mình mới tập tành kinh doanh, đến hiện tại là tròn đúng 1 ngày đấy. vậy mà đã xảy ra chuyện rồi. mình kể chuyện mình trên này để cho các mẹ vào xem và rút kinh nghiệm, cẩn thận hơn nhé. Tối qua, có 2 bà mẹ dẫn theo 1 đứa bé gái khoảng chừng 3 tuổi đến nhà mình mua hàng. Trong thời gian mình dẫn 2 bà mẹ vào phòng xem hàng, thì con bé con chơi với con bé gái nhà mình ( vì cũng ngang ngang tuổi nhau), trong khi ox mình thì vừa làm việc trên máy tính vừa trông 2 đứa bé luôn. Khi xem hàng xong thì 2 bà mẹ, mua 2 cái váy rồi ra về. đến lúc họ về khoảng 10 phút thì ox mới phát hiện cái IP4 đã ra đi, 2 vc gọi lại số điện thoại thì ó í e. 2 vc ngồi xem xét hết mọi việc thì khả năng là con bé con cằm luôn cái điện thoại, nếu như con bé nó cầm nhằm như cầm đồ chơi thì 2 bà mẹ kia sẽ quay trở lại để trả, nhưng đến trưa hôm nay ko có tín hiệu gì thì khả năng đã mất. Chồng mình là công an mà họ còn dám thế đấy, vì chuyện này mà 2 vc lại xào xáo nhau, chồng thì cấm ko cho vợ bán hàng nữa, vì chồng mình hay đi công tác, nếu chỉ có 2 mẹ con ở nhà thì nguy hiểm vô cùng, mất của còn đỡ, chứ mất mạng thì thế nào đây?? Nên qua lần này, rất mong các mẹ bán hàng nên chú ý cẩn thận nhé... đừng để sơ hở mà bọn họ có việc để làm.
Ðề: dành cho các mẹ buôn bán online mà có khách đến nhà xem và mua hàng nhé!!! Chia bùn với mẹ nó nhé. Sao mẹ nó k tìm lại cái số đt hay cái nick của người đặt hàng đó, hỏi họ xem. Chắc là họ sẽ chối bay thui, nhưng cứ thử, biết đâu.
Ðề: dành cho các mẹ buôn bán online mà có khách đến nhà xem và mua hàng nhé!!! Trời ơi! Đây là cách lừa đảo rất phổ biến đối với các cửa hàng, nhất là các hàng thời trang. Chúng thường nhắm vào cửa hàng ít người trông hàng. Chia buồn với mẹ nó nhé! Up để tài này lên để nâng cao tinh thần cảnh giác!
Ðề: dành cho các mẹ buôn bán online mà có khách đến nhà xem và mua hàng nhé!!! Họ xác định đi lừa rồi thì sẽ k để lại dt hay nick gì đâu bạn ạ. Chia bùn với chủ tóp... lãi đâu k thấy đã thấy mất của rùi.
Ðề: dành cho các mẹ buôn bán online mà có khách đến nhà xem và mua hàng nhé!!! chia buồn với chị, cũng có những chuyện ko may thôi, hjc hjc, chứ nhìu mẹ mua hàng dễ thương lắm í :X
Ðề: dành cho các mẹ buôn bán online mà có khách đến nhà xem và mua hàng nhé!!! thôi mẹ nó từ h cảnh giác đi nhé .
Ðề: dành cho các mẹ buôn bán online mà có khách đến nhà xem và mua hàng nhé!!! Bây giờ trò lừa đảo này được áp dụng rất nhiều, mình có mấy đứa bạn đều mắc phải trường hợp như bạn. Mà đa phần bọn họ lại đào tạo những đứa trẻ con đầu đường xó chợ làm kẻ ăn cắp. Mầm non của tương lai không hiểu sau này sẽ thế nào nữa, mới bé tí đã được dạy ăn trộm rồi.
Ðề: dành cho các mẹ buôn bán online mà có khách đến nhà xem và mua hàng nhé!!! Chia buồn với chị. Em có lần mang hàng gửi cho khách thế rồi mồn nói tay đưa đút luôn đt vào túi hàng. Sau hỏi nhất quyết nó ko nhận còn thề thốt này nọ nữa chứ. Nói chung mình có đồ phải giữ chị ạ. Nhiều khi mìn thạo điều kiện cho lòng tham của họ phát triển đấy!
Ðề: dành cho các mẹ buôn bán online mà có khách đến nhà xem và mua hàng nhé!!! uh, mình cũng cẩn thận lắm chứ.. nhưng họ đã cố tình thì mình cẩn thận mấy cũng vậy.. thôi thì của đi thay người vấy
Ðề: dành cho các mẹ buôn bán online mà có khách đến nhà xem và mua hàng nhé!!! ... hên là nhà em cũng chả có gì quí toàn để hớ hênh, chia buồn với mẹ nha
Ðề: dành cho các mẹ buôn bán online mà có khách đến nhà xem và mua hàng nhé!!! Chia buồn với chủ top nhé, thôi coi như của đi thay người vậy!
Ðề: dành cho các mẹ buôn bán online mà có khách đến nhà xem và mua hàng nhé!!! Chia buồn với chị, Các mẹ nhớ cảnh giác nhé!
Ðề: dành cho các mẹ buôn bán online mà có khách đến nhà xem và mua hàng nhé!!! Chia buồn với chị và cũng là bài học cho tất cả mọi người cùng cẩn thận, cảnh giác.
Ðề: dành cho các mẹ buôn bán online mà có khách đến nhà xem và mua hàng nhé!!! Đúng thật là không bit đâu được, mình mới mở cửa hàng mẹ & bé ở 186 Khương Trung, nhưng nghe mấy chị bán hàng bên cạnh nói là có nhiều kiểu lừa đảo lắm nên cũng hết sức cảnh giác...nhưng mà nhiều khách dẫn theo các bé nhìn yêu lắm ấy...không thể nghi được...ấy thế mà lại...chẹp... xã hổi khó biết được thật...thôi thì cố gắng đề phòng vậy các mẹ ạh.
Ðề: dành cho các mẹ buôn bán online mà có khách đến nhà xem và mua hàng nhé!!! chia bùn với mẹ cháu nhá , thôi cứ nghĩ của đi thay người cho nhẹ lòng !
Ðề: dành cho các mẹ buôn bán online mà có khách đến nhà xem và mua hàng nhé!!! Chia buồn với mẹ nó . Bán online thế này lời lãi chả được bao nhiêu mà mất Ip 4 , thiệt hại quá đi
Ðề: dành cho các mẹ buôn bán online mà có khách đến nhà xem và mua hàng nhé!!! mẹ nó ơi, kiên quyết tìm ra thủ phạm được không nhỉ. Cứ tặc lưỡi cho qua của đi thay người thì tội phạm ngày càng phát sinh. Xin chia buồn vói mẹ naxinhxinh, nhưng vẫn mong mẹ na kiên quyết tra tìm thủ phạm.
Ðề: dành cho các mẹ buôn bán online mà có khách đến nhà xem và mua hàng nhé!!! chồng làm công an mà k truy đc hả mẹ nó phải tìm đến cùng chứ ạ. kể cả 5% hy vọng hic, chia bùn vs mẹ nó! e bjo cùng faiu cẩn thận hơn
Ðề: dành cho các mẹ buôn bán online mà có khách đến nhà xem và mua hàng nhé!!! Chia bùn vs mẹ nó, trẻ con bg giờ cũng đc đào tạo đấy...mẹ nó nên cẩn thận.....Trên vnexpress có mấy vụ trẻ con đi theo lấy cắp hộ mẹ đấy.......
Ðề: dành cho các mẹ buôn bán online mà có khách đến nhà xem và mua hàng nhé!!! đọc bên topic Chua ngọt của chị Yến sào, sang đây chia sẻ với mẹ nó. Vạn sự khởi đầu nan, cố lên nha.