Trưa mai (7/5/2011) nhân dịp giải phóng điện biên phủ nhà mình tụ tập tại quán số 2 ngõ 69 Chùa Láng nhé (k biết nhớ chính xác k nhỉ???) ẢNh ọp đây: Hôm nay thời tiết mát mẻ và cũng là hội Bắc Giang nhà ta tròn 2 tuổi, tớ xây tầng mới mời cả nhà mình vào nhà mới 888 vủi vẻ và ác liệt hơn tầng 2 nhé, hiiiiiiiiiiii Chúc các thành viên trong gia đình ta làm gì cũng thành công, buôn may bán đắt như nhà Bingo nhé, còn những ai không buôn bán thì 8888 khủng hơn nữa nhé. Nào mời cả nhà mình vào nhà mới nào link tầng 1 đây ạ http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=89002 [COLOR="red"[B]]link tầng 2 đây ah[/B] [url]http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?124555-Ai-v%E1%BB%81-B%E1%BA%AFc-Giang-cho-em-v%E1%BB%81-c%C3%B9ng-n%C3%A0o-..............-%28t%E1%BA%A7ng-2-%C4%91%C3%A2y-%E1%BA%A1%29[/url][/COLOR] [COLOR="red"]Thành viên vào link này để ghi lý lịch nhá, hiiii[/COLOR] ---> https://spreadsheets.google.com/ccc?key=0AlAD9ABlQxuvdFZNTXhOY2RCbGthUWFDZW5meGlKQkE&hl=en#gid=0 Cách làm link rút gọn đây nhà mình nhé: click here Danh mục bán hàng của nhà ta đây ạ 1. Mechimri Máy lọc nước RO;chảo đá,nồi đá chống dính:made in Korea: hàng chuẩn, giá Ukie BĐS: mua, bán, thuê, cho thuê; ký gửi, tư vấn 2. Tomsufashion.com Đang nghỉ ngơi, heeeee 3. CSV1985 QUẦN ÁO CÔNG SỞ ĐÂY Ạ 4. Me chuotti Đang nghỉ ngơi, heeeee 5. Tuquyen80 HOA TƯƠI TƯ VẤN RĂNG HÀM MẶT (MIỄN PHÍ) 6. Uniform Shop Thế giới đồng phục teen- Trẻ trung-Năng động-Phong cách Mỹ phẩm xách tay Hàn Quốc, giá rẻ nhất HN 7. Metengcha cặp tóc 16 kiểu đa năng Cây thông thơm 8. mrtiger911 CPN nội địa giá rẻ 9. Salumit Đồ trang trí phòng đây ạ 10. Trangtraitrangnon - Hồng Tới-0989.384.947 Bột sắn dây 88K!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Đĩa thủy tinh chịu lực 60K Bưởi Diễn 11.sNow.Little's - Tên Tuyết Cây thông thơm Little Trees - 23K/1cây 12. mequanglong - Ngọc Hiệp - 1983 Thời trang thu đông cho bé Thời trang cho mẹ Thực phẩm: Chè Thái nguyên - nụ vối - kẹo sìu châu Nam Định 13. Chipbebong Đồng phục gia đình, cả nhà cùng xinh: Chúc nhà mình buôn may bán đắt và ngày càng trẻ đẹp.
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) ha ha, em xí được mặt tiền rùi, chúc cả nhà mình 888 rôm rả, cả nhà luôn xinh tươi trẻ khỏe, buôn may bán đắt, tài lộc đầy nhà, công danh phát ầm ầm
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) Em nghĩ chị nên cho cả lý lịch trích ngang của mọi người luôn ạ Chị chỉnh lại giúp em thế này nhé: 12. mequanglong - Ngọc Hiệp - 1983 Thời trang mẹ và bé gái Thực phẩm: Chè Thái nguyên - nụ vối - kẹo sìu châu Nam Định Thanks chị!
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) Ôi, nhà mình có nhà mới rồi ạ Tân gia nhà mới đây ạ : Hí hí , các bác thấy lẵng hoa của E có đệp hok?
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) Ôi em phải xí ngay mặt tiền. hihihi, Chúc nhà mới nhà mình ngày càng mới, vui phơi phới và 8888888 xả láng. kekekek
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) EM cũng xí được cái mặt tiền nhé. Chúc nhà mềnh lên tầng mới ăn lên làm gia, 888 thật khỏe, luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc nhé. Mời cả nhà đón chào nhà mới ạ MỜI CẢ NHÀ ĂN BÁNH TÂN GIA ĐÂY LÀ HOA Ạ, CHẸP CHƯA UỐNG RƯỢU VANG THOAI Ạ:
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) hi hí hí, quá đẹp lun, thêm chút quả và bánh kẹo nữa mừng tân gia đi ẻm ui.
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) Bác ơi, bác CSV đã thêm rồi kìa bác :">. Hí hí Tân Gia tưng bừng rồi ạ
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) mời cả nhà vào mừng tân gia nào, có bánh có rượu rùi, cả nhà vào đủ để zô đê.
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) Nâng cốc nâng cốc nào!!! Chúc mừng tân gia!!! Chúc nhà Bắc Giang tiền vào như nước, tiền ra nhỏ giọt, sức khỏe dồi dào, ngập tràn hạnh phúc!!!
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) HIHI, CẢ NHÀ MỀNH TƯNG BỪNG CHÚC MỪNG TÂN GIA NÀO:d, TẦNG TÂN GIA NÀY NHÀ MỀNH SẼ ĐÓN CHÀO NHIỀU SỰ KIỆN MỚI MẺ NHÉ
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) Nhà mới mà máy em đã bị lỗi rồi, hic hic hic hic
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) Loa loa loa, còn ai vắng mặt mau về xí đất nào, ko em đầu cơ lướt sóng thì đừng cóa trách em ná!
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) hí hí hí, bác chửa chi đã doạ, từ sáng tới giờ chua thấy bác Hà vào xí chỗ nhể.
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) hic tiêc quá em ko onlien thường xuyên nên chả được lên mặt tiền tân gia và 888 với cả nhà.em chỉ thỉnh thoảng vào góp vui thôi .chúc cả nhà luôn vui vẻ,làm ăn phát đạt nhé em là metengcha-tên là thắng.(mẹ nha chứ nhiều người nhầm em là contrai hi hi) em bán cặp tóc đa năng,cây thông thơm và mới đây có bán thêm chổi lau nhà 360 độ hi hi ngày nghỉ vừa rùi cho con gái về BG chơi mà buồn quá,con bé bị muỗi,bọ chó cắn cho sưng hết mặt và cả người nữa thương con quá cơ hu hu.
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) ứ, e dỗi rồi, sáng nay e đi làm bên ngoài về muộn, ko kịp xí mặt tiền, hichic
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) ah mà các chị có hay về quê ko ah?>dạo này xăng dầu lên tiền xe cũng tăng quá.đợt trước đi xe có 30k mà bây giờ tăng thành 40k/vé rùi,thế này mà cho con về quê cai sữa thì cũng tốn tiền xăng xe quá các mẹ nhỉ?các mẹ ơi con gái em 18 tháng,em thì chưa đi làm nên muốn khoảng 2 tuổi mới cai nhưng ông bà nội thì muốn cai cho bé ngay để mang về quê cho ông bà chăm cho nhưg quê thì xa,nhiều muỗi lại tốn kém khoản đi lại cộng với đi xa thì nhớ con lắm nên em chưa muốn cho về,em định cho con gái đi học ở đây luôn nhưng sợ ông bà nội buồn.các mẹ tư vấn giúp em nhá
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) Em xí cái tầng 2 cho nó mát mẻ, lúc nào thích em cho thuê làm văn phòng, hé hé
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) Thôi ở trong ngõ cho đỡ bụi bà ạ. Miễn là ngõ to, ô tô vẫn vào được tận nhà là OK rồi.
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) Ối, xa con là phương án cuối cùng thôi nhé, nếu còn phương án khác thì đừng có chọn phương án này nhé. Con là phải gần bố mẹ, ông bà ai cũng yêu cháu nhưng đừng vì sợ ông bà buồn mà để con về với ông bà nhé.