
Nguyên văn bởi
me mit 2009
nhìu lúc em còn kêu vừa làm chủ vừa làm osin đó, cũng vì làm chung mà 2 vc em hay xích mích ấy, vì chồng em nhìu lúc cứ bê trễ công việc, mê xe máy (moto) rồi lại rất thoáng về khoản tiền nong nữa
Em thì không phải giao hàng, nhưng sáng dậy lo cơm nước cho 2 bà cháu ở nhà, đi làm, tối về cơm nước
chị ROMA cho em hỏi chị mở cửa hàng hay công ty ạ, vì cty thì giấy tờ sổ sách phức tạp hơn, sắp xếp sao cho chu đáo kẻo lúc mà thuế xuống kiểm toán thì mệt lắm.
Cám ơn MERUCON mỗi người có vất vả riêng, trách nhiệm vốn liếng, nhất là thời kì lạm phát này, các công ty đều chậm trễ về công nợ, có lúc bỏ hết vốn rồi đi vay nóng với lãi suất cao để trang trải công ty , rồi gặp những khách hàng nợ thì nhiêu mà cứ đòi giao hang luôn luon , mình đòi nợ thì họ lôi hàng hóa ra yêu cầu có lúc còn xúc phạm mình ây.
Đánh dấu ghi nhớ địa chỉ