CÁC MÓN ĂN SÁNG

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi bekutkit, 26/3/2006.

  1. ruacon1990hn

    ruacon1990hn Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/7/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Các mẹ thật khéo tay, em phải vào đây học hỏi kinh nghiệm mới đc, sau này còn đi lấy chồng chứ. Sáng ra em chỉ toàn úp mì tôm với trứng thôi :rolleyes:
     
    Đang tải...


  2. diephieutit

    diephieutit Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/9/2008
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    84
    Điểm thành tích:
    28
    Nhiều món ngon quá. Các mẹ giỏi thiệt đấy. Mình chỉ toàn ăn ngoài thôi. Sáng nào 2 mẹ con cũng cuống cuồng lên, chẳng nấu nướng được gi cả.
     
  3. monngon_bien

    monngon_bien Nộm sứa Hải Phòng

    Tham gia:
    20/7/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Nhà Tít cũng thế 2 bố con chở nhau đi ăn sáng rùi đi học lun. Mẹ nó phải đi làm sớm mù ^^
     
  4. monngon_bien

    monngon_bien Nộm sứa Hải Phòng

    Tham gia:
    20/7/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Chúc các mẹ có những ngày nghỉ thật vui bên gia đình! Mẹ nào có nhu cầu chế biến các món ăn với Sứa gọi lun cho mẹ Tít nha! Thanks
     
  5. diephieutit

    diephieutit Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/9/2008
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    84
    Điểm thành tích:
    28

    Mình thích món của mẹ này. Phải học tập mới được
     
  6. nobody

    nobody Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    4/6/2009
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    18
    Em thì thích ăn bún chả lắm lắm ý, nhưng mà chỉ có ăn tiệm là thích thôi ^^, còn làm thì chỉ có cuối tuần thì mình mới rảnh rang mà bày vẽ làm nhiều món mình thích và làm khó khó lâu lâu chút
    Còn bình thường thì cả nhà toàn ra quán ăn phở, hôm nào chả may mà dậy trễ thì cạp bánh mì + ly cafe :drinkers: cho nó lẹ
     
    architect thích bài này.
  7. meyeuconnhatday

    meyeuconnhatday Hãy là chính mình

    Tham gia:
    18/7/2008
    Bài viết:
    2,565
    Đã được thích:
    2,183
    Điểm thành tích:
    863
    Nhà mình thì ngược lại, mình thích dậy sớm nấu bữa sáng cho cả nhà cùng ăn rồi cùng "ra đường" nhưng ông xã mình thì quen ăn sáng muộn rồi, ông ý thả được ngủ cố còn hơn. phải 9g các ông ý mới cà phê cà pháo rồi ăn sáng, rồi làm việc đến 12'30, 13g mới ăn trưa cơ. Thành ra chỉ có 3 mẹ con ăn sáng với nhau thôi.
     
  8. caothuynen

    caothuynen Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    17/6/2009
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    78
    Điểm thành tích:
    28
    Giống mình thế, cũng thích ăn bún chả lắm. Hôm nào gặp nhau đi ăn bún chả đi
     
  9. haiyen111

    haiyen111 Yen Jolie, très jolie :-)

    Tham gia:
    19/8/2009
    Bài viết:
    5,167
    Đã được thích:
    950
    Điểm thành tích:
    773
    Em mê món bánh mỳ rán, vừa nhanh vừa gọn:drinkers:
     
  10. monngon_bien

    monngon_bien Nộm sứa Hải Phòng

    Tham gia:
    20/7/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Các mẹ bàn tán ăn uống rôm rả quá nhỉ ^^ Mẹ Tít thích nhất là món phở Gà, ăn cả năm cũng đc !!! hihi ;)
     
  11. ỐC BƯƠU CON!

    ỐC BƯƠU CON! Quần áo trẻ em VNXK

    Tham gia:
    7/7/2009
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    28
    Em đánh dấu để nghiên cứu dần
    Cảm ơn các bác nhiều nhé !
     
  12. quytocvn2000

    quytocvn2000 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    6/6/2009
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    các mẹ đảm thật đấy. mình cám ơn các mẹ nhiều
     
  13. Mẹ Hàlan

    Mẹ Hàlan Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/5/2009
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    ăn gì giải rượu ?

    Các mẹ nó ơi!
    Công việc OX nhà mình thường hay phải đi giao tiếp bạn bè,khách hàng.
    Nên về nhà thường trong tình trạng bị "xỉn" Các mẹ có cách nào hay chỉ giùm mình với,nên ăn gì để giải rượu tốt nhất!
    Cảm ơn các mẹ nhìu nhìu!:p
     
  14. senza

    senza Sweet Dream

    Tham gia:
    4/10/2008
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Mình thấy khi say xỉn rồi đâu muốn ăn gì bạn ơi, chỉ muốn live FUN thôi mà. Còn hơi phê phê thì chỉ muốn uống nước. Lúc này bạn nên pha cho OX một cốc nước chanh muối sẽ có hiệu quả đấy. Còn OX tỉnh dậy sau một trận mê man vì xỉn thì nên cho OX ăn một ít cháo loãng.
     
  15. Mengong

    Mengong Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    15/3/2009
    Bài viết:
    5,311
    Đã được thích:
    834
    Điểm thành tích:
    773
    Hôm trước say thì hôm sau ăn một bát cháo là tốt nhất đó . Mẹ nó chỉ cần cho khoảng một nắm gạo, và một dúm gạo nếp nữa nha vào nồi cùng với nửa nồi nước đun lửa vừa khi sôi thì vặn nhỏ lửa, không dùng đũa ngoáy lên. Om nhỏ lửa trên bên chỉ khoảng 20 phút sau dùng đũa khuấy mạnh, đánh nhuyễn thì thành nồi cháo nhừ ngay. Đun sôi trở lại là đã được một nồi cháo sánh, mịn rồi đó.

    - Có người thích ăn cháo như vậy với muối
    - Có người thì thích ăn như vậy với đường
    -Có thể ăn với xì dầu
    - Với hành, tía tô
    - Để đảm bảo dinh dưỡng cho bé thì cho thêm : Thịt lợn xay, thịt bò, cá v.v...
     
    HQ91, zin_zin_2012architect thích.
  16. Tú Quyên 80

    Tú Quyên 80 SÀN GỖ CHẤT LƯỢNG CAO

    Tham gia:
    25/9/2009
    Bài viết:
    11,100
    Đã được thích:
    1,518
    Điểm thành tích:
    863

    cảm ơn thông tin bổ ích của bạn. Ông xã tớ thì ko biết uống rượu nhưng nhà hay có khách nên cũng hay phải tiếp, chỉ uống được vài chén là mặt đỏ tía tai rồi... chả biết được, cứ phòng trước. Giờ uống kém biết đâu sau này uống được, mình sợ nhất là chăm sóc người xỉn, huuhuh
     
  17. halethuy

    halethuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/8/2009
    Bài viết:
    1,177
    Đã được thích:
    573
    Điểm thành tích:
    723
    Khi các chàng xỉn thì nên cho các chàng uống 1 cốc nước mía xay,hoặc sinh tố dưa hấu hay đơn giản nhất là uống cốc nước chanh ngọt mát lạnh,và còn nữa là có thể cho chàng uống 1 cốc nước quất mát với đường-mùa này quất ở chợ bán nhiều lắm quất con bé màu xanh ý!Lần sau nên dặn chàng sau khi uống rượu bia dễ xỉn nên ăn ngay sau đó vài lát hoa quả nhé!Như vậy sẽ đỡ xỉn!
     
    HQ91zin_zin_2012 thích.
  18. miss you

    miss you Thành viên tập sự

    Tham gia:
    7/10/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Theo em thì phòng còn hơn là chống,chị cứ dặn OX trước khi nhậu uống 1 ít sữa đặc có đường thì sẽ đỡ bị say hơn.
     
    HQ91 thích bài này.
  19. camanh

    camanh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/5/2008
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    28
    Ngon quá, chắc từ mai mình nấu ăn sáng thôi, he he he
     
  20. Me Meo An Thai

    Me Meo An Thai Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    19/6/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Mình thì chẳng biết các mẹ như thế nào chứ còn mình mỗi lần biết OX đi nhậu là lo đứng ngồi không yên, sợ phát khiếp và chỉ đến khi ngửi thấy mùi rượu cùng cái dáng người "quen quen" lượn đi lượn lại trong nhà mình thì mới thấy yên tâm thở phào nhẹ nhõm (vì chỉ sợ khi say rồi khi đi lại ngoài đường...).
    Thấy mình nhiều lần lo lắng quá cho OX như vậy, thằng cháu rể tương lai của mình chỉ cho mình một cách thấy cũng hay mà lại bổ nữa nhé :)
    Lúc nào trong tủ lạnh nhà mình cũng có 1-2 chai sữa chua hoa quả (của TQ, nhưng ở HN chưa có loại này). Cứ khi nào ông ấy đi uống về mà say là mình bắt tu nguyên 1 chai và thế là OK, ổn.
    Xin chia sẻ chút kinh nghiệm với các mẹ có các OX hay đi nhậu nhé.
    P/S: mà cái sữa này ngon lắm nhé, con gái mình đòi uống liên tục.
     
    HQ91architect thích.

Chia sẻ trang này