Ðề: Kem ra mắt các bạn nè,rất vui được làm quen Nhân dịp bạn Sóc nâu về SG, hôm nay trời đẹp tuy hơi nắng tí, các bạn được đưa đi chơi Sở Thú và khu vui chơi. Các bạn tham gia gồm: Sóc nâu, Mít và Kem… hoan hô … đông đảo quá… 3 bạn: Mít, Kem và Sóc. Mẹ con Mẹ và bạn Mít Sóc với ba Sóc với mẹ Bạn Kem cười nhăn nhở
Ðề: Kem ra mắt các bạn nè,rất vui được làm quen Con gái của mẹ ơi, đêm hôm khuya khoắt mẹ vào nhà con gái xem thế nào đây. Sáng ra mời các cô, các chú, các bạn vào nhà chơi nhé.
Ðề: Kem ra mắt các bạn nè,rất vui được làm quen Ui bạn Kem và các bạn nhìn yêu quá, Panda không được tham gia, buồn thía. Panda có hình mới trang 681 mời Kem qua chơi nhé.
Ðề: Kem ra mắt các bạn nè,rất vui được làm quen Kem có ảnh mới các bạn nhé, cậu chụp hôm thứ bảy 24/03/2012
Ðề: Kem ra mắt các bạn nè,rất vui được làm quen Kem ơi anh qua chơi với em nè.mẹ anh thích cái ảnh avata của Kem lắm ý.khen Kem xinh gái hoài..
Ðề: Kem ra mắt các bạn nè,rất vui được làm quen Hôm nay con gái Tường Minh của mẹ tròn 2 tuổi. Yêu con lắm cơ. Con gái mẹ như con vẹt con ý. Mẹ hỏi “con mấy tuổi rồi?”, con trả lời “con 2 tuổi”, hihi. Con gái mẹ biết nhiều lắm, bảo gì con cũng biết, cũng nghe, nhưng nếu cấm con làm gì thì con càng làm… ghét lắm. Con còn “trả treo” với mẹ cơ đấy. Con hát líu lo, nhún nhảy khiến mẹ phải phì cười. Mẹ yêu cái điệu cười nhăn mặt, cái phụng phịu làm nũng của con. Trộm vía, hiện tại con đang có phong độ tốt. Mẹ, có lẽ là người mẹ nhàn rỗi nhất. Từ bé con đã có nết ngủ ngoan, mẹ chẳng hề phải ôm con ru hờ. Con buồn ngủ, con tự ôm gối ngủ. Từ 3 tháng trở đi con đã có giấc ngủ như người lớn, mẹ không phải thức đêm hôm vì con cũng không bú đêm. Thương con gái đi trẻ sớm, nhưng cũng ngàn lần trộm vía rằng con đã lớn hẳn so với khi ở nhà. Chắc ông trời thương mẹ con mình, con nhỉ? Mẹ đang nhớ con, muốn hôn con thật sâu… Chúc mừng Sinh Nhật con gái. Chúc con ngoan, khỏe và thông Minh nhé. Yêu con gái của mẹ thật nhiều.
Ðề: Kem ra mắt các bạn nè,rất vui được làm quen Bé xinh quá. Yêu thiệt đó! Chúc bé khỏe mạnh, ngoan ngoãn!
Ðề: Kem ra mắt các bạn nè,rất vui được làm quen Hum nay chị Bống mới biết em Kem cũng có nhà đẹp quá. CHị Bống sang thăm Kem nè, kem có gì đãi chị Bống không. hi hi