Tâm sự của một người mẹ

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi thuyha1961, 14/4/2011.

  1. thuyha1961

    thuyha1961

    Tham gia:
    23/2/2011
    Bài viết:
    16,272
    Đã được thích:
    4,417
    Điểm thành tích:
    2,113
    Thời buổi này, ai cũng có một hai đứa con (nhất là ở thành phố) vì vậy mọi người đều nâng niu chiều chuộng, lo lắng: nào là ăn, ngủ học hành, ra trường lo kiếm công việc tốt: nếu con không kiếm được việc làm tốt bố mẹ xắn váy ra mà đi tìm. Sau đó lo con có bạn rồi dựng vợ gả chồng cho con.

    Ngày xưa thế hệ mình bố mẹ chỉ lo đủ miếng cơm manh áo là may mọi thứ ăn, ở, ngủ, nghỉ tự mỗi đứa phải lo, tự lo học hành ra trường tự nộp hồ sơ xin việc, rồi cũng lấy vợ lấy chồng rồi cũng sinh con đẻ cái tự bản thân mình phải lo lấy hết.

    Bây giờ Khi con trai có công việc ổn định lo dựng vợ gả chồng cho nó (nhiều đứa nó cũng không muốn xây dựng gia đình). Rồi lo chiều chuộng con dâu để mong bọn nó thật hạnh phúc. Để rồi mình có những đứa cháu

    Con gái thì cũng lo chọn tấm chồng tử tế, rồi suốt ngày lo ngáy ngáy là con về làm dâu có hòa hợp không, cuộc sống có hạnh phúc không. ở nhà mình suốt ngày mình chiều chuộng nó, sang bên kia người ta có chiều nó không, nó có hòa hợp với bố mẹ chồng không.

    Lo và lo…

    Làm con dâu hoặc con gái các con hãy hiểu cho nỗi lòng của người mẹ. Sau này các con cũng sẽ có con trai, con gái các con mới thấu hiểu cho những người làm cha làm mẹ.

    Làm bố mẹ chỉ mong các con thật hạnh phúc, sinh con và dạy dỗ chúng nên người. Các con làm được điều đấy là thể hiện sự hiếu thảo với bố mẹ rồi đấy
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi thuyha1961
    Đang tải...


  2. MẹMon

    MẹMon Guest

    Ðề: Tâm sự của một người mẹ

    Cùng có chung 1 tâm sự với mẹ Hà.Điệp khúc lo bất hủ!
     
    Tên miền vnnetsoft.com thích bài này.
  3. phuongbelo

    phuongbelo

    Tham gia:
    27/9/2010
    Bài viết:
    10,953
    Đã được thích:
    2,782
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tâm sự của một người mẹ

    Cái truyền thống này gọi là cha truyền con nối mà...đời mẹ lo cho đời mình, đời mình lại lo đời sau.........hic..cuộc đời là vậy mà
     
  4. nghé của mẹ

    nghé của mẹ Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/4/2011
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    134
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Tâm sự của một người mẹ

    Lấy chồng, sinh con rồi mới thấm thía lòng cha mẹ. Mỗi khi con sốt là mình cứ như lửa đốt. Lại nhớ lại mình hồi xưa, mình toàn sốt virus, mẹ mình cũng toàn trắng đêm vì mình. Chả biết sau này con cái lớn lên có hiểu lòng cha mẹ ko, hay lại cãi nhem nhẻm... Hic
     
    Viet Nature Travel thích bài này.
  5. Mẹ của Châu Anh

    Mẹ của Châu Anh chuyên sỉ lẻ mỹ phẩm nhập tại Mỹ

    Tham gia:
    22/12/2010
    Bài viết:
    11,800
    Đã được thích:
    3,042
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Tâm sự của một người mẹ

    Thế mới gọi là nước chày xuôi....................
     
  6. Mỹ Hoa

    Mỹ Hoa Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/5/2011
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    101
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Tâm sự của một người mẹ

    Đúng là tâm sự của một người làm mẹ.......................
     
  7. nhokcoi89

    nhokcoi89 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/4/2011
    Bài viết:
    5,525
    Đã được thích:
    1,918
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tâm sự của một người mẹ

    hi hi .có con mơi hiểu được lòng cha mẹ mà :)
     
  8. thuyha1961

    thuyha1961

    Tham gia:
    23/2/2011
    Bài viết:
    16,272
    Đã được thích:
    4,417
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Tâm sự của một người mẹ

    Nuôi con vất vả, nhiều hôm thức trắng đêm nếu con trái gió trở trời...........
    Lúc bạn bé bố mẹ cũng đxa từng lo cho bạn như lo cho con bây giờ, hãy đối xử tốt với bố mẹ nhé.
     
  9. thuyha1961

    thuyha1961

    Tham gia:
    23/2/2011
    Bài viết:
    16,272
    Đã được thích:
    4,417
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Tâm sự của một người mẹ

    Người mẹ nào cũng vậy thôi em à, có nuôi con thì càng thấm thía tình cảm của bố mẹ
     
  10. megauconbaokhanh

    megauconbaokhanh Thành viên mới

    Tham gia:
    6/1/2012
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Tâm sự của một người mẹ

    Thật lòng mình thấy thương bố mẹ mình quá.Ngày xưa mình chưa lấy chồng cũng chẳng hiểu lòng cha mẹ.Bây giờ có con mới thấy công cha mẹ to lớn biết chừng nào.Mình cũng mong nuôi con cái lớn khôn,có đức thôi,vậy là mãn nguyện lắm rùi.
     
  11. thuyha1961

    thuyha1961

    Tham gia:
    23/2/2011
    Bài viết:
    16,272
    Đã được thích:
    4,417
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Tâm sự của một người mẹ

    Làm bố mẹ cũng chỉ mong con cái xây dựng gia đình hạnh phúc, các cháu ngoan học giỏi
     
  12. men.be.phot

    men.be.phot 0933851367

    Tham gia:
    26/12/2011
    Bài viết:
    13,702
    Đã được thích:
    2,511
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tâm sự của một người mẹ

    hihi khi làm bố làm mẹ thì suốt ngày lo thui... lo cả đến khi mình lên chức ông bà nữa.....
    nhưng có buồn có vui....
     
  13. me mit 2009

    me mit 2009 baoholaodong247.com.vn

    Tham gia:
    6/7/2011
    Bài viết:
    4,999
    Đã được thích:
    3,101
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Tâm sự của một người mẹ

    phụ nữ vốn là vậy mà.............................
     
  14. thuyha1961

    thuyha1961

    Tham gia:
    23/2/2011
    Bài viết:
    16,272
    Đã được thích:
    4,417
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Tâm sự của một người mẹ

    con cái ngoan ngoãn thành đạt thì vui nhiều hơn là buồn mẹ nó ạ
     
  15. Insurance-boy

    Insurance-boy Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/4/2012
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tâm sự của một người mẹ

    Lấy chồng, vợ sinh con rồi mới thấm thía lòng cha mẹ.
     
  16. haphuongnd

    haphuongnd http://atec.vn

    Tham gia:
    8/12/2010
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Tâm sự của một người mẹ

    Đúng là chỉ đến khi lấy chồng và có con thì mới hiểu hết được lòng cha mẹ. Hãy yêu và hiếu thuận với cha mẹ của chúng ta.
     
  17. mecubi14

    mecubi14 v**r,zalo 0903290063

    Tham gia:
    17/10/2011
    Bài viết:
    18,771
    Đã được thích:
    3,114
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Tâm sự của một người mẹ

    cái này gọi là nợ đồng nần chị ạ,bố mẹ lo cho mình và mình lo cho con cái mình chỉ mong sao cho con nên ngừoi chả mong gì hơn.
     
  18. bongnamlun

    bongnamlun Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/10/2011
    Bài viết:
    3,025
    Đã được thích:
    590
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tâm sự của một người mẹ

    Trước đây em còn ở nhà với bố mẹ thì chưa thấm cái tình thương bố mẹ thế nào. Giờ có chồng có con rồi mới thấm. Nhiều khi nghĩ đến mẹ mà khóc ròng, bao nhiêu công lao nuôi nấng sinh thành mà chưa đền đáp được là bao. Giờ em chỉ cầu mong cho các mẹ và bố (mẹ chồng, mẹ đẻ, bố đẻ (bố chồng em mất rồi)) được mạnh khỏe, an nhàn, vui vẻ những tháng ngày của tuổi xế chiều. Rồi mình cũng già đi, cũng lại quay một vòng quay giống bố mẹ.
     
  19. giadinhkien

    giadinhkien Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/1/2008
    Bài viết:
    1,969
    Đã được thích:
    452
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Tâm sự của một người mẹ

    sao lại điệp khúc lo nhỉ, tớ chẳng có điệp khúc ấy. Ai đọc cuốn theo chiều gió ko nhỉ? Mình nhớ Red butler nói với Scarlet là nếu cô quá chăm lo và bao bọc con thì con cô sẽ chết dần khả năng của nó (đại loại thế thôi nhé, tớ ko nhớ chính xác), vì thế với có cảnh thời bố mẹ hào hùng mà thời con thì đui chột hết (cứ nghĩ ngày trước mình khổ nên có con phải cho nó sướng). Tớ thấy mình có dc như ngày hnay là nhờ rèn rũa, có cơ hội độc lập, vì thế con tớ cũng phấn đấu để con có dc những trải nghiêm độc lập như thế.

    Lo lắng cho con thì ai cũng có nhưng tới mức trở thành ám ảnh thì tớ ko thuộc vào danh sách Mẹ chăm con. Con tớ ko to béo nhưng rất khỏe, tớ hài lòng về điều đó. Chỉ mong con cứ sống khỏe mạnh tới 90 tuổi là dc, hiiiiiiii
     
  20. thuyha1961

    thuyha1961

    Tham gia:
    23/2/2011
    Bài viết:
    16,272
    Đã được thích:
    4,417
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Tâm sự của một người mẹ

    Hai vấn đề này khác nhau hoàn toàn mẹ nó ạ, lo lắng cho con dõi theo từng bước trưởng thành của con là một chuyện

    Cưng chiều con, làm theo mọi ý thích của con lại chuyện khác
     

Chia sẻ trang này