- Mẹ ơi, biển đẹp quá há mẹ. Đó là câu nói của Cà rốt khi con đi cùng mẹ ra biển chơi, làm mẹ ngạc nhiên quá chừng. Đây là lần thứ 2 con được khám phá biển, năm nay mẹ cho đi Nha Trang chơi. Nơi đầu tiên con khám phá là khu du lịch Hòn Chồng, Cà rốt nhìn thích lắm vì được leo lên mấy cục đá, nghịch cát và đùa giỡn với sóng biển. Sóng biển lăn tăn, cục đá thì to thiệt to như cái phản nhà nội và con còn phát hiện có nhiều con cua biển nó “núp trong mấy kẹt đá nè mẹ” Khi đã khám phá hết nước - cát - đá của thiên nhiên, mẹ dẫn con đi tiếp qua viện Hải Dương Học, con thích lắm nào là cá và cá, đủ thứ sinh vật biển hết trơn. _ Con sao biển nè mẹ, nhiều màu quá mẹ, nó nhúc nhích nè mẹ, nó đang nói chuyện với Cà rốt hả mẹ?” - í con Cá mập bự quá. _ Con cá này nó đang đớp cái tay Cà rốt mẹ ơi, Chưa hết đâu nha, Cà rốt còn được xem nhiều điều kỳ lạ lắm đó, cây dừa biển ( Hải Quỳ) thiệt xinh đẹp y như cây dừa ở quê ông ngoại, cây rong biển đẹp giống hệt bông hoa ở trường con. . . Sau mấy ngày khám phá thế giới biển với nhiều điều lý thú, Cà rốt tạm chia tay thành phố biển thân yêu. Hẹn 1 ngày nào đó sẽ trở lại để tiếp tục học hỏi - khám phá thêm nhiều điều thú vị từ thiên nhiên và chắc chắn Cà rốt sẽ kể tiếp cho các bạn nghe nhé.
Ðề: tuần 4 - Biển đẹp quá há mẹ ủng hộ c 1p nè............... mẹ bé ui bữa nay mới tuần 3 hà, mẹ bé sửa lại đi nha!
Ðề: tuần 4 - Biển đẹp quá há mẹ vô tình vào đây mới biết nà....Bé con dễ thương lắm. Vote cho con nha.
Ðề: tuần 4 - Biển đẹp quá há mẹ ui, hình con gái yêu quá em ơi, sao tuần 4 hả em, vậy mấy tuần trước nữa đâu rùi ... phải xem mới đc !
Ðề: tuần 4 - Biển đẹp quá há mẹ chi oi em vua moi biet hom nay thoi, em con nham khong biet hom nay moi tuan 3 ma em ghi la tuan 4 do, hic hic
Ðề: tuần 4 - Biển đẹp quá há mẹ con dâu dạo này xinh quá, suýt nữa " mẹ chồng" ko nhận ra. con tạo dáng đẹp, bố mẹ chụp ảnh giỏi,tặng con 1 phiếu nhé.
Ðề: tuần 4 - Biển đẹp quá há mẹ ui, kg biết vote thế nào, nhưng yêu thế này mà kg bỏ 1 phiếu sao được