Ðề: ðề: Các món ăn sáng Mình dạo này giúp việc về quê bận túi bụi cũng toàn ăn cơm với thịt băm, hôm nào chồng nghỉ trực về mới nấu đồ ăn sáng, còn lại sáng toàn cơm nguội rang với đồ ăn tối hôm trước
ðề: Các món ăn sáng hô này nhà mình măm cháo. Cháo và thịt ủ reong nồi ủ, sáng dạy đun lại và cho thêm ruốc, hành vào, cả nhà măm nóng hổi ạ
ðề: Các món ăn sáng Từ khi con nghỉ học mẫu giáo, ở nhà rồi đi học lớp 1 mình mới phải chuẩn bị cho con ăn sáng, lúc trước sao cũng dc nhg con thì phải cho ăn tử tế nên làm luôn cho cả nhà, nhà mình hay ăn mấy thứ này, luân phiên thay đổi: Đi mua: - Cháo sườn + trứng vịt lộn - Phở - Bánh cuốn - Xôi, bánh khúc, bánh giò. Chế biến tại nhà: - Mỳ tôm, mỳ chũ nấu thịt - Bánh mỳ gối (mua sẵn từ tối hôm trc): sáng ra tráng quả trứng + pate hộp, kẹp bánh mỳ - Bún mọc (bún, nc xương và mọc chuẩn bị từ tối hôm trc, sáng ra chỉ bắc nồi đun nc và chan bún thôi, nhanh như nấu mỳ). - Xôi đồ từ tối, sáng hâm nóng lại ăn với ruốc - Cháo thịt ( nhà có sẵn cháo trắng của ku em) Cuối tuần thì tùy nghi di tản ăn hàng cho đổi không khí.
ðề: Các món ăn sáng Sáng nay nhà mình chồng dậy sớm hơn cắm cơm ăn với thịt rang, cá rán còn thừa từ tối qua. hihi đỡ mất một khoản.
ðề: Các món ăn sáng nhà em nghiện món cháo mì ở Huế (gọi đúng là gì ấy nhỉ?) nên về nhồi bột, cán mỏng rồi cắt sợi để tủ lạnh ăn dần. Nước xương, nước gà để đông đá viên sẵn trong tủ lạnh, sáng đồng chí chồng đi làm sớm hơn nên tự giác dậy trước đun các thứ lên như nấu miến là xong. Hôm nào chán thì cơm rang với thức ăn thừa bữa tối ) ăn xong lão đi làm, em đi chợ rồi về lo đưa con đi gửi
Ðề: ðề: Các món ăn sáng 1 cố sữa + 1 quả trứng ốp la, thế là đủ cho 1 bữa sáng vừa đủ dinh dưỡng đối với mình
ðề: Các món ăn sáng e cũng thích nấu ăn nhưng mà e toàn dậy muộn nên bữa sang của e toàn mì tôm và trứng,híc, có hum e cũng k ăn, nhịn tới trưa luôn
ðề: Các món ăn sáng Đúng rồi, hình như là bánh canh ạ. Làm cũng đơn giản lắm, nhào bột mì với nước đến lúc không dính tay, rồi lấy từng vắt bột cán mỏng ra, rải bột áo hai mặt rồi cắt sợi, cuộn lại thành từng vắt cho gọn bỏ vào tủ lạnh dùng được khoảng 1 tuần. Nước dùng thì nhà em cuối tuần ninh xương rồi cho nước vào khay đá viên vừa vừa, ăn chừng nào dùng chừng đó. Lúc nấu mì cầu kì thì cho thêm nấm, cà chua, thịt băm, còn không chỉ nước đấy thôi rồi đập 1 quả trứng, thêm hành mùi tàu là ngon rồi. Món này dễ làm, dễ ăn mà khó ngán nên nhà em ăn suốt ạ