Tuyển tập những bài thơ về Cha Mẹ

Thảo luận trong 'Thư viện của con' bởi hoangconghieu, 28/1/2009.

  1. architect

    architect CEO of Ảnh Đẹp Studio

    Tham gia:
    23/7/2009
    Bài viết:
    5,359
    Đã được thích:
    6,110
    Điểm thành tích:
    3,263
    Bài viết của bác rất hay và hữu ích , mong có dịp giao lưu với bác ;)
     
    Đang tải...


  2. Loanhoang

    Loanhoang 0904.320.310

    Tham gia:
    24/9/2009
    Bài viết:
    5,189
    Đã được thích:
    744
    Điểm thành tích:
    773
    Oánh dấu topic của bác để hôm nào em sưu tầm thành quyển luôn nhá!
     
  3. melinhvakhanh

    melinhvakhanh Thành viên mới

    Tham gia:
    28/7/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Tuyển tập những bài thơ về Cha Mẹ

    Tình cảm gia đình
    Con ơi, mẹ chẳng cần chi
    Mong con ứng xử trong khi mẹ còn
    Cho đúng bổn phận làm con
    Là gương sáng để con con noi vào
    Dù cho sức khoẻ thế nào
    Tuổi già tất phải dựa vào con thôi
    Nuôi con, trả nghĩa cho đời
    Chỉ mong thấy đc những lời thân thương
    Cuộc đời vất vả trăm đường
    Đắng cay mẹ chịu ngọt nhường phần con
    Năm qua, tháng lại mỏi mòn
    Ngược xuôi vất vả nuôi con lớn dần
    Ầu ơ, nước mắt trong ngần
    Mẹ tràn ngập cả mọi phần hẩm hiu
    Giờ đây tuổi đã xế chiều
    Chỉ mong con nhớ những điều phật răn
    ..
    Còn khi đã khuất núi non
    Chẳng cần con khóc nỉ non lam gì
    Ngày giỗ cũng chẳng cần chi
    Làm mâm cỗ lớn mang đi cúng ruồi
    Chỉ cần lúc sống này thôi
    Công cha nghĩa mẹ con thời nhớ ghi
    Chẳng cần quà biếu làm chi
    Rất cần thăm hỏi bởi vì cô đơn
    Ân cần tỏ tấm lòng son
    Như miếng trầu đắng nhưng ngon tay mời
    Cuộc đời thiện-ác con ơi
    Nhớ có Nhân-Quả, mẹ thời an vui.
     
  4. ngvan0482

    ngvan0482 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/11/2009
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tuyển tập những bài thơ về Cha Mẹ

    Hay quá đánh dấu..............
     
  5. hatranww

    hatranww Thành viên tập sự

    Tham gia:
    21/8/2012
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Tuyển tập những bài thơ về Cha Mẹ

    Gửi Mẹ yêu
    Vào cái ngày Mẹ rời khỏi đời con
    Con tự trách lòng mình nhiều lắm!
    Những mệt mỏi trên khuôn mặt Mẹ,
    Con đã không nhìn thấy rõ ràng
    Rồi điện thoại vang lên trong giờ học
    Con nghe xong mà tim thắt bàng hoàng!
    Ra khỏi cổng trường con vẫn nghĩ:
    ''Chắc là có nhầm lẫn gì đây?''
    Con sẽ không đòi hỏi gì thêm
    Chỉ mong Mẹ được bình an mạnh khỏe.
    Nhưng khi thấy Mẹ nằm im tại đó
    Con giật mình, con mất Mẹ rồi chăng?
    Mới buổi sáng còn lo con sẽ ốm
    Bởi bên ngoài trời bỗng mưa to.
    Mà giờ đây khi con ngồi cạnh Mẹ
    Mẹ lại chẳng thể nào lo lắng cho con!
    Con nghe kể Mẹ đi trong đau đớn?
    Nó làm con bực bội không thôi
    Con người Mẹ hiền lành không kể xiết
    Tại sao lúc cuối đời còn phải chịu đớn đau?
    Lúc đưa Mẹ về nơi An Nghỉ
    Con vẫn kìm lòng để nước mắt không rơi
    Cố tỏ ra thật vững chắc kiên cường
    Để chị gái dựa vào không sợ hãi
    Nhưng Mẹ ơi thật ra con yếu đuối
    Mỗi khi con nhìn ảnh Mẹ 1 mình
    Con mất Mẹ vào năm 16 tuổi
    Ở cái tuổi cần Mẹ nhất trên đời
    Nhưng Mẹ ơi con sẽ cố vững bước
    Trên đường đời còn đầy rẫy trông gai
    Con hối hận vì những điều có lỗi
    Đã làm Mẹ buồn trước lúc Mẹ ra đi
    Con tủi thân vì những người bên Nội
    Đã xàm ngôn về Mẹ trước mặt con!
    Nhưng Mẹ ơi, xin Mẹ đừng lo lắng!
    Người con tin chỉ duy nhất Mẹ thôi
    Tâm con chỉ mở ra khi nhìn vào mắt Mẹ.
    Con sẽ lựa chọn làm người xấu
    Để nâng niu, bảo vệ những thứ quan trọng nhất đời con!
    Con sẽ không bao giờ chùn bước
    Trước những người độc ác ở bên
    Lời hứa dưới mưa ngày hôm đó
    Con sẽ cố thực hiện, Mẹ hiền ơi
    Đối với con Mẹ là người duy nhất
    Con kính yêu và tôn trọng trên đời
    Mẹ là người không ai thay thế được
    Trong tâm trí và cả ở trong tim!
    Con của mẹ
    Con yêu mẹ nhiều lắm mẹ ơi!!!!!!!!!!!!!!

    ST
     
    Sửa lần cuối: 21/8/2012
    zetafashion thích bài này.
  6. zetafashion

    zetafashion

    Tham gia:
    29/11/2010
    Bài viết:
    14,916
    Đã được thích:
    6,545
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Tuyển tập những bài thơ về Cha Mẹ

    Nhiều bài thơ hay quá !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Cảm ơn các mẹ !!!!!!!!!!!!
     
  7. Ks.thatnghiep

    Ks.thatnghiep Thành viên tập sự

    Tham gia:
    6/3/2013
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Tuyển tập những bài thơ về Cha Mẹ

    NỖI NIỀM CÙNG BA !
    (Tác giả: Lê Gia Lê)

    Không cho bánh quà; chẳng thứ đồ chơi...
    Dù Ba biết đó là điều con thích.
    Lớn dần lên giữa tháng ngày tinh nghịch,
    Ba không đánh đòn dù có lúc con hư.

    Mười mấy năm qua con nghĩ hình như:
    - Trong mắt ba - con người dưng có thể ?
    Những đêm dài chỉ mình con lặng lẽ
    Căn phòng riêng thấy thiếu tiếng Ba cười.

    Con ước mình như lũ bạn cùng chơi
    Cưỡi ngựa người mỗi khi Ba rảnh rỗi;
    Và những lần lỡ may con mắc lỗi,
    Con muốn mình được đánh trận đòn đau.

    Lớn lên rồi có nỗi niềm kín sâu
    Con không nói tự lòng Ba cũng hiểu
    Bởi con biết ở nơi Ba không thiếu
    Tất thẩy những điều con muốn phải không Ba?

    Có những ngày Mẹ mắc bận làm xa
    Đêm con ngủ đạp tung mền gió lạnh;
    Ba rón chân buông màn con ngủ ấm
    Lén nhìn con Ba nhoẻn miệng cười.

    Rồi những ngày con mười tám đôi mươi
    Tuổi bồng bột có những điều nông nổi
    Ba không trách con thấy mình thêm lỗi
    Ba lại cười và hỏi "được gì con?"

    Ba bảo rằng chẳng có những thiệt hơn
    Bởi con được cũng là con đang mất.
    Có khi nào con thành người lớn thật
    Lẽ ghét thương con sẽ hiểu bao điều...

    Ngày lại ngày những góc phố cô liêu...
    Con rong ruổi đường đời không phẳng lặng
    Con chợt hiểu món quà Ba đã tặng:
    - Là tháng ngày tự lập sống cùng Ba ./.

    Hà Nội,ngày - tháng - năm - .
     
  8. mur

    mur Thành viên tích cực

    Tham gia:
    3/2/2013
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    142
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Tuyển tập những bài thơ về Cha Mẹ

    Bác chịu khó up bài quá nha, các bài thơ rất hay, tks bác đã chia sẻ cho mọi người
     

Chia sẻ trang này