầu tiên của Sony trên đất Bắc Sony trở lại miền nắng ấm Sony bị ốm, nhưng em ngoan lém nhé! Sony có tóc mới nè! Iu thế Sony bụng phệ đi KFC Siu mẫu khóc nhè Duyên dáng chậu xô Sony chơi gấu bông Clip: Sony bước, bước, bước... bò Sony đi giỏi giỏi Chó con bi bô Sony nhai cơm nè Sony đi xe đạp Đây là chị Bòn Bon (mẹ Hiếu nhớ show hình thường xuyên nha!) Bòn Bon tóc cua nè! Đây là em cu Bin Click
Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Trộm vía em pippi, hơn tháng mà trò chuyện rồi, nhìn em đáng iu quá hà. Góp thêm cục gạch xây nhà cho em pippi nào. Chúc em mau ăn chóng lớn nha, xinh xinh như thế này nha ...
Rõ ràng mẹ cháu biết sẽ sinh cháu giữa mùa đông nhưng vì thiếu kinh nghiệm lại mua cái che thóp cho cháu mới ngộ chứ. Dù giờ cháu chẳng cần tới cái đó nữa nhưng trời cho một chiều nắng ấm cháu diện mốt này cho mẹ cháu đỡ tủi thân (vài tiếng sau gió lạnh thổi vù vù, ông cháu sợ quá giựt ngay nó khỏi đầu cháu)
Re: Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Cháu cảm ơn bác ạ! Lâu lâu rùi mẹ cháu chưa gặp lại hoàng tử nhà bác (mẹ cháu cực thích bàn tay bạn ấy bác ạ). Cháu toàn thức đêm trò chuyện với bà nên bà cháu phát hiện ra cháu có năng khiếu hóng hớt từ lúc nửa tháng rùi cơ Cũng may là cháu nghe nhiều hơn nói nên mẹ cháu đỡ phiền lòng chứ không thì...
Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Eo, Bipbi lớn nhanh thế. Trộm vía, chẳng mấy mà mẹ đi làm.Lên cho bác bế nhé.
Re: Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Theo lí thì đúng là cháu gọi cô bằng "bác", nhưng, chẳng lẽ cô mong mình dừ thế ư? Bao giờ cháu lớn, trời nắng ấm mẹ cháu sẽ cho cháu đi chơi với mọi người, cô nhé!
Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! ^^, bác xí chức bác cho baby của bác ý mà. Bipbi ngoan, chóng lớn nhé.
Mấy ngày bà đi lễ, con ở nhà với mẹ và ông, biết thương mẹ nên đêm ngủ giấc dài hơn, sâu hơn, mẹ cũng nhờ thế mà tranh thủ đọc cho xong "cùng anh ngắm hoa sơn tra". Con nằm bên cạnh, thỉnh thoảng quay sang giơ hai bàn tay bé xíu khều khều mẹ rồi ầu ơ trò chuyện, yêu vô cùng. Còn gì thú hơn việc vừa ôm con vừa đọc truyện?
Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! A CCD sang làm wen jới e Bipi đây! trộm vía e đáng iu wá và nghe mẹ nói thì e lại ngoan nữa. nhà a ở dưới chữ kí có jì ghé nhà a chơi ngen Bipi.
Re: Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Thế thì cháu sẽ chào hai bác và xưng chị với em Bút gì đó, bác nhé? Như thế bố mẹ cháu càng trẻ
Re: Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Em chào anh! Từ lúc mẹ em cho em sang nhà anh chơi em thấy đầu óc cứ sao sao ấy Có khi đêm nay em ko ngủ được rùi, bắt đền anh
Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Chào em , anh Panda tới chơi nè. Dạo này em ngoan không , tối ngủ có ngon không vậy ?
Re: Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Dạ, em ngủ ngon lắm anh ạ, cơ mà là ngủ ngày cơ, chứ đêm thì em vẫn thích chơi hơn. Hôm qua em mất ngủ, chẳng bít có phải tại anh CCD ko nữa H mẹ đưa em sang nhà anh chơi đây, anh có nhà chứ ạ?
Re: Ðề: Re: Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Đêm qua đúng là em khó ngủ thật anh ạ, mãi tận 3h sáng em mới ngon giấc đấy. Là vì anh?
Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Vô ghé thămm em Pipbi nào, update hình em lên mẹ Pipbi ui. Trộm vía, cứ mỗi lần nhìn thấy con gái là muốn bầu nữa hihihiii .. iu ơi là iu ... Chị Nike cũng có nhà ,mà bỏ hoang từ lúc mang thai Nike ... hôm nào " làm biếng " chạy vô dọn nhà lại đón bạn cũ và mới hihiii