Ðề: Ai có chồng xa nhà thì vào đây buôn với em Thương các mẹ có chồng đi biển quá.Đằng đẵng mấy năm xa vợ con.Các mẹ cố lên nhé.
Ðề: Ai có chồng xa nhà thì vào đây buôn với em Cuộc sống, bươn trải, biết thế nào được, không đi làm thì ngồi ôm nhau cũng chết.
Ðề: Ai có chồng xa nhà thì vào đây buôn với em mới có 5 tháng thôi mà chị.vẫn cò chơi tẹt.chị nhà e 6,7 tháng vẫn còn tung tăng lắm hii
Ðề: Ai có chồng xa nhà thì vào đây buôn với em thương cho bạn quá. mà mình nghĩ ck đi làm xa, bạn bầu bì không nên ở một mình, nguy hiểm lắm. bạn nên về nhà mẹ ruột hay mẹ ck để tiện cho sinh nở. vc xa mặt nhưng đừng cách lòng, cứ giữ lửa lòng là được rồi
Ðề: Ai có chồng xa nhà thì vào đây buôn với em Chị đuổi anh ấy về thì sao anh ấy nói được gì, phải thơm trộm thôi. Tuy không gần nhau nhưng anh ấy vẫn quan tâm chị, chị cố gắng vui vẻ, sống khỏe thì em bé mới khỏe mạnh được. Vấn đề người yêu - chồng làm nghề hàng hải cũng đáng suy nghĩ quá nhỉ.