Nhà mình CN này lại làm chuyến Quan Lạn nữa đây. Mẹ nào đi cùng ngày thì off ẹp luôn tý nhỉ Kinh nghiệm đi mình cũng chia sẻ ở topic này : http://www.lamchame.com/forum/threads/kinh-nghim-cam-nhn-sau-1-chuyn-di-quan-lan.1704753/ Lại sắp được vùng vẫy trong nước biển xanh và bãi cát trắng rồi. Cảm giác thật mát lạnh...
Quan điểm của em là CÔ tô đi dễ khó về! Mà cũng ko có gì đâu a ! Nếu ko ra Coto con thì coto lớn e thấy cũng chẳng khác Sầm Sơn. Mà dịch vụ tàu vận chuyển thì e chả bít nói sao, đúng kiểu làm dv chộp giật í a! E đi ko vào ngày bão tố gì mà đứng xếp hàng chen chúc lên thuyền cũng gần chết! Ngồi như dân tị nạn! Đời em đi Coto lần đầu cũng là lần cuối a!
Đấy là do mn đi dịp cuối tuần là 1, vs cả thứ 2 nữa là do mn k chịu khó đặt vé trước (vé chiều đi và chiều về mua luôn) vây nên mn mới đi dễ về khó Điểm Cô Tô năm nay hot, nên nếu mn đi ngày đầu tuần thì thíc hơn
Mình đặt hết vé rùi đóa nàng! Thế mà lúc lên tàu vẫn phải bon chen vì có ng ko có vé vẫn lên tàu rùi mua sau! Haixx ! Nói chung là hot thế nào thì hot chứ chắc Coto chỉ hợp với sv sức khám phá còn nhiều! Mình già rùi chắc ko theo nổi )) Đến cái con đường tình yêu mà mình xém xỉu ^^ Vì còn ko bằng cv bách thảo
Được cái là nước biển ở cô tô sạch sẽ mà mn Cơ mà Cô Tô cũng đang tha hóa như Đồ Sơn, Sầm Sơn r. E thấy còn vài KS ở Cô Tô là làm ăn có "tâm" như Cô Tô Eco Logde. Chứ Thái Hà ở đó bảo 3* mà mùa mưa bão, lại đẩy khách ra.. thật thất đức
Đúng rồi! Giờ Cô tô ko còn như xưa nữa! Thật chứ đi đảo hành xác kiểu ấy thì giờ mình prefer đi mấy chỗ như Đà Nẵng hơn Chi phí cũng ko cao hơn !!