Chuyện thường ngày: “Bó tay chấm com”

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi MeNina, 26/4/2006.

  1. MeNina

    MeNina Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/11/2005
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    53
    Điểm thành tích:
    28
    Chuyện thường ngày: “Bó tay chấm com”

    TT - Bút Bi ơi, tui có sáng kiến nè: hãy lập một trang “wép” mang tên “bó tay chấm com” để bà con cô bác lên đó phản ánh những chuyện… bó tay. Bút Bi thấy được không?

    - Nếu mở ra, ông đăng chuyện bó tay gì, ví dụ đi!

    - Nhiều lắm, đầu tiên là chuyện của anh giai Bùi Tiến Dũng. Chuyện đánh bạc triệu đô của y để dân ta oằn lưng trả nợ đã bó tay rồi, lại có chuyện khác bó tay hơn là chuyện y cùng với đám quan lại hư hỏng xài tiền nhà nước chà đạp nhân phẩm con người. Nhân cách sa đọa như thế mà được tin dùng thời gian dài thì quả là bó tay.

    - Còn chuyện gì bó tay hơn không?

    - Còn, chuyện ông thứ trưởng còn “trên cơ” hơn “đại đồ đệ” Bùi Tiến Dũng. Cũng quậy tứ chiếng, “dính chấu” nhiều dự án, bồ nhí, chạy án… Người như vậy mà được làm thứ trưởng, nghe đâu còn mon men chức bộ trưởng thì quả là bó tay.

    - Có chuyện gì bó tay hơn thế?

    - Có, chuyện ngài bộ trưởng trong vòng hai năm mà có đến mấy lần bị đề nghị kiểm điểm, song cứ lờ đi, vậy mà vẫn ôm được ghế thì quả là bó tay lần một. Tai nạn tàu lửa cả nước đau lòng, ngài bộ trưởng vẫn ung dung nằm phòng víp và tắm bùn: bó tay lần hai. Cấp dưới hư hỏng, pờ mu tan nát, dư luận yêu cầu từ chức rần rần, ngài vẫn “khuyết điểm của tôi là… chưa kiên quyết”, vẫn không bị cách chức là bó tay lần ba.

    - Còn gì nữa không?

    - Ơ hay, tui đưa ra sáng kiến với Bút Bi, Bút Bi thực hiện đi chứ sao lại hỏi tui, hay Bút Bi cũng... bó tay?

    BÚT BI
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi MeNina
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

Chia sẻ trang này