Ðề: Chồng em không thích con gái Mình biết sự thật 100% có chị làm ngân hàng mà khi sinh con gái chồng không vào viện luôn, rồi nói bận cv này nọ, đến khi về nhà chồng cũng k vào ngó ngàng luôn, còn nói vào chôc bà đẻ đen, đợi hết tháng cữ mới vào trong buồng vợ con í
Ðề: Chồng em không thích con gái ối mẹ này xã còn thế thì chán lắm con gái cũng là con chứ sao làm thế, xã nhà em tập 1 SA gái nhưng thích con gái lắm buồn 2 ngày xong vẫn chăm vợ con bình thường, giờ thì nhất con gái bố, giờ tập 2 là zai nhưng vẫn nhất con gái bố nhì em, thứ 3 mới đến mẹ
Ðề: Chồng em không thích con gái trời, trai hay gái là do chồng b chứ có phải do b đâu mà bắt b làm nhiều thứ như vây. Mình nói thật chứ, ông chồng nào cũng thích con trai cả thôi. Nhà mình lúc trước cũng vậy, mồm thì nói con j cũng là con nhưng miệng lúc nào cũng bảo là thằng cu cả.
Ðề: Chồng em không thích con gái hiiiiiiiiii mình ơi cố lên cứ thoải mái tư tưởng đi, giờ sinh con cũng thoáng hơn rồi, hơn nữa mẹ nó lại mới con đầu lòng thôi mẹ nó ạ, mẹ nó mách mẹ chồng đi
Ðề: Chồng em không thích con gái Thời buổi khó khăn thế này, có con là vui rồi chứ mong con trai con gái làm gì cho nó tội con ra. Mà mình nghĩ khi con sinh ra rồi lão ấy sẽ thay đổi thôi bạn ạ, bây giờ bạn mặc kệ lão ấy đi, lo tẩm bổ và dưỡng thai cho tốt bạn ạ!
Ðề: Chồng em không thích con gái sao anh ck này cổ hủ nhỉ thôi bạn cố lên vì con nhé đẻ ra 1 bé gái kháu khỉnh bụ bẫm biết đâu lại thay đổi ý nghĩ cỗ hủ của lão đi
Ðề: Chồng em không thích con gái nhiều người tính sỹ diện cao ngồi với bạn bạn khiêu khích phải đẻ con trai mới khỏe mới là đàn ông nên khi lấy vợ đẻ con gái sẽ bị bạn chê nên thế đấy mà
Ðề: Chồng em không thích con gái Ông chồng nào cũng thích con trai mà, nhưng con đầu nên đừng áp lực quá. khổ thân mn gặp ông chồng thể hiện thèm con trái thái quá rồi.
Ðề: Chồng em không thích con gái Sinh con gái bi giờ mới có giá đó chị, con trai mai mốt khoảng 10 năm nữa kiếm vợ khó lắm, chắc phải qua châu phi lấy vợ. Mấy anh chị nhà nhiều con gái xem mai mốt con mình có giá thế nào nha
Ðề: Chồng em không thích con gái Đúng là ông ck cổ hủ và gia trg, lại bắt mẹ ăn mặn có khi chưa thấy con trai vk đã bị thận vì ăn quá mặn ý,
Ðề: Chồng em không thích con gái Xin chào những người đàn ông sĩ diện, thực ra phần lớn đàn ông dù yêu con cái đến đâu đều thích có con trai, tâm lý chung rồi, ngay cả chồng mình dù luôn miệng động viên mình con nào cũng quý, chỉ cần có con là được nhưng khi có rồi và là bé trai thì chồng cũng cảm thấy hãnh diện vì đến cơ quan sẽ ko bị các ông anh khác lên mặt hoặc cười nhạo; bố mình, một người yêu chiều con cái, từng nói với mẹ mình: chiều con lắm rồi đấy, nó có là con trai cũng chả thể chiều hơn được đâu. Và đúng là ông rất bênh và chiều mình, tuy nhiên tới bây giờ trong lòng ông vẫn buồn vì ko có con trai. Thế nên giờ đây đúng là bạn nên yên tâm dưỡng thai, mặc kệ chồng đi dù chồng cư xử như thế quả thật chẳng thế vui được
Ðề: Chồng em không thích con gái mình chỉ thích con gái thôi.........................................................................
Ðề: Chồng em không thích con gái cha bu cho con ban than minh. chong no thi cuc ki cuc ki ( nhan manh la cuc ki luon y nha. chac la co 1 khong 2 tren coi doi nay) thich con gai. the ma lai son son 2 dua con zai. chong no cha tham cham soc 3 me con j ca. luc nao cung bao la sinh con gai di roi anh cham. the co buon cuoi khong co chu... con nao cha la con. con nao cha phai cham. dang nay thi. 1 minh con ban e cham 2 thang ku, con chong no thi chi co an va ngu nhu heo y... luc nao no cung ca than voi em. hjx
Ðề: Chồng em không thích con gái vớ vẩn hết sức >"< thời nào rồi mà còn kiểu trọng nam khinh nữ vậy. chồng em mà vầy em đạp cho 1 đạp rồi cho tự đi đẻ >"< mang bầu đã mệt mỏi rồi lị còn đòi hỏi.
Ðề: Chồng em không thích con gái ôi sao có ông chồng bắt ăn mặn để sinh con zai. Phải để các ông ấy thấy sinh con và nuôi con vất vả thế nào còn đòi hỏi kiểu đấy. Chồng e từ sau khi e chửa ngoài tử cung phải mổ cấp cứu, thấy vợ đau đớn thì bảo bây giờ chẳng cần vợ sinh nữa, chỉ có Nhím con là đủ rồi.
Ðề: Chồng em không thích con gái Ôi, sao lại có thể loại chồng như vậy nhỉ? Ông ấy phải rơi vào trường hợp hiếm muộn nhưu mình thì mới cảm nhận được có con là điều quý báu thế nào.