Chào các mẹ E mạo muội lập ra topic này hi vọng nhiều mẹ ủng hộ ,ai chưa biết nhẩy thì sẽ học còn ai biết nhẩy rồi thì se tôi luyện cho bước nhẩy thêm đẹp ,mà cái môn nay thì giảm eo teo mỡ vô cùng ...hihi .Các mẹ cùng vào đây chia xẻ ý kiến nhé Chào các mẹ ,E cũng rất máu khiêu vũ cũng có học qua một chút rồi ,hay hôm nào các mẹ rảnh chúng ta hẹn hò nhau tụ tập lên sàn Tăng Bạt Hổ nhẩy một chuyến giao lưu làm quen nhau đi nhỉ .E tên Hương số ĐT 0199.999.1980 rất vui được làm quen với các bạn cùng sở thích khiêu vũ
Ðề: Hội nhưng mẹ thích đi khiêu vũ Hì hì, em thì đang tìm lớp học đây nhưng thời gian địa điểm sao cho hợp lý chut. Hồi cấp 3 em có học nhưng mới chỉ gọi là biết nhảy đúng nhạc thôi.
Ðề: Hội nhưng mẹ thích đi khiêu vũ Hay đây hay đây Tăng bạt hổ diễn đàn mình có vài hội hay nhẩy ở đóa lắm
Ðề: Hội nhưng mẹ thích đi khiêu vũ Nếu các mẹ nào máu đi nhẩy thì chúng ta hẹn hò nhau đi chơi thôi...hihi ..nếu chưa biết nhẩy lên vài lần cũng biết ngay không khó lắm đâu quan trong là tinh thần vui vẻ và giữ được giáng vóc thon gon thôi
Ðề: Hội nhưng mẹ thích đi khiêu vũ Nhiều hội quá......Hội nào cũng hay.........Hội nào cũng vui.........Hội nào cũng mún tham gia.........hic........Năm tháng triền miên hội hè........
Ðề: Hội nhưng mẹ thích đi khiêu vũ Mình tuần nào cũng đi khiêu vũ vào các tối 2-4-6 , cũng là một cách tập thể dục để giữ dáng . Giá có bạn nào ở SG hôm nào ọp ẹp lại khiêu vũ nhỉ . Ngày trước ra HN thấy khiêu vũ khác với trong Nam nhiều lắm, nhất là điệu tango .Trong Nam khởi đầu nữ bước chân phải lên trước còn Hà Nội thì mấy anh dẫn nhảy lại xoay ngang ngay . Nhưng dù sao khi đã biết khiêu vũ rồi thì quan trọng là Nam dẫn mình có cứng hay không, nếu Nam cứng thì xoay kiểu nào nữa cũng nhảy được hết .Còn nữ giỏi mà Nam dở thì bó tay .
Ðề: Hội nhưng mẹ thích đi khiêu vũ Hx, các mem hội này đâu rồi ạ! Em đã học dancesport trong đại học, giờ đi làm muốn đi học tiếp quá mà chưa tìm được chỗ học. Có mẹ nào biết địa điểm học ở mạn Thanh Xuân ko nhỉ?
Ðề: Hội nhưng mẹ thích đi khiêu vũ Hình như chủ đề này bị bỏ quên hơi lâu hay sao ý nhỉ, các mẹ nào yêu khiêu vũ thì vào đây cả cho rôm rả đi nào. Khiêu vũ vừa mang lại vóc dáng thon gọn cho chị em mà lại vừa xả stress cực kỳ tốt. Mình học khiêu vũ cách đây hơn 10 năm rồi, sau đó bỏ bẵng khoảng 10 năm, giờ mới quay trở lại nhưng mà vẫn thấy ngọn lửa đam mê như ngày nảo ngày nào. Mẹ nào có cùng sở thích thì vào đây tám chuyện nhé.
Ðề: Hội nhưng mẹ thích đi khiêu vũ Từ ngày cưới ck tớ ít đi, tớ trước biết nhảy 1 ít, giao lưu ở các sàn tầm 7-8 năm gì đấy rồi. Hi vọng các bạn nào có thời gian, rãnh ta cùng giao lưu nha Fb của tớ : hacmiulovely hay hắcmiu. Rãnh nc , rồi hẹn nhau giao lưu. Ở Tăng vào tối t6 hàng tuần có hội dance của diễn đàn Henantrua.vn. Tối t7 ở Tăng thì có hội dance của Nối.VN, tối t7 ở Fashion có hội dance tượng đài Lê Nin. các hội này tớ quen gần hết. Bạn nào giao lưu thì hẹn gặp, đi cùng nha. Bạn nào chưa nhảy, chưa học thì liên lạc tớ giới thiệu cho. Khiêu vũ thú vị lắm, nhưng có nhiều ông ck, ông người yêu không hiểu, hay cấm đoán. Mà họ đã suy nghĩ không đúng thì khó mà thay đổi. Thôi thì sở thích mà, cứ tự chơi thôi
Ðề: Hội nhưng mẹ thích đi khiêu vũ Yh : hienlovely2011 đt: 0168 bảy 98.6759 9 Hiền - 83 ,alo giao lưu nha
Ðề: Hội nhưng mẹ thích đi khiêu vũ ui, cái món này mình mê như điếu đổ nhưng 10 năm rồi chẳng được nhảy nhót, thời sinh viên cũng đi học một khóa, cũng theo chân lớp lên Tăng Bạt Hổ nhiều lắm. Cứ nghe nhạc là thấy phấn khích vô cùng, giờ muốn đi cũng khó, tối thì nhà xa các hội, hichic, lại thây nổi máu rồi các mẹ ơi
Ðề: Hội nhưng mẹ thích đi khiêu vũ Trời,...đúng món khoái khẩu. Mình nhảy k giỏi nhưng đc cái thích nhảy. Gần 1 năm nay k nhảy vì k có pát nơ..hí hí.
Ðề: Hội nhưng mẹ thích đi khiêu vũ yh: hienlovely2011 ngay xua cung hay di lam, gio co ck roi, toi t7 giao luu o Fashion- CHo Hom thoi. ai ranh nc , giao luu ti nhi, moi toi thich nhay, du nhay khong dep lam, rat vui duoc nc voi cac ban nhe
Ðề: Hội nhưng mẹ thích đi khiêu vũ Ai mà đã mê khiêu vũ rồi mà vì lý do nào đó phải bỏ dở giữa chừng thì quả thật là tiếc. Mình cách đây hơn 10 năm cũng đã theo học 1 thời gian ở Cung, sau đó phải đứt gánh giữa đường vì sự nghiệp "trồng người" . Giờ rảnh rang hơn rồi, lại quay lại với đam mê thuở nào, mỗi tội cũng phải tranh thủ thời gian. Mình đang theo học buổi trưa khu Cầu Giấy, bạn nào có chung đam mê thì đi học với mình cho vui nhé.
Ðề: Hội nhưng mẹ thích đi khiêu vũ em cũng thích chủ đề này, và rất thích xem khiêu vũ, nhưng mà em chưa tham gia lớp học nào, toàn xem trên mạng rồi tự "độc diễn" thôi
Ðề: Hội nhưng mẹ thích đi khiêu vũ Mình cũng thích thích cái môn này, của cái tội lùn một mẩu lại vụng nên chả biết có học được ko