Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! nhà BP bữa nay đông khách thía, hèn ji ko thèm wa nhà a CCd chơi lun nha!hì
Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Đọc mà thương cho em Bippi và mẹ ghê. Anh Nike thì nề nếp lắm, đêm thì anh ngủ một lèo đến 1, 2h sáng mới bú. Ban ngày thì ngủ nhấp nháp tí rồi chơi. Anh đang được cho đi chơi, khá ngoan .. Lúc Nike được 5 tuần là Mẹ luyện 1 chưởng đầu tiên là 6 hay 6h30 tối xách anh đi tắm, hay lau mình cho anh tỉnh táo, cố giữ anh đến 8h hay 9h mới cho đi ngủ .. Khoản tháng 9 hay 10 này thì Mẹ cho anh Nike về Vn chơi, nếu có cơ hội sẻ dắt anh ra thăm 2 em nha .. em con nhà mekhanhchip .. em Linh heheeee. CHúc em ngoan ngoan cho Mẹ vui
Re: Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Ko phải đâu anh, vì hồi này mẹ em đang bận chỉnh sửa nốt cái luận văn nên chưa có thời gian đưa em đi chơi đấy, anh đừng trách em tội nghiệp nha!
Re: Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Trộm vía 3 đêm nay em ngủ ngon đúng như tên khai sinh của em rùi (Thuỵ An) anh Nike ạ. Nhờ thế bà em cũng được ngủ nhiều hơn, mẹ em thì yên tâm thức mà làm luận văn Bên này lạnh nên em được giữ gìn lắm, có tắm táp gì thì cũng chỉ được làm lúc trưa, trời ấm thui. Tháng 9, 10 thì có khi anh Nike chạy thoăn thoắt được rùi nhỉ, em cũng cố gắng bít đi sớm để nếu gặp được anh thì anh em mình chụp chung kiểu ảnh đang dắt tay nhau cho tình củm ! (Tình củm anh em thui, ko như anh với em Linh đâu, Linh ko ghen nha!)
Re: Ðề: Re: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Mẹ ol là cho em đi chơi ngay đây! Em Vote khẩn trương rùi đấy ạ! Mẹ cũng hay gọi em là "mỏ nhọn" nữa đấy Bon ạ, lúc em nói chuyện thì nhọn thôi rồi luôn í!
Tháng thứ hai của con trôi tới ngày cuối rùi. Ngày mai con sẽ tròn 3 tháng, là lá la... Mẹ đếm từng ngày, từng ngày đấy, Bipbi biết ko?
Ðề: Re: Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! a wa cảm ơn BP nè chứ đâu có trách đâu, cảm ơn BP đã ủng hộ a nha! e gái dạo nì tối có ngủ ngoan hok?
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! tình hình này cứ phát huy tới nha e gái, ngủ ngoan mới mau lớn lận.hì
Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! wow...em Bibi giỏi quá(trộm vía),hun em cái nè,cố gắng ngủ ngoan buổi tối để mau lớn nhé
Tháng thứ ba, con lên thêm được 7 lạng - tốc độ phát triển thật là đều đặn Thôi, cố gắng tháng sau lên 8 lạng để được tròn 7 kưn, con nhé!
Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! bú mẹ mà lên chậm ạ em không bít khoản này^^ em cứ tưởng bé bú sữa mẹ là tốt nhất mà
Re: Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! em nhớ và đang cố gắng thực hiện đây ạ Uh, mình cũng không quá lo, nhưng hồi này sữa có vẻ trong trong thế nào ấy, chẳng bít có đủ chất ko nữa? Sữa mẹ tốt nhất ở khả năng tăng sức đề kháng cho bé thui, chứ thường sữa ngoài lên cân đều và tốt hơn (chắc vì mẹ ăn uống lúc thế này lúc thế kia nên chất lượng sữa không đều đấy mà) Nhưng nhiều mẹ tốt sữa, con lên cân cứ vù vù í, thèm thật!
Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! từ 3 tháng trở lên sữa sẽ ko còn nhỉu chất dinh dưỡng nữa nên sẽ trong hơn,mẹ Bibi xem tháng sau tăng cân thế nào,nếu tăng ít thì có thể hỏi bs dặm thêm 1 cữ sữa ngoài/1 ngày được ko???mình thì ủng hộ bú mẹ hoàn toàn,nếu đầu ti mình ko bị bé quá làm Bòn Bon ko bú được nên bé phải uống sữa ngoài sớm,tới giờ vẫn buồn đây,BB lên 1 tuổi mình sẽ đi tiểu phẫu để bé sau có sữa mẹ mà uống
Re: Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Con cảm ơn cô, nhưng mẹ chỉ xây nhà cho con chứ không cho con thi thố gì đâu ạ!