Cưới nhau được 1 tháng chồng em đi làm xa (đi tàu ạ) 8 tháng mới về nhà, về được vài tháng vợ có bầu được 3 tháng thì chồng lại tiếp tục chinh chiến kiếm tiền. Ở nhà 1 mình buồn thật, thấy tủi thân ghê bây giờ bầu 5.5 tháng bụng to quá, chân tay thì đau nhức mà cứ 1 mình. Thương chồng, nhưng vẫn thấy buồn, suốt ngày 2 mẹ con nói chuyện với nhau, chính xác hơn là mình em độc thoại vì con vẫn ở trong bụng.lúc đang viết cái này thì cũng khóc tấm tức. dạo này hay mè nheo quá, tự khóc lại tự dỗ mình
Ðề: Ai có chồng xa nhà thì vào đây buôn với em Nhớ xã quá cơ, chờ mãi vẫn chưa được đẻ. buồn quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Ai có chồng xa nhà thì vào đây buôn với em Tên nick của em với lại cv của chồng như vậy mình biết ngay là dân HP rùi. Chị cũng là gái HP đây, trước cũng "cảm" 1 anh Hàng Hải nhưng bị gia đình ngăn cấm, anh ra trường lại đi tàu luôn nên càng được thể gia đình mình ko đồng ý. Hix. 6 năm sau đó mình mới lấy chồng và tất nhiên là chồng mình k phải anh Hàng Hải đó. Âu cũng là duyên phận, chia sẻ với em chủ top nhé. Em có đi làm ko hay chỉ ở nhà ? Ko nên ở nhà ủ rũ 1 mình, tâm lý ko tốt lại ảnh hưởng đến con, nên ra ngoài, gặp gỡ bạn bè, mua sắm, về thăm nội , ngoại ( nếu gần vì bà bầu ko nên đi xa)... Chúc em sớm vượt qua đc giai đoạn này.
Ðề: Ai có chồng xa nhà thì vào đây buôn với em Xã mình lại đi học, tự dưng được học bổng đi luôn, con nhỏ ở nhà chồng chán quá mình về nhà mình luôn.
Ðề: Ai có chồng xa nhà thì vào đây buôn với em Mình cũng cùng cảnh chồng xa nhà đây. Ngày trước mới lấy nhau, đêm nào mình cũng khóc vì tủi thân. Giờ thì con cái , công việc khiến mình mệt mỏi, lên giường là ngủ thoai
Ðề: Ai có chồng xa nhà thì vào đây buôn với em Em quen rùi, nhưng mà thỉnh thoảng nhớ quá không thế chịu đựng nổi không kêu với ai được thì lên đây kêu với các chị cho đỡ nhớ chị ạ. Hôm qua xã ở Mỹ gọi điện về, lát sau em nhắn tin lại "em yêu anh, lâu lắm em không nói câu này và cũng không được nghe anh noi, hôn anh". xã call lại, để anh trả lời em bằng văn bản nhé (từ lúc có bầu toàn nói chuyện con cái thui)!Akak, nghĩ lại lần đầu tiên xã tỏ tình, ngồi chơi đến tận 11h đêm, mãi k nói lên lời, thấy mình đuổi về nhiều quá, thì mới lợi dụng lúc em ko để ý hôn trộm 1 cái " anh yêu em", mặt đỏ phừng phừng chạy về quên cả dép. Nghĩ lại thấy buồn cười quá
Ðề: Ai có chồng xa nhà thì vào đây buôn với em Mình cũng ở Hp bạn ới mình tiếng mình đi uống cafe, tư vấn miễn phí nuôi con thơ luôn nhé, hi hi .
Ðề: Ai có chồng xa nhà thì vào đây buôn với em Em sắp phải về quê chồng để sinh cháu rồi chị ơi..........chán quá cơ!!!!!!!!!!!!! Tiếc quá ạ
Ðề: Ai có chồng xa nhà thì vào đây buôn với em Sinh nở không có chồng mà lại về quê chồng nữa haizzzzzzzzzzzzzzzz thía này thì buồn lém. tớ cũng xã ở xa tít nhiều lúc tủi thâm ghê gớm.
Ðề: Ai có chồng xa nhà thì vào đây buôn với em chuyện chị kể buồn cười quá. Nhưng thấy tình yêu của anh chị thật đẹp
Ðề: Ai có chồng xa nhà thì vào đây buôn với em hi Chị! không ai muốn xa chồng nhất là trong khi đang mang bầu hay tủi thân tự dưng không vì lí do gì cũng khóc. hic. E nghĩ chị nên giữ tâm trạng vui vẻ để không ảnh hưởng đến con sau này, tìm bạn bè để gặp gỡ, nếu điều kiện cho phép về ở cùng mẹ đẻ cho có người thân đỡ tủi thân. Thời gian trôi nhanh lắm, hơn 3 tháng nữa là sinh rồi, Chị nên vui vẻ còn cbi tinh thần chăm em bé. sau này khi có con sẽ bớt cô đơn hơn, yêu con hơn yêu OX đấy. Chúc chị luôn vui vẻ , mạnh khoẻ, sinh mẹ tròn con vuông!
Ðề: Ai có chồng xa nhà thì vào đây buôn với em Mình là trai HP đây, mình là người sống giữa những người đi biển, bố vợ mình đi biển cả đời, cơ quan mình cũng là cơ quan đi có nhiều tàu biển, bạn mình cũng nhiều người đi tàu...đủ cả. Nói dài thế để bạn biết là mình biết và hiểu rất nhiều về cuộc sống của các gia đình có chồng đi biển, mình chia sẻ thế này: Những gia đình có chồng đi biển về lâu dài rất thiệt thòi và nhiều hệ lụy. Chồng thì lênh đênh trên biển ăn uống đã không được như trên bờ, tiếp xúc xã hội cũng không, rồi lúc ở các bến đỗ sẽ khó giữ được mình. Vợ con ở nhà cũng khổ, vợ thiếu tình cảm của chồng, con vắng cha ... tóm lại là chỉ được 1 cái là nếu là sĩ quan thì lương sẽ khá, đủ nuôi cả nhà. Nhưng rất ít các gia đình có chồng đi biển dài ngày mà trọn vẹn, thế nên đa số các nước nghề này như là nghĩa vụ công dân và được trả lương rất cao. Theo mình, trừ khi là nghiệp của OX bạn thì phải chịu, còn không thì 2VC cố chia sẻ với nhau ít năm để OX bạn kiếm ít vốn rồi lên bờ chuyển nghề là hay nhất, hầu hết các bạn của mình đi tàu đều theo phương án này, chỉ còn lại 1,2 người còn đi thôi. Chúc bạn cùng chồng vượt qua khó khăn và HP nhé.
Ðề: Ai có chồng xa nhà thì vào đây buôn với em Chào các chị em! Mình cũng là vợ của ngươì đi tàu, đọc bài viết của các bạn lại thấy thương các anh và thương các bà vợ chúng mình quá! Có ai đồng ý với mình không? Mình cưới đến giờ được 7 năm rồi nhưng tính thời gian gần nhau chắc được 1/3 thời gian cũng la nhiều. hic hic...Chúng mình cùng dũng cảm lên các me nhé!
Ðề: Ai có chồng xa nhà thì vào đây buôn với em Bầu bí mẫn cảm lắm mn ợ Nên ra ngoài cho tinh thần tmai Trc e ũng xa ck Nhưngh gần rồi ợ Mn cố lên
Ðề: Ai có chồng xa nhà thì vào đây buôn với em mình lấy chồng cách 11km nhưng lại là bộ đội cũng hay xa nhà, kể ra lúc đầu lúc buồn nhưng sau có con rồi thì đỡ hơn và cũng quen thôi. May mà h xã xin được về gần nhà, nhưng từ khi về gần gặp nhau nhiều lại cãi nhau nhiều, ko t/c như lúc còn ở xa
Nàng này giống mình. mình bầu 9 tháng thì số ngày chồng ở nhà chỉ đếm được trên đầu ngón tay. nhiều lúc tủi thân lắm í chứ. cái gì cũng phải 1 mình làm. dễ stress lắm.
Ðề: Ai có chồng xa nhà thì vào đây buôn với em me no oi. Co len thoi. To con xa chong 11 nam roi day hoi sinh be dau. co tin mung la chong di cong tac , den gan ngay sinh xa moi ve . co con roi ca nam ma chang duoc gap mat bo day. Nhung luc con om tui than lam day. Nhung pai chap nhan thoi. Bay gio quen roi. Nhieu luc cung tui than lam. Nho chong thuong con xa bo ma chang lam gi duoc