Tổng hợp truyện CƯỜI VỠ BỤNG trên Facebook

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi sieuthia, 16/3/2011.

  1. sieuthia

    sieuthia Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    20/6/2009
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    91
    Điểm thành tích:
    28
    Giáo viên dạy Anh nói chuyện với một giáo viên khác :"Tui không thể chịu nổi sao lại có đứa học trò thế này.Chuyện là tôi có ra một bài làm là hãy kể một câu chuyện ngắn bằng tiếng Anh , rồi nó kể câu chuyện về hoàng tử và công chúa". Giáo viên kia thắc mắc: _ Vậy có gì không ổn? _ Không ổn là bài làm của nó như thế này:"Hoàng tử và công chúa gặp nhau tại lâu đài. Hoàng tử hỏi :""Can you speak Vietnamese?"" Công chúa trả lời:""Sure"".Thế là sau đó cả bài văn nó toàn viết bằng tiếng Việt hết.


    Tổng kết bóng đá nam Seagames 24 Việt Nam đã cho thấy một số thành tựu to lớn ngoài mong đợi của BHL:
    1/Đá ngang ngửa với Lào ở vòng bảng để lọt vào bán kết;
    2/Thi đấu khôn khéo để tránh Thái Lan ở....chung kết;
    3. BHL đã tính toán hợp lý để cho phong độ của hầu hết các cầu thủ trụ cột có....điểm rơi dọc đường;
    4/ Thi đấu khôn ngoan, dấu bài rất tốt (cụ thể là trận đầu thắng dễ dàng, trận sau thua ngoạn mục, rất ngoạn mục! Thậm chí khi ra về còn cho Singapore một bài học nhớ đời :"Đừng tưởng tụi tao bao h cũng...mạnh như mày nghĩ)


    Cả lớp đang ngồi học thì tuyết bỗng dưng rơi, thầy xuất khẩu thành thơ : "Tuyết đang rơi, mà không mưa, tuyết rơi rồi cũng tan thành nước, rắc rối, sao không làm mưa ngay từ đầu", "Em nào đối được câu này thầy cho 10đ", 1 em đứng lên dõng dạc "Thầy ăn cơm, không ăn phân, cơm ăn xong rồi cũng thành phân, lôi thôi, sao không ăn phân ngay từ đầu??? Học sinh khác:"Mẹ thầy đẻ ra thầy, kô đẻ ra con thầy, thầy lấy vợ đẻ ra con thầy, lằng nhằng, sao mẹ thầy kô đẻ luôn ra con thầy cho thầy đỡ đứng đây nói lung tung


    ABCDEFG là viết tắt của từ"A Boy Can Do Everything For Girl"có nghĩa là "con trai có thể làm tất cả mọi thứ vì con gái " để rồi được đáp lại là GFEDCBA viết tắt của "Girl Forgets Everything Done,Catches (new) Boy Again "có nghĩa là "Con gái quên hết mọi việc đã được làm và "cua" một bạn trai mới." ^^


    Cười vỡ bụng Facebook: http://www.facebook.com/cuoivobung
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi sieuthia
    Đang tải...


  2. sieuthia

    sieuthia Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    20/6/2009
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    91
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tổng hợp truyện CƯỜI VỠ BỤNG trên Facebook

    Một cô gái mặc váy ngắn bước lên tàu điện. Không còn chỗ ngồi, cô nhìn quanh.
    Vừa lúc đó có một chàng trai trẻ mời:
    - Cô có thể ngồi lên đùi tôi.
    - Tôi sợ làm gãy cái tẩu thuốc lá trong túi quần của anh.
    ... Chàng trai trẻ chưa kịp đáp lại thì ông già khoảng 70 tuổi ân cần nói:
    - Cô có thể ngồi trên đùi tôi, vì tôi đã bỏ thuốc 10 năm nay rồi.
     
  3. sieuthia

    sieuthia Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    20/6/2009
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    91
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tổng hợp truyện CƯỜI VỠ BỤNG trên Facebook

    Để thử các bệnh nhân của mình, bác sĩ khoa tâm thần vẽ một cánh cửa lên tường rồi bảo họ mở ra mà về nhà. Các bệnh nhân đổ xô vào "cửa" cố mở, trừ một người đứng đàng xa cười ngặt nghẽo Thấy người này đã có vẻ bình phục, bác sĩ hỏi:
    - Tại sao anh cười?
    - Tại bọn họ điên quá!
    - Sao anh lại bảo bọn họ là điên? - Bác sĩ hỏi tiếp
    Người này cầ...m cái xẻng giơ lên:
    - Họ mở sao được, vì tôi đang giữ chìa khoá cửa đây này .
     
  4. sieuthia

    sieuthia Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    20/6/2009
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    91
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tổng hợp truyện CƯỜI VỠ BỤNG trên Facebook

    Trên chuyến xe đò đông người ko còn chỗ ngồi, anh thanh niên thấy một bao tải bèn ngồi lên. Một bà ngồi kế bên bỗng hét lên:- Coi chừng bể trứng!
    - Bao tải này đựng trứng hả? - Anh thanh niên hỏi.
    - Không có, bao này đựng dây kẽm gai!
     
  5. sieuthia

    sieuthia Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    20/6/2009
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    91
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tổng hợp truyện CƯỜI VỠ BỤNG trên Facebook

    "Anh yêu ơi, trái đất tròn thật đấy! Tối hôm qua em mới biết được người vợ thứ ba của anh và người chồng thứ hai của em đang hưởng tuần trăng mật ở biệt thự của người vợ thứ hai của anh cùng với người chồng đầu của em".
     
  6. sieuthia

    sieuthia Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    20/6/2009
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    91
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tổng hợp truyện CƯỜI VỠ BỤNG trên Facebook

    Thông báo của một cơ sở Karaoke kiêm Massage miệt vườn: Sau Tết, giá thực phẩm tăng mạnh, vậy nhà hàng thông báo bảng giá gà tươi sống mới như sau: - Gà ta 500k/con 45 ký; - Gà tây 800k/con 70 ký; - Riêng gà ri thả vườn 400k/con 35 ký… - Gà chọi “chiến” xin gọi điện trước. Vậy thông báo để các khách hàng được rõ. Lưu ý! Những khách hàng quen biết được giảm giá 5%.
     
  7. sieuthia

    sieuthia Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    20/6/2009
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    91
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tổng hợp truyện CƯỜI VỠ BỤNG trên Facebook

    Trong giờ học sinh vật,cô giáo gọi Tèo lên bảng.Cô hỏi:
    -Tèo,em cho cô biết tại sao con cá thờn bơn lại dẹp lép?
    Tèo: Dạ thưa cô,con cá thờn bơn dẹp lép vì nó bị con cá voi nó híp ạ
    Cô: ........cô sẽ hỏi câu khác...vậy sao con tôm hùm mắt nó lại lồi ra?
    Tèo: Dạ...vì con tôm hùm nó nhìn thấy cảnh "đấy" ạ...
    ...Cô: KO ĐỠ ĐƯỢC
     
  8. sieuthia

    sieuthia Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    20/6/2009
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    91
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tổng hợp truyện CƯỜI VỠ BỤNG trên Facebook

    Kiến chạy đến bên Voi:
    - "Anh Voi ơi, em có thai rồi".
    Voi ngất. Hôm sau, Voi hí hửng, hồ hởi bảo kiến:
    - "Em ơi, ta làm lại đi"
    ...Kiến ngất. Vài tháng sau, tê giác chạy lại chỗ Voi và Kiến:
    - "Papa, mama...."
    cả Voi và Kiến đều ngất
     
  9. sieuthia

    sieuthia Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    20/6/2009
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    91
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tổng hợp truyện CƯỜI VỠ BỤNG trên Facebook

    Một cô gọi điện cho bạn gái:
    - Tớ vừa trải qua một đêm khốn khổ! Chồng tớ đến 12 giờ đêm không về nhà. Thế là tớ tưởng tượng tới cảnh một khách sạn, anh ấy đang hú hí với con thư ký trẻ măng của anh ấy.
    - Nhưng rồi sao?
    - Bây giờ thì tớ vô cùng sung sướng. Tớ vừa nhận được một cú điện thoại từ phòng hồi sức cấp cứu, hoá anh ấy chỉ bị xe ...buýt đâm.
     
  10. sieuthia

    sieuthia Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    20/6/2009
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    91
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tổng hợp truyện CƯỜI VỠ BỤNG trên Facebook

    Bố của một người thợ đục đá ốm nặng. Trước khi qua đời, ông dặn người con khắc một tấm bia cắm trên mộ. Người con sau đó mang hết tâm huyết khắc một tấm bia thật đẹp với dòng chữ: “Mộ cụ Phạm X. cha của thợ đá Phạm Y. - chuyên khắc bia mộ, đục cối đá, cối xay bột. Bảo đảm. Giá rẻ. Liên hệ...”.
     
  11. sieuthia

    sieuthia Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    20/6/2009
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    91
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tổng hợp truyện CƯỜI VỠ BỤNG trên Facebook

    Hai bệnh nhân trốn khỏi bệnh viện tâm thần. Cả hai trèo qua tường, bênh nhân thứ nhất chỉ vào một chiếc ô tô cũ gỉ trên đường.
    - Đó là chiếc ô tô để ta đào tẩu.
    - Làm sao ta tẩu thoát được với chiếc xe không bánh?
    - Ngố vừa chứ! Không có bánh thì mới không để lại dấu vết.
     
  12. lion queen

    lion queen I'm fine without you

    Tham gia:
    9/6/2009
    Bài viết:
    32,931
    Đã được thích:
    7,892
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Tổng hợp truyện CƯỜI VỠ BỤNG trên Facebook

    Hai học sinh ngồi nói chuyện với nhau. Một học sinh than thở:
    - Cô giáo tao thật không ra gì. Cả bài văn tao viết hay như thế, chỉ vì sai một lỗi chính tả mà cho tao ăn trứng.
    - Thế mày viết sai chỗ nào?
    - Thay vì viết "cô giáo em say mê trồng người", tao viết nhầm thành "cô giáo em say mê chồng người".
     
  13. lion queen

    lion queen I'm fine without you

    Tham gia:
    9/6/2009
    Bài viết:
    32,931
    Đã được thích:
    7,892
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Tổng hợp truyện CƯỜI VỠ BỤNG trên Facebook

    Thầy giáo kiểm tra đầu giờ: - Ai ăn cắp nỏ thần của An Dương Vương?
    Cả lớp im lặng. Thầy giáo bực quá bèn chỉ vào một học sinh hỏi: - Ai ăn cắp nỏ thần của An Dương Vương?
    Học sinh sợ sệt: - Dạ, không phải em ạ.
    Thầy bực quá đập bàn rầm rầm. Vừa lúc đó thầy Hiệu trưởng đi qua, thấy lớp ồn ào nên vào. Thầy giáo phân bua: - Học sinh hồi nà...y tệ quá. Tui hỏi ai ăn cắp nỏ thần của An Dương Vương mà không có học sinh nào trả lời được.
    Thầy hiệu trưởng vỗ vai thầy giáo: - Anh nói với anh Vương có gì cứ làm bản báo cáo với tui, tui sẽ đề nghị Ban giám hiệu trích quỹ ra đền, làm ầm ĩ lên làm gì mang tiếng chết!
     
  14. sieuthia

    sieuthia Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    20/6/2009
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    91
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tổng hợp truyện CƯỜI VỠ BỤNG trên Facebook

    Hai ông già đang ngồi tán gẫu trong công viên
    Ông A: Hôm qua tôi đang đi trên đường thì có một tên cướp chặn xe lại.Hắn nói”Muốn sống thì để xe lại và cút đi ngay”
    Ông B: Thế ông đưa xe cho hắn à ?
    Ông A: Ồ không, tôi bỏ mũ bảo hiểm ra và nện cho hắn một trận tơi tả.
    Ông B: Trời , ông thật dũng cảm. Thế ông là cựu cảnh sát hả?
    Ông A : Ồ không.Tôi là ....bố của nó.
     
  15. sieuthia

    sieuthia Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    20/6/2009
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    91
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tổng hợp truyện CƯỜI VỠ BỤNG trên Facebook

    Trong cuộc họp giao ban của hợp tác xã A, ông chủ nhiệm chất vấn ông trưởng ban sinh đẻ có kế hoạch của xã:
    -Theo nghị quyết cuộc họp giao ban lần trước xã ta đã đưa ra QĐ: Thưởng cho mỗi nam giới đến tuổi công dân đi thắt ống DT (đình sản nam) mỗi người 1 tạ thóc. Theo báo cáo của anh, 89% đàn ông đến tuổi công dân đã đi đình sản. Vậy, tại sao tỉ lệ sinh đẻ vẫn tăng?
    - Báo cáo anh, quả là con số em đưa ra là chính xác 100% ạ. Nhưng ta chưa tính đến bọn chưa đến tuổi công dân. Hơn nữa cả 2 xã bên cạnh đểu cáng không đưa ra chính sách khuyến khích đình sản nam như ta.
     
  16. susu_bubu

    susu_bubu Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    21/3/2011
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    56
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tổng hợp truyện CƯỜI VỠ BỤNG trên Facebook

    Nhà Vova chật lắm, thời ngày xưa nhà được phân phối, không mất tiền, cho nên chỉ 17m2 là quý roài! Kệ, túp lều tranh, trái tim vàng!
    Nhưng dở cái là Vova bắt đầu đi học, đâm ra bố mẹ rất khó xử!
    Hôm ấy, vào dịp nghỉ lễ, nghỉ đơn nghỉ kép thế nào Vova được nghỉ học tới 4 ngày liền, chỉ vì hôm trước tiếc tiền, bố ko mua cho Vova cái xe tăng, thế là nó ám ở nhà suốt 3 hôm ròng, tình hình của bố mẹ thì ngày càng nước sôi lửa bỏng.....
    Cái khó ló cái khôn, bố nghĩ ra một diệu kế, bố bèn bảo Vova ra đứng ở ban công nhìn xung quanh có gì hay thì nói vào cho bố mẹ, khoảng nửa tiếng, nếu tốt bố cho 2 cái xe tăng..... Vova ok liền

    Thế là công vụ bắt đầu :

    Vova : Có hai xe tải đi ở dưới đường, một trắng một vàng.....
    Bố : Hự.... ự....ừ còn gì ko?
    Vova : Có hai đám mây bay trên trời, màu trắng
    Mẹ : A.....a.....còn gì nữa con?.....nữa.....
    Vova : Hết rồi, con vào nhé?
    Bố, Mẹ : Từ từ đã ...... nhìn sang nhà bác Ivan xem nào?
    Vova : À, hai bác ấy đang " xxx "
    Bố mẹ nhảy dựng lên, hớt hải : Sao mày biết ?
    Vova: À, Con bé Natasa con học cũng đang đứng ban công nhìn sang đây mà!
     
  17. minhngochangroan

    minhngochangroan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    3,702
    Đã được thích:
    658
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tổng hợp truyện CƯỜI VỠ BỤNG trên Facebook

    bùn cười quá quên hết cả bực .......................
     
  18. cupid.

    cupid. Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/3/2011
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tổng hợp truyện CƯỜI VỠ BỤNG trên Facebook

    Sự tích cây Dâm Bụt Ngày xửa ngày xưa, trong một ngôi nhà nọ, có một cô gái rất đẹp đang ngồi khóc Bụt hiện ra và hỏi: "Tại sao con khóc?...". Cô gái :Con có chuyện với bạn trai !! Bụt: Anh ta làm thế này à? Rồi ông ta hun cô gái. Cô gái: Vâng, nhưng còn tệ hơn. Bụt: Anh ta làm thế này à? Rồi ông ta vuốt ve cô gái. Cô gái: Vâng, nhưng còn tệ hơn. Bụt: Anh ta làm thế này à? Rồi ông ta "take off" co gai Cô gái: Vâng, nhưng còn tệ hơn. Bụt: Anh ta làm thế này à? Rồi Bụt #&*@ cô gái. Cô gái: Vâng, nhưng còn tệ hơn. Bụt tức quá quát: Còn cái quái gì có thể tệ hơn được. Cô gái rụt rè: Thằng khốn đó, hắn bị AIDS.. Về sau, Bụt chết --> trở thành cây dâm Bụt
    :D:D:D:D:D
     
  19. lion queen

    lion queen I'm fine without you

    Tham gia:
    9/6/2009
    Bài viết:
    32,931
    Đã được thích:
    7,892
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Tổng hợp truyện CƯỜI VỠ BỤNG trên Facebook

    Có một con voi đang tắm dưới sông, một con kiến đứng trên bờ nói: "Thằng kia! Có giỏi bước lên đây".
    Con voi vừa bước lên nói:
    - Mày định làm gì?
    ...
    Kiến nói:
    - Thôi mày xuống tắm tiếp đi.
    Voi bực mình nói:
    - Tao tưởng mày định làm gì?
    - Thực ra tao bị mất cái quần tắm. Tao chỉ muốn xem là mày có lấy nó không? - Kiến nói.
    - !!!!!
     
    yeu bi nhat tren doi thích bài này.
  20. lion queen

    lion queen I'm fine without you

    Tham gia:
    9/6/2009
    Bài viết:
    32,931
    Đã được thích:
    7,892
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Tổng hợp truyện CƯỜI VỠ BỤNG trên Facebook

    Một anh giáo trẻ ngаy đầu tiên đi làm gia sư , bất lực trước sự dốt nát của học trò, chán quá liền bảo : - Thôi, bây giờ tôi hỏi em, Talét là ai, em biết không ??? - Thưa thầy không ạ - Pitago là ai , em trả lời được không ??? - Không ạ - Ơclít vậy ??? - Không ạ.
    Thế em đố thầy, Hùng trâu là ai , thầy có trả lời được không ??? - Không - Thầy có biết Sơn sứt là ai không ??? - Không -Thế còn Dũng ve chai ??? - Không - Thế mà thầy dám đem hội của thầy ra đọ với hội của em !!!
     

Chia sẻ trang này