Kinh nghiệm: Thung Nai - 1 lần đến để nhớ mãi - P1

Thảo luận trong 'Du lịch' bởi secret2203, 8/7/2011.

  1. secret2203

    secret2203 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    31/5/2011
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    83
    Cả nhà có bác nào đi Thung Nai chưa? Em đã đi rùi nên muốn chia sẻ 1 chút thông tin. Thung Nai là 1 vùng đất thuộc Hòa Bình, cách HN 100km đường xe máy. Rất tiền cho bác nào thích phượt vì đường đi quang cảnh rất đẹp. Này nhé, trên đường đi, cây cối 2 bên rợp mắt, đường đi đổ dốc liên tục, gần như không cần ga lên. Bác nào thích đi xe máy thì cung đường này rất tuyệt đó.
    Đi ra thẳng đến bến thuyền Thung Nai, cảnh sông nước nhìn từ bến thuyền đã mê roài. Sóng nước lăn tăn gợn, xa xa những dãy núi mờ ảo, các tảng núi nhô lên trên mặt nước đẹp như tranh vẽ. Chẳng thế mà Thung Nai được ví như Hạ Long trên cạn. Các bác đến đây, sẽ thấy 1 đảo mọi người quen gọi là đảo Cối xay gió (do có cái cối xay gió trên đó).
    Thuê thuyền, giá thuê khá mềm, thuyền bé (chở được hơn 10 người) chỉ có 400k (bây giờ chắc phải 500k) để đi ra 2 động và 1 đảo. Thường mọi người hay đi động bà Chúa Thác Bờ, động gì nữa em không nhớ tên và đảo Cối xay.
    Động bà chúa Thác bờ vẫn còn dấu vết ngập nước khi đi từ ngoài vào. Bên trong động, những thạch nhũ đá nhô lên hoặc kéo dài từ trên đỉnh hang xuống đẹp và lạ lắm. Trong động mát lạnh và nhìn khá kỳ vĩ. Các bác làm ăn cũng hay đến vào mẫy ngày lễ để dâng hương cầu làm ăn lắm. Nhưng em chỉ đi du lịch nên cũng chỉ nghía qua thui.

    Phù, mỏi tay quá...Em post tiếp lần sau vậy.....
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi secret2203
    Đang tải...


  2. ktmart

    ktmart - http://ktmart.vn -

    Tham gia:
    29/12/2010
    Bài viết:
    1,816
    Đã được thích:
    314
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Thung Nai - 1 lần đến để nhớ mãi - P1

    Chúc mừng bạn đã đến Thung Nai, nhà mình đi Thung Nai thường xuyên vì cả nhà coi đây là địa điểm nghỉ dưỡng gần Hà Nội. Bé Sapa nhà em 15 tháng đã cho lên Thung Nai rùi hihi.
    Các Mẹ đi Thung Nai một lần đi sẽ không bao giờ hối tiếc.
     
  3. secret2203

    secret2203 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    31/5/2011
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Thung Nai - 1 lần đến để nhớ mãi - P1

    Đúng rồi đó. Lần trước em đi vào T3. Đang định đi thêm vào T9 nè. Công nhận đi Thung Nai không thấy tiếc. :)
     
  4. chutchithn

    chutchithn Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    1/11/2010
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    400
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Thung Nai - 1 lần đến để nhớ mãi - P1

    Hic hic.. nhà mình mới đi CN tuần trước mà làm gì có giá thuyền 400k đau bạn ơi. Nhà mình đi có 5 người lớn mà đi lễ nên đi Đền Chúa Thác Bờ và 1 đền nữa mà giá hữu nghị người quen đã là 700k rồi. Mình đi hôm đó nắng nóng nên hơi mệt. Địa điểm này mà đi vào mùa thu có lẽ sẽ thích hợp hơn.
     
  5. ktmart

    ktmart - http://ktmart.vn -

    Tham gia:
    29/12/2010
    Bài viết:
    1,816
    Đã được thích:
    314
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Thung Nai - 1 lần đến để nhớ mãi - P1

    Thung Nai đẹp nhất vào mùa Thu và vào đầu Hè ạ. Nhưng với đội nhà em thì đẹp nhất vào ngày rằm tháng 7 ạ, làm một vụ thả đèn hoa đăng rực rỡ một góc lòng Hồ luôn. Mà ông xã em là thích Thung Nai kinh lắm, nên đó lần nào cũng uống và nhậu rượu Mơ và rồi lại Mơ cả đêm luôn ạ.
     
  6. secret2203

    secret2203 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    31/5/2011
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Thung Nai - 1 lần đến để nhớ mãi - P1

    Hihi, em đi đầu T3 năm nay chứ đâu. Không biết giá có tăng không chứ, em đi thuyền nhỏ (gọi là nhỏ nhưng cũng được 10 người đó) hết có 400k thật mà. Em còn giữ cả số ĐT, mẹ nào cần em cho luôn. Đi Thung Nai, ở Cối xay gió thì lịch sự. Nhưng nếu ai đi bụi hoặc đoàn không có trẻ em, đi mùa thu, ngủ trên bè cá, hát cả đêm, ăn cá nướng và uống rượu ngay trên hồ, sường phải biết.
     
  7. secret2203

    secret2203 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    31/5/2011
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Thung Nai - 1 lần đến để nhớ mãi - P1

    Viết tiếp nào...

    Theo những bậc thang đi mãi lên phía trên, những thạch nhũ nhỏ xuống cùng với ánh đèn trong hang động tạo nên 1 cảnh quan đặc biệt. Nhìn lên trần hang, những cái lỗ sâu hoắm khắc vào trần hang như những ngón tay của người khổng lồ thọc vào đất. Không khí, ánh sáng trong và ngoài động khác nhau 1 trời 1 vực. Bên ngoài ánh nắng chói chang, nóng nực thì bên trong hang ánh sáng chỉ hắt ra từ các dãy đèn nê ông hay đèn màu, còn không khí trong hang cứ như điều hòa để nhiệt độ thấp nhất vậy. :) Nhìn lướt qua nền hang ẩm ướt, những lớp đất xâm xấp nước, màu của bùn vẫn còn đọng lại tươi mới như nước chỉ vửa rút ra khỏi hang.
    Ra khỏi hang, ánh sáng mặt trời làm ta có thể chói đến mức không nhìn rõ trong khoảng vài giây. Sau đó, bầu trời lại hiện ra xanh trong đẹp tuyệt vời. Nền trời in xuống nước hồ sông Đà còn tạo nên 1 sự pha trộn hài hòa giữa xanh sắc nước và xanh sắc trời. Rời động Thác Bà, thuyền lướt nhẹ trong lòng hồ, nước hồ trong vắt và mát rượi. Em cũng người bạn thả hết cả chân xuống hồ và vũng vẫy vì sướng, vì mát. Hì` hi`, bác nào cả tin không chừng tưởng cá sẽ đớp chân vì hồ sông Đà rất nhiều cá. Thuyền trôi ngang qua những tảng, những hòn, những núi đủ hình đủ dạng. Có những khối đá sừng sững giữa hồ trông giống hệt như Hòn Trống - Mái ở Hạ Long. Có thể đó chính là 1 phần lý do mà nơi đây được gọi là Hạ Long trên cạn chăng.
    Gần trưa, thuyền xuôi dòng về phía đảo Cối Xay gió. Đúng như tên gọi, đảo Cối xay gió có 1 cái cối xay khá lớn, cũ kỹ tọa ngay trên đường lên đảo. Trên đảo có nhà nghỉ cối xay gió mà mọi người thường gọi là nhà nghỉ Bạn bè. Các bạn nữ thích tự sướng có thể làm dáng ở rất nhiều tư thế. Từ đứng trên cầu thang đi lên đảo, nào đứng dưới giàn mướp 2 bên đường; khi thì chụp ảnh trước cối xay, lúc lại duyên dáng bên những bụi hoa giấy, hoa hồng. Những bạn có sở thích chụp ảnh phong cảnh cũng lấy từ đây không ít nguồn cảm hứng. Hình ảnh Cối xay gió, những con thuyền dạo chơi trong lòng hồ, ánh hoàng hôn đổ trên lòng sông Đà, cảnh bắt cá, đánh lưới trên hồ.
    Có thể nói đây thực sự là 1 nơi tuyệt vời để du ngoạn. Nó thỏa mãn chí tang bồng của những chàng trai thích phượt. Nó khơi gợi cảm hứng cho những cô nàng cá tính. Nó phóng khoáng cho những giây phút bên bạn bè. Nó dịu dàng và lãng mạn đối với những đôi yêu nhau. Có 1 bài viết đã nói: những đôi đến Thung Nai, chưa yêu sẽ thành yêu, đang yêu sẽ đằm thắm hơn; còn đã chia tay thì sẽ quay lại. Có thể nói thế hơi ngoa, nhưng có 1 sự thật không thể chối cãi: Thung Nai thực sự rất đẹp. Theo ý kiến chủ quan của em, nó còn đẹp hơn cả Hạ Long, bởi nét duyên dáng vẫn còn ngây thơ, chứ chưa bị thương mại hóa như Hạ Long.

    ...................Mời các bác xem tiếp phần kết về Thung Nai sau nhé. Em lại mỏi tay roài. :)
     
    Sửa lần cuối: 11/7/2011
  8. MEOMAP1987

    MEOMAP1987 Mẹ Yêu Sóc

    Tham gia:
    14/5/2011
    Bài viết:
    10,364
    Đã được thích:
    2,659
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Thung Nai - 1 lần đến để nhớ mãi - P1

    M cũng từng đi Thung Nai thấy gọi là Vịnh HẠ Long trên cạn xũng ko sai tí nào!rất đẹp!hnao e tìm lại ảnh up lên cho cả nhà xem nha
     
  9. hungalpha

    hungalpha Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/4/2011
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Thung Nai - 1 lần đến để nhớ mãi - P1

    Em cũng vào hóng ảnh Thung Nai ạ
    Nghe hấp dẫn quá
     
  10. secret2203

    secret2203 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    31/5/2011
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Thung Nai - 1 lần đến để nhớ mãi - P1

    Oài LCM không có up được từ máy tính lên nhỉ. Em cứ phải up qua photobucket chứ. Cho cả nhà nghía ảnh trước, Em thì trình độ chụp rất non và xanh ạ. Nhưng mà có sao dùng vậy nhà mình nhỉ. :)
     
  11. secret2203

    secret2203 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    31/5/2011
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    83
  12. secret2203

    secret2203 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    31/5/2011
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Thung Nai - 1 lần đến để nhớ mãi - P1

    [​IMG]

    [​IMG]


    [​IMG].

    Những hình ảnh đầu tiên của Thung Nai, lúc đi trên đường, khi thuyền bắt đầu rời bến

    [​IMG].

    [​IMG].

    [​IMG].

    [​IMG].

    [​IMG].
    Xuôi theo dòng, thuyền thẳng tiến về động Thác Bờ

    [​IMG].
    Đường vào động Thác Bờ

    [​IMG].

    [​IMG].
    Thạch nhũ trong động...

    Rời động Thác Bờ, chúng tôi hướng tời hòn đảo mang cái tên đầy thơ mộng và lạ kỳ - Đảo Cối xay gió

    [​IMG].

    [​IMG].
    Đường lên đảo với những bậc thang, bên trên có giàn mướp bao phủ làm mát cả lối đi

    [​IMG].

    [​IMG].

    [​IMG].

    [​IMG].

    [​IMG].

    Những hình ảnh ghi lại từ nhà nghỉ Cối xay gió

    [​IMG].

    Từ giã hòn đảo Cối xay gió, thuyền hướng ra gần bến. Chúng tôi về lại bè cá của dân và thưởng thức món cá đặc sản của sông Đà

    [​IMG].

    Có đi mới thấy, có đến mới hiểu. Người dân nơi đây thật sự hiếu khách và chan hòa, giống như non nước của Thung Nai vậy. Không chỉ khung cảnh yên bình và thơ mộng của Thung Nai đã hút hồn rất nhiều người từng đến nơi đây mà còn tấm chân tình của con người chất phác và hiền hòa đã kéo những người một lần đến thung lũng trong lòng hồ này muốn quay trở lại. Nằm trên thuyền thả chân xuống nước và để thuyền nhẹ trôi trên hồ, cảm thấy đó mới là cuộc sống, tự do tự tại, con người và thiên nhiên hòa làm một.
    Có người nói vui rằng những đôi chưa yêu nhau, đến Thung Nai sẽ yêu; những đôi đang yêu sẽ yêu nhau hơn ; còn những đôi đã từng yêu sẽ yêu nhau trở lại. Có phải vì non nước nơi đây hữu tình quá nên lòng người cũng quyến luyến nhau hơn? Chỉ biết rằng cứ mỗi bước chân rời khỏi đây lại hẹn với lòng mình rằng sẽ quay lại nơi đây, một ngày nào đó, khi mình là của nhau.

    ----------------------Cảm xúc sau 1 lần đến Thung Nai cùng người đã, đang và sẽ là ông xã tương lai-------------------
     
    Sửa lần cuối: 16/7/2011
  13. MEOMAP1987

    MEOMAP1987 Mẹ Yêu Sóc

    Tham gia:
    14/5/2011
    Bài viết:
    10,364
    Đã được thích:
    2,659
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Thung Nai - 1 lần đến để nhớ mãi - P1

    nhìn cảnh lại nhớ những kỉ niệm đọt đấy đi!e còn đi mường lát đêm đót lửa trại nữa thích lắm nhưng nghĩ cũng liều!đi 30 đứa mà có 10 cái áo phao nhỡ tàu làm sao thì ko bit thế nào!nước trong veo sâu thăm thẳm hồi đó bon e còn nhảy xuống tắm cơ!liều lắm!
     
  14. secret2203

    secret2203 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    31/5/2011
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Thung Nai - 1 lần đến để nhớ mãi - P1

    Xung quang đều có dân chài mà, cũng không lo lắm đâu. Mà công nhận nước ở đó trong veo, nhìn sướng ơi là sướng.
     
  15. liencyz

    liencyz Banned

    Tham gia:
    24/11/2011
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Thung Nai - 1 lần đến để nhớ mãi - P1

    Bác nó cho em xin số điện thoại của bác Thuyền với ạ, em định qua tết này em đi. Với cả các bác đi rồi có thông tin gì về nhà nghỉ với cả đi lại từ HN lên đến đấy như thế nào ạ?
     
  16. rocy

    rocy Du lịch Hàn Quốc & Các sản phẩm từ Hàn Quốc

    Tham gia:
    21/10/2010
    Bài viết:
    2,573
    Đã được thích:
    565
    Điểm thành tích:
    773
    Thuyền các mẹ đi có 400k - 700k chắc là thuyền đưa đón của người dân rùi. Còn nếu đi thuyền đẹp, rộng rãi của công ty vận tải Sông Đà thì không có giá đó đâu ạ. Mẹ nào muốn tiết kiệm thời gian lại đi lễ chùa vào dịp này thì có thể xuôi theo dòng sông Đà từ đầu phía thủy điện Hòa Bình mà lướt sóng, ngoạn sông thích lắm, không phải đi đường bộ nhiều nữa :)
     
  17. hang.violetviet

    hang.violetviet Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    24/11/2011
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Thung Nai - 1 lần đến để nhớ mãi - P1

    Em cũng mới đi Thung Nai đợt tháng 10, ở nhà nghỉ Cối xay gió. Nói chung em thấy ở đây rất tuyệt, không khí trong lành, thoáng mát, nước trong xanh, thích hợp đi du lịch bụi. Đặc biệt thịt gà rất ngon :D:D:D
     
  18. camchuongdo2009

    camchuongdo2009 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/10/2009
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    247
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Thung Nai - 1 lần đến để nhớ mãi - P1

    Thung nai đây mà, chuyến đi của tớ thấy rất vui, có điều các bạn mang theo dép nhựa để khi lội suối thì sử dụng, món ăn trên đó ngon có điều do không chuyên nên phục vụ chậm chạp
    [​IMG]

    [​IMG]
     
  19. camchuongdo2009

    camchuongdo2009 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/10/2009
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    247
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Thung Nai - 1 lần đến để nhớ mãi - P1

    lội suối, hai bên toàn cây cỏ dại, nước mát lịm
    [​IMG]
     
  20. camchuongdo2009

    camchuongdo2009 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/10/2009
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    247
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Thung Nai - 1 lần đến để nhớ mãi - P1

    [​IMG]
    con suối chảy dài mãi đi mãi chưa đến kết thúc
    [​IMG]
    bên trong nhà, chỗ nghỉ đêm, tớ bị muỗi đốt
     

Chia sẻ trang này