Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! bác cũng góp một viên gạch xây nhà cho con nhé,trộm vía cái miệng này lớn lên là sang lắm dây.
Re: Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Con cảm ơn bác (nhất là lời khen í ạ). Lúc nào con ngáp mẹ con cũng phải nhìn quanh xem có con ruồi nào bay qua để đuổi nó đi không thì khổ thân... nó, may có bác hiểu con :finga::finga:
Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Làm quen với em Bippi nào anh cứ gọi em Bipi cho dễ chứ anh Nam mơi hơn 2 tuổi tý xíu thôi àh .nhìn em dễ thương ghê đó mẹ em có chịu vào chăm nhà ko có thì anh cũng vào góp vui với em nha chúc em Bippi buổi tối ngủ ngon nhé
Re: Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! H này em vẫn đang loay hoay, chưa bít ngủ thế nào anh ạ Bố mẹ đặt tên em là Bipbi, hơi khó gọi nên anh cứ gọi em là BB (Bibi) cũng được muh
Re: Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Show hàng Bipbi nhí nhố tí nào Em nhìn mẹ em và học cách thổi sáo nè: Và thực hành :finga: Ông bà trêu em, em hưởng ứng Rồi trêu lại Khoái trá Giờ thì em đi ngủ đây, chúc mọi người ngủ ngon ạ!\\/\\/
Con ơi là con, thức đêm có nhiều vào, còi cọc quá thể! Cả tháng lên được có 8 lạng trong khi mẹ tăng 2 cưn [-(
Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! BP ngủ chưa? ngủ ngon nha e, mai wa nhà a coi hình a di ăn dc,, ở trang 42 í
Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Dế chào em Bipbi nhé. Rảnh em qua chơi với Dế nhé: http://www.lamchame.com/forum/showt...c-bác-các-cô-các-chú.-Dế-chào-các-bạn..-iu-iu
Bố về, con ngủ đêm nhiều hơn. Chỉ giỏi "bắt nạt" bà với mẹ thôi, đêm nào cũng đòi bà à ơi tâm sự rồi nựng nịu, vỗ về. Từ tuấn sau đêm ngủ còn có hai mẹ con, chưa bít con sẽ có chương trình gì để đón tiếp mẹ?
Tháng thứ ba của con đã bắt đầu, thật nhẹ nhàng... Trộm vía, con đã biết tiếp chuyện mọi người, bế nặng tay hơn một tí và biết tự nằm chơi khi mẹ bận. Mẹ chỉ mong có thế thôi, cứ từ từ mà lớn lên trong yên bình, con nhé :goodman: Chưa bít hạt hướng dương là gì nên con rất háo hức xem cách cậu Du ăn nó. Có thể lịch sử sẽ lặp lại, con và cậu Du trở thành "đôi bạn cùng tiến" trong những trò chơi như mẹ và bố cậu ấy năm nào =D> Bố về, ru con ngủ nhưng thực lòng con chẳng muốn ngủ tí nào cả Bác Hà tặng con bộ quần áo lửng, mẹ sợ tới lúc trời nóng con chẳng mặc vừa nữa thì uổng nên nhân một ngày man mát phải diện cho con ngay \\/ Con ngủ ngon lành, chờ mẹ chụp ảnh xong lập tức dậy ù... ờ... gọi mẹ chơi cùng artyman:
Ðề: Re: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Póc tem hình mới BP nè. e càng lớn càng ngoan, giỏi lém.Bi h rãnh wa coi hình mới của a ở trang 46 nhe.
Tạm dừng "công cuộc" này lại, chắc là mẹ sẽ được thảnh thơi một vài ngày trước khi bắt tay vào sửa chữa nó. Sẽ là một vài ngày cho con, chỉ cho con thôi, thân yêu...
Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Bippi con đáng yêu quá nè!, thêm gạch xây nhà cho con đây. Qua nhà Chị Muối chơi nhe
Mẹ cảm sốt làm lây cả sang Bipbi, thương mà chẳng biết làm thế nào. Cả đêm mẹ mệt, con mệt, ông bà sốt ruột nên thay nhau bế con, tách hai mẹ con mỗi người một chỗ. Sáng ra sờ trán thấy con đỡ nhiều rồi, nhưng vẫn mệt nhiều. Dù đã cố ăn nhưng mẹ vẫn đang thiếu sữa cho con...
Ðề: Re: Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! trộm vía bibi giỏi quá,chị BB đã nhớn thế này mà chưa biết bắt chước thổi sáo hay trêu lại đâu
Re: Ðề: Re: Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Em thì nhí nhố lắm chị ạ, nhưng chẳng trò gì ra trò gì cả, thế nên mẹ em toàn bảo em "hấp" thui
Ðề: Re: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! tội ngịp 2mc BP wá, mc khỏe chưa nào, BP ráng ngoan để mau hết bệnh nha e.