Mẹ “máy móc” ru con TT - Giữa cuộc sống hối hả nơi đô thị, càng ngày người ta càng hay bắt gặp âm thanh hát ru con của một ca sĩ chuyên nghiệp vang lên từ CD Hát ru. Chị Hồ Thị Tâm ru con - Ảnh: Phước Tuần Suy nghĩ bật nhạc hát ru cho con nghe (thay thế hoàn toàn lời mẹ ru) cũng dần ăn sâu vào nếp nghĩ của không ít bậc cha mẹ “thời đại số”. Bận rộn? Chị Nguyễn Thị Nghĩa, 27 tuổi, quê ở Hà Tĩnh, vào Sài Gòn làm việc sáu năm nay, trừ khoảng thời gian nghỉ sinh em bé, chị đều làm từ 6g-21g. Trở về nhà lúc 21g, bé Tố Uyên, con gái chị tròn 2 tuổi, đã lăn ra ngủ tự lúc nào, chẳng cần chờ nghe mẹ hát ru. Thế là thành nếp, 5g chiều tan sở chồng chị đón con từ nhà trẻ về, cho bé ăn, uống sữa rồi để bé tự chơi. Bé chơi chán khi nào mệt sẽ tự lăn ra ngủ. Chị Nghĩa tâm sự: “Cũng chẳng có thời gian để ý đến việc hát ru con ngủ, vả lại mình cũng không biết hát ru. Chồng mình chỉ biết dỗ dành và thỉnh thoảng mới nựng cho bé ngủ. Hai năm nay chẳng cần hát ru bé vẫn ngủ đấy thôi”! Một người mẹ khác, chị Nguyễn Thị Thương, chuyên viên phòng nhân sự công ty dược, than thở: “Làm gì có thời gian hát ru con cơ chứ”. Mẹ làm hành chính cả ngày, bố làm cảnh sát cơ động đi sớm về khuya, cậu con trai đầu lòng của chị Thương, bé Phước Thành, mới sang tuổi thứ 3 rất hiếm khi nghe mẹ hát ru. Chị Thương cho biết bên cạnh lý do bận rộn, chị hát không hay và chẳng thuộc bài hát ru nào hoàn chỉnh để ru con. “Chẳng khó gì để người ta tìm ra những đĩa hát ru. Hoặc đơn giản hơn chỉ cần một chiếc điện thoại tích hợp khả năng nghe nhạc, tải vài bài hát ru trên mạng về, thế là chẳng cần phải mất công hát ru con” - chị Vũ Thị Hương, công nhân Khu chế xuất Linh Trung (TP.HCM), nói. Bé Anh Thư, con gái chị, từ nhỏ chỉ cần mở nhạc lên là đã có thể ngủ. Lúc thì Con cò bé bé, khi thì vài bài hát ru “ầu ơ ầu ơ” qua điện thoại mà anh Quân, chồng chị, tải về. Hát có tình... Một phần vì biết những tác động hữu ích từ lời ru, phần vì muốn gần gũi và bày tỏ tình yêu thương với cậu con trai đầu mới 6 tháng tuổi, chị Hồ Thị Tâm, nhân viên tạp vụ một trường THCS ở Q.Thủ Đức, TP.HCM, chẳng ngày nào bỏ qua việc hát ru con. Sáng 7g đi làm thì 5g chị đã dậy chuẩn bị đồ ăn giặm cho bé, cho bé ăn xong lại hát ru bé ngủ rồi mới đi làm. Chiều 4g thấy mẹ về, con trai chị đã bám mẹ chẳng chịu rời. Chị bảo hát ru giúp chị gần gũi bé hơn. Cảm giác nhìn bé chìm vào giấc ngủ ngay trên tay mẹ bồng và yên giấc trong lời ru của mẹ khiến chị thấy an tâm. Ban ngày chị đi làm, mọi việc chăm nom con đều nhờ vào một tay bà nội. “Bà nội cũng hay hát ru cháu lắm. Mình cũng chẳng nghĩ là hát ru thì phải hay, phải mượt mà như ca sĩ đâu. Chỉ cần mộc mạc nhưng chân thành cũng đủ để con cảm nhận được tình yêu thương” - chị Tâm chia sẻ. Còn chị Bích Linh, nhân viên truyền thông, lại bộc bạch: “Hồi chưa sinh con tôi cũng tải trên Internet về mấy bài hát ru hay, mua nhiều đĩa nhạc hòa tấu hay vì cho rằng mình hát dở, sợ làm hỏng khả năng thẩm âm của con sau này. Nhưng khi sinh con rồi mới thấy được ẵm con, hát ru cho con và nhìn con ngủ là hạnh phúc biết bao. Có thể mẹ hát không hay, nhưng những cảm xúc mẹ gửi qua lời ru thì không gì sánh được, vì thế tôi đã tự tin hát ru con”... Chuyên gia tâm lý Lê Khanh (Phòng tư vấn tâm lý gia đình & trẻ em, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) chia sẻ: “Những người mẹ viện lý do không có giọng ca hay nên thường xuyên bật nhạc ru con có thể do không có nhiều thì giờ dành cho con. Cũng có thể họ rất quan tâm đến con nhưng không biết giá trị các biện pháp tương giao với con, và lời ru của mẹ là một trong những công cụ hữu ích... Qua âm điệu trầm bổng và đặc biệt là mối tương giao yêu thương người mẹ thể hiện, trẻ sẽ cảm nhận được một cảm giác an toàn trong nội tâm”. “Tuy vậy, lời ru chỉ là một trong những công cụ hữu ích cho mối quan hệ mẹ con, có thể thiếu vắng ít nhiều nếu người mẹ vẫn biết cách quan tâm đến con bằng các hoạt động khác như cho con bú, ôm ấp, trò chuyện. Vấn đề ở đây không phải là hát hay mà hát ru là “hát có tình”. Bởi tiếng ru không chỉ nuôi dưỡng tâm hồn con trẻ mà khi người mẹ cất tiếng ru con cũng là tự nâng tâm hồn mình lên”, chuyên gia Lê Khanh kết luận. HƯƠNG ĐIỆP Việc người mẹ thường xuyên nựng nịu con, ru con cũng có thể khiến trẻ khi ở giai đoạn 3, 4 tuổi (giai đoạn cần tách khỏi mẹ để lớn lên về mặt tâm lý) dễ có sự trì trệ về phát triển: trẻ không muốn lớn, bám mẹ, nhõng nhẽo, đòi hỏi sự chăm sóc thường xuyên. Nhiều người vin vào lý do này rồi “đổ tội” lời ru sẽ làm cho trẻ trở nên yếu đuối, thiếu can đảm... Thật ra, trẻ chỉ có tính ỷ lại và ích kỷ nếu được chăm sóc, ấp ủ quá nhiều. Nguồn: http://tuoitre.vn/Nhip-song-tre/Tinh-yeu-loi-song/440887/Me-“may-moc”-ru-con.html
Ðề: Mẹ “máy móc” ru con Bé Sapa nhà em có bà ngoại trông nên bà toàn ru các bài hát ngày xưa mà em cũng không để máy móc ru ạ, Chỉ có cho cháu xem về thế giới động vật và về các đĩa giáo dục kích thích trí não thôi.
Ðề: Mẹ “máy móc” ru con những bài ngày xưa mẹ ru em vẫn nhớ mang máng trong đầu và đem ra ru con, rồi những lúc bà ru cháu ngủ thì em nghe và nhớ lại rồi học thuộc và cũng lấy để ru con, rất hiệu quả. Bây giờ thì hát ru bài nào thì Chinsu cũng đều thuộc mấy câu cuối của mỗi câu hát ru ,
Ðề: Mẹ “máy móc” ru con hôm trước nghe vợ em hát ru đứa cháu con nhà chị , nghe tình cảm phết .. chắc k đến mức sau này fai bật cd ru con
Ðề: Mẹ “máy móc” ru con Ngày nào tối đ ngủ cũng phải ru con trai, lúc trêu bảo con ru mẹ ngủ đi, thế là hắn ta : à ơi...
Ðề: Mẹ “máy móc” ru con Con bé nhà mình giờ đã hơn 2 tuổi, lâu rồi k còn hát ru bé ngủ nữa nhưng có lúc bé cũng nói mẹ ru con đi, mình hát bài của Xuân Mai bé bảo không mẹ hát ru cơ. Sao mà nó ghê thế k biết, mới hơn 2 tuổi thôi.
Ðề: Mẹ “máy móc” ru con ru con .. mẹ ru con , tiếng ru từ ngàn đời .. lạc long quân từ xa xưa đi khai thiên lập địa .. mẹ âu cơ .. a b c .. em k nhớ lắm =))
Ðề: Mẹ “máy móc” ru con Em cũng không thuộc bài này lắm. Dù sao cũng vẫn thích những bài hát ru. Từ ca từ đến âm điệu đều mang theo tình mẹ
Ðề: Mẹ “máy móc” ru con Mình cảm giác bài viết này hơi thiếu công bằng và hơi định kiến với những bà mẹ không biết hát ru, hay không hát ru cho con nghe. Như trường hợp của bé Tố Uyên ở đầu bài, mình nghĩ như thế là bé rất ngoan, tự chơi tự ngủ, không cần phải ru hay nựng gì để vào giấc. Mẹ bé mãi 9h tối mới về, chẳng lẽ lại bắt con thức khuya như vậy để đợi mẹ ru ngủ ? Mình cũng rất thích nằm ôm con, nựng con, vỗ về cho con ngủ, hát cho con nghe. Nhưng mình vẫn muốn khyến khích con tự lập, tự giác nên thường mình chỉ nằm chơi với con một chút xíu trước lúc con ngủ, sau đấy cố gắng để con tự vào giấc một mình.
Ðề: Mẹ “máy móc” ru con giờ cuộc sống bận rộn, làm gì còn mấy mẹ hát ru con nữa hả chị. mà cũng k có thuộc để hát ru
Ðề: Mẹ “máy móc” ru con điệu hát ru, ôi nhớ ngày bé mẹ hát ru con. hgiờ con của con cũng giống con bây giờ, mong con hát ru cho nghe, nhưng mẹ ơi, sao khó làm như vậy????????????????????????????? gửi đến mẹ tôi
Re: Ðề: Mẹ “máy móc” ru con Chị ơi, lời ru à ơi đâu có quá khó, chị cứ thử ru bé bằng những câu hát ru đơn giản trước xem ạ. Con trẻ đôi khi chỉ cần âm điệu ngân nga và ca từ giàu lòng yêu thương của mẹ là được chị à
Ðề: Mẹ “máy móc” ru con mẹ e trước là diễn viên chèo nên hát ru hay lắm,e học lỏm của mẹ hát cũng tạm ổn,hì hì
Re: Ðề: Mẹ “máy móc” ru con Hát ru giúp con dễ dàngc cảm nhận được tình mẹ qua từng âm điệu trầm bổng và ngân nga chị nhỉ? Thi thoảng em cũng tập tành ê a ru Chip ngủ ^^
Ðề: Mẹ “máy móc” ru con Ôi, thế mà mình thì cứ bái phục các mẹ luyện cho con tự ngủ được, k cần mẹ ôm ấp, hát ru hay dỗ dành... Với 2 đứa trẻ nhà mình, cứ phải đu đưa và ngân nga chút,...Khi bé sơ sinh đến 4 tháng thì còn được, chứ 5 tháng trở đi thì mình thấy bải cả cánh tay rồi,...Bên cạnh ý muốn con được bồi dưỡng về tình cảm và tâm hồn qua những lúc ôm ấp ru hời, mình lại mong muốn con tự lập, có thói quen tự ngủ chứ không phải theo phản xạ cần có lời ru...
Re: Ðề: Re: Ðề: Mẹ “máy móc” ru con Nhà chị này giống em thế. Hị hị. Giờ tập hát ru cháu mai mốt còn hát ru con ^^
Re: Ðề: Mẹ “máy móc” ru con Em cũng nghĩ như bác Lê Khanh, trẻ chỉ có tính ỷ lại và ích kỷ nếu được chăm sóc, ấp ủ quá nhiều chị ạ
Ðề: Mẹ “máy móc” ru con Lúc biết em có bầu cu Su, MC em dạy em đồng các bài hát rũ, mẹ bảo học đi gái đoảng, k về sau con nó cười cho là mẹ k biết ru con đấy, thế là em học đc bao nhiêu bài hát ru đến bh con đc 1 tuổi em vẫn hát ru cho con, dùng đĩa thì k hay lắm, hoặc là do con em cũng chỉ cần lắm là 5-7' hát ru là con em ngủ say rồi nên cũng k tốn tgian của em mấy, trộm vía con em cũng k quấy khi ngủ