Ðề: Tham gia cuộc thi: Viết cho con chia sẻ với bạn. Bạn hãy cố gắng lên để con được những điều tốt đẹp nhất.
Ðề: Tham gia cuộc thi: Viết cho con Các bà chia sẻ với tôi quá, cầu mong cho các mẹ có con đặc biệt khác cũng có được nhiều sự đồng cảm và chia sẻ từ cộng đồng.
Ðề: Tham gia cuộc thi: Viết cho con ông trời không phụ người có công đâu chị à. chúc cho bé nhà chị sẽ mau khỏi bệnh để được gọi tiếng "mẹ" thân yêu.
Ðề: Tham gia cuộc thi: Viết cho con Chúc mẹ nó đủ nghị lực để có thể yêu thương cả hai khúc ruột của mình một cách công bằng. Cầu mong điều kỳ diệu sẽ đến với gia đình bạn!
Ðề: Tham gia cuộc thi: Viết cho con Yêu con thật nhiều! Em cũng có 1 ku cháu giống con lớn của mẹ nó. CHáu em thật khôi ngô tuấn tú nay đã đến tuổi học lớp 2-3 rồi nhưng bố mẹ cháu vẫn cố gắng vẫn kiên trì và cho con đến trường tiểu học. Không ngừng hy vọng cho các bé như những bé này--> nhiều cháu đã có kết quả khả quan đấy mẹ cháu ah.
Ðề: Tham gia cuộc thi: Viết cho con Mình sẽ cố gắng, biết là khó lắm, sẽ phải dùng cả lý trí để nhận định rằng: Khúc ruột trên mới cần được quan tâm, chăm sóc nhiều hơn.
Ðề: Tham gia cuộc thi: Viết cho con Hic, cảm động quá bà ơi. Mới gặp bà 1 lần tôi nghĩ bà là 1 người sống khá là cởi mở, vui vẻ hoạt bát. Ai biết sâu bên trong bà là nỗi đau lớn thế. Tôi cảm phục bà quá. Và tôi cũng phải học tập ở bà nhiều đấy. Cố gắng lên bà nhé. Hội Cún luôn ở bên và động viên bà. Chúc con zai sớm bình phục nhé
Ðề: Tham gia cuộc thi: Viết cho con hôm nay em mới vào khu vực này đọc và thật cảm động em đã khóc ngon lành khi mà bên cạnh còn có bao người xung quanh ko hiều vì sao. Em Thưong bé quá !!! chị hãy dàn cho con thật hiều tình yêu chị nhé !có công mài sắt có ngày nên Kim mà em tin là như vậy, chúc chị và Gia đình luôn Hp!
Ðề: Tham gia cuộc thi: Viết cho con Một bức thư thật đặc biệt. Mong một ngày con đọc và hiểu được tình thương bao la mẹ dành cho con. Chúc bạn có nhiều nghị lực để thương yêu các con nhiều hơn nữa!
Ðề: Tham gia cuộc thi: Viết cho con Thấy nick của bạn ủng hộ mình nhiều quá, topic nào cũng up phụ, làm quen chút được không? Tks nhiều.
Ðề: Tham gia cuộc thi: Viết cho con Bà ơi, con trai tôi cũng bằng tuổi con bà, nó bình thường vậy mà tôi thấy nuôi đã có nhiều vất vả lắm rồi, thế mới hiểu bà còn khổ hơn tôi biết chừng nào, mỗi ngày con tôi luôn miệng gọi mẹ, nhiều khi mệt mỏi mình còn mắng con là lắm mồm, suốt ngày gọi... thế mới thấy mình thật ích kỷ với con. Đọc bài của bà tôi thấy xúc động và khâm phục bà lắm lắm, nếu là tôi thì tôi không làm được như bà đâu. Tôi tin ông Trời không phụ lòng người đâu, hãy mạnh mẽ, tin tưởng vào con và cố gắng thật nhiều vì con bà nhé, ngày mai trời lại sáng mà. Có lúc nào mệt mỏi quá thì lại vào hội Cún mình chia sẻ bà nhé
Ðề: Tham gia cuộc thi: Viết cho con thương con quá mong điều kỳ diệu đến với con để mẹ được vui hơn ,mẹ hãy cho anh đến gần em và tiếp xúc với em để anh học nói nhé
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Đọc bài viết của em chị thấy lòng mình bị trùng xuống bởi những tâm sự của một người mẹ, chắc còn nhiều điều em muốn nói nhưng chắc chưa thể hiện được hết, tuy nhiên dù sao thì "from heart to heart" cũng khiến người đọc cảm nhận được những gì em đã đang trải qua hichic...cầu mong cho con trai sớm hết bệnh tật, cũng cầu mong cho những điều tốt đẹp sẽ đến với con và gia đình.
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Đừng nản chị nhé, chị và gia đình cần hiểu rõ tâm lý của bé để có cách giáo dục và hướng dẫn bé thích hợp tránh gây áp lực không cần thiết, có thể dẫn tới tiến triển bệnh xấu hơn. Chúc cháu nhanh khỏi bệnh
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Ai đã làm mẹ, chuẩn bị làm mẹ và cả cộng đồng, mình mong hãy mở lòng đón nhận các con như những trẻ bình thường khác. Đừng kỳ thị hay coi các con như là một "quả báo", đã có người ác miệng nói sau lưng mình rằng: "chắc nhà ấy làm điều ác nên...", nghĩ mà buồn ghê.
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ ng ta nói là việc của ng ta, cái gì phải thì nghe, cái gì ko phải cũng nghe, nhưng để bên ngoài lỗ tai, nghe xong phủi 1 cái là mất hết ấy mà!! Nàng đừng có nghĩ những chuyện đó cho rầu lòng!!
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ bằng ty thương của chị chắc chắn rằng bé sẽ nhanh khỏi bệnh.
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Tks mẹ nó đã động viên, nói thì tưởng đơn giản nhưng phải hết sức cố gắng mình mới không bật khóc khi nghe họ nói thế đấy, nhưng đấy là ngày trước thôi, giờ thì mình cũng học được cách "bơ" đi những gì không muốn nghe rồi, với mình, con mình vẫn là nhất mà, đúng không?