Kinh nghiệm sinh tại Bệnh viện Việt Nhật

Thảo luận trong 'Sinh nở' bởi Thanhhoa1807, 16/6/2011.

  1. Thanhhoa1807

    Thanhhoa1807 Thành viên mới

    Tham gia:
    25/2/2011
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Em sinh bé được gần 3 tháng rồi nhưng vẫn nhớ như in cái phòng 300 của bệnh viện Việt Nhật.Sáng 25/3 thấy ra máu báo,gọi điện ngay cho cô y tá đã nhờ vả trước.Yên tâm ở nhà đến lúc nào có cơn đau.5h Chiều vào khám để đo cơn co,chưa có gì,hai vợ chồng lai tung tẩy về,chồng còn nịnh nọt cho đi ăn chè bù những ngày kiêng sau đẻ.Đến 8 giờ tối bắt đầu thấy đau,cứ khoảng 5 phút 1 cơn nhưng chỉ hơi hơi thôi chứ không thấy đau nhiều như bị dọa nên vẫn yên tâm còn lâu mới đẻ,lại gọi điện cho cô y tá.Cô ý bảo vào ngay đi còn ở nhà làm gì.Bà ngoại và hai vợ chồng lại xách giỏ bò vào viện.Vào đến nơi thì cô y tá đã gọi điện nhờ trước rồi vì tối hôm đó cô không trực.May quá có bà chị họ làm y tá khoa Ngoại lại trực tối hôm đấy chạy sang luôn,nhờ vả ngay,các cô các bác trong kíp nhẹ nhàng thân thiện hẳn.Vào khám,mới mở 2 phân - khám cũng nhẹ nhàng không đến nỗi đau như các mẹ miêu tả.Ra làm thủ tục nhập viện,có mỗi 1 bộ hồ sơ đã chuẩn bị đầy đủ mà đến 3-4 cô đứng hỏi,chóng hết cả mặt vì đau và vì đứng trả lời.Khoảng 10 phút sau 1 đoàn cả bác sĩ,y tá và mấy em thực tập khám xếp hàng thay nhau khám - ối giời lần này thì đau thật,đau cứng hết cả người,chắc tại các em thực tập chưa có kinh nghiệm...Sau đấy được thụt thuốc (Xin lỗi các mẹ chứ em thấy nhịn để đợi đủ thời gian được đi vệ sinh sau khi thụt khổ sở không kém gì đau đẻ)Từ đấy trở đi thì chả có ai hỏi han gì nữa...Và cái phòng chờ đẻ cũng chả giống như mình tưởng tượng.Khi em vào viện đã có 4-5 bà cũng đang nằm trong phòng chờ đẻ rồi,nhưng cả cái phòng đấy im phăng phắc,người thì ăn,người thì ngủ,chả ai có dấu hiệu đau cả.Mà trong đây có 2 chị đã được tiêm thuốc kích thích cơn co rồi đấy.Còn có 1 mẹ xác định đẻ mổ nên ra ngoài ngồi buôn cười phe phé ^^.Thế thôi mình cũng lượn ra ngoài ngồi với mẹ và chồng cho đỡ chán.Đến khoảng 12 giờ,em bắt đầu đau nhiều,bà chị họ cứ một lúc lại chạy sang xem,vì thấy em đau quá mà bà y tá mắt nhắm mắt mở bảo :"mới mở có 2 phân đẻ làm sao được mà đẻ" sợ em yếu không đủ sức đẻ thường nên bảo với mẹ và chồng em,đợi một lúc nữa vẫn mở thế thì xin mổ.Kì thực sau này nhớ lại thì hơn 3 tiếng rồi có ai khám xét gì đâu.Bác sĩ y tá mỗi người ngủ một góc,các em thực tập sinh đong như kiến lúc mình nhập viện cũng chả thấy đâu.Em thì vốn nhát gan,sợ bị mắng nên không dám làm phiền các cô các bác ý đang ngủ.Đến tầm hơn 1 giờ sáng em bắt đầu thấy có cơn rặn,đau quá không chịu được bò ra cửa phòng thì lại đau quá,ngồi lê xuống sàn mà rên (Không dám kêu vì sợ mất sức và cả phòng thì đang ngủ) may quá có 1 chị y tá bật dậy hỏi,người nhà chị Thủy hả em,vào chị khám cho.Chị ý khám xong tá hỏa,mở hết rồi,đợi hết cơn co thì vào phòng đẻ đi.Rồi chị ý đi đánh thức cô bác sĩ dậy.Mình vào phòng sinh mà quên mất không ngó ra báo cho mọi người nên cả nhà không ai biết.Đẻ xong rồi mà mẹ và chồng vẫn không biết gì,tưởng con nhà người khác ^^.Em rặn yếu cứ đến hơi thứ 3 là đứt nên phải tác động,cô y tá trẻ đi đánh thức 1 cô y tá già vào để ấn giúp.Em bé chui ra,lúc nhìn thấy bác sĩ lôi con ra mà em nhẹ bỗng cả người bao nhiêu lo sợ vơi đi quá nửa.Thế là đến 1 giờ 47 sáng ngày 26 tháng 3 thì em sinh mẹ tròn con vuông.Nhưng so với đau đẻ em thấy lúc khâu tầng sinh môn còn kinh hơn.Chả biết mình bị khâu bao nhiêu mũi,chỉ biết đếm rõ ràng được 4 mũi,chắc tại hết thuốc tê,đâm kim vào rút chỉ,thắt chỉ mình đếm được hết.Đau cứng hết cả người.Thế là bị mắng,thế này làm sao khâuKhoảng 20 phút sau hai mẹ con em được đẩy ra phòng hậu sản.Đi qua phòng trực đã thấy bác sĩ và cô y tá trẻ ngủ ngon lành rồi...Cô y tá già đưa hai mẹ con ra đến cửa phòng hậu sản đúng lúc mẹ em thò vào hỏi,may quá nhìn thấy mẹ mừng ơi là mừng.Sau khi đưa thuốc,ấn sản dịch xong cô y tá già chả dặn dò gì đi ra luôn.Mẹ em phải chạy theo hỏi xem em bé được mấy kg,cô ấy nói ở thế trong phòng sinh chưa nói àh,đợi vào xem lại đã nhé.Lúc bà chị dẫn mẹ em đi bồi dưỡng các bác ý đều ngủ cả rồi.Đến 5-6 giờ sáng các cô ấy vào để dặt thuốc giảm đau,mà nói thật khi đặt thuốc,bị ấn chả biết chạm vào vết khâu không mà đặt xong còn đau hơn cả lúc chưa đặt,đến hàng tiếng sau vẫn còn đau.Thế rồi được chuyển sang phòng.Từ lúc chuyển sang phòng chả có y tá bác sĩ nào hỏi han thăm khám gì cho cả mẹ lẫn con,rửa cho mẹ,hút sữa toàn thấy các cô thực tập.Cho con mình uống 1 ống thuốc gì đấy,chỉ biết là vitamin,không hỏi cũng chả thèm nói.Bao lâu thì mẹ được ngồi dậy hay đi lại cũng chả nói,bao giờ được tắm cho bé thì hỏi mỗi cô trả lời một kiểu,toàn các mẹ trong phòng truyền tai lẫn nhau.Ở phòng có một bé đẻ hơi non tháng,vẫn được nằm cùng mẹ nhưng có tật gì đấy,bố cháu đi tìm hết hơi mới có bác sĩ đến khám,cho một tờ giấy hẹn đi xét nghiệm.Sáng chủ nhật được ra viện,chờ mãi chả có ai đến vệ sinh,bà chị mình phải làm vệ sinh cho để về vì chờ các cô ý chắc đến trưa...Hay tại mình đẻ vào ngày nghỉ cuối tuần thiếu nhân lực???Việt Nhật sạch sẽ thật,y tá bác sĩ ở phòng sinh nhẹ nhàng thật,tắm bé hay vệ sinh mẹ không nhận tiền cũng thật.Nhưng không hiểu sao mình vẫn nghĩ đẻ lần nữa sẽ cân nhắc bệnh viện khác
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Thanhhoa1807
    Đang tải...


  2. Mummy'Bong

    Mummy'Bong Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    6/10/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Kinh nghiệm sinh tại Bệnh viện Việt Nhật

    Nếu ở bệnh viện Viêt Nhật mà bạn còn chê thì chỉ có sinh ở Việt Pháp thoii
    Để lần sau sang viện khác thì bạn sẽ biết ngay
     
  3. ngabth84

    ngabth84 Cứ gọi em là MẸ BẮP ^_~

    Tham gia:
    17/9/2010
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Kinh nghiệm sinh tại Bệnh viện Việt Nhật

    muốn đọc mà hoa hết cả mắt hixhix, lần sau mẹ nó mà viết thì nhớ xuống dòng thành nhiều khổ để ng đọc đỡ choáng nhé hihi
     
    Thanhhoa1807 thích bài này.
  4. pimom

    pimom Ms.kyta

    Tham gia:
    7/10/2010
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Kinh nghiệm sinh tại Bệnh viện Việt Nhật

    Minh cung sinh o Viet Nhat nam ngoai,nam nay lai tiep tuc vao day.Ma minh sinh mo chu ko sinh thuong nhu me no.
    Co 1 vai dieu minh cung phai cong nhan la may em thuc tap dong duc nhung cha bit cai mo te gi ca,den do cai monitor con quen an nut lam minh nam cho 15p moi phat hien ra.
    Tuy nhien minh nghi vien nay van hon khoi vien khac me no a,kinh nghiem cac me de o cac vien khac con kinh khung hon y.O moi truong dong lam vc tat nhien ho kothe nao quan xuyen het ca.Nhung minh nghi cung tuy ca kip,co the do ca do bac si va y ta hoi met qua (moi ca ban sinh ban dem nua) chu lan truoc minh sinh vao buoi chieu.Bac si va y ta tan tam het suc,minh theo bac si Hung,den gio la anh vao va luon tuc truc huong dan moi ng den khi be chao doi manh khoe moi thoi.
    Khong biet khuyen me no tap 2 nen nhu the nao nhung ma minh thi cu thich nhat cai khoan sach se,minh theo 1 bac si nen cu co van de gi la alo cho anh y hoi,anh y huong dan cu the va cu the lam theo thoi.
     
  5. Uyên Thảo

    Uyên Thảo Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    24/7/2009
    Bài viết:
    2,310
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: Kinh nghiệm sinh tại Bệnh viện Việt Nhật

    đọc bài của mẹ nó xong đúng là hoa hết cả mắt. Ở bệnh viện dịch vụ mà còn như vậy không biết bệnh viện nhà nước thế nào? Em sinh ở FV mà con bạn cứ kêu phí tiền, không đáng. Nhưng nói thật, xong rồi mới thấy tiền nào của nấy, sinh xong ở đấy em chả dám đi đâu nữa cả. Hồi e sinh bé đầu, không biết cũng chuẩn bị phong bì này nọ để bồi dưỡng ê kíp (hihi) nhưng lúc ông xã đưa thì chả bác nào dám nhận, mặc dù mình rất thật lòng. hihi.
     
  6. nhinho0912

    nhinho0912 Tư vấn bảo hiểm sức khỏe

    Tham gia:
    29/3/2011
    Bài viết:
    2,078
    Đã được thích:
    309
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Kinh nghiệm sinh tại Bệnh viện Việt Nhật

    Các mẹ mà muốn sinh ở Viêt pháp thì mua bảo hiểm chỗ mình chi phí rất rẻ đủ để sinh ở VP
     
  7. Thanhhoa1807

    Thanhhoa1807 Thành viên mới

    Tham gia:
    25/2/2011
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Kinh nghiệm sinh tại Bệnh viện Việt Nhật

    Bà chị họ mình sinh ở Phụ Sản Hà Nội trước mình 2 tháng.Chị ý đẻ đúng vào 23 ông công ông táo,đẻ xong có bác sĩ vào khám cho mẹ,cho con,dặn dò mẹ cách cho con bú.Còn cho con lên phòng dưỡng nhi kiểm tra...Riêng khoản này mình tuyệt đối không có rùi
     
  8. Me_moka

    Me_moka

    Tham gia:
    19/4/2014
    Bài viết:
    10,001
    Đã được thích:
    1,148
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Kinh nghiệm sinh tại Bệnh viện Việt Nhật

    em mình đẻ tại Việt Nhật, chi phí rơi vào khoảng 5-6 triệu đồng
    so với phụ sản thì đắt hơn, nhưng họ chăm sóc chu đáo. Phụ sản mà không có tiền vào phòng dịch vụ, chỉ đẻ thường thì ngang với tra tấn
     
  9. yeubesu

    yeubesu TRỊ MỤN CÁM - MỤN ĐẦU ĐEN

    Tham gia:
    11/8/2007
    Bài viết:
    2,666
    Đã được thích:
    320
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Kinh nghiệm sinh tại Bệnh viện Việt Nhật

    Phụ sản 13tr chưa phong bì bs, thấy các mẹ sinh mổ Việt Nhật chỉ tầm 7tr thôi. Mình 2 lần Pshn rồi, lần này nghèo quá chắc sang Việt Nhật
     
  10. Anhtrangshop

    Anhtrangshop SỮA CHO BÉ

    Tham gia:
    25/3/2013
    Bài viết:
    2,160
    Đã được thích:
    343
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Kinh nghiệm sinh tại Bệnh viện Việt Nhật

    Mình đang định làm hồ sơ ở đó thấy nói vậy thì mình phải cân nhắc vậy hic hic...
     
  11. Phuongchi132

    Phuongchi132 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/4/2014
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    89
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Kinh nghiệm sinh tại Bệnh viện Việt Nhật

    Em cũng công nhận hôm sinh ở Việt Nhật chỗ nằm thoải mái, bv sạch sẽ cơ mà lắm thưc tập quá, e thấy sinh ở đó cũng ok, chỉ có điều có những ca có những bà y tá, điều dưỡng ghê ghớm và coi khinh ng nhà bệnh nhận quá, bực m mà vì con vẫn phải nín nhịn, nói chung e nghĩ sinh ở đó khá ổn, chỉ có luk sinh là đi bsi thôi còn các dịch vụ khác ko phải đi như nhìu viện
     
  12. buzzbee

    buzzbee BÁN COLOSMAX Q10 BIOVITAL

    Tham gia:
    14/3/2012
    Bài viết:
    1,184
    Đã được thích:
    194
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Kinh nghiệm sinh tại Bệnh viện Việt Nhật

    Em thấy sinh ở Việt Nhật ổn đáy chứ, lên PSHN và viện C thì đông quá mà chi phí cũng khá cao
     
  13. Me_moka

    Me_moka

    Tham gia:
    19/4/2014
    Bài viết:
    10,001
    Đã được thích:
    1,148
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Kinh nghiệm sinh tại Bệnh viện Việt Nhật

    Chắc cũng tùy thôi,chứ nhiều khi bệnh viện này cũng đc mà
     
  14. datmuatraicay

    datmuatraicay Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    11/7/2013
    Bài viết:
    2,626
    Đã được thích:
    260
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Kinh nghiệm sinh tại Bệnh viện Việt Nhật

    mình cũng sinh bé đầu ỏ vn , bé này cũng đang đang ki sinh ỏ đó , v- n mình thấy cũng ok
     
  15. maimai2207

    maimai2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/12/2014
    Bài viết:
    1,048
    Đã được thích:
    56
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Kinh nghiệm sinh tại Bệnh viện Việt Nhật

    e thấy bệnh viện Việt Pháp ổn hơn đấy mẹ nó ạ
     
  16. me cua be bong

    me cua be bong Đèn Sưởi Nhà Tắm BH 10 Năm: 0984 197 415

    Tham gia:
    21/5/2013
    Bài viết:
    22,585
    Đã được thích:
    4,059
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Kinh nghiệm sinh tại Bệnh viện Việt Nhật

    Mấy chị ở cty em cũng sinh ở Việt Nhật. Nói chung là ổn, sạch sẽ, không phải ghép giường.
     
  17. Katakaori

    Katakaori Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/9/2010
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    65
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Kinh nghiệm sinh tại Bệnh viện Việt Nhật

    Hồi xưa mình cũng sinh ở đây và thuộc thành phần "đẻ mổ cười phe phé ^^".

    Phòng ốc rộng, sạch sẽ mà chi phí thì quá rẻ (có BHYT mà). Trộm vía, chả biết bs mổ khéo hay do da lành nhưng vết mổ của tớ bây giờ trắng trẻo, gọn gàng và ko làm bụng mình phát phì.
    Hôm vừa rồi quay lại bs ấy để khám nhóc thứ 2, chị y tá bà cả bs cũng ngạc nhiên!!!!
     

Chia sẻ trang này