Kinh nghiệm: Một chuyến đi Cát Bà... bằng xe máy.

Thảo luận trong 'Du lịch' bởi hungalpha, 4/7/2011.

  1. hungalpha

    hungalpha Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/4/2011
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Hè đến rồi, du lịch ở biển mà các bé rất thích và các bậc làm cha mẹ cũng muốn cho con mình được tới nơi có biển xanh, nắng vàng với bãi cát trắng.
    Nhân có chuyến đi Cát Bà 2 ngày cùng cậu con trai 7 tuổi, em xin kể lại và cũng là một chia sẻ chút thông tn cho những ai muốn tới nơi này.


    Một ngày hẻ oi ả, một người bạn rủ em đi Cát Bà, gia đình anh bạn đi 5 người và đi từ ngày thứ sáu, dự kiến chiều chủ nhật về.
    Bạn em lên xe Hoàng Long đi tới bên Tam Bạc Hải Phòng, sau đó ra Bến Bính (cách bến xe chừng 2km) đi tàu cánh ngầm sang Cát Bà. Điểm dừng của tàu cao tốc ở chính giữa khu du lịch Cát Bà, rất thuận tiện cho du khách.

    Đây là bến tàu

    [​IMG]

    Nhìn ra biển

    [​IMG]

    Để đi Cát Bà, có 4 lựa chọn:

    1. Theo cách mà bạn em đi: cách này phù hợp với một nhóm vài gia đình đi du lịch.
    2. Có thể đi tới Tuần Châu, Quảng Ninh rồi đi phà sang Cát Bà: các này giành cho du khách muốn đi cả ô tô sang đảo, phà từ Tuần Châu sang Cát Bà khá nhanh và điểm đến của Phà cũng gần khu du lịch.
    3. Đi tới Hải phòng và đi tiếp tới Đình Vũ sau đó đi ca nô cao tốc sang bến Cái Viềng của Cát Bà, ca nô này chạy mất gần 30 phút, rất nhanh. Từ Cái Viềng sẽ còn 1 chặng khoảng 30km nữa đến khu du lịch Cát Bà: có thể đi xe máy hoặc xe Hoàng Long. Xe Hoàng Long sẽ đưa du khách tới bến Đình Vũ, du khách lên ca nô và khi sang Cái Viềng sẽ được 1 xe Hoàng long khác đón - rất thuận tiện.
    4. Đi tới Hải Phòng, cũng tới Đình Vũ sau đó ngồi phà chừng 2 tiếng để sang tới Cái Viềng: cách này chậm quá, em không theo :)

    Chuyến này em đi bằng xe máy năm 2011
    Các chuyến đi tiếp theo năm 2012, 2014 em viết tiếp bên otofun, mời các mẹ xem ở link dưới

    http://www.otofun.net/threads/40205...-lanh-voi-nhung-dieu-thu-vi-chua-kip-kham-pha



    Chuyến đi của em từ Hải Dương đến Cát Bà bằng xe máy trong 2 ngày đã kết thúc với khoảng cách nhấp nhỉnh 100km với các cung đường:

    - 50km đường cấp 1 đồng bằng (QL5) từ HD đến HP và 10km từ HP đến Đình Vũ.
    - Ngồi vi vu 30 phút trên ca nô cao tốc từ Đình Vũ sang Cái Viềng
    - Thú vị nhất là 30km trên đảo Cát Bà leo đèo, dổ dốc (thấp thôi), đường quanh co để ngắm biển, ngắm rừng, ngắm núi

    Ngoài những cái được của chuyến đi mà các bác, các mẹ cảm nhận được qua từng bài viết và hình ảnh thì em cũng xin đưa thêm vài thông tin để có gia đình hay nhóm nào đi Cát Bà sẽ có thêm những lựa chọn

    THÔNG TIN ĐI DU LỊCH CÁT BÀ
    Ngủ:
    Nhà nghỉ Thương Huấn mới xây 2013, phòng sạch đẹp; giá cả phải chăng; có chỗ ăn cực hợp lý (khách ra chợ mua đồ về, chủ nấu) ĐT: 01678135546. (update). Theo em đây là nơi ở tốt nhất trong những 4 lần ra Cát Bà của em.
    Khách sạn Mỹ Ngọc, 031.3888422//3888199 Mr.Tuan 0912843800.
    Khách sạn Thúy Anh 0912237980 hoặc 0313888132, 250.000 vnđ/phòng
    Khách sạn Dragon Sea 0313 887468. Giá 250 – 500.000 vnđ/phòng.
    Khách sạn Trà My 0313 888 650. Giá từ 250 – 500.000 vnđ/phòng
    Khách sạn Ngọc Khánh Cát Bà 0313.887.222 , di động 0919100625

    Ăn uống:
    bè Tuyết Béo (Gần cầu cảng)
    Nhà Hàng Phương Phương: số nhà 232 đường 1-4
    Nhà hàng Viễn Dương - Tổ 19 khu 4 điện thoại: 0313.888839 / 0912279713
    Nhà hàng Khánh Huyền cổng chợ Cát Bà

    Chơi:
    Bãi tắm Cát Cò 1, Cát Cò 2
    Vịnh Lan Hạ, đảo khỉ (Lưu ý đồ đạc hay bị khỉ cướp)

    Đặc sản:
    - Tu hài hấp, Sò nướng mỡ hành, bề bề rang muối, cua nấu rau muống, cháo cá song, Tôm, cua, ốc, mực, ghẹ, rắn biển, chân Mai, Mực tươi 1 nắng…
    - Tắc kè, dê núi đá
    - Mắm cá quẩn Cát Hải, Cá Song

    Lưu ý:
    - Giá có thể thay đổi, tốt nhất là gọi đặt phòng và mặc cả trước
    - Ăn uống, thuê tàu, khách sạn đều mặc cả nhá

    - Không nên đi hang động (vì không đẹp lắm và đang có công binh phá mìn), không ngủ trên tàu


    Khách sạn em ở là Trường Giang số 301 Núi Ngọc, Cát Bà
    - Giá phòng từ thứ hai đến thứ năm và chủ nhật: 350.000đ
    - Giá ngày thứ sáu và thứ bảy: 500.000đ

    Khách sạn tư nhân nhưng có thang máy, có phòng ăn phục vụ được 80 người, phòng ở tạm ổn

    Đây là ảnh vợ chồng anh Thái chủ khách sạn: 0167.984.6637_0936.017.728


    [​IMG]


    Sau đây là chuyến đi của em
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi hungalpha
    Đang tải...


  2. hungalpha

    hungalpha Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/4/2011
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Một chuyến đi Cát Bà... bằng xe máy.

    Tối thứ sáu, đang nằm nhà thì nghe bạn gọi điện:
    Ở đây tuyệt lắm, sớm mai ra luôn nhé! nghe hay hay đấy nhỉ.
    Hỏi vợ có đi không, vợ thích nhưng cũng mới đi Cát Bà về nên chẳng mặn mà, cậu con lớn bận học thêm nên không mặn mà, chỉ có cậu con nhỏ thấy nói được đi biển là reo ầm lên: cho con đi biển, cho con đi biển! Vậy là phương án được đặt ra ngay: Mẹ và cậu lớn ở nhà, bố sẽ đưa cậu nhỏ đi cùng.
    Ơ hơ thế đấy, nhiều khi ý thích của con trẻ nhỏ luôn làm xiêu lòng người lớn :p

    Tuyến Cát Bà em đi vài lần nên cũng thạo, lại có nhiều người thân ở HP, muốn hỏi thông tin cũng dễ. Vậy nên sáng sớm 2 bố con ăn sáng xong là lên đường thi theo phương án 3 :D

    Đoạn đường Hải Dương - Hải Phòng có 45 km, đi sớm vắng và mát nên chưa đầy 1 tiếng sau là 2 bố con đã tới lối rẽ ra đảo Đình Vũ, chỗ này bi ùn tắc bởi có nhiếu xe Container ra vào cảng. Ô tô thì tắc chứ xe máy thì không, có vậy mới thấy quyết định đi 2b của em là quá chuẩn :D

    Bến ca nô đây rồi, đi phà chậm lắm, chẳng chơi

    [​IMG]

    Giờ tàu đây

    [​IMG]

    Còn đây là người bạn đồng hành của em :d

    [​IMG]
     
    Sửa lần cuối: 22/6/2016
    Chuê thích bài này.
  3. hungalpha

    hungalpha Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/4/2011
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Một chuyến đi Cát Bà... bằng xe máy.

    Biển trời mênh mang

    [​IMG]

    [​IMG]

    Cái phà này chạy trước nhưng bị bỏ rớt cái vèo

    [​IMG]
     
    Chuê thích bài này.
  4. hungalpha

    hungalpha Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/4/2011
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Một chuyến đi Cát Bà... bằng xe máy.

    Tàu to tàu nhỏ tấp nập

    [​IMG]

    [​IMG]
     
    Chuê thích bài này.
  5. hungalpha

    hungalpha Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/4/2011
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Một chuyến đi Cát Bà... bằng xe máy.

    Khoảng nửa giờ, ca nô cập bến Cái Viếng, nhanh thật.

    [​IMG]

    2 bố con lấy xe máy dắt ra cửa bến, chợt con hỏi:
    - Con gì đấy bố ơi, nó ị kìa :(
    - À, con lợn rừng đấy, nó hư quá :rolleyes:

    [​IMG]
     
    Chuê thích bài này.
  6. hungalpha

    hungalpha Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/4/2011
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Một chuyến đi Cát Bà... bằng xe máy.

    Chạy chừng chục km thì hết đường nhỏ ven biển, tuyến đường tới khu du lịch Cát Bà thật đẹp rộng, phẳng quanh co, bên núi bên biển đẹp thật

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Có những lúc đường xuyên qua rừng, mát mẻ, trong lành quá, mùi cây rừng thơm thơm, hăng hắc. Đôi khi cũng nên phượt bằng xe máy mới thấy được hương vị của thiên nhiên, ô tô máy lạnh mãi cùng nhàm

    [​IMG]
     
    vit_nuongchien thích.
  7. hungalpha

    hungalpha Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/4/2011
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Một chuyến đi Cát Bà... bằng xe máy.

    Đến một cái vịnh nhỏ tuyệt đẹp, nước 2 màu: đỏ của phù sa, xanh của nước biển như hoà quyện vào nhau. Con thuyền đánh cá bồng bềnh, bồng bềnh, xa xa những dãy núi hiện rõ tren nền trờ xanh và mây trắng

    [​IMG]

    Bố nhìn kìa.

    [​IMG]

    chụp ảnh cho con chụp ảnh đi bố ơi

    [​IMG]

    [​IMG]
     
  8. hungalpha

    hungalpha Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/4/2011
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Một chuyến đi Cát Bà... bằng xe máy.

    Gọi điện cho bạn, nhận được chỉ thị: 2 bố con tới rồi thì phóng thẳng ra bãi tắm nhé
    Ừ thì ra, đông vui ghê

    [​IMG]

    Kia rồi, con nhìn thấy 2 chị chưa

    [​IMG]

    [​IMG]

    Em bé nghịch cát đấy

    [​IMG]

    [​IMG]
     
    simsodep090 thích bài này.
  9. booking365

    booking365 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/4/2011
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Một chuyến đi Cát Bà... bằng xe máy.

    chắc đi bằng xe máy mệt lắm hả chị?nhưng bù lại thì thưởng thức được nhiều cảnh đẹp
     
  10. hungalpha

    hungalpha Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/4/2011
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Một chuyến đi Cát Bà... bằng xe máy.

    Nếu là phụ nữ thì không nên đi xe máy như thế bác ạ.
    Nhưng chúng em có những... 2 ngườn đàn ông nên đi tốt. Cám ơn bác đã động viên, em sẽ tiếp tục post ảnh
     
  11. hungalpha

    hungalpha Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/4/2011
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Một chuyến đi Cát Bà... bằng xe máy.

    Em tiếp nhá
    Đang chào hỏi gia đình người bạn, thấy con trai chạy về mách
    - Bố ơi, cô kia nói cái gì con chẳng hiểu :D

    [​IMG]

    Kệ con ạ, cô ấy... nói tiếng Tây ấy mà, thôi ra với bác và các chị, bố chụp ảnh cho

    [​IMG]

    [​IMG]
     
  12. hungalpha

    hungalpha Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/4/2011
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Một chuyến đi Cát Bà... bằng xe máy.

    Tắm xong, cả 2 gia đình chui về KS để trốn nắng và nghỉ ngơi, đến tối đi ăn những món quà của biển tươi rói: tôm, ghẹ, mực, sò... nhắc đến lại thèm
    No bụng phải tản bộ cho tiêu chứ nhỉ, Cát Bà trong đêm cũng lung linh

    [​IMG]

    Thuê xe đạp 3 người nào

    [​IMG]

    Nhưng khúc này cấm hết phương tiện, chỉ có thể đi bộ

    [​IMG]
     
  13. hungalpha

    hungalpha Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/4/2011
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Một chuyến đi Cát Bà... bằng xe máy.

    Vậy thì đi ra ngắm biển, một con thuyền lặng lẽ chèo vào bờ

    [​IMG]

    [​IMG]


    Ngắm biển chán, chợt thấy chỗ kia có gì hấp dẫn mà đông người thế

    [​IMG]
     
  14. hungalpha

    hungalpha Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/4/2011
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Một chuyến đi Cát Bà... bằng xe máy.

    Ra xem nào, Oh một chương trình văn nghệ, các nghệ sĩ đang tổng duyệt để tối mai biểu diễn

    Một gương mặt nổi bật

    [​IMG]

    Một tiết mục được người xem rất cổ vũ nhiệt tình

    [​IMG]
     
    Sửa lần cuối: 4/7/2011
  15. hungalpha

    hungalpha Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/4/2011
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Một chuyến đi Cát Bà... bằng xe máy.

    Còn đây là ca sĩ lên hát

    [​IMG]

    Diễn viên múa phụ hoạ

    [​IMG]

    Và màn múa dâng sen

    [​IMG]
     
  16. hungalpha

    hungalpha Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/4/2011
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Một chuyến đi Cát Bà... bằng xe máy.

    Kết thúc là bài biểu diễn mũa nón quai thao thật đẹp

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
     
  17. lan_chi

    lan_chi

    Tham gia:
    26/3/2009
    Bài viết:
    14,954
    Đã được thích:
    3,137
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Một chuyến đi Cát Bà... bằng xe máy.

    Bố con nhà này du lịch bụi hoành tráng nhỉ. Con trai chắc thích lắm đây.
     
    hungalpha thích bài này.
  18. hungalpha

    hungalpha Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/4/2011
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Một chuyến đi Cát Bà... bằng xe máy.

    Cám ơn mẹ đã động viên.
    2 bố con đi thích lắm, buồn cười nhất là khi thấy đàn dê, con trai em reo ầm lên: A, một con bò, hai con bò..., ơ bố ơi nhiều con bò nhỏ quá :D
    Tiếc là lúc ấy không kịp dừng lại để chụp đàn... bò nhỏ :lol:
     
  19. tamnt07

    tamnt07 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/9/2009
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Một chuyến đi Cát Bà... bằng xe máy.

    Đợt mình đi những ba ngày mà chẳng có biểu diễn một tiết mục nào, đen quá hihi...
     
  20. Kún iu

    Kún iu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    19/3/2011
    Bài viết:
    7,082
    Đã được thích:
    1,531
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Một chuyến đi Cát Bà... bằng xe máy.

    Bố con báv máu thật ấy. năm ngoái chúng e ( 4 đứa) cg từ Hn về Cát Bà bằng 2 bánh. Nhg về đến nơi thì có bão về, ko được tắm biển, cũng chẳng chơi bời gì được. 1 kỷ niệm khó quên :)
     
    hungalpha thích bài này.

Chia sẻ trang này