Kinh nghiệm: Thung Nai - 1 lần đến để nhớ mãi - P1

Thảo luận trong 'Du lịch' bởi secret2203, 8/7/2011.

  1. 0969154955

    0969154955 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    13/9/2012
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Đang tải...


  2. me soc bi ba

    me soc bi ba Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/9/2012
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Thung Nai - 1 lần đến để nhớ mãi - P1

    chương trình rất hay. Nhưng có khi nào có trường hợp đi 1 về 3 ko bạn ơi.
     
  3. Táoxanh.Caramel

    Táoxanh.Caramel Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/11/2011
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    205
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Thung Nai - 1 lần đến để nhớ mãi - P1

    Em vừa đi Thung Nai hồi đầu tháng 8 về đây ạ. Em ở Đảo Dừa (nhà bác Tuy), đoàn em có khoảng 20 người đi từ tối hnay, chơi ở Thung Nai cả ngày hôm sau, rồi sáng hôm sau nữa thì về là 300k/ người. (bao gồm cả xuồng đón đoàn ra đảo, tham quan, ăn uống...) đấy ạ. Đợt em đi HN mưa, gọi điện lên hỏi chị con bác Tuy xem ở Thung Nai thời tiết thế nào? Chị ấy bảo trên này nắng đẹp không vấn đề gì. Thế là cả đoàn hăm hở đi. Cuối cùng lên đến Thung Nai là 10h đêm. Trời bắt đầu mưa :(( (phá sản kế hoạch lửa trại, mặc dù đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn để nướng)...Suốt ngày hôm sau cũng vẫn mưa...Nhưng mọi người với ý chí cao vẫn đi hết các điểm: động Thác Bờ, tắm suối...về phong cảnh thì bị bao phủ bởi mưa nên chỉ thấy 1 màu trắng xóa của nhạt nhòa sông nước, và đi trên sông luôn nhớ đến tùy bút "Người Lái Đò Sông Đà" nên cảm giác cũng rất khác cả nhà ạ. Nhưng lưu ý với mọi người là Muỗi Thung Nai cực kỳ khủng khiếp. Em về nhà và tịt hết cả người vì muỗi đốt, vết nào cũng sưng to tướng, trông rất dị, nên ai đi thì cần trang bị cẩn thận nha. Khi nào có dịp em sẽ đặc tả Thung Nai cho mọi người nghe. Giờ sơ sơ là vậy đã ạ :)
     
  4. darab0mie

    darab0mie Thành viên mới

    Tham gia:
    19/7/2012
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Thung Nai - 1 lần đến để nhớ mãi - P1

    Cho em hỏi với, mọi người trả lời nhanh giúp em ạ, Vì 29 này đoàn nhà em tổ chức đi rồi.
    1.Giá thuê thuyền cho đoàn 20~25 người là bao nhiêu? (ai có số điện thoại liên lạc cho em luôn)
    2. Đi thuyền từ chỗ bến gửi xe rồi đi những đâu? Có ra Đảo Dừa luôn ko ạ?
    3.Nhà sàn ở Đảo Dừa có những nhà sàn nào? Giá cả? Số điện thoại?
    4. Đốt lửa trại, ăn uống nên như thế nào?
    5. Nên đi những điểm nào? vì bọn em chỉ đi ngày 29 đến chiều 20 về ^^
    Mong các bác giúp đỡ ạ
    Bọn em toàn sinh viên nên vấn đề giá cả cứ lên đầu ạ :( Khoảng 500k mỗi ngườii cả xe cộ =.=
     
  5. Sóc mập

    Sóc mập Banned

    Tham gia:
    17/10/2012
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Thung Nai - 1 lần đến để nhớ mãi - P1

    mẹ nó ơi, mẹ nó cho em cái số điện thoại nhé, e cũng chuẩn bị đi Thung Nai ạ, cám ơn mẹ nó nhiều
     
  6. Pygmalion

    Pygmalion Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    9/6/2012
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Thung Nai - 1 lần đến để nhớ mãi - P1

    Cuối tuần sau vợ chồng em định đi trăng mật. Anh/chị cho em lời khuyên với ạ. Vợ chồng em định đi Thung Nai - Mộc Châu trăng mật thì có hợp lý không ạ? Nếu đi 2 vợ chồng thì nên ở Đảo Dừa hay Cối Xay Gió ạ? Có xe khách đi từ Thung Nai lên Mộc Châu không ạ?
     
  7. kukitmeyeucon

    kukitmeyeucon Call me : 097.9000.997

    Tham gia:
    28/6/2010
    Bài viết:
    4,411
    Đã được thích:
    674
    Điểm thành tích:
    823
    Re: Ðề: Thung Nai - 1 lần đến để nhớ mãi - P1

    Ồ, cho chị số đt nhé! Đang định ra Tết đi
    Tks chủ top
     
  8. Chip N Dale

    Chip N Dale Thành viên tập sự

    Tham gia:
    25/1/2013
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Thung Nai - 1 lần đến để nhớ mãi - P1

    Nhân tiện các mẹ bàn tán sôi nổi về Thung Nai, mình hóng hớt được có tour Mai Châu - Thung Nai đang bán trên hotdeal có 1490k/ 2 ngừoi dịp tết nguyên đán nhé. mà hình như là đúng ngày Valentine nữa đấy. Nhà mình cũng đang muốn đi tour này, hay mình cũng mua đi cho vui các mẹ ạ. mình gửi link cho các mẹ tham khảo ne
    http://www.hotdeal.vn/ha-noi/gala-v...hoa-binh-danh-cho-cap-doi-hoan-hao-17855.html
     
  9. metettit

    metettit Banned

    Tham gia:
    25/1/2013
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Thung Nai - 1 lần đến để nhớ mãi - P1

    nhà em đi Thung nai 2 lần rồi cơ, lên đó phong cảnh hữu tình thật. Đợt nhà em đi là nghỉ ở Đảo Xanh. Đúng nghĩa 1 túp lều tranh 2 trái tim vàng. :)
     
  10. cây tầm gửi

    cây tầm gửi Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    4/2/2012
    Bài viết:
    6,362
    Đã được thích:
    1,103
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Thung Nai - 1 lần đến để nhớ mãi - P1

    Bác chủ top hay đi Thũng Nai... cho em xin mấy trăm ảnh cái nào.........(u) nghe tả chưa đủ phê ! :cool:
     
  11. mylove8086

    mylove8086 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/6/2009
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    216
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Thung Nai - 1 lần đến để nhớ mãi - P1

    Lần đầu em nghe địa danh này. Hay quá hôm nào có dịp em sẽ rủ ông xã đi
     
  12. dangly

    dangly Đặc sản Cao Bằng

    Tham gia:
    1/10/2012
    Bài viết:
    2,403
    Đã được thích:
    421
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Thung Nai - 1 lần đến để nhớ mãi - P1

    hx, sao em đi rồi mà chả thấy hứng thú gì nhỉ, chỗ này chỉ thích hợp nghỉ dưỡng thôi chứ phượt thì chắc cho mấy cháu mới đi lần đầu, QL6 đi rất nhiều xe tải và khá nguy hiểm, đường bụi nhiều, hay có công an bắn tốc độ đoạn Xuân Mai. Nghe nói trước đây có 1 bác phân khối lớn tử nạn trên QL6 rồi nên nghe cũng rợn :-s
     
  13. elcharm01

    elcharm01 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/1/2008
    Bài viết:
    3,178
    Đã được thích:
    313
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Thung Nai - 1 lần đến để nhớ mãi - P1

    Cho to hoi di tu tuc thi taxi het bao nhieu tu ben xe hoa binh, co me nao biet so quen biet k
     
  14. haihvt86

    haihvt86 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    16/2/2012
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Thung Nai - 1 lần đến để nhớ mãi - P1

    Nếu thuê xe tự túc thì khá là tốn kém mẹ nó ạ. Em là dân Hòa Bình chính gốc đây. năm ngoái em đi taxi 1 lượt từ HN lên HN là 800k. Mẹ nó nên đi xe khách để tiết kiệm. Đi xe khách Bình An từ bến xe Mỹ Đình lên bến xe trung tâm thành phố Hòa Bình mất khoảng (45k). Sau đó mẹ nó gọi taxi để đến Thung Nai.
    Số xe taxi: 0218 3 851 851/ 0218 3 89 89 89.
     
  15. Tiểu Đào

    Tiểu Đào Banned

    Tham gia:
    16/5/2013
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Thung Nai - 1 lần đến để nhớ mãi - P1

    Bạn nào đi thung nai cứ alo cho mình, giá trọn gói trên đó từ đi thuyền, ăn uống, ngủ nghỉ trên đó mình đặt trọn gói cho chỉ tầm 650k/ người ( còn xe lên đó thì các bạn tự túc, nếu cần thì mình đắt luôn cũng ok ). Ở Đảo Dừa ( Thung Nai) nhé, cũng gần gần đảo cối xay gió, Bên đảo Dừa vợ chồng, con cái bác chủ nhà dễ tính lắm,hi. Lần trước đoàn mình đi còn được vào vườn hái khế, hồng trứng mang về free luôn, nghĩ lại muốn lên chơi tiêp, mình đi là dịp tháng 10.hi.
    Sdt mình ở dưới chữ ký nhé.
     
  16. dochoiminha

    dochoiminha 0963 557 620

    Tham gia:
    3/1/2013
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    102
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Thung Nai - 1 lần đến để nhớ mãi - P1

    ôi e thấy ai cũng nói thung nai đẹp, nhất định phải 1 lần đi đến đó mới đc
     
  17. luongvan510

    luongvan510 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/9/2011
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Thung Nai - 1 lần đến để nhớ mãi - P1

    Mình chuyên cho thuê nhà sàn và dịch vụ ăn uống thăm quan tại Đảo Cối Xay Gió, giá tốt, bạn nào đi liên hệ mình nhé, gửi qua mail cho mình: tranbinh142@gmail.com
     
  18. Nam Á

    Nam Á Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    16/9/2013
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Thung Nai - 1 lần đến để nhớ mãi - P1

    Bây giờ giá cả Thung Nai thế nào rồi các mẹ nhỉ?
     
  19. fullhousee

    fullhousee Thành viên mới

    Tham gia:
    27/6/2013
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Thung Nai - 1 lần đến để nhớ mãi - P1

    Nhận vận chuyển từ 02 tới 40 hành khách/1 thuyền tham quan, khám phá tại đền Thác Bờ, Hang Miếng tại cảng Thung Nai với chi phí cam kết rẻ nhất, phục vụ nhiệt tình, chu đáo, quý khách có thể ăn uống, ngủ nghỉ tại thuyền.
    Quý khác có nhu cầu đặt thuyền du lịch đền Thác Bờ, Hang Miếng tại cảng Thung Nai xin liên hệ:

    Chị Oanh: 0986070368
    Anh Long: 01697454314

    Giới Thiệu:

    Thung Nai không chỉ là điểm hẹn lý tưởng cho các bạn trẻ thích khám phá, mà còn được các gia đình ưa chọn là nơi tận hưởng không gian yên bình, bởi nơi đây không cách thủ đô Hà Nội quá xa. Du khách hay các "phượt thủ" tới Thung Nai như tìm được lối tách biệt với cuộc sống hối hả hàng ngày. Tới Thung Nai, cảm giác thú vị nhất được ngồi trên thuyền dạo quanh hồ sông Đà. Khung cảnh non nước hữu tình, con người nơi đây gần gũi, dễ mến... mang lại cảm giác bình yên, thư giãn cho bất kỳ ai đặt chân đến. Đặt biệt hơn, du khách, các bạn trẻ yêu du lịch sẽ không khỏi choáng ngợp phong cảnh núi non kỳ vĩ, còn bắt gặp những đảo con cóc, gợi lên sự liên tưởng về thắng cảnh vịnh Hạ Long. Thậm chí, nhiều người đã ví von nơi đây như Vịnh Hạ Long trên cạn.

    Không gian linh thiêng cùng những thạch nhũ kỳ ảo khiến động Thác Bờ là điểm đến thú vị dành cho những du khách thích khám phá trên hành trình du lịch Thung Nai mùa này.

    Từ Hà Nội, đi về phía tây hướng quốc lộ 6 khoảng 70km, qua trung tâm thành phố Hoà Bình hơn 20 km theo lối cảng Thung Nai, du khách sẽ đến động Thác Bờ (Đi xe máy từ trung tâm Hà Nội tới thành phố khoảng 2 giờ đồng hồ) Thuộc xóm Bưng, xã Ngòi Hoa, huyện Tân Lạc, động nằm ngay trên bến Ngọc ở sườn núi phía bắc, trong dãy núi Chủa bên bờ hồ Hòa Bình. Không chỉ gắn với quần thể di tích đền Bờ thờ Bà Chúa thượng ngàn có công giúp vua Lê Lợi dẹp loạn phương Bắc, đây cũng từng là nơi trú chân của nhiều cánh lái buôn ngược xuôi sông Đà khi qua đây gặp sóng to gió lớn. Do đó, động Thác Bờ từ lâu đã thu hút du khách thập phương đến bái vọng và du lịch.

    Vào mùa nước cạn, du khách muốn tham quan động phải leo bộ gần 100 bậc đá từ chân núi đến cửa động. Mùa nước dâng, du khách đi từ thuyền sang nhà nổi, trên một bè ghép bằng tre bương chạy dài khoảng 50 m vào thẳng cửa động. Từ trên cửa động, du khách có thể phóng tầm mắt ra xa để thả hồn mình ngắm toàn bộ dải Đà giang kỳ vĩ, thưởng ngoạn những kiệt tác thiên nhiên của tạo hóa với núi non điệp trùng và vẻ đẹp của hang động huyền kỳ.

    Động Thác Bờ được chia làm ba khu, ngoài lòng động với những khối nhũ đá còn có khu vực tiếp du khách, lên cao khoảng 50 m là khu thờ Phật. Khu vòm động này khá rộng, có không khí mát lành. Ngoài ban thờ Phật tổ quan âm rất lớn, Quan thế âm Bồ tát, các vị thần linh cai quản vùng này, trong động còn có ban thờ Bác Hồ luôn thơm mùi hoa tươi và hương trầm.
    Vào sâu trong động, khám phá những khối thạch nhũ muôn hình vạn trạng được hình thành do cặn của nước nhỏ giọt đọng lại trải qua hàng trăm nghìn năm, mới thấy sức sáng tạo của Mẹ thiên nhiên là vô cùng tận.

    Động Thác Bờ được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản Quốc gia năm 2008.

    Đến đây, du khách sẽ bắt gặp những hình thù kỳ lạ và khá sinh động. Bạn có thể thỏa sức chiêm ngưỡng và tưởng tượng ra những hình thù khác nhau của nhũ đá như cá chép hóa rồng, cây vàng, cây bạc, ô trời, lọng trời, dàn đàn đá, dàn cồng chiêng Mường... Khối dưới đất mọc lên, khối từ trên sà xuống, vô cùng đa dạng.

    Đến động Thác Bờ, bạn có thể kết hợp tham quan các điểm du lịch gần như đền Bà chúa Thác Bờ, suối Trạch, đảo và nhà nghỉ Cối xay gió, chợ Bờ họp vào sáng chủ nhật, bản và động Ngòi Hoa, bè nuôi cá lồng trên hồ… hoặc đi thăm bản Mường Giang Mỗ, đập thủy điện Hòa Bình...
    Đừng quên thưởng thức hương vị thơm ngon đặc biệt của cá Măng nướng sông Đà, và các đặc sản núi rừng như thịt gà hấp lá chanh, thịt lợn Mường nướng mật bày trên lá chuối, măng luộc, cơm gạo nương, r*** táo mèo, rau rừng đồ chấm lòng cá…

    Ngoài ra, du khách có thể nghỉ tại Bản Mu, Ngòi Hoa hoặc lựa chọn hình thức du lịch homestay (ngủ tại nhà dân) ở nhà sàn của người Mường Thàng trên đảo Dừa để lưu trú tại đây.

    Thung Nai không chỉ là điểm hẹn lý tưởng cho các bạn trẻ thích khám phá, mà còn được các gia đình ưa chọn là nơi tận hưởng không gian yên bình, bởi nơi đây không cách thủ đô Hà Nội quá xa. Du khách hay các "phượt thủ" tới Thung Nai như tìm được lối tách biệt với cuộc sống hối hả hàng ngày. Tới Thung Nai, cảm giác thú vị nhất được ngồi trên thuyền dạo quanh hồ sông Đà. Khung cảnh non nước hữu tình, con người nơi đây gần gũi, dễ mến... mang lại cảm giác bình yên, thư giãn cho bất kỳ ai đặt chân đến. Đặt biệt hơn, du khách, các bạn trẻ yêu du lịch sẽ không khỏi choáng ngợp phong cảnh núi non kỳ vĩ, còn bắt gặp những đảo con cóc, gợi lên sự liên tưởng về thắng cảnh vịnh Hạ Long.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
     
    Sửa lần cuối: 9/8/2014
  20. TriHiep

    TriHiep Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/3/2012
    Bài viết:
    2,163
    Đã được thích:
    595
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Thung Nai - 1 lần đến để nhớ mãi - P1

    Một địa điểm khá thú vị............................................................................
     

Chia sẻ trang này