Kinh nghiệm: Đột kích: Thiên đường hàng xách tay Nguyễn Sơn - HN, có thật sự là thiên đường???

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm sống' bởi chick_be07, 23/5/2011.

  1. chick_be07

    chick_be07 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/9/2010
    Bài viết:
    2,509
    Đã được thích:
    159
    Điểm thành tích:
    153
    Nghe mọi người đồn đại rất nhiều về trung tâm hàng xách tay nằm trên phố Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội, chiều chủ nhật vừa rồi Chick đã bỏ công đi nửa thành phố đến để tận mắt đến xem cho được mở mang.

    Phố Nguyễn Sơn nổi tiếng khá dễ tìm, nằm ở gần sân bay Gia Lâm ~~~~> là một địa điểm rất thuận lợi để tập kết hàng xách tay do các tiếp viên hàng không cung cấp.

    Chick có tham khảo qua 5 số cửa hàng đồ xách tay ở đây. Nhìn chung chủng loại hàng khá phong phú, từ mỹ phẩm, nước hoa, quần áo, giày dép đến thực phẩm chức năng và nhiều đồ khác nữa.

    Cửa hàng thứ nhất:
    nằm trên mặt phố, cửa hàng này rộng khoảng 20m2, có 2 chiếc vali cũ ở ngoài cổng, nhìn hào hứng quá nên em chạy vào. Mặt hàng em quan tâm đầu tiên và trước nhất là nước hoa (thói quen khó bỏ!). Bản thân Chick cũng chuẩn bị để học kinh doanh mặt hàng này nên muốn tham khảo nhiều hơn về giá cả và chất lượng trên thị trường. Chick có cầm 1 chai Lola loại 5ml, hộp khá đẹp nhưng còn seal nên không dám bóc, được trả lời giá là 150k (một cái giá quá rẻ nếu đó là hàng xịn), sau đó người bán hàng bóc 1 chai ra cho khách thử, Chick bắt đầu thấy hơi thất vọng vì vừa nhìn vào đã thấy chai nước hoa... chổng ngược lên dù Chick mở ở đầu xuôi của hộp; nắp của chai hơi ra, nắp một nơi, thân một nẻo. Check cẩn thận thì code dưới đáy chai chẳng thấy đâu dù trên hộp có in chữ "6H", trông có vẻ (sẽ) là số code để kiểm tra. Nhưng shock hơn nữa là khi Chick cầm cả lô Lola Marc Jacob đó lên thì cái nào cũng là 6H và dòng barcode thì y chang nhau chả sai chữ nào. Haiz.... Khá thất vọng, Chick bỏ chai Lola xuống và chuyển qua Nina by Nina Ricci, chai táo đỏ rất xinh, mới nguyên vừa bóc seal, ~~~> thậm chí còn k thèm có code mặc dù code trên hộp dập khá rõ. Mở chai Burberry London ra thì tình trạng cũng tương tự, nhìn chai rất dại và ngửi thì thì mùi cồn xộc lên. Xã nhà em hỏi: "Thơm không?", em thì thầm bảo "Kinh lắm!" rồi cười.

    Tuy nhiên những loại fulsize ở đây, những hộp em xem thì đều là hàng chuẩn, sắc nét, thơm tho và đáng ngưỡng mộ, tuy nhiên giá ở đây thì khá hãi hùng, những chai DKNY, Nina by NR và những loại khác mình có thể mua hàng xách tay đảm bảo với giá tầm dưới 1,5 triệu thì ở đây đều được bán đồng giá 2,6 triệu! :(

    Cửa hàng thứ 2: Ở đây chỉ có loại mini của Chanel Coco và Chanel Chance. Tất cả đều không có mã code, chất lượng thủy tinh và nước hoa nhìn rất tệ. Chị bán hàng thành thật nói rằng những cái này chỉ là hàng của singapore thôi. Chick hỏi chị ấy: "Tức là hàng fake á chị?" (với một vẻ rất ngây thơ). Chị bán hàng bảo: "Không phải fake nhưng cũng không phải hàng chuẩn em ạ!" (Thế là sao ạ? :(). Tuy nhiên ở đây có 1 cái váy của Zara rất chi là đẹp, sờ vào chất vải đã thấy mê mẩn rùi, nhưng lại là hàng của trẻ em thôi!:(

    Cửa hàng thứ 3: Hơi ít đồ, em xem một vài chai nước hoa mini, hàng khá ổn, chai sắc nét và trong vắt, nhìn thích lắm nhưng giá cũng mắc. Một chai kenzo 4ml (nhìn cũng khá nhiều chứ k ít như số 4 đâu ạ, dùng chắc phải 2 tháng nếu dùng hàng ngày í) EDP giá 270k cơ!:(

    Cửa hàng thứ 4:
    Vừa tới đã thấy vô số xe máy dựng trước cửa, nghe náo nhiệt lắm, nên em cũng hào hứng chạy vào. Nhưng cửa hàng này thì bán hầu hết là quần áo và mỹ phẩm. Thấy túi ví của Gucci, LV nhiều lắm, nhưng thấy nó cứ thế nào, bày chung trong tủ kính, chả có hộp túi hay phụ kiện kèm theo gì cả. Quần áo thì khá đẹp, váy vóc Hàn Quốc sờ vào cũng thích nhưng nói chung hàng không nhiều, nếu đi cả quãng đường tới đây mua quần áo váy thì cũng phí công sao í. Nước hoa thì ở đây cũng có nhưng hộp cũ kỹ, có cái còn chả có vỏ hộp và thấy 1 chai Chancel Chance bị gỉ viền, không còn một giọt nào, nằm chỏng chơ trong đó, ôi chán hẳn.

    Cửa hàng thứ 5: Tới đây mới gọi là vui, 2 chị bán hàng khá trẻ + hai bác trung tuổi có vẻ là vợ chồng. Ở đây bán thập cẩm, áo váy quần, giày dép, mỹ phẩm, nước hoa. Đến đây em mới thấy giá của chai Kenzo EDP 270k Chick xem ở bên kia vẫn còn rẻ vì ở đây bán chai EDT giá 280k, hí! Thấy có mấy chai Chanel để ở mãi dưới, Chick hỏi sao hàng hot lại để ở dưới, chị í bảo đó là hàng Sing thui nên bỏ dưới, em hỏi chai Chanel Chance hàng Sing 50ml dưới đó bao nhiêu, chị ấy bảo 2,4 triệu. Em bảo hàng Sing cũng đắt thế ạ? Chị í bảo là đó là Pháp chuyển giao công nghệ cho Sing. Câu hỏi đặt ra là: Chanel Pháp có bao giờ chuyển giao công nghệ sản xuất những siêu phẩm như thế cho Sing không ạ????
    Khi em đang ở đây, có hai chị đến mua thực phẩm chức năng giảm cân, trong lúc hỏi về thành phần, chị bán hàng kể được vài cái dễ đọc như là Lysine gì gì đó, rồi đến đoạn "em tra từ điển rồi, cái đó nghĩa là chất...", đùa lúc đó mà đang uống nước khéo sặc. Chickđi mua thực phẩm chức năng mà nghe người bán hàng nói là "em tra từ điển chỗ đó rồi" chắc em chạy mất dép. Họ còn k biết rõ về sản phẩm thì họ sẽ tư vấn cho em sử dụng thế nào và có biết chất lượng thực tế của nó thế nào k?!
    Đến đây thì mệt rồi nên sau khi rời chỗ này bọn em về thôi.

    Những cái trên đây hầu như là Chick kể ra những điểm không tốt ở những cửa hàng xách tay ở NS. Nhưng cần phải khách quan mà nói, có nhiều sản phẩm thú vị ở đây, mặt hàng đa dạng, giá cả có cái đắt hơn nhiều lắm nhưng cũng có cái rẻ hơn. Đến cũng là để xem, ừ, hàng hiệu thế giới nó thế nào (bản thân em ngoài nước hoa và mỹ phẩm ra thì em k quan tâm lắm đến chuyện quần áo giày dép, không bết bát khó chịu là được chứ k cần phải hiệu nổi tiếng, hi).

    Tóm lại là thế này: Trách người bán bán hàng fake là một chuyện, nhưng chúng ta cũng cần trách chính mình vì đã quá cả tin và nhất là Không bổ sung Kiến thức về tiêu dùng để trở thành nạn nhân của hàng fake hay phải mua hàng với giá cắt cổ đắt hơn thực tế đến cả hơn triệu đồng! Bản thân Chick cũng đã tham khảo khá nhiều nơi bán nước hoa Mini và Vial, từ đó mới thấy người mua chúng ta thường nghe người bán nói là hàng chuẩn liền tin ngay, trong khi lẽ ra nên tận tay kiểm tra.

    Ở NS có nhiều sản phẩm hay nhưng không phải tất cả đều tốt, đều xịn. Nhưng chúng ta có thể chọn được cho mình những sản phẩm tốt bằng cách trang bị kiến thức để phân biệt chất lượng sản phẩm.

    Rút ra cái NOTE:

    - Tất cả hàng nước hoa Mini và thậm chí Vial (loại 1 - 2ml) đều có dán tem ở đáy và code trên chai/ống trùng với trên vỏ hộp, chai được sản xuất tinh xảo, thủy tinh trong vắt và nước hoa Không hề có vẩn đục hay cặn. Chick từng hỏi một người bán hàng khi thấy các Vial của bạn này đều không có tem dán đáy và mã code trong khi trên vỏ bìa đều dập mã code đàng hoàng, chị ấy nói đó là hàng chuẩn và chẳng có khách hàng nào thắc mắc về cái đó cả, cũng như chính Chick đã từng cầm 1 chai Chanel Chance mini thủy tinh dại, chất lượng kém, không có code gì hết và nước hoa đầy vẩn đục! Giá nghe thì có vẻ rẻ: chỉ tầm 170 - 220k nhưng nếu bỏ ra từng đó cho cho 1 chai nước hoa mini fake thì có rẻ không ạ - trong khi 1 chai Chance fake big size cũng chỉ tầm từng ấy tiền? Mua 1 vial mất 40 - 90k, chẳng lẽ đó không phải là tiền sao? Còn riêng Vial, chính Chick đã từng cầm một bộ Vial L by Lolita, tất cả đều có tem dán dưới đáy và code trùng với code dập trên bìa giấy. Mọi người đừng nghĩ số tiền không nhiều mà chủ quan, vì nhiều cái ít lại thành một cái nhiều đấy ạ!

    Còn chuyện nước hoa mini và vial có tem và có code trùng thật không thì chính Chick là người đã cầm những món nước hoa Mini và Vial có đầy đủ tem code rồi. Kinh nghiệm xương máu, đưa ra để chia sẻ cùng các mẹ!^^
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi chick_be07
    Đang tải...


  2. Mẹ em Chinsu

    Mẹ em Chinsu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/7/2009
    Bài viết:
    8,322
    Đã được thích:
    1,020
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Đột kích: Thiên đường hàng xách tay Nguyễn Sơn - HN, có thật sự là thiên đường???

    thường thì mini và vial khi đến tay người dùng ít khi có code lắm gái ạ, thực tế phũ phàng đấy sờ sờ n chả ai muốn/dám hỏi vì nó bé quá, ít quá nên chả buồn hỏi.
    Thêm nữa là hàng gucci, Lv ko bao h dc bày bán kiểu như ở NS vì chúng nó chỉ dc bán ở store chính hãng thôi, mà quan điểm của chị là chả dại bỏ ra 5-8 triệu chỉ để xách 1 cái túi LV or Gucci...FAKE, thà bỏ ra chưa đến 1tr mua hàng chính hãng tầm trung cầm còn thấy sướng hơn.
    P/s: chị cũng nghe lời mấy bà cùng cq lần mò sang NS 1 lần òi, mấy cửa hàng bày la liệt đồ như ở chợ NTS ý, nhiều vô thiên lủng luôn. Hôm đó đi khuân về dc mấy bánh xà phòng để đỡ ấm ức là mất công sang mà ko mua dc gì, hê hê
     
  3. mekhanhtroc

    mekhanhtroc & Sóc xấu xí

    Tham gia:
    18/6/2009
    Bài viết:
    18,571
    Đã được thích:
    5,291
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Đột kích: Thiên đường hàng xách tay Nguyễn Sơn - HN, có thật sự là thiên đường???

    bác chửa bao h đc đặt chưn đến NS dù nghe quý tính đại danh đã lâu
     
    nguyettran85 thích bài này.
  4. chick_be07

    chick_be07 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/9/2010
    Bài viết:
    2,509
    Đã được thích:
    159
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Đột kích: Thiên đường hàng xách tay Nguyễn Sơn - HN, có thật sự là thiên đường???

    Hôm qua em còn chóng mặt hoa mắt ứ mua đc gì cơ:))
     
  5. chick_be07

    chick_be07 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/9/2010
    Bài viết:
    2,509
    Đã được thích:
    159
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Đột kích: Thiên đường hàng xách tay Nguyễn Sơn - HN, có thật sự là thiên đường???

    Hôm nào tiện đường lên HN thì ghé qua cho mở mang con mắt bác ơi. Có khi chả mua được gì nhưng sẽ biết được khối thứ hay đấy!^^
     
  6. Northerngirl

    Northerngirl Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/9/2009
    Bài viết:
    2,936
    Đã được thích:
    8,978
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Đột kích: Thiên đường hàng xách tay Nguyễn Sơn - HN, có thật sự là thiên đường???

    Em có lần mua một hàng ở tận sâu trong khu cơ, nghe nhiều đại cao thủ mua sắm nói là hàng này là hàng gốc, "gia truyền". Em thấy có nhiều mỹ phẩm nhưng em chỉ quan tâm dầu gội sữa tắm thì thấy giá cả chất lượng cũng ok, nhưng cũng không phải độc đáo gì lắm. Đợt trước thấy ok thì mua dưng sau này em cũng mua đc ở các hàng ngay "xách tay" gần nhà, giá cũng mềm nên lâu lắm chả sang nữa. Không biết mẹ Chick đã mò vào hàng này chưa, đi sâu ngoằn nghèo trong khu NSm, rẽ vào từ ngõ 176 bên tay phải thì phải ạ, em ko nhớ lắm nữa.
    Nhưng túm lại đúng là phải tự trang bị hiểu biết, chứ không thì vào shop to vẫn bị lừa hoành tráng chứ chả cứ là những chỗ gắn mác "xách chân" dư lày.
    Nước hoa em toàn tranh thủ nhờ bạn bè mua từ Pháp về cho, chứ ít tiền thỉnh thoảng mới dám bon chen cũng chả dám giao trứng cho ác ở đây.
     
  7. Loly21

    Loly21 AnaYogi

    Tham gia:
    23/5/2009
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    98
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Đột kích: Thiên đường hàng xách tay Nguyễn Sơn - HN, có thật sự là thiên đường???

    Èo, em cũng nghe nói bàn dân thiên hạ đồn thổi về cái còn đường "xách tay" Nguyễn Sơn này lắm. Giờ mới có mẹ tận mắt sờ thấy post lên, thôi vái cả nón, gì chứ toàn thứ uống vào người cũng đến đó mua được, pó tay.
     
  8. chick_be07

    chick_be07 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/9/2010
    Bài viết:
    2,509
    Đã được thích:
    159
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Đột kích: Thiên đường hàng xách tay Nguyễn Sơn - HN, có thật sự là thiên đường???

    Hì, chỗ này cũng có nhiều đồ xịn mà mẹ nó, quan trọng là mình phải tỉnh táo để không chọn phải hàng nhái thôi, chứ nó cũng nhiều hàng xách tay thật mà!^^
     
  9. mekhanhtroc

    mekhanhtroc & Sóc xấu xí

    Tham gia:
    18/6/2009
    Bài viết:
    18,571
    Đã được thích:
    5,291
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Đột kích: Thiên đường hàng xách tay Nguyễn Sơn - HN, có thật sự là thiên đường???

    ông anh chị làm bên Hàng không, thỉnh thoảng lại thấy đưa vợ con đến NS mua hàng xách tay đấy, hình như ông í có hàng quen bên ấy
     
  10. Me_hana

    Me_hana Vui vẻ

    Tham gia:
    25/9/2010
    Bài viết:
    1,821
    Đã được thích:
    209
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Đột kích: Thiên đường hàng xách tay Nguyễn Sơn - HN, có thật sự là thiên đường???

    Ôi làm Hàng không mà phải ra Nguyễn Sơn hả chị! cái nì thì không tin được òy,,,,,,,,.mình thấy con em mình ở HN cứ mải mê với Nguyễn sơn lém cơ muh em thì chả tò mò vì thích gì đều có xã và anh zai ở bển gửi zìa.
     
  11. mekhanhtroc

    mekhanhtroc & Sóc xấu xí

    Tham gia:
    18/6/2009
    Bài viết:
    18,571
    Đã được thích:
    5,291
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Đột kích: Thiên đường hàng xách tay Nguyễn Sơn - HN, có thật sự là thiên đường???

    ko phải, nhà ông í hầu hết là đồ dùng nhờ ng xách tay về, nhưng thỉnh thoảng cho vợ con sang bên đó ngắm nghía và mua đồ, nhưng là của ng quen ông í
     
  12. Me_hana

    Me_hana Vui vẻ

    Tham gia:
    25/9/2010
    Bài viết:
    1,821
    Đã được thích:
    209
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Đột kích: Thiên đường hàng xách tay Nguyễn Sơn - HN, có thật sự là thiên đường???

    Vậy ah, vì như bọn e trên này thì hoặc là nhờ người mang từ bên kia vìa hai là hàng duty freee chứ chả ai bon chen ra Nguyễn Sơn bao giờ nên nghe thấy lạ hì.
     
  13. Mam2007

    Mam2007 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/1/2011
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Đột kích: Thiên đường hàng xách tay Nguyễn Sơn - HN, có thật sự là thiên đường???

    "Tất cả hàng nước hoa Mini và thậm chí Vial (loại 1 - 2ml) đều có dán tem ở đáy và code trên chai/ống trùng với trên vỏ hộp, chai được sản xuất tinh xảo, thủy tinh trong vắt và nước hoa Không hề có vẩn đục hay cặn" - Mình đồng ý với bạn Chick vì mình đã dùng hàng này nhiều rùi và hàng chuẩn thì luôn có dán tem ở đáy và code trên chai/ống trùng với trên vỏ hộp.
     
  14. Vuvuzera

    Vuvuzera Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/12/2010
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    102
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Đột kích: Thiên đường hàng xách tay Nguyễn Sơn - HN, có thật sự là thiên đường???

    Đọc hết cả các post của các mẹ ở đây mà em cứ buồn cười, ở ta bây giờ chỉ có "Lô đầu" là tử tế, các lô sau vì sức ép này khác đa phần là thành "măng cửa rừng" hết rùi ạ;
    Một phần cũng tại khách hàng nữa, cứ thích rẻ, câu hỏi đầu tiên là rẻ + khuyến mại gì không ???? kết quả là các cửa hàng thi nhau cạnh tranh về giá và bỏ qua... chất lượng , thậm chí là "xách tay" từ ... Bên đường:lol:.
     
  15. ngoccham2010

    ngoccham2010 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/12/2009
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Đột kích: Thiên đường hàng xách tay Nguyễn Sơn - HN, có thật sự là thiên đường???

    Mẹ này nói chuẩn quá cơ, em cũng chả dại :p:p
     
  16. keyclub

    keyclub Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/6/2010
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Đột kích: Thiên đường hàng xách tay Nguyễn Sơn - HN, có thật sự là thiên đường???

    Em hay lượn qua đây lắm mà chả bít mấy hàng này nó ở đâu?
     
  17. chick_be07

    chick_be07 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/9/2010
    Bài viết:
    2,509
    Đã được thích:
    159
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Đột kích: Thiên đường hàng xách tay Nguyễn Sơn - HN, có thật sự là thiên đường???

    Trong ngõ ấy chị ạ, nhưng nói chung mua k tỉnh là mua hàng dởm giá cao đấy ạ. Tốt nhất là bổ sung kiến thức để mua hàng thông minh. Bỏ chút thời gian qua, không thừa đâu ạ!^^
     
  18. TrangMory

    TrangMory Banned

    Tham gia:
    16/2/2011
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Đột kích: Thiên đường hàng xách tay Nguyễn Sơn - HN, có thật sự là thiên đường???

    Cảm ơn bạn vì thông tin bổ ích.
     
  19. nguoi co lieu_dn

    nguoi co lieu_dn Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    21/3/2011
    Bài viết:
    1,717
    Đã được thích:
    584
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Đột kích: Thiên đường hàng xách tay Nguyễn Sơn - HN, có thật sự là thiên đường???

    Hàng xách tay mà,mình đâu rõ hết nguồn gốc,chủ yếu là người mua tư vấn lại thôi.Nên tốt nhất các mẹ đi mua hàng này dẫn kèm theo 1 người biết xem hàng,như vậy sẽ an toàn hơn.
     
  20. Shop_Bay

    Shop_Bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/3/2011
    Bài viết:
    1,604
    Đã được thích:
    361
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Đột kích: Thiên đường hàng xách tay Nguyễn Sơn - HN, có thật sự là thiên đường???

    Nước hoa mini mà không nằm trong Set thì 90% là Fake các mẹ ạ. Nếu nghiện loại mini, thì tìm mua cả set, cả box thường có 4-5 loại nhé. CÒn những cái bán lẻ thì không có hàng xịn đâu. Thực tế nếu đúng hàng xách tay thì loại 30ml đã là cực hiếm rồi.

    Còn về Nguyễn Sơn thì tai tiếng đầy mình rồi. Chỉ có những người chưa biết thì mới lao vào đó thôi. Trước đây họ cũng bán đồ xịn, nhưng ham lãi nên "đá" cả đồ TQ vào. Mà chị em thấy rẻ thì cứ nhao vào thôi.

    Nhiều khách qua shop của em cứ hỏi sao ở NS rẻ hơn... Chỉ biết trả lời là mỗi nơi lấy 1 nguồn khác nhau, hãy là người tiêu dùng thông thái, tự thẩm định chất lượng thôi.
     

Chia sẻ trang này