Bắp cải yêu quý của mẹ, Biết bao nhiêu trang giấy, biết bao nhiêu nét bút, biết bao nhiêu ngôn từ cũng không đủ để thể hiện hết được tình cảm mà bố mẹ dành cho con. Con là tất cả những gì quý giá nhất đối với bố mẹ. Từ lúc con sinh ra bố mẹ hiểu thêm được về giá trị của cuộc sống, về tình yêu thương, về đức hy sinh, sự kiên nhẫn, lòng vỵ tha…..Mỗi tháng ngày qua đi, con khôn lớn dần lên trong vòng tay của bố mẹ, không chỉ là bố mẹ dạy cho con điều hay lẽ phải mà cuộc sống này sẽ tôi luyện cho con từng ngày lớn khôn và cứng cáp..... Cám ơn BTC cuộc thi, đã cho tôi một lần nữa được trải lòng mình, được viết cho con. Giá trị của cuộc thi mang lại không chỉ là giải thưởng hay bất cứ cái gì hiện hữu bằng vật chất, giá trị nhân văn to lớn của cuộc thi mới đáng qúy, tình cảm gia đình, tình mẫu tử và tình người thật là thiêng liêng Xin được trích đăng lại lần nữa bài viết dưới đây mà tôi đã được đăng năm 2008 trên Báo tuoi tre online ( mỗi lần đọc lại cảm xúc như được sống dậy. Xin được đăng lại để sẻ chia và mong nhận được chia sẻ của cả nhà ) Xin cám ơn các Member của Lamchame đã đọc bài viết này Con gái "Bắp cải"! Mẹ vẫn còn nhớ như in và hình dung ra được ngày bố mẹ biết tin là sắp đón thêm một thành viên mới trong gia đình. Lúc đấy là 22g30, bố con vẫn chạy ngay ra hiệu thuốc ngoài phố mua thêm ba que thử thai của ba hãng khác nhau để mẹ thử lại cho chắc ăn. Ngay ngày hôm sau, mẹ xin nghỉ làm để đi khám... Từ đó trở đi, bố mẹ từng giây từng phút mong chờ con lớn lên. Cứ đến ngày hẹn đi siêu âm là cả ngày hôm đó mẹ không làm được gì, lúc bác sĩ siêu âm đọc kết quả là mẹ lại cảm giác tim ngừng đập, nín thở để nghe xem bác sĩ nói gì về cục cưng của mình. Thông thường đứa trẻ nào cũng 9 tháng 10 ngày là đòi ra, riêng Bắp cải của mẹ đến tận 10 tháng cũng không thấy động tĩnh gì. Bốn ngày cuối, ngày nào bác sĩ cũng bắt mẹ ở bệnh viện theo dõi, khám, nghe tim thai, siêu âm. Chẳng hiểu thế nào đến ngày cuối cùng bác sĩ nói là cạn sạch nước ối rồi, bắt ở lại bệnh viện mổ ngay. Cả nhà lo cuống cả lên, mẹ vừa gọi điện cho bà ngoại vừa khóc, lo lắng cho Bắp cải quá, không biết con có việc gì không? Rồi cũng đến lúc con chào đời (17g55 ngày 18-9-2006, nặng 2,8kg). Lúc bác sĩ bế con cho mẹ xem mặt, mẹ đã khóc, mẹ khóc vì sung sướng, khóc vì bố mẹ đã có con. Con giống bố con y hệt. Mẹ sinh mổ, hai ngày sau mới được bế con. Lúc bố đi đón con trao cho mẹ, người cứ run cả lên khiến ai cũng buồn cười. Những ngày đầu chăm sóc con thật khó khăn vì bố mẹ chưa có kinh nghiệm, mẹ lại bị tắc sữa, hết bác sĩ này đến bác sĩ khác đến chữa, nghe người ta mách, ông nội con lại hì hụi đi khắp xóm quanh nhà mình để xin lá mít, tối hai bố mẹ ngồi vắt từng giọt, từng giọt sữa để cho thông... Mẹ đau quá, khóc ngất lên ngất xuống, gào thét đến khản giọng, mệt quá thiếp đi, hễ ai chạm vào người là lại giật nảy mình, hét lên. Thế là con đói con khóc, mẹ khóc, bố con khóc... Rồi tất cả cũng qua đi, con mỗi ngày một khôn lớn, xinh xắn, khỏe mạnh trong vòng tay thương yêu, chăm sóc của bố mẹ, của cả nhà. Bố mẹ mãi mãi yêu con, yêu nét mặt, nụ cười của con. Cám ơn cuộc sống đã mang con đến cho bố mẹ [ BÀI HÁT NÀY, THAY LỜI MUỐN NÓI MẸ DÀNH TẶNG CHO CON: CHILD http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=CmOwHmDCJk When you were born into this world Your mom and dad are so adream and firm A dream comes true, he answered to the pray You were to them a special child You gave them joy everytime you smiled Each time you cry, they're at your side to care [CHORUS] Child you don't know, you'll never know how far they go To give you all their love can give To see you through and got it through They'll die for you and they must see you live How many seasons came and went So many years that now 's been spent But time ran fast And now at last you're strong Child lyrics on Now what has gotten over you You seem to hate what your parents do Speak out your mind why do you find them wrong [CHORUS] And now that your parents've gone and stray Child you don't know what you do or say You're so alone, no friends are on your side Child as you now break down in tears Left them cry the way you're fear Where must you go, their arms they open wide MẸ BẮP CẢI
Ðề: Con gái BẮP CẢI Mẹ Zin vote cho bác nè, chị bắp cải 2,8kg vẫn còn nặng hơn em Zin, đc có 2,6kg bác ạ. Nhưng giờ các con đều đã dần khôn lớn, xinh xắn, khỏe mạnh. Còn gì hạnh phúc bằng, chị nhỉ?
Ðề: Con gái BẮP CẢI Uh, hồi đẻ Bắp cải ra. Trông bé tí tí, da còn mốc mốc nữa chứ Làm mẹ là niềm hạnh phúc lớn lao nhất Cám ơn em
Ðề: Con gái BẮP CẢI Cám ơn chị vì viết bài viết hay, nó chứa đựng nhiều cảm xúc mà bất kỳ ai bắt đầu làm mẹ đều trải qua. p/s: Sao ko show ảnh Bắp Cải hồi bé nhỉ, chắc nhìn trông hay lắm.hihi
Ðề: Con gái BẮP CẢI Hihi Hồi xưa chả chụp ảnh mấy em ạ, giờ cứ tiếc ghê cơ. Mỗi lần xem ảnh lại thấy khác em nhỉ ( trộm vía )
Ðề: Con gái BẮP CẢI hi hi, mỗi đứa con đều là cả thế giới đối với bố mẹ, mong bắp cải luôn đáng yêu xứng đáng với tình yêu thương vô bờ của bố mẹ nhé.
Ðề: Con gái BẮP CẢI hihi, Bắp cải có cái ảnh đội mũ trông yêu thế, Zim và Zon mẹ chẳng cho đi chụp ở studio bao giờ, toàn mẹ tự biên tự diễn :d. hihi