Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) Hx, mai công ty E Đại Hội Cổ Đông mất rùi bác . CHán quá
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) hehe, em vừa báo các bác tháng trước mừ, để 1 time nữa xem có gì mới em sẽ báo tiếp nhé
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) Nhà mềnh ới có ọp ẹp để chào mừng nhà mới ko thía ợ?
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) Off thì off, dạo này lịch off của chị nhiều hơn lịch làm việc, kekeke... CSV ơi, hôm nay mang mẻ nghệ mới đến cơ quan, 100% những ai bị đau dạ dày trong cơ quan chị nhìn thấy đều đặt hàng, kakaka... Chứng tỏ là mẫu mã OK rồi (lần này chị viên nhỏ xíu, mất công lắm nhưng nhìn rất thích mắt, dễ uống, ko phải nhai như lần trước đâu). Lần sau em, bác chuột tí với em snow đặt hàng sẽ được đền bù do mẻ nghệ lần trước mẫu mã chưa được như ý nhé, kekeke...
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) ôi em lại phải lượn đi 1 tí rồi, hic hic.
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) CHị ơi, mùa này có mật ong hoa bạch đàn chưa chị nhỉ, mật ong đó ngon = mật ong hoa vải và nhãn ko ạ?
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) Mật ong hoa bạch đàn thì thơm ngon và đặc, nhưng để lâu mật hay bị chua em nhé (chị thấy bào tại trong thành phần hoa bạch đàn có nhiều vitamin c). Vì vậy lâu rồi chị ko bán loại mật này, vì mật bị chua thì hay bị đổ oan là mật pha đường, phiền phức lắm.
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) Em hoàn toàn đồng ý với ý kiến bác Bingo. Ko bao giờ có chuyện cho con về quê nếu mình vẫn còn giải pháp. Con gái em đây mới có 7 tháng mà bà nội liên tục mong cháu cai sữa để về quê. Em cực lực phản đối. Cho con về quê thì vợ chồng em ở đây tự nhiên thành vợ chồng son ah trong khi con về quê thì lại phải đi học. (Xin thưa là ông bà nội ngoại nhà em vẫn đi làm ạ). Chả hiểu sao bà nội cứ liên tục bắt nó về trong khi ko trông được, trong khi ở đây em cũng đang thuê giúp việc rồi. :roll::roll::roll: Lắm lúc bực lắm !
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) Em đã đăng ký thành viên rồi cả nhà nhé. Nhà mình đã sang nhà mới rồi cơ à, có mấy hôm em không vào mà đã sang nhà mới nhanh thía.
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) e lại về rồi đây, nhà mình hôm nay 88888888 ác liệt nhỉ P6 rùi đấy
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) Bà buôn này PR sản phẩm điệu nghệ ghê!!! Hí hí, chạy ngay ko thì ăn phải đá nó ném....:axe:
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) Đúng là nhà mới khí thế mới ẻm nhỉ! Chị vào cổ vũ tinh thần LowCarb của em đây, cố lên cố lên!!!
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) UH, thế cho nên trách Tomsu xong lại thấy hối hận đây,
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) Các bác ơi nhà mềnh có Bác nào thù lọ hipp ko dùng đến hông, cho em xin với
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) Thế ạ, năm nay hoa gì cũng sai Bác tha hồ nhiều mật ong nhé
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) hic hic, thanks bác, đến hôm nay thì em thấy bình thường rùi bác ạ, 2 ngày đầu em cũng thấy nôn nao và mồm miệng nhạt nhẽo, đến ngày thứ 3 thì bình thường. Hum nay thì thấy ko thèm cơm nữa. hy vọng là em hợp.