Mới đọc từ người bạn và xin chia sẻ: Xã mình sinh được mười ngày thì xém bỏ mạng. Khi sinh em bé xong, không biết thế nào bác sĩ không lấy nhau ra hết. trong 10 ngày đó xã mình hoàn toàn bình thường, khoẻ mạnh. không đau, không sốt....nói chung là rất khoẻ. vậy mà đến ngày thứ 10 nó ra máu 1 lần hơn 1 lít. xã mình gục gã ngay trong nhà tắm. Cũng may vừa lúc có người quen đến thăm, gọi ngay cấp cứu. mình cũng vừa kịp về tới nhà....mặt mày xã...xanh lét, mình mẩy lạnh ngắt...nói không ra tiếng, mắt nhắm không hết...máu me...từa lưa . nhịp tim 191 nhịp. người ta vừa khiêng lên băng ca là...bất tỉnh luôn. Họ đem lên xe cứu thương phải để nghiêng đầu xuống thấp cho máu có thể tới não. cô y tá trên đó 2 tay bóp 2 bịch nước biển liên tục, cố gắng giúp nhịp tim hạ xuống & huyết áp tăng lên. Vào bệnh viện họ đem đi siêu âm, phát hiện sót nhau....quyết định mổ liền tại chỗ...và truyền 2 bịch máu. giờ xã đã ok. nhưng quả là 1 kinh nghiệm....kinh khủng. Cho mấy bạn nào có xã sắp sanh...nhớ trước khi về xin bác sĩ cho siêu âm 1 phát cho chắc ăn.
Ðề: sót nhau, nguy hiểm chết người sợ quá nhỉ, mình sắp sinh rồi phải để ý vụ này, xã nhà bạn sinh ở đâu vậy
Ðề: sót nhau, nguy hiểm chết người mình thì bị thai lưu 8 tuần bác sĩ đã hút 3 lần rồi mà không biết đã ổn chưa.mà ở viện phụ sản hẳn hoi.2 lần do trưởng khoa làm ma cũng không được.lần thứ 3 mình vừa làm được 15 ngày rồi nhưng mình vẫn thấy không ổn lắm.mình rất lo mai phải đi khám lại.mình thấy thà làm ở ngoài còn chu đáo hơn.cô hàng xóm nhà mình làm ở ngoài đã ngon lành từ lâu rồi.mà mất có 800.mình mỗi lần gần 1 triệu mà có được gì đâu.tiền mất tật vẫn mang.biết kêu ai.
Ðề: sót nhau, nguy hiểm chết người ko biết xã trong câu chuyện nhà chủ top sinh ở viện nào để các mẹ biết ạ sợ quá đi mất!
Ðề: sót nhau, nguy hiểm chết người Theo kinh nghiệm em được truyền lại là sau sinh trong 2 ngày đầu ăn rau ngót nhiều vào, nếu có sót nhau thì chỉ 1-2 ngày sau sinh là biết ngay ah, biết càng sớm để xử lý là an toàn nhất.
Ðề: sót nhau, nguy hiểm chết người Hic, đọc bài của bác này sợ quá. Hồi em sinh cũng bị tình trạng nhau thai không bong, không bong tý nào các mẹ ạ, thế là bác sỹ phải lấy ra bằng ...tay. híc... trường hợp này nếu bs k chú ý là sót nhau liền.... May cho em là em k bị sao...hú hồn...Mong xã nhà bác mau bình phục...Hồi đó Ox em cũng đc phen mất mật luôn.....
Ðề: sót nhau, nguy hiểm chết người hic, mình cũng biết mấy trường họp nguy hiểm khi bị sót nhau vì đọc báo, nên trong khi sinh, em bé vừa được đỡ ra là mình cố dậy nói với các bác sĩ là lấy hết nhau đừng để sót.........may mấy bác sĩ nhiệt tình làm trách nhiệm vô cùng, lần sau sinh tập 2 chắc mình lại tiếp tục sinh ở khu D bệnh viện phụ sản hà nội, nhờ bác sĩ hà đỡ đẻ..............hiiiiii
Ðề: sót nhau, nguy hiểm chết người Đấy là do bs chưa kt cẩn thận thôi.Lần mình đi sinh tập 1 cũng được chứng kiến 1 ca cấp cứu,Cô này sinh ở trạm xá của xã được hơn 2 tuần rồi, sản dịch cũng ra ít rồi.Vậy mà ko hiểu sao tự nhiên hôm đó sản dịch ra rất nhiều kèm đau bụng nữa.cho cấp cứu vào viện thì bs kết luận là " băng huyết do sót nhau".Nhưng điều đáng nói là ko thể cầm được máu.Đến nỗi phải bs trưởng khoa sản xuống đích thân làm cho mà phải mất hơn 1 tiếng mới cầm được.Mình nằm sinh ở cạnh nhìn mẹ ý mà sợ quá.Bạn ý gần như là kiệt sức phải thơ ôxi và truyền máu.
Ðề: sót nhau, nguy hiểm chết người sợ thế,, đúng là nguy hiểm thật thế nên khi sinh mính cứ phai chọn bệnh viẹn nào uy tín mà sinh các mẹ ạ
Ðề: sót nhau, nguy hiểm chết người nghe sợ quá ạ. Hic..hic... các cụ nói chửa cửa mả chả sai các chị nhỉ.
Ðề: sót nhau, nguy hiểm chết người ôi nguy hiểm thế cơ hả bố trẻ con, sợ quá lần sau phải cẩn thận mới được
Ðề: sót nhau, nguy hiểm chết người ôi nghe sợ quá, thế lên sau sinh 10 ngày cm lên đi khám và kiểm tra sk