Re: Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Lúc nhỏ Bipbi cũng si đèn đèn muh, lớn lên trắng dần ra đấy, chắc chưa tới lúc Shin thay da thui. Mà con zai ngăm ngăm chút càng manly muh
Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! hello BP,chị BB qua thăm em đây,áấy hôm nay BB mọc răng hành quá nên dỗ BB ngủ xong là mẹ bB cũng lăn đùng ra ngủ luôn,hôm nay đỡ hơn nên ghé thăm BP đây
Re: Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Hẳn nào ra ra vào vào nhà chị hoài mà ko gặp BB đã mọc răng rùi á? Mấy chiếc? Hàm trên hay hàm dưới vậy?
Ðề: Re: Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! mới 2 chiếc hàm dưới thôi,dạo này cứ nhai bỏm bẻm như bà già nhai trầu ý
Ðề: Re: Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Mẹ tháo cho Sóc vì tay ướt quá, bỏ ra cho khô. Nhưng phải cắt móng tay suốt thôi. Trc Sóc chỉ cào vào mặt thôi. Dạo này thì điều khiển tay tốt lắm, ko bị trượt mục tiêu nữa
Re: Ðề: Re: Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Bạn Bipbi thì ko cào mặt phát nào, nhưng lúc buồn ngủ hay đưa tay lên đầu khua khoắng, thế là... Mà đấy là còn cắt với giũa hàng ngày nhé, sau ba, bốn vết trên đầu là mẹ sợ luôn, cất hẳn cái tay đi cho lành (nhưng toàn rình rình mẹ ko để ý là tháo ra để măm măm tay cho ngon thôi)
Re: Ðề: Re: Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Ơ, Bipbi cũng đang bỏm bẻm nhai trầu nè, nhưng mẹ em kiểm tra rùi, chưa thấy cái răng nào cả Hồi này em hay nhay ti mẹ lắm BB ạ, làm mẹ em cứ la oai oái. Liệu có khi nào em cũng sắp mọc răng ko đây? Mẹ em sắp sợ cho em ti rùi
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! cũng có thể mẹ BP ui,BB bắt đầu nhai hồi tháng trước ấy,nhìn lợi cũng chẳng sưng đỏ gì,hôm nay mới thấy đốm trăng trắng thui chứ chưa trồi lên nữa,mọc răng mà lâu khiếp,bạn em nó bảo,bé ti mẹ mà nhai ti mẹ lấy tay gõ nhè nhẹ vào mũi hoặc vuốt trán là bé sẽ hết cắn ý
Ðề: Re: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Thương thế bạn BB khóc khi đi tiêm hử............. nói thiệt là ng nhớn nhìn kim còn thấy ớn nữa là con nít................. Anh TOm qua chơi với BB nè, BB ngoan nhé............ KHi nào rảnh BB qua nhà a chơi nha - click vô nhà a nè
Re: Ðề: Re: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Mũi tiêm thứ hai của em nhưng là lần đầu mẹ em chứng kiến nên giờ vẫn thấy xót lắm ạ. Em đang bắt đầu ngấm thuốc, bà bế mà thỉnh thoảng em đau vẫn khóc
Ðề: Re: Ðề: Re: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Ôi hok sao đâu mẹ bb đừng lo lắng quá. Nếu e có sốt nhẹ thì đó là phản ứng thuốc - cũng đừng lo. Còn nhìu mũi tiêm nữa cơ ......... lo từ từ thui nha. Theo dõi xem vết tiêm của BB có bị sưng ko nhé............
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Thấy mọi người mách dùng lát khoai tây xát vào vết tiêm cho con để đỡ sưng tấy, tụ thuốc... em cũng làm theo rùi. Lần trước vết tiêm đẹp, hi vọng lần này cũng thế
Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Bạn BP là mấy tháng rồi nhỉ ? Mai Cóc cũng bị đưa đi tiêm đấy , hjx . Nhìn thấy mũi tiêm phát sợ lên được
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! chẹp...lát khoai tây mỏng thì phải canh lấy ra nếu ko nó dính vào da gỡ ra đau lắm đó mẹ BP,mẹ BP để lát khoai tây vào ngăn mát tủ lạnh rùi đắp lên thì giảm sưng nhanh hơn,nhưng chỉ đáp lúc mới chích xong,còn bây giờ mà còn sưng đau thì xoa nước ấm nhé(mẹ nó chích mũi 5 trong1 hay 6 trong1 mà BP bị sưng thế)
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Thấy trong sổ ghi là phòng bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B và Hib => là 5 trong 1 mẹ nó nhỉ? Ngoài ra còn uống phòng bại liệt nữa. Tiêm về là mình dính khoai tây ngay rùi, h thấy cũng ko sưng lắm, sờ tay vào mới có cảm giác thui. Trộm vía lần này bạn ấy tiêm về đỡ mệt hơn lần trước
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! mũi cuối mới hành nhìu mẹ BP ui,mà chừng 1 ngày là hết thôi,BP hôm nay chắc hết quấy mẹ rùi phải hem