
Nguyên văn bởi
Muối
Còn một cuốn nữa rất đặc biệt, nó không thuộc về Kd nhưng mẹ nào theo Phật mà đọc thì ngộ ra điều rất hay.
Đọc nó thực sự khó, đòi hỏi sự kiên trì vì một số thuật ngữ cũng như tên gọi của bên phật không phiên âm sang tiếng việt.
Nó quả thật rất hay, mỗi một chương thôi đọc để nghiền ngẫm nó cũng thực sự khó khăn. Nửa năm lại đây mình mới chỉ hiểu nổi 1 chương, và chưa đủ tầm hiểu biết để đọc tiếp nó. Vì đến chương khác, thực sự khó hiểu qua. Chắc phải lâu lâu nữa mới ngộ ra điều gì. Quyển sách này có một cái gì đó sẽ thu hút bạn đọc vào một thời điểm nào đó.
Hic, nó có tận 2 cuốn, và ko biết bao gio mình mới có thể đọc thêm 10 trang nữa.
Đó là quyển *Giải thoát trong lòng bàn tay* Thich Nữ Trí Hải
Nếu bạn nào đã đọc và có ý định đọc. hay cần người bàn luận rủ mình với nhé
Đánh dấu ghi nhớ địa chỉ