Tình hình là nhìn đi nhìn lại trong văn phòng , nhìn ra lũ bạn thân chạc tuổi xong em chạy ra đường nhìn các chị rồi em về em kết luận thế này : Sao mọi người chịu khó chăm chút bản thân thế nhỉ ? Cứ đến VP là tóc tai đẹp đẽ gọn gàng , quần là áo lượt và đặc biệt là hình như k thiếu đc cái khoản make up . Xong em nhìn lại em : da đen , " Má Hóp -Đít Tóp " ,quần áo quanh năm chỉ Jean với sơ mi ( lúc ở VP ) , giày mọi còn đi đâu thì thay cái sơ mi bằng em pull thế là xong . Tóc tai hả ? Được cái vì làm trong hãng nên vụ này có các bạn kỹ thuật lo hộ chứ không thì cũng chả khác "súy vân giả dại" là bao nhiêu .Vụ make up thì khỏi nói rồi : thỉnh thoảng đua đòi em đủ sắm cho đủ bộ , cơ mà các em vừa về với em đã được cho nghỉ hưu sớm vì không có việc để làm ^_^ .Thảng ra lắm thì đi cưới xin ,tiệc tùng gì đấy em bôi chát cho nó gọi là có tí không chồng đi cùng lại tủi thân .Còn vụ dưỡng da thì không thèm chấp rồi : cả đời em chả biết cái mặt nạ dưỡng da , mấy vụ tone , serum ,.. là gì òy ( mặc dù mua thì có mua á ). Nhiều khi em AQ nên bảo mình là " có make up thì cũng chỉ đến thế , da mình vốn đẹp sẵn rồi nên khỏi . Cho nên kết quả bi giờ là : Gần 30 tuổi cơ mà không khác gì bà nội bà ngoại . Đau lòng hết sức Mẹ nào giống em thì chị em mình vào đây giao lưu đặng còn cùng nhau sửa chữa á . Em để phần dưới này cập nhật danh sách để sau này hội lớn mạnh chị em mình ọp ep cho dễ nhé ^_^ :Các mẹ cho thêm thông tin nhé ( Hội viên mới quote lại danh sách này và thêm tên mình vào để em update cho tiện nhé ,vì tốc độ gia tăng pages của nhà mình quá chóng mặt , nhiều khi không cẩn thận là em bỏ xót ạ ^_^ ) DANH SÁCH HỘI : 1.me_ku_soc (Nhung-1984) 2.nglinh2326 (Name : Thủy Sn: 1985 YM: thuybui2326 ) 3.MeNam&Linh (Chị Hiền-1982 YH:buithuhien_bn) 4.MebeThuan (Chị Loan -1979 YH:lamgianght2002) 5.ga ngo ( Chị Lam-1981 YH:huyenlamdb) 6.Me Sao con (Khuất Thanh Tú-1982 YM:khuatthanhtu) 7.Tomyphuong ( Ly - sinh năm 84) 8.chomeo8286 (1986 YH :munmummim) 9. Song Nhi Già nhất hội: 1976 Cứ gọi tớ là Song Nhi hoặc già làng Tệ bạc cho tiện 10. Mé Bé Zin Tuyết - 1984 YH nynatyt 11. Bingo yeu Yến - 1982 YH: yenthao4503 12.civil_huyen (SN 1977) 13.giodong (Gió Đông - 1981 YH: giodongdn Đ/c: Đà Nẵng.) 14.everkissed (SN 1984-DT :0904501605) 15. Soctun (Chi- 08/09/1984 Nơi ở: Hoàng Hoa Thám- Hà Nội Đt: 0982073980 ) ......... Ảnh off tháng 4 - cafe Cận [photobucket=98a5da2c.pbw]http://s867.photobucket.com/albums/ab231/tomorrow261000/[/photobucket] Ảnh thành viên TỆ BẠC HỘI [photobucket=06b9e829.pbw]http://s867.photobucket.com/albums/ab231/tomorrow261000/anh_off_thang4/[/photobucket] [/COLOR][/B] Tiếp theo em phọt ảnh chị em nhà "TỆ BẠC HỘI" ở đây để ra đường gặp nhau đỡ oánh nhầm ^_^ MebeThuan Tomyphuong Chị Giodong ga ngo chomeo8286 civil_huyen Soctun Vanlt ( đề nghị cô cho thêm thông tin liên hệ nhé )
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Mời mọi người ghé thăm trung tâm bách hóa tổng hợp của TỆ BẠC HỘI 1> Bingo yeu Nghệ đen - Nghệ vàng - Gía 45k/ lạng Mật ong nguyên chất Lục Ngạn - Bắc Giang 2> Chomeo8286 áo phông lacote,burberry,tommy nam nữ,quần gen bụng,chip nam tebe(xách Đức) khoai tây chiên giống ở KFC,ngon ngon mà lại rẻ,chiên là ăn ngay! 3> Nglinh2326 * Nước mắm ngon 30oN -Bánh gai - Bánh chưng - Bánh cáy nhà Nglinh 4> me_ku_Soc Trả lại sức sống cho mái tóc của ban với sản phẩm chăm sóc tóc Schwarzkopf Professional. 5> tomyphuong " Đặc sản Hà Thành " - Rượu nếp Phú Thượng nhà Tomyphuong 50k/kg Quà tặng độc đáo : Đèn lồng Hội An, Lược sừng Thụy Ứng... " đẹp và xịn " Hàng xách tay từ Đức,bảo đảm hàng thật xịn 100% 6> Mẹ bé Zin Băng đô bé gái 15K - Kẹp & Bờm HÀN QUỐC cho bé yêu xinh lung linh. 7> civlil_huyen Giò Chả, Phu Thê, Bánh Chưng...Chuyên phục vụ Lễ Tiệc,Cưới Hỏi 8> MebeThuan Chiếu hạt gỗ, đệm ô tô từ gỗ pơmu 100% - Mát cho mùa hè, tốt cho sức khoẻ VNXK cho bé nhà MebeThuan: HÀNG ĐẸP - GIÁ HỢP LÝ - SHIP MIỄN PHÍ 9> Mẹ yêu Chou Thực phẩm nhà CHou với : Bánh gio - Sầu riêng - Cơm cháy- Bơ sáp 10> ngodong9 SON-KEM DƯỠNG:LABELLO,Kamill,BEBE,NIVEA beauty,Q10,Florea..ĐẢM BẢO XÁCH TAY TỪ ĐỨC 100% THỜI TRANG PHÁP:TÚI XÁCH- THẮT LƯNG-PHỤ KIỆN- NƯỚC HOA-MỸ PHẨM 11> lanbayby Chuyên quần áo xuất khẩu cho bé yêu - giảm 10% cho toàn bộ các mặt hàng Hàng độc hàng độc các mẹ ơi :lọ hoa gấp được, dùng xong gấp lại ko lo tốn chỗ 12> haitintin74 Nhận đặt bánh kem sinh nhật và Giáng Sinh Hàng Mỹ - Vỏ nhẫn Kim Cương cho chị em làm đẹp Thanh lý "kiểu Mỹ" hí hí...xem tí nhé.... 13> Song Nhi Thực phẩm chức năng tiêu chuẩn Châu Âu dành cho :Trẻ biếng ăn, người già yếu, tiểu đường, và những bệnh... trời định
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Chả như bà ngoại nhà chị .Từ hồi cấp 3 đã dụ dỗ con gái đi vào con đường "bôi chát " .Cứ hễ tết nhất , đi sinh nhật bạn ...Nói chung là mấy vụ tụ tập là y như rằng bà già nịnh nọt bôi chat hoặc tự đè chị ra bôi chát ^_^ .Cơ mà ngẫm lại mình cũng bản lĩnh cơ .Sau bao vụ bị dụ dỗ thế mà vẫn không "ngấm" được . Giờ bạn bè toàn bảo trông được cái "chân chất "
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Cho mình một chân trong hội. Mình cũng thế, đi đâu trang điểm chẳng thấy tự tin gì cả, hơn nữa cũng chẳng biết trang điểm như thế nào. Làm ở KCN xa HN nên phải đi sớm, ngủ dậy chưa kịp nhìn mặt con là phải đi ngay. Tối về thì quanh quẩn cơm nước vệ sinh cá nhân và chăm chút chơi đùa với 2 đứa con cũng là đến giờ đi ngủ. Ngày nào cũng thế, giờ nhìn lại.....ôi má hóp, may mà đít không tóp haha
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào ah mẹ nó ơi, lẽ ra phải đặt tiêu đề của Top là: ''Những người đẹp mặt mộc ' mới đúng mẹ nó ạ
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Đúng đấy gái ạ .Em sáng dậy sớm tranh thủ bột bẹt cho đứa nhỏ , đồ ăn sáng cho đứa lớn .Mò đến cơ qua chậm 5-10p là may lắm rồi nói gì đến việc dành time bôi chát tí trước khi vào làm việc ...hết giờ làm thì vội vội vàng v àng mò về còn tắm rửa , ăn uống cho 2 đứa xong lại cơm nước cho 2 vợ chồng , tiếp nữa là tắm rửa dọn nhà thì thử hỏi còn đâu sức mà lo đến "nhan sắc " nữa .Nói thật là nhiều khi em cũng tủi nhưng thôi hoàn cảnh nó thế thì đành chịu vậy ^_^
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Cái này là do hoàn cảnh đưa đầy chứ chị em mình đâu muốn thế...
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Ơ này gái ơi! Chị em mình còn gần nhà nhau nữa đấy .Nhà chị ở ngay chỗ trạm y tế ý ^_^ .Tiện nhờ
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Chị ơi.Trạm y tế ở phía Trần Cung hay phía đường Cổ Nhuế chị nhỉ ? Em ở ngõ ngay ngã tư í.
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Nói thì nói thế thôi, các mẹ cũng đều 1, 2 con nhỏ mà các mẹ vẫn má hồng môi son đến Công ty bình thường mà. Chị em mình lười quá, liệu có khi nào mình bỏ hội sang hộ thích trang điểm ko nhỉ? Mình thì sau này thì ko biết chứ giờ thì ......chắc vẫn phải mặt mộc dài dài thôi.
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào ở phía đường cổ nhuế em ạ , chỗ trường mầm non ý em cũng còn ở hội này chắc dài dài á
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào . Sao mà giống nhau thế k biết. Tớ đây mới nhõn 1 cu con, mà trông bô nhếch thảm hại. Hơn 30 cái xuân xanh chút xíu mà vào siêu thị mấy em thu ngân thỉnh thoảng vẫn gọi bằng "bác" nữa cơ. Được gọi bằng "cô" đã là mãn nguyện lắm rồi. Tớ cũng chung tình trạng với các mẹ. Thỉnh thoảng cơ quan có họp hành, hội nghị, dành ra 3 phút buổi sáng quẹt tí son vào môi đã là xa xỉ lắm rùi. Nói thật nhé, đến cái khoản rửa mặt bằng Sữa rửa mặt ấy, nhiều khi còn lười nữa là.... (cái kiểu tặc lưỡi "Tối hôm trước rửa rùi thì sáng hôm sau ta được... miễn") Nói gì đến spa với chăm sóc da . Tóc thì có khi chỉ chải mỗi buổi sáng, còn cả ngày lắm khi "cào, cào" bằng mấy ngón tay là xong! Tớ xin 1 chân vào hội nhé.
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Sao toàn tư tưởng nhớn gặp nhau thế này. Hội này mà đông chắc mấy hãng mỹ phẩm sập tiệm Ơ mà em thấy mẹ Sóc có link " CHĂM SÓC TÓC CHUYÊN NGHIỆP " nữa chứ.
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Véo cằm chị nhé ^_^ gái còn có vụ rửa mặt buổi tối chứ em thì thề là em bẩn đến thế này này : sáng dậy rửa mặt bằng khăn , k sữa siếc gì nhá . Rồi sáng hôm sau mới lại rửa á .Tối về tắm thì có tắm nhưng mà toàn "quên' rửa mặt .Tóc em cũng như tóc chị ý : có nhõn buổi sáng còn chải rồi cứ thế diễn đến sáng hôm sau á
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào À! cái vụ hàng chăm sóc chuyên nghiệp là cũng uy tín lắm á .Lúc nào đầu tóc chả gọn gàng đẹp đẽ vì đã có mí bạn kỹ thuật ở cơ quan các bạn ý chăm hộ mà lị .Chứ k thì khách cũng xách dép khách chạy ^_^
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Hị Hị. Dưng mà hồi con gái thì tớ xí xớn lắm. Toàn bị gọi là vẹt Hồng Kông thôi. Xanh đỏ tím vàng phết. Từ hồi có chồng là bắt đầu "bựa", thêm 1 cu con nữa thì trượt dài k phanh... Thỉng thoảng "chột dạ" cũng đú, tha lôi son phấn về nhà. Nhưng hầu như chẳng bao giờ sờ đến. Nói thì "bôi bác" quá thể, tớ có 1 thỏi son đo đỏ phòng thân. Hôm nào có "vụ việc" gì, quẹt tí vào môi, di tí vào má, xoa xoa đập đập. Thế là mãn nguyện với môi thắm má hồng rùi
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Hớ hớ. Cũng rứa cả thôi gái ơi. 1 lọ SRM dùng cả năm chưa hết ý!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Hê hê Nghe chị kể thì em thấy em vẫn còn chăm chán... Hôm chủ nhật vừa rùi có mua 1 tuýp sửa rửa mặt của Nivea , thấy cũng thơm thơm , nên từ hôm đấy đến giờ , e cũng có tích cực nàm đẹp Em thề là số lần em mua sữa rửa mặt đếm trên đầu ngón tay , mua rùi mà dùng hết tuýp thì.......chưa có bao giờ. Tuýp nào đc khoảng 1/2 là thôi, e xếp xó . Tóc thì ngày chải ....2 lần . Hí hí Thế mà chả hiểu sao , lão nhà em chưa thấy chê gì. Hay ngán quá chả thèm nói nữa nhỉ !
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Ờ. Đúng la chưa thấy đại ca chồng kêu ca chê bai gì. Mà ở nhà á, tớ còn bựa gấp tỉ gấp trăm lần ra đường luôn. Quần áo cọc cạch, xộc xệch. Đầu tư hẳn mấy bộ Winny với PND nhá, nhưng k hieiẻu sao luôn trong tình trạng áo nọ, quần kia. Đại loại nguyên bản là mẹ xề, mẹ mướp.
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Mẹ Sóc nên đổi tên Hội là : HỘI NHỮNG BÀ MẸ VÌ CHỒNG VÌ CON...NÊN QUÊN LÀM ĐẸP Các chị thấy thế nào ạ