Mình cũng đã khóc khi đọc câu chuyện này bạn ah. Thế mới hiểu tình cảm của cha mẹ dành cho mình cao quý và thiêng liêng như thế nào.
Mình đọc bài này trong entry trên diễn đàn của bạn. Rất hay và ý nghĩa bạn ạ cảm ơn bạn nhiều, nhiều lắm
Cảm ơn bạn rất nhiều! Đọc mẩu chuyện của bạn mình thấy rất xúc động. Đúng là những gì mẹ dành cho ta là vô bờ bến không gì có thể sánh nổi. Mình cũng yêu mẹ mình rất nhiều, mẹ rất tốt luôn hy sinh tất cả vì con. Nhưng cuộc sống với những bộn bề lo toan khiến mình nhiều lúc còn vô tâm quá. Thời gian, tiền bạc mọi thứ đều dành hết cho con, nhưng vơi mẹ liệu chúng ta có làm được như thế không? Mình sẽ dành nhiều thời gian với mẹ hơn để khi tuổi tác chất đầy trên vai và mẹ đã đi xa ta sẽ không phải hối tiếc.
Cám ơn Huongdiep và các bạn đã đọc bài thơ của mình viết tặng Mẹ .Cám ơn các bạn đã cùng nhau viết bài ở topic này .thời gian qua mau ,cuộc sống bộn bề ,hối hả nên nhiều khi ta vô tình bỏ qua bao nhiêu cảm xúc đáng có trong lòng mà nhiều khi bận rộn nên không có thời gian bày tỏ .Chúc mọi người sức khỏe và hạnh phúc
trừi ưi sao lại có ông bà nội ngoại như thế chứ? Bạn ơi , bạn hãy quan tâm đến mẹ nhiều hơn hãy nói lơi yêu mẹ. Chắc hẳn rằng bạn đang mong từng ngày con mình nói mẹ ơi con yêu mẹ