Ðề: ðề: Các món ăn sáng He he mình được mẹ chồng khen nhé:"sao còn xào miến ko bị dính vào nhau nhỉ" miến xào rau cần với cá quả nè, miến xào măng + lòng gà... Hi được mẹ tấm tắc khen thích lắm nhé, cứ nấu miến cho mẹ ăn hoài đến nỗi mẹ phát sợ, hị hị
ðề: Các món ăn sáng Em cũng ham mê nội trợ lắm. NHưng nhiều khi không có thời gian. Ăn riết ở ngoài cũng chán. Thấy mấy chị chuẩn bị bữa sáng cho chồng con. Hạnh phuc quá.
ðề: Các món ăn sáng nhà em cho hai nhóc ăn sáng toàn sữa là chính , sữa ăn với ngũ cốc mua ở siêu thị hoặc sữa với bánh mì phết mứt dâu cũng ở siêu thị . Xong là tống đi học hết ,lúc đấy 2 vợ chồng mới dắt nhau đi ăn sáng .Thứ 7 , cn có thời gian thì nấu mỳ chũ với cà chua thịt , làm 1 nồi tướng giữa mâm rồi mỗi người 1 bát tự gắp ,tự ăn
Ðề: ðề: Các món ăn sáng Thế thì thử 7 chủ nhật nhà bạn vui lắm nhỉ Thứ 7 chủ nhật xã mình đi làm bình thường nên không được như nhà bạn
Ðề: ðề: Các món ăn sáng Hi nhà tớ thì thường hai mẹ con cũng hay làm nồi mì chũ nầu với xương hoặc tôm sú thái nhỏ phi hành mỡ lên rồi cho cà chua vào. Hôm nào chán thì ăn bánh mì trứng. Thỉnh thoảng cho ra ngoài cải thiện trứng vịt lộn với bát bún là xong.
Ðề: ðề: Các món ăn sáng Mỳ chũ nấu xương hoặc tôm thì quá tuyệt rồi , mình không có thời gian chỉ nấu với thịt băm thôi
Ðề: ðề: Các món ăn sáng Theo như chị em comment thì chị gái có thể thử làm các món như nhà em vì cháu em từ lúc măm được đến giờ hơn 3 tuổi rồi rất ưng mấy món này vì dễ nuốt ạ!
Ðề: ðề: Các món ăn sáng Mẹ chịu khó dậy sớm hơn tí tẹo là nấu đc bữa sáng cho gia đình mừ, hihi...Em thì chưa có gia đình nhưng sáng nào cũng dậy sớm hơn tí để nấu cơm mang đi làm . Thích ăn đồ mình nấu và cũng thấy đó như 1 công việc không thể bỏ qua hàng ngày vậy, chẳng lúc nào lười được ạ!
ðề: Các món ăn sáng Nhà mình cũng thích ăn sáng ở nhà vì cảm giác ngon và sạch sẽ. Thỉnh thoảng dậy muộn ra ăn ngoài hàng thấy nhạt nhẽo, nước dùng thì toàn vị bột nêm và chưa tới trưa đã đói meo bụng rùi.
ðề: Các món ăn sáng Mình cũng cùng quan điểm với mẹ, mình thấy ăn ở ngoài có nhiều sự lựa chọn nhưng chọn đi chọn lại cũng chỉ có ngần ấy quán và ngần ấy món cũng như nhau, nên ăn ở nhà cảm giác mình tự nấu theo ý thích của mình cũng ngon hơn. Có lần mình mắt nhắm mắt mở nấu bún thịt canh chua mà mặn quá, vừa ăn vừa đun nước chế thêm mà chồng mình vẫn khen ngon ăn hết bát to đùng. he he thấy yêu kinh khủng!
Ðề: ðề: Các món ăn sáng Mẹ nó dùng thử mì gạo nhà em xem cũng ko mất thời gian lắm đâu ạ! Mẹ nó đun nước sôi trần sơ mì tí rồi đổ rửa rong lên cho ráo. Thịt bằm mẹ nó xào lên cho thêm cà chua vào rồi đổ nước. Sau ấy thì chan vào bát mì cho thêm mấy cọng hành là ok rồi. Đảm bảo ngon nhanh gọn. Nói côgn đoạn thì thế thôi ạ. Mỗi thứ mất vài phút ạ! Em vẫn chén tằng tằng buổi sáng mà hihi...
ðề: Các món ăn sáng Nói đến bún riêu, nhà mình cũng hay ăn sáng món bánh đa cua, nhanh và ngon, thế này nhé: Mua gói bánh đa cua ăn liền trong siêu thị (bánh đa đỏ hẳn hoi) gói thường 4,9K/g cũng được còn sang hơn thì mua gói Bánh đa cua có cả gạch cua đóng sẵn. Sáng ra mình đặt 1 nồi nước lên bếp, để nhỏ lửa rồi lượn ra chợ gần nhà, mua thức ăn cả ngày kèm theo 20K thịt bò thái sẵn, về nhà là nước vừa sôi, mình thả rau muống, các gói gia vị, thịt bò. Bánh đa cua xếp vào âu, đợi nồi "nước dùng" sôi xùng xục lại là mình đổ ụp vào âu bánh đa (chớ đậy nắp kẻo nát bánh), 3 phút sau có 2 tô bánh đa cua gồm cả rau và thịt hai VC chén ngon lành. Nhanh và ngon cá mẹ ạ chứ...rẻ thì cũng ko rẻ lắm nhưng đảm bảo là sạch
Ðề: ðề: Các món ăn sáng Món ăn sáng cho bé: Nhanh, tiện, đủ chất với điều kiện bé thích ăn ngọt thì nhà mình có món bánh thả sữa. Tuần 5 ngày thì cu nhà mình ăn 4 ngày món đó. Mẹ nó mua trong siêu thị bánh thả sữa Nesley hoặc Milo , mua hai vị mật ong và socôla cho thay đổi. Sáng ra rót 1 cốc sữa, bỏ vào lò vi sóng cho ấm lên, bánh đổ ra tô, sữa ấm là đổ vào bánh -----> con măm thôi. Đảm bảo đủ chất, bọn trẻ con tây toàn ăn như thế con nhà mình ăn chắc chắn phát triển chiều cao như ... tây đấy hí hí