Tối 25/10, cháu Lê Thị Thu Hương (sinh năm 2000, trú tại 5/16 hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng) đột nhiên bất tỉnh, gia đình đưa cháu đi cấp cứu tại bệnh viện Việp - Tiệp, nhưng cháu chết ngay trên đường đi. Do nghi ngờ về cái chết của cháu không phải do bệnh lý, Hội đồng pháp y thành phố đã mổ tử thi, xét nghiệm và bước đầu kết luận, cái chết của cháu Hương là do có sự tác động từ bên ngoài vào cơ thể. Nhiều người dân cùng xóm khẳng định, người gây ra cái chết cho cháu chính là Đặng Thị Thanh Hương - dì ghẻ cháu Hương. Đầu năm 2003, anh Lê Đình Thu và chị Đỗ Nhật Lệ ly hôn. Do không đủ điều kiện nuôi con nên toà chấp nhận cho anh Thu nuôi 2 cháu Lê Thị Diệu Ly sinh năm 1991 và Lê Thị Thu Hương. Ngay sau đó, anh Thu về sống với chị Đặng Thị Thu Hương tại căn hộ thuê ở khu Tập thể Xây lắp An Dương. Theo bà Hoàng Thị Thư, người đã trực tiếp trông giữ cháu Hương, ngày 6/9, vợ chồng anh Thu đến gửi cháu Hương tại nhà trẻ tư của bà. Từ những hôm đầu tiên bà Thư đã thấy nhiều vết thâm tím trên người cháu Hương, tuy nhiên chị Hương chỉ nói cháu nghịch nên hay bị ngã... Những ngày gần đây, thấy sức khoẻ cháu Hương yếu dần, cháu Hương cho biết, mẹ cháu (bà Hương) đã lấy đũa đâm sâu vào chỗ kín của cháu. Cũng theo bà Thư, hàng ngày, cứ 5 giờ chiều chị Hương đã đến đón cháu nhưng chiều 25/10, khoảng hơn 3h đã đến đón cháu. Hiện thị Hương đã bị giam giữ. Các cơ quan chức năng vẫn tiếp tục điều tra vụ việc. :evil: :evil:
Con chồng & dì ghẻ , con vợ và cha dượng Thuơng bé Thu Hương quá ! Bà dì ghẻ ác độc kia nên bị trừng trị đích đáng . Người ta có nói một câu : Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ mà thuơng con chồng .
ðề: Cháu bé 4 tuổi bị dì ghẻ đánh chết Tội nghiệp con bé quá......Sao lại có con ng độc ác thế nhỉ,cần phải có hình phạt thích đáng
ðề: Cháu bé 4 tuổi bị dì ghẻ đánh chết trời ơi, con mụ dì ghẻ này fải đem ra tử hình mới đích đáng, rợn người quá
ðề: Cháu bé 4 tuổi bị dì ghẻ đánh chết Trời ơi sao lại có những con người ác hơn con thú như vậy, trẻ con nó biết gì đâu mà. Bố mẹ bỏ nhau làm cho con cái nó khổ thế đấy,không những lên án con mẹ dì ghẻ độc ác mà cả người cha người mẹ bỏ nhau thiếu quan tâm đến con đẻ của mình để dẫn đến cái chết thuơng tâm của cháu.
ðề: Cháu bé 4 tuổi bị dì ghẻ đánh chết Phải đem xử tử các cái loại như thế này. Mụ dì ghẻ kia là súc vật chứ ko phải là người. Với lại, bé SN 2000 thì năm nay chưa đấy 3 tuổi chứ, sao lại là 4 tuổi. Cái chết của bé quá thương tâm.
ðề: Cháu bé 4 tuổi bị dì ghẻ đánh chết Tội nghiệp em bé quá sao có cái loại nhẫn tâm như thế chứ? Loại này ko thể gọi là người. Bé sinh năm 2000 rhuf bi giờ là 12 tuổi rồi mẹ nó ạ
ðề: Cháu bé 4 tuổi bị dì ghẻ đánh chết hic, hôm nay đọc kĩ lại hóa ra bài nay bác ý post từ năm 2004, cháu mất từ năm đó rồi các mẹ ạ, thương quá k biết vụ này hồi đó xét xử như thế nào rồi
ðề: Cháu bé 4 tuổi bị dì ghẻ đánh chết Đây là điều kinh khủng nhất từng nghe. Bé này khổ sở vì "bánh đúc không có xương"!
Ðề: ðề: Cháu bé 4 tuổi bị dì ghẻ đánh chết Đúng là xã hội giờ sợ thật đó,toàn vô lương tâm nhiều quá à.
ðề: Cháu bé 4 tuổi bị dì ghẻ đánh chết Đọc xong muốn tăng xông quá. Khốn nạn thật! Trước tiên không phải là dì ghẻ thì cũng phải là người đã chứ!
ðề: Cháu bé 4 tuổi bị dì ghẻ đánh chết thật alf chúa nhỏ biết gì đâu chứ tội nghiệp cháu , trách cha quá vô tam
ðề: Cháu bé 4 tuổi bị dì ghẻ đánh chết Con mụ này cho đi tù mọt gông, không có tính người của một phụ nữ nữa, mà người đàn ông kia lấy nhầm người, chỉ biết lấy vợ cho mình mà không biết là lấy một người về làm mẹ cho con,
ðề: Cháu bé 4 tuổi bị dì ghẻ đánh chết Chắc giờ này cháu bé đã siêu thoát và đầu thai kiếp khác rồi. Dù sao vẫn thấy hận người đàn bà kia quá!
ðề: Cháu bé 4 tuổi bị dì ghẻ đánh chết Rùng rợn quá, cầu mong bà dì ghẻ kia bị trừng trị thích đáng, đấy không phải là con người nữa rồi