Chia sẻ: Chúng tôi đã học chuyên Anh Ams như thế nào

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi Beebuzz, 4/7/2011.

  1. ca_nha_thuong_nhau

    ca_nha_thuong_nhau Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/8/2007
    Bài viết:
    2,072
    Đã được thích:
    2,146
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Chia sẻ: Chúng tôi đã học chuyên Anh Ams như thế nào

    Cảm ơn Beebuzz rất nhiều, bạn đúng là một phần thưởng xứng đáng mà mẹ bạn nhận được, mình sẽ thường xuyên theo dõi topic này.
     
    Đang tải...


  2. Beebuzz

    Beebuzz Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/12/2008
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    321
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Chia sẻ: Chúng tôi đã học chuyên Anh Ams như thế nào

    Em đang không ở trong nước nên việc check giáo trình của em hơi khó khăn một tí. Mấy cuốn mà em nói là 5 cuốn Test your vocabulary (ừm, hình như 6 cuốn cả thảy, một cuốn starter và 5 cuốn trình độ từ 1 đến 5)...

    Mấy cuốn này mỏng mỏng nhỏ nhỏ, chắc sách VN in lậu nên chất lượng cũng không tốt lắm các mẹ ạ, nhưng các bài tập trong đó về từ vựng thì khá đa dạng, cũng không quá chán để làm nên các mẹ thử xem sao.

    Ngoài ra... em nhớ bạn Jin252 đã post một list các sách ở mấy trang trước... các mẹ thử tham khảo xem sao?
     
  3. Beebuzz

    Beebuzz Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/12/2008
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    321
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Chia sẻ: Chúng tôi đã học chuyên Anh Ams như thế nào

    Hihi, em cảm ơn chị ạ.

    Để cảm ơn chị, em xin chia sẻ thêm một số điểm then chốt để các con dễ xin vào các trường Đại học nước ngoài hoặc cụ thể hơn là xin được học bổng ở nước ngoài.

    Như em đã nói ở một số bài trước là các trường ĐH ở nước ngoài rất coi trọng quan điểm cá nhân.

    Nếu như ở VN, khi đi học thì việc học giỏi được đánh giá bằng việc bạn nhắc lại những gì mình đã được học một cách chính xác, cụ thể là các bài thi thì chỉ cần học và trả bài. Một chị ở cơ quan em đã chia sẻ (Chị ấy rất thông minh và học giỏi) là bố chị ấy nói với chị ấy là việc dễ nhất là việc học (đặc biệt là học ở Việt Nam) vì chỉ cần làm theo những gì người khác bảo, không cần phải nghĩ thêm, làm thêm cái gì. Do vậy để học giỏi thì phần lớn là cần học nhanh và học chăm.

    Tuy nhiên như em đang học ở đây thì kiểu học ở VN chỉ là điểm khởi đầu, bạn có đọc bao nhiêu thì đó cũng chỉ là kiến thức chung, điểm số chấm dựa trên những quan điểm của bạn đưa ra dựa trên những gì mình học, có thể đồng tình, có thể không đồng tình nhưng quan trọng là phải có chính kiến để giải thích, chứng minh về các quan điểm của bạn. Và em thực sự gặp khó khăn đối với việc học như thế này vì vốn quen lười suy nghĩ khi ở VN, đi học đỏi hỏi mình phải suy nghĩ sâu hơn trước một vấn đề, phải nâng lên, đặt xuống và tìm hiểu kĩ hơn. Ở bên này có khái niệm là "Critical thinking", ý là với một vấn đề gì, người ta không cần bạn phải miêu tả lại vấn đề đó mà phải áp dụng tư duy phân tích, đánh giá và qua đó đưa ra các nhận định, giải pháp. Đó cũng là điều cần thiết trong các tình huống hoặc các vấn đề ta cần giải quyết.

    Do cách học như vậy nên họ đánh giá rất cao sự sáng tạo của mỗi cá nhân, quan điểm mới mỗi cá nhân đem lại thay vì chỉ dùng các quan điểm của người khác. Có lẽ đó cũng là lý do vì sao cách học ở Việt Nam làm giảm khả năng suy nghĩ cá nhân và sáng tạo đến như vậy.

    Em dài dòng một chút vì cách học của các trường Đh ở phương tây sẽ phần nào phản ánh ở cách họ muốn tìm những người tương tự cho các khóa học của họ. Như vậy nếu con các chị sau này đều đi theo lối mòn của các chương trình học ở VN, không có đặc điểm hoặc thành tựu cá nhân nào nổi bật thì các con vẫn có thể đi học ở nước ngoài (việc này càng ngày càng dễ vì trường ĐH thì cũng là một mô hình kinh doanh, họ vẫn cần phải có tiền để duy trì hoạt động, và VN là một thị trường tốt) nhưng khi đó bố mẹ sẽ phải bỏ một lượng tiền rất lớn để trả cho các khóa học đó trong khi đó không chắc con đã chuẩn bị tinh thần đầy đủ để học tập được "hết công suất" để xứng đáng với số tiền bỏ ra đó hay chưa. Hay việc ra nước ngoài chỉ là một cách để có thêm một tấm bằng?

    Như vậy, nếu điều kiện cần để các trường chọn con các chị để nhận học hoặc trao học bổng là kết quả học tập, các chứng chỉ tiếng Anh, điểm số các kì thi thì điều kiện ĐỦ là các con phải có những điều khác biệt.

    Phần lớn các bậc cha mẹ Việt Nam hiện nay đều chạy theo điều kiện cần mà lại ít quan tâm đến điều kiện đủ. Mọi người có vẻ đều dồn hết lực để bắt các con học tập thật nhiều, gia tăng điểm số, vào được các trường giỏi mà không biết rằng đó mới chỉ là một vế của điều kiện thôi.

    Về phần điều kiện đủ, trong bài viết này chắc em không đủ thời gian. Nhưng điều em muốn nhấn mạnh là ngoài việc học tập, các bậc cha mẹ nên dành thời gian cho con nhiều hơn để xây dựng các thế mạnh khác, thay vì tất cả thời gian bắt các con học Toán, học Văn, học Tiếng Anh... bắt các con phải làm thật nhiều bài thì hay để các con chơi thể thao, học vẽ, đánh đàn, sáng tạo, v.v... làm những điều mà các con thích làm, để các con phát triển các thế mạnh cá nhân khác giúp các con nổi bật bằng đúng tính cách và con người của mình. Khơi gợi các sở thích để các con có thể hiểu hơn về bản thân mình để từ đó tự tin phát triển... tự tin đưa ra những quan điểm của mình, để chủ động hơn trong cuộc sống chứ không phải gò bó thụ động.

    Trong quá trình đó, không phải là kiểu bố mẹ để các con tự do, muốn làm gì thì làm, mà vẫn phải tiếp tục định hướng, chỉ dạy cho con... Và em nghĩ là các bậc cha mẹ cũng nên chủ động hơn, phải tự nghiên cứu thêm để có những cách dạy con tốt nhất... Bản thân em cũng đang cố gắng trong lĩnh vực này, để mình không phải là những người phải chạy theo phong trào, để con không phải tham gia vào các cuộc "chạy đua vũ trang" theo thày theo bạn, hihi, hoặc nếu chạy đua thì cũng nên biết rõ mục đích của việc chạy đua là gì :)
     
    Sửa lần cuối: 8/10/2011
    Me Hai Anlazymeo thích.
  4. Beebuzz

    Beebuzz Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/12/2008
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    321
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Chia sẻ: Chúng tôi đã học chuyên Anh Ams như thế nào

    Chạm mạch nói, em lại lan man thêm một chút nữa về việc học.

    Em cũng xin chia sẻ là các bạn trong lớp em hồi học chuyên Anh không chỉ giỏi tiếng Anh, mà môn nào các bạn ấy cũng giỏi, chỉ là tiếng Anh thì giỏi hơn thôi... Rất nhiều bạn thi ĐH cả khối A và khối D cùng một lúc và vẫn đỗ cả 2 một cách dễ dàng. Lớp em có một bạn được Á Khoa trường Dược năm đó thì phải. Các bạn thi khối A cũng nhiều bạn đỗ cao.

    Em không biết kinh nghiệm học của các bạn khác là gì nhưng với bản thân em thì em rất vui với việc đi học. Em vẫn nhớ như in khi em học lớp 6, cô giáo có "phỏng vấn" về lý do một bạn trai học trong lớp khi bạn ấy hay được điểm cao các môn. Và bạn ấy chỉ nói là "Muốn học giỏi và được điểm cao thì cần có ĐAM MÊ học tập". Lúc đó cả lớp em cười ầm ầm lên... Em cũng cười rất to, em còn nghĩ thằng nhóc này chắc có vấn đề, học thì là phải học, bị học chứ làm gì có chuyện đam mê, nhất là từ "đam mê" lại quá già so với một đứa học lớp 6 để nói đến, đã biết gì đâu mà đam mê! Em đi học chẳng qua cũng là do bố mẹ bắt phải học, hoặc không thì vì áp lực phải đứng nhất đứng nhì mà phải học.

    Tuy nhiên sau khi về nhà em cũng nghĩ rất nhiều về việc đó, là vì sao bạn ấy nhỏ tuổi thế mà đã có thể đam mê học tập rồi? Bạn ấy thích gì ở việc học mà đam mê cơ chứ? Làm thế nào để mình cũng có thể đam mê học tập như bạn ấy được?

    Không biết có phải vì bạn ấy nói thế hoặc vì các thày cô ở trường cũng dạy rất hay, và vì cả các áp lực nữa mà em cũng thích học hơn... Ví dụ như các môn Sử, môn Địa, các môn phải học thuộc lòng thì ngoài việc phải học thuộc lòng em cũng tìm thấy thêm ít nhiều niềm yêu thích khi được biết thêm điều này này , điều kia. Nữa là khi mình thích học thì việc cần phải nhớ cũng dễ dàng hơn, từ đó kết quả học tập cũng tốt hơn. Và thực tế là các kiến thức của các môn học đó là những bài học cũng rất quan trọng cho việc xây dựng tính cách cũng như phát triển của cá nhân sau này.

    Do vậy, em vẫn nghĩ rằng mình cũng có nhiều may mắn khi tìm được niềm yêu thích trong học tập để biết thêm các kiến thức mới. Và không phải bạn nào cũng có niềm yêu thích đó, do vậy, nếu mẹ nào có cách nào giúp các con thích học hơn thì cũng chia sẻ với em với (Hic, cái này phải dựa nhiều vào thày cô giáo... nhưng hỡi ôi... )
    ... Em chỉ mong con em học vì thích học và tự giác học, như thế thì việc nếu em có phải "ủn đít" con em vào trường chuyên lớp chọn cũng đỡ mệt hơn rất nhiều.
     
  5. mebongtom0006

    mebongtom0006 Thành viên mới

    Tham gia:
    30/10/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Chia sẻ: Chúng tôi đã học chuyên Anh Ams như thế nào

    Cám ơn Beebuzz, chị sẽ tìm các cuốn sách đấy cho con chị. À mà em ơi, hỏi thêm 1 chút là em có biết về học bổng Asean không? Học bổng giành cho học sinh phổ thông ấy. Cám ơn em nhiều nhiều
     
  6. condalonkhon

    condalonkhon Thành viên tập sự

    Tham gia:
    31/7/2011
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Chia sẻ: Chúng tôi đã học chuyên Anh Ams như thế nào

    Chào Beebuzz, mebongtom0006 và các mẹ trên diễn đàn,

    Mình rât thích đề tài này vì nội dung đề cập đến vấn đề mà nhiều mẹ, trong đó có mẹ con nhà mình quan tâm, hơn nữa nó được chia sẻ bởi chủ top và rất nhiều mẹ với những hiểu biết, sự phân sâu sắc và thái độ thật tuyệt vời. Cám ơn bạn Beebuzz.

    Mình cũng có một việc nữa muốn nhờ các mẹ giúp. Mình có cháu gái học lớp 8, trường Đông Đa, nhà ở Kim Liên, gần nhà mẹ mebongtom0006 thì phải . Mục tiêu của cháu là thi vào Cấp 3 Kim Liên chứ không thi vào trường chuyên nào cả. Bố cháu đang nhờ mình tìm lớp học thêm môn Tiếng Anh. Mình đã dẫn cháu đến TT Amslink để kiểm tra xếp lớp, cháu chỉ được xếp vào Lớp tiếng Anh 8 cơ bản (không được học lớp nâng cao). Tuy nhiên, lịch học vào chiều tối Thứ Hai, và trùng với lịch học thêm môn Toán của cháu.

    Mình nhờ mebongtom0006 hoặc các mẹ khác, nếu biết chỗ nào học thêm Tiếng anh lớp 8 cơ bản; mục tiêu: nâng cao trình độ Tiếng Anh nói chung, không thi chuyên, học vào 01 buổi tối trong tuần, trừ tối Thứ Hai và Thứ Sáu, ở quanh khu vực Kim Liên, bán kính khoảng 3-5 km thì mách cho mình với nhé.

    Xin cám ơn các mẹ nhiều.
     
    Beebuzz thích bài này.
  7. Beebuzz

    Beebuzz Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/12/2008
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    321
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Chia sẻ: Chúng tôi đã học chuyên Anh Ams như thế nào

    Học bổng này em không biết chị ạ... Tuy nhiên có một cách hay để tìm hiểu thông tin là chị cứ google thôi chị... mọi thứ bây giờ có ở trên mạng hết. Và em nghĩ nhiều khi đọc nhanh và nắm bắt thông tin nhanh là một yếu tố quan trọng trong mọi việc.

    Để em thử tìm hiểu xem sao :D
     
  8. mebongtom0006

    mebongtom0006 Thành viên mới

    Tham gia:
    30/10/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Chia sẻ: Chúng tôi đã học chuyên Anh Ams như thế nào

    Chào mẹ condalonkhon,
    Thời gian trước, em cho con nhà em học thêm ngữ pháp tại nhà cô giáo chuyên dạy ngữ pháp, nhà của cô ở phố Lê Quí Đôn (cũng hơi xa so với nhà mình nhỉ). Nhưng vì buổi học của cô trùng với lịch học của con nên em phải tạm dừng. Em cho chị số điện thoại nếu cần thì chị cứ liên hệ với cô nhé (cô Hương: 0912324227). Cô chị dạy ngữ pháp thôi chị ạ. Muốn nghe nói thì lại phải học thêm 1 chỗ khác... hơi bất tiện chị ạ. Nhưng vẫn phải cố thôi:p
     
  9. mebongtom0006

    mebongtom0006 Thành viên mới

    Tham gia:
    30/10/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Chia sẻ: Chúng tôi đã học chuyên Anh Ams như thế nào

    Xin lỗi vì đọc nhầm tưởng Condalonkhon là mẹ của bé học lớp 8:)
     
  10. mebongtom0006

    mebongtom0006 Thành viên mới

    Tham gia:
    30/10/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Chia sẻ: Chúng tôi đã học chuyên Anh Ams như thế nào

    Chào Beebuzz,
    Chị cũng đã nghiên cứu học bổng này trên mạng và cả người quen rồi, học bổng này của Sing. Nhưng nếu em có thông tin gì hay hơn thì chia sẻ cho mọi người biết với nhé. Chị thấy để các con đi từ lúc lớp 9 thì có quá sớm không em nhỉ? Chị nghĩ lúc đấy là lúc mà các con hình thành tính cách mà lại không có người thân để hướng dẫn... Chị cứ hay lo linh tinh thế. Nhưng tất nhiên nó cũng có mặt tốt khác. Các mẹ có ý kiến gì về vẫn đề này không? Chị thì vẫn nghiêng về ý kiến của Beebuzz (đã trả lời ở bài trước). Mà Beebuzz hình như có hứa chia sẻ về vấn đề tìm học bổng đúng không nhỉ?:D. Cám ơn em nhiều nhiều
     
  11. Beebuzz

    Beebuzz Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/12/2008
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    321
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Chia sẻ: Chúng tôi đã học chuyên Anh Ams như thế nào

    Hi chị, đợt này em học bận quá nên không có nhiều thời gian để trả lời chị.

    Nếu chị đã nghiên cứu và thấy mọi việc suôn sẻ với các bạn khác thì em nghĩ cũng ổn chị ạ. Singapore ngày càng phát triển và hệ thống giáo dục của Singapore cũng ngày một tốt hơn, em đã thấy mấy trường của Singapore đã dần dần có xếp loại cao hơn trong hàng top các trường ĐH trên thế giới. Ngoài ra Singapore lại gần Việt Nam, cũng tiện cho việc đi lại và thăm nom của gia đình. Văn hóa và cuộc sống của Singapore dù sao cũng là một nước Châu Á nên việc con chị có thể quen với lối sống ở đó em nghĩ cũng không phải là một vấn đề lớn. Vấn đề chi phí cũng được giải quyết ổn hơn ở Singapore so với các nước ở Châu Âu, Mỹ hoặc Úc.

    Về việc hình thành tính cách thì đến lớp 9 mới lo thì em e là hơi muộn hihihi. Điều em nghĩ chị nên lo lắng hơn là xem đến khi con học lớp 9 thì khả năng tự xoay xở và tự giải quyết vấn đề một mình đã tốt hơn chưa. Do vậy nếu con chị bây giờ đang học lớp 6 thì chị có thể giao cho con làm thêm các việc nhà chẳng hạn, giao một số việc về cá nhân cũng như tài chính để xem con tự giải quyết ra sao, ví dụ như chị có thể để con tự đăng ký các khóa học, tự đóng tiền học, tự đi chợ, tự chọn việc phải ăn uống gì đó v.v... Trong khi đó chị có thể hướng dẫn con cách tự sắp xếp các thứ tự công việc như thế nào, cố gắng tăng khả năng tự giác của con dần dần, từng bước một thì đến năm lớp 9 con sang bên Sing em nghĩ sẽ còn là một cơ hội tốt để con có thể... lớn lên nhanh hơn và cũng mạnh mẽ hơn để tự mình đưa ra những quyết định quan trọng.

    ... Tuy nhiên thì tuổi này cũng là lứa tuổi dậy thì nên ngoài việc chuẩn bị tinh thần cho con từ sớm thì chắc cha mẹ cũng phải chuẩn bị tinh thần để xứ lý với các thay đổi từ phía các con hihi. Em nghĩ việc này cũng khó đoán trước và chắc chắn cha mẹ không thể nào "điều khiển" được sự phát triển của con được. Thay vào đó, cha mẹ có thể hãy chỉ cho con những nguồn thông tin tốt, những tấm gương tốt để con học tập và noi theo. Em nghĩ bạn bè của con khi này là quan trọng. Ngoài việc tìm hiểu các thông tin "cứng" về chương trình học, giáo trình, lối sống thì chị cũng nên để ý đến bạn bè của con, nhất là những người sống cùng con chị trong thời gian con chị ở xa nhà.

    Ngoài ra nữa, một điều rất quan trọng là chị nên chuẩn bị cho con biết các thông tin và cách thức để tự bảo vệ bản thân về mặt tài chính cũng như về các vấn đề an toàn cá nhân khác, từ việc tránh bị xâm phạm hay những việc gìn giữ an toàn về mặt giới tính khác. Em không biết bé nhà chị là con gái hay con trai nên cũng không rõ. Em xin phép được đưa ra trường hợp em đã biết về một bạn gái phải lén lút từ Sing về Việt Nam để phá thai vì ở Sing không làm được, và mẹ bạn ấy cũng ko biết về việc này. Nên vấn đề ở đây là nên trang bị cho con đầy đủ các thông tin và để con có niềm tin là cha mẹ là những người tốt nhất con nên tìm đến, từ trước khi con đi để tránh những khả năng xấu có thể xảy ra, và nếu có chuyện gì không hay thì người đầu tiên con tìm đến là mẹ chứ không phải là một cô bạn thân nào đó. Hoặc nếu là con trai thì nên biết cách tránh các trường hợp có đối kháng xảy ra hoặc biết việc "bảo vệ" người khác như thế nào v.v...

    Do vậy, nếu việc trang bị hành trang đã làm tốt thì em nghĩ không có quá nhiều vấn đề phải lo lắng đâu chị ạ. Nhiều bạn của em cũng đi du học và đang làm việc ngay tại Sing với các mức lương rất tốt. Một số bạn đi học ở Anh nhưng sau cũng lại về làm việc tại Sing vì ở đó cơ hội việc làm cũng tốt, lại gần Việt Nam nên tiện cho việc đi lại.

    Các thông tin học bổng thì em chỉ biết nhiều hơn về các học bổng sau đại học nên cũng chưa biết chia sẻ thế nào với các mẹ có con nhỏ hihihi... Chắc em sẽ đề cập đến ở các bài sau. Chị cứ nghiên cứu, thực hành và yên tâm về con chị nhé ;)
     
  12. Beebuzz

    Beebuzz Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/12/2008
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    321
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Chia sẻ: Chúng tôi đã học chuyên Anh Ams như thế nào

    Về việc các học bổng thì em phải nói thật là một mình em không thể biết hết... Em xin chia sẻ cách thức của em đã làm, đó là bắt đầu tìm hiểu liên tục các thông tin.

    Nếu các mẹ muốn con đi học ở bậc Đại học, các mẹ hãy bắt đầu tìm hiểu các thông tin du học ngay từ khi con học hết lớp 9 hoặc bắt đầu vào lớp 10. Việc tìm hiểu thông tin sớm là cần thiết để gia đình có đủ thời gian đưa ra được quyết định phù hợp nhất với hoàn cảnh của mình. Việc tìm hiểu sớm cũng cần thiết để các bậc cha mẹ có thể có những chuẩn bị về mặt tài chính kịp thời nếu để con đi học từ bậc ĐH.

    (Em list ở dưới đây các bước có thể tìm kiếm học bổng, em sẽ bắt đầu từ các bước đơn giản đến các bước khó hơn. Tuy nhiên, bước khó là bước quan trọng, là key issue :D nên các mẹ cố gắng chú ý nhé)

    Thông tin có ở rất nhiều nơi, các mẹ có thể bắt đầu từ những buổi hội thảo của một số nơi uy tính như Hội Đồng Anh, IIE của Mỹ thì phải... em nhớ không chính xác, IDP của Úc. Các mẹ hãy đến, tìm hiểu về sự đa dạng của các khóa học, môi trường học tập, môi trường sống, các thông tin về học bổng, các hỗ trợ tài chính, các cơ hội việc làm trong khi con học ở bên đó. Những nơi này là những tổ chức của chính phủ các nước, chủ yếu mang tính chất phi lợi nhuận nên thông tin khá là "fair", ý em là thông tin là thông tin, không có quá nhiều các can thiệp để mua hay bán dịch vụ gì cả. Bắt đầu bằng những thông tin này sẽ giúp các mẹ có những nhận định mang tính chất khái quát và không bị quá ảnh hưởng bởi người khác.

    Thông tin nữa là ở các công ty tư vấn du học nhỏ hơn. Các công ty này cũng khá nhanh nhạy về việc đi học nước ngoài cũng như việc họ có các "deal" với các trường nhất định mà các công ty này đã xác lập mối liên hệ, ý em là các nguồn học bổng nhất định. Tuy nhiên các mẹ cũng nên chú ý và tìm hiểu kĩ, không nên bị "lóa mắt" vì các học bổng dễ dàng, vì nhiều khi học bổng không phải là học bổng mà học bổng là "mồi câu" để các mẹ phải trả nhiều tiền hơn cho việc đi học của các con, như là việc bán hàng có khuyến mại vậy :D. Tức là họ có cách làm cho mình tưởng như tiết kiệm được tiền nhưng thực tế là phải tiêu nhiều tiền hơn :D

    Việc này cũng như nghiên cứu vậy, cũng phải mất nhiều thời gian (nếu như các bậc cha mẹ không muốn mất nhiều tiền), và em nghĩ khó có nơi nào là một "one-stop-shop", tức là nơi có tất cả thông tin mà mình chỉ việc click vào là người ta in ngay ra được sự lựa chọn phù hợp với từng gia đình. Do vậy, nếu có thời gian, mẹ và con có thể cùng nhau đi tìm hiểu... cũng là một cách để chuẩn bị tinh thần cho con dần dần về "một ngày nào đó" hihi.

    Thông tin nữa là ở trang web của các đại sứ quán ở Việt Nam, ở đó họ thường có đường dẫn đến các vấn đề về giáo dục, trong đó hầu như sẽ có rất nhiều thông tin về các học bổng quốc gia chẳng hạn, là nơi các mẹ nên chú ý. Tuy nhiên, việc này cũng khá khó khăn, em nghĩ là rất khó khăn với các bậc cha mẹ không biết tiếng Anh. Khi này thì người phải làm việc là các con (vì con đã biết tiếng Anh rồi mà), các mẹ có thể động viên con tự tìm hiểu dần dần và ghi lại những gì liên quan mà các con có thể tự làm được.

    Nếu các mẹ và con đã nhắm được một trường nào đó hoặc một nước nào đó thì hay bắt đầu tìm hiểu các trang web của các trường ĐH, ở đó sẽ có đường dẫn đến các hình thức hỗ trợ về mặt tài chính cũng như các học bổng cho các sinh viên nước ngoài. Em đã nói ở trên đây là phần khó, gần như ít người làm được, nhưng làm được thì đảm bảo thành công cao, và những người làm việc này họ cũng sẽ giấu nhẹm cho bản thân mình, không chia sẻ với người khác (để giảm cạnh tranh mà :D)... vì dù sao đây cũng phần nào là công sức của họ sau khi đã đi qua đủ các bước.

    Nên, trước mắt em giới thiệu vậy đã, hihi, có thời gian nhiều hơn em sẽ cố gắng đi vào chi tiết hơn sau. Xin lỗi các mẹ là em không thể viết một lúc hết các thứ được, mặc dù em rất muốn, nên các mẹ cứ chịu khó theo em dần dần vậy nhé.

    QA
     
  13. soledad_6688

    soledad_6688 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/4/2009
    Bài viết:
    1,688
    Đã được thích:
    314
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Chia sẻ: Chúng tôi đã học chuyên Anh Ams như thế nào

    Toppic hay quá, cam ơn mẹ beebuzz.
    Mình đang có con trai học lớp 4, cũng ham muốn thi vào trướng arms đây nhưng cũng phải chờ sức của con thôi. Cho mình hỏi con trai nên hoạc chuyên toán hay anh văn ạ.
     
  14. Beebuzz

    Beebuzz Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/12/2008
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    321
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Chia sẻ: Chúng tôi đã học chuyên Anh Ams như thế nào

    Chị ơi, như em có nói đến ở những bài trước, là chuyên toán mà giỏi tiếng Anh thì còn đỉnh hơn là chuyên Anh giỏi tiếng Anh chị ạ... Bản thân em thì thích con trai chuyên toán học giỏi tiếng Anh hơn hihihi, vì thường các bạn học chuyên các môn tự nhiên rất thông minh, tư duy lý luận rất sắc bén. Em luôn phục các bạn trai học chuyên toán ở điểm này, giỏi thêm tiếng Anh và giao tiếp xã hội nữa thì chị cứ cho con theo chuyên Toán nếu con thích học chị ạ.

    Tuy nhiên các bạn trai học chuyên Anh cũng rất thành công chị ạ hihi... Tư duy của các bạn em thấy thường không sắc bén như các bạn chuyên Toán nhưng tư duy về xã hội rất tốt, lại học hỏi và nhớ nhanh (do học chuyên Anh) nên các bạn ấy thường thích ứng với các thay đổi trong công việc và xã hội rất tốt. Các bạn trai chuyên Anh hơi thiệt thòi là toàn phải học với các bạn nữ nên nhiều khi tính cách không được ... ừm, đàn ông cho lắm (tất nhiên không có nghĩa là các bạn ấy cư xử như đàn bà con gái). Việc này mặt khác lại giúp cho các bạn ấy khéo léo và linh động hơn trong cách cư xử + lợi thế là con trai (ít nhất về sau việc đẻ là ko phải lo lắng rồi) + giỏi tiếng Anh nên em thấy các bạn trai học cùng lớp em cho đến bây giờ cũng rất ổn, thăng tiến khá nhanh trong sự nghiệp :D, dễ được cất nhắc hihi.
     
  15. quicklearner

    quicklearner Banned

    Tham gia:
    3/10/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Chia sẻ: Chúng tôi đã học chuyên Anh Ams như thế nào

    Cảm ơn bạn Beebuzz. Mình muốn tìm hiểu thêm về môn toán tiếng Anh. Bạn có thông tin gì thì chia sẻ nhé. Thấy nhiều thông tin nhưng mình chưa hiểu rõ lắm về cái này.
     
  16. soledad_6688

    soledad_6688 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/4/2009
    Bài viết:
    1,688
    Đã được thích:
    314
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Chia sẻ: Chúng tôi đã học chuyên Anh Ams như thế nào

    Cảm ơn chị, nhưng tôi sợ chuyên toán thì rất nặng đúng không ạ. Có phải chuyên toán rất cần con thật sự thông minh và học suất sắc không?
     
  17. Beebuzz

    Beebuzz Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/12/2008
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    321
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Chia sẻ: Chúng tôi đã học chuyên Anh Ams như thế nào

    Em xin trả lời bài của chị về việc học chuyên Toán. Bài này em cũng chỉ có thể trả lời dựa trên kinh nghiệm trước đây của em nên các mẹ có thể tham khảo thôi vì thời gian em học chuyên Toán cách đây rất rất lâu rồi. Em học chuyên Toán cấp 2 ở trường Marie Curie.

    Em không biết thời lượng học Toán của các con học chuyên Toán có tăng lên hay giảm đi so với thời em đi học hay không nhưng thời của em học chuyên Toán đúng là rất nặng.

    Khi em học chuyên Toán, nếu các lớp bình thường có khoảng 4-6 tiết Toán một tuần thì bọn em học tổng cộng 11 tiết Toán, thời lượng học gấp đôi so với bình thường và độ khó thì em nghĩ cũng hơn nhiều. Trong 11 tiết Toán thì có 3 tiết Toán chuyên đề với độ chuyên và độ khó cao hơn nữa. Bài tập trong sách giáo khoa với bọn em chỉ là các bài tập đề cương và phải làm từ trước đó trong ... mùa hè (!). Bài tập hàng ngày của cô giáo cho thì rất nhiều và khó hơn.

    Em vẫn nhớ là hè lớp 6 lên 7, bọn em có 1 tháng thôi nhưng phải làm đề cương trước cho gần như cả năm gồm hơn 60 bài tập toán trong sách giáo khoa cộng với 20 bài tập khó là toán chuyên. Em phải nói thật là giờ em nghĩ lại vẫn sợ, vì mùa hè sau khi được nghỉ ngơi vui chơi là phải về nhà làm bài và thấy rất lo lắng. Số lượng bài toán trong SGK em không làm được hết, em chỉ cố gắng làm đủ được 20 bài toán chuyên.

    Với 20 bài toán chuyên thì em cũng chỉ làm đúng và đến được kết quả khoảng 80%, và để làm được các bài tập đó thì em và bố em thường xuyên phải "vật lộn" đến tận khuya. Bố em rất kiên nhẫn, thức tận khuya để cùng làm bài tập với em :)))... nhưng nhiều lúc cũng buồn cười vì có hôm 9, 10 h em chuẩn bị đi ngủ bố em bắt em dậy để làm bài (he he, không bình thường lắm, và em rất ghét lúc đấy nhưng bố em thì vẫn... rất nhiệt tình nên em vẫn mắt nhắm mắt mở làm bài :D). Nên vấn đề ở đây là em không thông minh xuất chúng gì, học chuyên Toán nặng và em phải cố theo bằng cách làm bài tập chăm chỉ thôi :'(...

    Sau 1 tháng hè, đến khi đi học thì em vẫn chưa làm xong đề cương, em vẫn nhớ lúc đó em khóc như mưa sáng hôm đầu tiên đi học và xin bố mẹ cho em được nghỉ học... vì em cũng sợ điểm 0, em đã cố rồi nhưng chưa thể làm hết bài tập. Nhưng bố mẹ em vẫn bắt em phải đi học với nước mắt ngắn dài. Tiết Toán là tiết đầu tiên và em nghĩ thôi chắc chết rồi, vì bọn bạn em có vẻ làm xong hết bài rồi (hầu hết là tụi con gái và những đứa con trai chăm chỉ). Tuy nhiên cô giáo lại chào đón bọn em rất vui vẻ và không nhắc nhở đến bài tập đề cương. Đến cuối giờ thì bọn em biết là bọn em sẽ có thêm 2 tuần để hoàn thành các bài đề cương đó. Khi này thì em mới được thở phào nhẹ nhõm.

    Đến bây giờ thì em cũng không rõ là việc các con khi nhỏ đã bị đặt trong áp lực nặng nề như vậy có tốt hay không hay chính những áp lực đã là cần thiết cho cuộc sống sau này. Em vẫn nghĩ rằng chuyên Toán không hề dễ dàng, có thể dễ dàng hơn một chút với những bạn thông minh và rất giỏi toán vì các bạn ấy thậm chí còn thích làm toán, còn đối với em thì năm cấp 2 em học chuyên Toán là một quá trình cố gắng bền bỉ vì bản thân em tự nhận xét thì tư duy về toán của em chỉ tốt hơn mức cơ bản thôi trong khi một số các bạn khác thì còn được các giải toán quốc gia từ rất sớm. Trong lúc em chỉ chăm chỉ giải bài tập của cô (và cũng phải đi học thêm ở một số nơi nữa) thì các bạn con trai đã toàn làm bài tập trên tạp chí Toán học tuổi trẻ rồi :D.

    Lớp chuyên Toán còn phải thi lên lớp hàng năm, cuối năm nếu không theo được sẽ phải tụt xuống lớp dưới hoặc các bạn ở lớp dưới sẽ chuyển lên nên em nghĩ áp lực cũng tương đối. Em vẫn nhớ có những bạn không theo được hoặc các bạn vào sau (là những bạn học giỏi ở trường khác) và sau đó bố mẹ các bạn ấy rất bực tức và cũng có người phản đối về việc học nặng như vậy... tuy nhiên thì cũng chẳng có cách gì, bạn nào trụ được thì vẫn trụ, bạn nào ko trụ được thì xuống lớp thấp hơn, nhưng cũng không có nghĩa là lớp đó kém.

    Nhưng em nhận thấy là những gì em học được từ năm cấp 2 chuyên toán ở trường Marie Curie (mang tiếng là chuyên Toán nhưng Lý và Hóa hay tất cả các môn khác bọn em cũng đều được học các thày cô rất tốt, và tất nhiên yêu cầu cũng rất cao, đảm bảo phải học chăm chỉ và đều đặn, trải qua bao gian nan học hành thi cử) thì lên cấp 3 em học ở trường rất nhàn, vì đã phải chịu áp lực nặng từ trước nên ngay cả việc học nhiều hơn, việc ôn thi Đại học với em cũng thấy bình thường và đạt được kết quả tốt.

    Kết quả này phần nhiều cũng là do luyện tập và chăm chỉ... Nên bản thân em vẫn nghĩ rằng thông minh là một chuyện, muốn thành công thì đúng là phải bền bỉ và biết vượt qua các khó khăn vì không có gì đến dễ dàng và tự nhiên cả... đến dễ dàng thì em cũng không tự tin là nó sẽ bền vững.

    Vậy nên em có thể trả lời chị là không phải xuất sắc mới mang lại thành công, em xin ví dụ về một bạn học Chuyên Toán với em, khởi đầu là được giải nhất Toán quốc gia, bạn ấy thông minh trong tất cả các môn nhưng sau đó thì chủ quan, quá tự tin vào bản thân mình nên phớt lờ những yếu tố khác, bạn ấy là con trai nên vấn đề này đến tuổi dạy thì lại càng trầm trọng. Bạn ấy lên cấp 3 thi đỗ chuyên Toán Tổng hợp nhưng bị cho thôi học phải quay về học dân lập, sau đó bạn ấy trượt Đại học và đành phải học Cao Đẳng... Đến bây giờ thì mọi chuyện cũng ổn hơn.

    Còn lại thì học chuyên Toán đúng là rất nặng chị ạ :D
     
  18. Beebuzz

    Beebuzz Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/12/2008
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    321
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Chia sẻ: Chúng tôi đã học chuyên Anh Ams như thế nào

    Chị ơi, môn Toán tiếng Anh theo em hiểu chẳng qua vẫn là môn Toán và học bằng tiếng Anh thôi chị ơi. Tức là học Toán nhưng lại sử dụng sách Toán của nước ngoài viết, các khái niệm về toán thay vì dùng tiếng Việt thì dùng tiếng Anh. Theo em được biết thì ở trường Đoàn Thị Điểm đã có một số lớp học theo dạng Intense tức là các môn khoa học, các con sẽ được học luôn bằng tiếng Anh. Như vậy các con vừa được tăng kiến thức lại vừa được học thêm các từ mới bằng tiếng Anh.

    Bên webtretho một số bậc cha mẹ cũng chia sẻ nhiều nguồn tài liệu về việc học toán bằng tiếng Anh. Em cũng có download về để thử cho con em học lúc sau này để thử xem cho con em tiếp cận với toán theo một cách thức khác xem thế nào. Tuy nhiên em vẫn nghĩ là để con em biết thêm thôi, hoặc nếu các mẹ có ý định cho các con tham gia thi một số chương trình toán bằng Tiếng Anh, do hệ thống gì đó của Singapore tổ chức thì phải thì cũng có thể tạo điều kiện cho con được biết sớm. Bản thân em nghĩ việc này sẽ tốt nếu như vậy để con vẫn học toán, học tiếng Anh cùng lúc và có thêm thành tích nào đó (sẽ tốt cho con hơn sau này nếu muốn đi du học chẳng hạn).

    Cá nhân em sẽ muốn dùng các phương pháp đấy để con em có thể yêu thích cả toán và yêu thích cả tiếng Anh vì đó cũng là một cách tiếp cận khác để 2 môn học này phần nào thú vị hơn. Ngoài ra em nghĩ Toán học là môn học rất tốt để hình thành tư duy logic của trẻ và để học giỏi môn này thì em vẫn thích cho con em học bằng tiếng Việt thôi cho chân phương, đơn giản và thân thuộc nhất :D, ngoài ra làm toán bằng tiếng Việt thì cũng có nhiều bài khó :"> vì dù sao thì toán của các bạn Tây cũng dễ lắm chị ạ... dựa vào đó mà nghĩ con mình giỏi thì chắc cũng chỉ đến tầm nào đó thôi.

    Em không học Toán bằng tiếng Anh nhưng sau này cũng đã phải thi Toán bằng tiếng Anh cho một chứng chỉ để đi học cao học thì thấy là cũng không cần thiết phải học sớm Toán bằng tiếng Anh làm gì vì ngôn ngữ Toán là ngôn ngữ khoa học, trong tiếng Việt hay tiếng Anh thì "+" vẫn là "+" và "-" thì vẫn là "-"... nếu đã là tư duy thì cứ để tư duy tự nhiên nhất theo ngôn ngữ mẹ đẻ của mình (trừ khi muốn phức tạp hóa để đầu óc các con phải hoạt động nhiều hơn hihihi). Em chắc cũng phải nên hỏi các bậc cha mẹ nào biết nhiều hơn về vấn đề này thì mới thấy được nó mang lại tác dụng tốt hơn việc học toán bằng Tiếng Việt như thế nào. :D
     
    quicklearner thích bài này.
  19. Beck_Nghé

    Beck_Nghé Thành viên mới

    Tham gia:
    29/10/2010
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Chia sẻ: Chúng tôi đã học chuyên Anh Ams như thế nào

    Thanks bạn Beebuzz, tớ đánh dấu học hỏi kinh nghiệm. :D
     
  20. soledad_6688

    soledad_6688 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/4/2009
    Bài viết:
    1,688
    Đã được thích:
    314
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Chia sẻ: Chúng tôi đã học chuyên Anh Ams như thế nào

    Thế mình mới lo lắng cho con, không hiểu có thể theo được không? Với lại bây giờ thì vào trường Arm quá khó bới vì rất rất nhièu phụ huynh cũng muốn con mình thi thử vào đó. Nên tỉ lệ trượt rất cao.
     

Chia sẻ trang này