Khác: Cần chuẩn bị những gì khi nhập viện?

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi little_mother, 12/3/2006.

  1. little_mother

    little_mother Banned

    Tham gia:
    20/2/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Còn chưa đầy 1 tháng nữa tôi sẽ sinh em bé, mọi thứ đã chuẩn bị "hòm hòm", nhưng vẫn còn một điều phân vân là khi nhập viện tôi phải mang theo những gì cho bản thân và cho em bé và số lượng là bao nhiêu là đủ. Các bà mẹ đã có kinh nghiệm rồi xin cho lời khuyên với.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi little_mother
    Đang tải...


  2. Adam & Eve

    Adam & Eve Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/10/2004
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    59
    Điểm thành tích:
    28
    LM đang ở đâu. Nếu ở VN thì khi đi bệnh viện sinh thì phải mang đi hết, thiếu gì thì lại nhờ người nhà mang vào. Còn nếu sinh ở nước ngoài (VD các nước phát triển) thì chỉ cần mang khăn mặt, khăn tắm, 2 bộ quần áo ngủ, băng vệ sinh loại lớn, .... Còn gì nữa nhỉ? À, tiền thì chắc chắn là phải mang theo rồi. :lol:
    Chúc LM mẹ tròn con vuông nhé.
     
  3. taomeo

    taomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/11/2005
    Bài viết:
    1,521
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    48
    Nếu sinh thuờng chỉ đơn giản thôi, hôm trước hôm sau là về thì không cần nhiều đâu, với lại nếu bạn dùng tã vải sẽ phải mang nhiều, còn nếu bạn dùng tã giấy thì chỉ mang ít tã vải đi thôi, mình mổ trong viện, ở 1 tuần nên gần như là mang hết, sợ phải chạy đi chạy lại.
    Không biét ở các viện khác thế nào chứ mình sinh ở Bạch Mai thì bỉm to cho mẹ không phải mua, sinh xong mua luôn mấy cái của hộ lý họ bán là OK, họ cũng thích mà mình cũng đỡ phải mang, dùng bao nhiêu mua bấy nhiêu.
     
  4. little_mother

    little_mother Banned

    Tham gia:
    20/2/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Tôi sinh ở Việt Nam thôi, bệnh viện phụ sản Hà Nội, hi vọng ở đó cũng có dịch vụ như ở Bạch Mai. Nhưng dẫu sao cũng phải chuẩn bị trước chứ, lúc đó nhỡ người ta không có thì :( . Vậy là chỉ cần mang những đồ vệ sinh cho mẹ, và 1 chút quần áo và tã cho bé thôi nhỉ, thiếu cái gì thì lại ới OX về lấy ?!?! Nếu mama nào có cái danh sách cụ thể post lên cho xem ké thì hay biết mấy.
     
  5. Mẹ Tí Bông

    Mẹ Tí Bông Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/4/2005
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Mẹ little mother định sinh viện sản à? Không phải mang theo gì hết ngoại trừ:
    1. Chuẩn bị đồ cho con:
    - Mũ sơ sinh
    - Tất tay tất chân
    - Khăn xô (lau mặt mũi cho con)
    - Bỉm
    - Một hộp sữa bột nhỏ và một ít đường (phòng khi mới sinh ra mẹ chưa có sữa cho con bú)
    - Một cái chén nhỏ, một thìa nhỏ (để cho bé uống sữa hoặc nước đường)
    - Một áo mới và một tã mới (cái này cần khi về)
    2. Chuẩn bị đồ cho mẹ:
    - Khăn mặt
    - Bỉm của mẹ
    - Quần lót mặc một lần (đỡ giặt)
    - Phích nước nóng
    - Chậu nhỏ để thay quần áo
    - Bô (để tè, cái này bệnh viện cũng có nhưng mình đem đi cho sạch)
    - Một bộ quần áo (lúc xuất viện)
    - Ít tiền 10 ngàn để còn đổi được quần áo tã lót mới, với lúc tắm cho con.

    Chỉ đơn giản vậy thôi, vì trong bệnh viện từ lúc đau đẻ cho đến lúc xuất viện cả mẹ và con đều mặc "đồng phục" của bệnh viện hết. Sau đó thiếu gì thì mang bổ sung thêm. Còn những cái trên là thiết yếu.
     
    phuong1_0 thích bài này.
  6. Mẹ Zĩn

    Mẹ Zĩn Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/9/2005
    Bài viết:
    1,056
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    48
    Chuẩn bị mang theo khi đi sanh
    · Giấy báo cũ để gói đồ bẩn
    · 2 cuồn giấy vệ sinh (1 cuộn mềm cho bé, 1 cuộn thường cho người lớn)
    · Dầu khuynh diệp
    · Hộp khăn giấy ướt
    · 1 gói que ráy tai bé
    · 1 gói bông gòn đã cắt nhỏ sẵn
    · Thau nhỏ rửa ráy cho bé
    · Bình sữa cho bé
    · Ly, muỗng nhỏ cho bé
    · 1 hộp sữa cho trẻ sơ sinh
    · 1 chai nước suối loại tốt cho bé
    · 2 khăn lông để quấn bé
    · 1 khăn lông để đắp bé, nếu trời nóng thì để chèn cạnh bé
    · 2 khăn vải mùng lớn để lau bé khi tắm
    · Khăn choàng quấn bé lúc về nhà
    · 20 tã vải
    · 6 áo sơ sinh
    · 2 nón vải
    · 3 yếm xây
    · 6 bộ bao tay, chân
    · Ao nỉ, vớ len nếu lạnh
    · 10 khăn sữa vải mùng
    · Ly uống nước cho người lớn
    · Cặp lồng mua thức ăn
    · Quần áo cho mẹ
    · Vớ, khăn mặt cho mẹ
    · Nịt bụng
    · Tiền, bao thư, hồ sơ khám thai
     
    phuong1_0 thích bài này.
  7. Mẹ Zĩn

    Mẹ Zĩn Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/9/2005
    Bài viết:
    1,056
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    48
    Oài... em đi tìm tài liệu để post cho mẹ little lâu quá nên không để ý mẹ Tí Bông đã đưa rồi. :)

    Em không sinh ở Vn nên không có kinh nghiệm đâu mẹ little nhé - em chỉ tìm tài liệu sinh ở Vn hộ chị thôi. Mẹ Tí Bông có kinh nghiệm lắm đấy ạ.

    Em ở bên này chỉ cần chuẩn bị socola để đưa cho bác sĩ chứ không cần mang tiền theo. :) Khác Vn nhỉ...
     
  8. Mẹ Tí Bông

    Mẹ Tí Bông Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/4/2005
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Hihi vì lần đầu tiên mẹ TB sinh em bé, cũng sợ sinh khó nên chui vào viện sản. Hic hic, sợ quá tới giờ vẫn còn run. Chẳng hiểu sao cái năm đó đông thế ko biết, đầu tiên vào khám mẹ cháu còn em dè, đến lúc đau quá, mẹ cháu nhảy tạm lên cái bàn mổ (vì vẫn còn kịp nhìn xung quanh có tới hơn 10 mẹ nằm la liệt trong tư thế chờ đẻ hic hic). Nằm chán chê mê mỏi tới gần xỉu thì bác sỹ mới rạch cho một nhát có lẽ dài 7cm. Huhu sau đó tự leo lên cáng nằm để họ đưa lên giường. Được một lúc thì hai mẹ con gặp nhau.Chưa đầy 1 tiếng sau, họ khua hết người nhà ra để hai mẹ con nằm. Con khóc như mưa mà mẹ chẳng làm gì được vì đau quá, máu ra nhiều. Y tá hô là đến giờ vệ sinh. Mẹ cháu phải tự đi kiếm quần áo vì ko có người nhà. Đau chưa từng thấy vì mới đẻ xong mà phải đứng dậy. Hic hic.
    Trước khi vào viện cũng đem đủ các loại đi nhất là tã lót quần áo của con nhưng sau có dùng đến đâu. Thêm nặng mà kồng kềnh, mình chỉ nằm có 2-3 ngày là xuất viện thì đem ít thôi. Vì hầu hết là phải dùng đồ của bệnh viện. :D
     
  9. BobeLinh

    BobeLinh Thành viên mới

    Tham gia:
    21/2/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Chi MeTiBong chắc sinh ở PSHN rồi nên nói đúng ý em, em chăm vợ em một tháng trời trong viện (Rau tiền đạo) tầng 4 của bác Vân trưởng khoa (cẩn thận với Bác Nhung và Chị Hải). Nhiều người sinh xong sẽ phải lên đó tối thiểu 4 ngày mới được về. Không biết chị đi theo tuyến nào, ( Bảo hiểm?)Tóm lại nếu cẩn thận bảo người nhà cứ dúi cho người đưa xe đầy chỉ chuyển tầng 50K (vì đẻ ở tầng 2, còn dịch vụ ở tầng một hết), sau đó, hàng ngày tắm cho con thì cài vào tã 10k-20k, bé sẽ được chăm sóc nhẹ nhàng.
    ra viện thuê Taxi, nhớ lấy giấy ra viện và cho Bảo vệ 5000, mới ra được (pó tay) về tới nhà bồi dưỡng Taxi thêm 10k.

    Chúc chị và cháu mạnh khỏe, sinh được mẹ tròn con vuông!
     
  10. tomorrow1980

    tomorrow1980 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    14/10/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Em cung khoang 1 thang nua la sinh chau dau long. Moi thu e cung da chuan bi xong. Bay gio cam thay rat sot ruot roi. Mac du biet sinh be thi dau lam nhung luc khi thai con be, con cam giac so chu bay gio thi cung k so sinh lam. em sinh o Viet nhat k biet co chi nao co kinhnghiem khi di sinh o vien nay thi chi giup em voi!

    Em cam on!
     
  11. Mẹ Trọng

    Mẹ Trọng Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/2/2006
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Mẹ tomorow ơi vào topic hỏi đáp về sản phụ khoa ý. Hôm trước e cũng có hỏi các mẹ về sinh ở Việt Nhật các mẹ trả lời kỹ càng lắm.
    Trang 5,6 ý. Chúc chị mẹ tròn con tròn nhé!
     
  12. little_mother

    little_mother Banned

    Tham gia:
    20/2/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Cảm ơn mọi người nhé, giờ thì mình có thể chuẩn bị sẵn 2 túi đồ cho mình và cho bé. Nghe mẹ Tí bông kể "kinh nghiệm" đẻ ở Phụ sản HN mà khiếp, em đi khám ở Phụ sản vài lần rồi, thấy ở đó bệnh nhân đông thật, có mỗi việc khám thường thôi cũng đã phải chờ dài cổ rồi, đến lúc được khám thì cũng chỉ là khám qua quýt cho xong thôi. Kiểu này chắc đến lúc đẻ cũng phải tự thân vận động như mẹ Tí bông thôi :? lo wá . Mà mẹ Tí bông có nhờ đựợc bác sĩ nào không? (Hình như diễn đàn mình có nhắc đến bác sĩ Độ trưởng khoa BVPSHN đó, em cũng đang định gọi điện xem thế nào). Lần đầu sinh nên run+lo nhiều hơn là vui, lại còn cộng thêm kinh nghiệm "bồi dưỡng" của Bôbelinh nữa chứ,hịc ... nhiều thứ phải nhớ thế chắc phải cho OX đọc thôi vì toàn kinh nghiệm quý báu cả.
     
  13. tomorrow1980

    tomorrow1980 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    14/10/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Cam on chocon nhe! minh se vao xem luon!

    Little_mother oi, di sinh bay gio ai cung fai co nguoi quen (minh tu tao moi quan he thanh nguoi quen thoi). Minh co co ban gioi thieu cho minh may chi o Fu san de lam "ng quen" day nhung lai chon Viet Nhat roi. Theo nhu nhieu ng bao minh la quen nhung co nhu y ta , ho ly con duoc viec hon la quen cac truong khoa va bac si vi hoc chi quyet dinh xem minh sinh thuong hay mo thoi chu cung k quan tam va theo minh trong suot thoi gian sinh nhu cac co y ta va ho ly dau. Minh thay cac chi noi cung dung, ban cu can nhac nhe. Minh cung sinh condau long nen di tham khao nhieu roi. CHUc me tron con vuong nhe!!!!!!
     

Chia sẻ trang này