Làm công ty nhỏ thu nhập thấp mà lại mệt. Mình bán hàng còn lâu mới bằng thu nhập mình đi làm thuê, tháng rung đùi lĩnh lương. Nhưng khởi nghiệp bao giờ chẳng vất vả và đầy rủi ro chứ.
Làm công ty nhỏ thu nhập thấp mà lại mệt. Mình bán hàng còn lâu mới bằng thu nhập mình đi làm thuê, tháng rung đùi lĩnh lương. Nhưng khởi nghiệp bao giờ chẳng vất vả và đầy rủi ro chứ.
Làm như thế là bình thường bạn ơi. Bill gate ngày xưa cũng ngồi lọ mọ trong gara làm từ A-Z đó.
Cái chính là mình cố làm cho cty phát triển và thuê thêm người làm đỡ dần các công việc đó thì mới nhàn được
Mà hình như làm cho chính bản thân mình thì chả bao giờ nhàn đâu. Nhà mình cũng làm thương mại, nhập hàng xuất hàng từ 7h sáng đến 12h đêm là bình thường do ban ngày còn cấm xe tải ý. Cả đêm lại ngồi lọ mọ lọc hàng và đặt hàng nữa.
SHOP CHI & EM - Đại lý đồ lót, đồ ngủ, quần áo mặc nhà.
Web: http://www.ShopChiEm.vn - FB: http://www.facebook.com/ShopChiEm.vn
Số 259 Khâm Thiên, Đống Đa ,HN - Tel: 04 2239 1052 - 0912.58.85.58
me mit 2009 (04-23-2012)
E cũng làm cty nhỏ nhưng là đi làm thuê chớ k được làm cty của mình như mẹ nó đâu, lương thì thấp, em cũng phải đầu tắt mặt tối vào công việc mà gi gỉ gì gi cái gì em cũng làm như mẹ nó ấy cơ mà mẹ nó thì làm việc cho chính mình nên em nghĩ chắc cũng vui chớ em thì mệt mỏi lắm ý, nhiều lúc muốn thay đổi công việc cơ mà giờ tìm việc khó khăn biết có xin đc hay không nên thui cố gắng làm. Mong một ngày được như mẹ nó tự làm việc cho chính mềnh, có vất vả nhưng vẫn vui.
me mit 2009 (04-23-2012)
me mit 2009 (04-23-2012)
EM ĐI BÁN NÓN: http://www.lamchame.com/forum/showth...3#post19412043
Sao giống mình vậy. Công ty cũng nhỏ, chỉ vài người, hai đứa hầu như tự lo hết việc, từ nghe điện thoại, kế toán, gặp khách hàng....Dạo này kinh tế khó khăn, công việc cũng bắt đầu khó khăn dần. Số tiền kiếm được nghĩ đôi khi còn không bằng mình đi làm thuê, lại còn chả phải lo nghĩ gì. Làm chủ thì mệt vô cùng, áp lực từ khách hàng, từ nhân viên, đôi khi cũng làm mình muốn bỏ hẳn. Cứ mỗi lần đến đợt trả lương là bắt đầu lo. Vốn liếng thì toàn phải đi vay chứ có nhiều nhặn gì đâu chứ. Mong sao những ngày khó khăn dần qua.
Gửi hàng đi khắp Hà Nội chỉ với 19k/đơn. Shipper Hà Anh 0936.067.944
http://tinyurl.com/haanhshiphang
me mit 2009 (04-25-2012)
Gửi hàng đi khắp Hà Nội chỉ với 19k/đơn. Shipper Hà Anh 0936.067.944
http://tinyurl.com/haanhshiphang
beBaoLinh (04-24-2012)
Ôi các mẹ thật là giỏi. Nhưỡng mộ quá.
em thì đi làm công ăn lương. Mở thêm 1 cái quán bán đồ lưu niệm bé tí tẹo mà quản lý đã thấy khó và đau đầu nhiều khi muốn từ bỏ luôn. Phải học tập các mẹ mới được.
Em cũng thấy chác chị giỏi thật. Em thì cũng làm công ăn lương thui.![]()
Mình cũng thế. Cty cũng nhỏ lắm. Làm hết từ A đến Z, kể cả kế toán. Cty mình làm về xây dựng, kiến trúc. Nhưng mà từ đầu năm tới giờ mình chẳng nhận được HD nào cả, vì năm nay XD khó khăn quá, hic. Đang buồn vì dạo này nhàn quá, áp lực vì ko có HD. Mong sao cho nhanh có HD.
me mit 2009 (04-25-2012)
Đánh dấu ghi nhớ địa chỉ