Re: Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! BB hợp bà còn hơn hợp mẹ nên vụ này giao cho ông bà mẹ cháu còn yên tâm hơn là tự mình làm í, h BB vẫn đang quấy khóc, vẫn phải vào tay bà mới hơi im im Lúc nào em khoẻ mẹ em lại cho em sang nhà anh CCD chơi nha!
Ðề: Re: Ðề: Re: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! 7kg!!! sướng thế. Mình nuôi anh chàng cả trộm vía là mát tay lắm, ăn ngoan ngủ kỹ mà 9 tháng mới 9kg. Đến lúc 1 tuổi trở đi mới nhanh lớn. Giờ thì 5,5 tuổi mà đc 28kg và cao 1,15m rùi. Trẻ con mỗi đứa 1 khác, cứ từ từ mà tiến mẹ Bipbi ạ.
Ðề: Re: Ðề: Re: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! mẹ cũng phải để trẻ lớn tự nhiên chứ, lớn nhanh quá cũng đâu hẳn là tốt, ăn ngoan ngủ kĩ, là tốt rùi
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Em cũng không quá sốt ruột chuyện cân kẹo đâu, nghe ngóng các bạn để có nền tảng so sánh với con mình thui. Từ lúc sinh tới giờ thấy con cứ từ từ lớn lên là yên tâm phần nào rùi!
Đêm, con vẫn trằn trọc, vẫn cố ngủ và không thể ngủ, lại khóc thét lên, ăn cũng không thiết; mẹ nằm cạnh, cố vỗ về, nựng nịu, cũng không làm con thấy dễ chịu hơn. Khó ở một ngày mà mặt con bé tí, xanh lét... Rồi đêm cũng qua! Ngày, mệt nên con ngủ li bì, mẹ phải đánh thức dậy ăn, rồi lại ngủ. Giờ thì ổn rồi, con đã vượt qua đợt luyện tập đầu tiên, mừng con!
Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! trộm ví, bé iu iu iu quá cơ, mặc áo hồng nè, mũ hồng, mau lơn bipbi nhé thành công chúa xinh xinh
Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! BP ngủ chưa? a CCD wa rủ e sang nhà a coi hình mới nóng hổi của a nà, trang 58 nha BP.
Re: Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Sáng em sang nhà nhưng anh chưa dậy thì phải, em tự chơi một lúc, giờ về nhà ngủ đây, hẹn anh lúc khác nha!
Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! hihi...chỗ Bibi đã hết lạnh chưa để còn diện áo mát mẻ giống bòn Bon nữa
Re: Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Úi, mấy hôm rồi ngoài này lạnh lắm Bòn Bon ạ, BB toàn ở trong phòng sưởi thui. Hôm nay thì trời khá hơn tí ti, nhưng mẹ vẫn không dám cho em mặc phong phanh đâu, sợ ốm lém! Chắc phải tháng nữa em mới thi "mát mẻ" cùng Bòn Bon được PS: mẹ Bòn Bon có chữ kí iu iu quá!
Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! hì...có gì mà iu đâu,bibi thì muốn mặc mát mẻ còn Bòn Bon thì thích mặc áo liền quần đây,tối nào cũng thay áo ấy để ngủ khỏi đắp chăn hì...tới sáng thì thay ra vì nóng
Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Mẹ em cũng thích em mặc bộ body cho ấm bụng, lại đỡ được cái cạp chun ngang bụng nữa
Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Bố đi liền hai tuần mới về, em chẳng nhận ra, khóc nhè ngay khi bố bế lên làm mặt bố ngắn tũn. Lúc ấy em lại thấy thương thương, lại mon men à ơi gợi chuyện
Hồi hộp chờ cuối tuần để cân con. Hi vọng ổn! Con bị sốt mấy hôm, bị tiêm nữa nhưng giờ thì chơi ngoan rùi!
Ðề: Re: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Đúng tâm trạng của mình mỗi lần cân khi con còn bé, hồi hộp lắm mẹ nó ạ, ko biết con có tăng cân hay có bị còi đi ko? Cha mẹ nào mà chẳng lo lắng cho con mẹ nó nhỉ! Chúc Bipbi hay ăn chóng lớn v ngoan ngoãn nhé!
Re: Ðề: Re: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Mẹ nó có hẳn 2 bảo bối rùi ah? Xây nhà cho các bé đi mẹ nó! Đúng là nói về con cái mãi chẳng chán. Đến ông bà ngoại Bipbi giờ cũng suốt ngày nhớ và kể chuyện ngày xưa chăm con thế nào, thế nào...
Được cụ "trẻ" móc tặng chiếc mũ, mẹ hí hửng cho em đội ngay (sau khi giặt 8)) Hôm sau là đến ngày đi tiêm, chào mẹ, em theo ông bà đây! Ngấm thuốc, em khóc e é từ trưa tới gần sáng hôm sau, rồi lăn ra ngủ Giờ thì em lại "ngon" rùi nhé! Bố em đây này, em iu bố em phết