Chuan bi cho be ra Ha Noi

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi giadinhnhim, 28/12/2005.

  1. giadinhnhim

    giadinhnhim Thành viên mới

    Tham gia:
    24/12/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Cac ba me Ha Noi oi, Tet nam nay lan dau tien me Nhim dua Nhim ra Ha Noi tham Ong ba nọi . Tet thi lanh lam nhung me Nhim chua biet chuan bi cho Nhhim an mac nhu the nao thi du am, Nhim o Sai Gon chua biet lanh la gi, suot ngay cu ao ngan tay voi quan ngan, khong bao gio chiu doi mu, di tat hay mac ao tay dai, Ra Ha Noi lanh qua, voi tinh cach cua Nhim nhu vay me Nhim lo qua!
    Giuùp mình vôùi!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi giadinhnhim
    Đang tải...


  2. bupty

    bupty Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/12/2005
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    85
    Điểm thành tích:
    28
    Spam tí nha, Giadinhnhim có phải là nhimhan bên WTT ko đấy. Mình từ ngày Cty ko cho vào WTT sang LCM mà chả thấy ai quen, buồn bồn sao í.Nếu đúng thì mừng biết mấy :lol:
     
  3. janine

    janine Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/12/2005
    Bài viết:
    1,435
    Đã được thích:
    86
    Điểm thành tích:
    48
    Thế thì mẹ Nhím phải chuẩn bị cho Nhím 2 bộ quần áo ấm loại có trần bông ấy, 2 cái áo len, vài cái quần bằng nỉ dày dặn vào, mũ len, khăn quàng cổ, bi tất, găng tay. Ở trong Sài Gòn trời nóng mà bắt đi tất và mặc áo dài tay thì đúng là khó chịu lắm nhưng ra Hà nội trời lạnh thì đi tất vào chắc là cũng OK thôi không lo lắm đâu. À quên mẹ Nhím chuẩn bị cho Nhím 1 cái khẩu trang để nếu đi ngoài đường thì đeo vào nếu không dễ bị viêm mũi lắm.
    Bây giờ ở HN đang lạnh hy vọng là đến TẾt thì trời sẽ ấm hơn.
    Chúc cả nhà ra ăn Tết vui vẻ nhé.
     
  4. MaiHanhHN

    MaiHanhHN Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/1/2005
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Mẹ Nhím ơi, mua cho con mấy đôi quần tất len diện váy cho xinh, có nhiều loại mũ lắm và quần nhung. Đi ngoài đường mua quần yếm mặc cho con. Mặc áo len và có đầm không tay ở ngoài để con chạy nhảy khỏi lạnh bụng. . Mà nhím mấy tuổi rồi vậy?
     
  5. Jeany

    Jeany Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/8/2005
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Gia đình Nhím giống nhà mình nhỉ, mình cũng cho bé ra Hà Nội, lần đầu tiên đấy, cũng hồi hộp lắm không biết khí hậu thay đổi có bị bệnh không nữa. Mình cũng đi mua quá trời đồ lạnh luôn, không biết có dịp sử dụng không nữa. Ở trong này, mỗi khi trời lạnh mà đi xe máy, bắt bé mặc áo khoác nhưng chỉ 2 phút là đòi cởi ra vì ... khó chịu hay sao ý. Thế Nhím ra HN vào ngày nào thế, chẳng biết có đi chung không nhỉ
     
  6. thuhien

    thuhien Mỗi ngày một niềm vui!

    Tham gia:
    27/9/2004
    Bài viết:
    2,820
    Đã được thích:
    1,320
    Điểm thành tích:
    913
    @giadinhNhim và Mẹ Jeany: Hy vọng ra ngoài này các bé sẽ không đòi cởi bỏ áo.

    @Mẹ Bupty: Có nhiều mẹ quen lắm đấy mẹ Bupty ạ, nhưng có điều một số mẹ đổi nick khác thôi. Mà trước lạ sau quen :D
     

Chia sẻ trang này