Thông tin: Thơ dành cho các con lứa tuổi lớp mầm

Thảo luận trong 'Thư viện của con' bởi hoangconghieu, 2/2/2009.

  1. hoangconghieu

    hoangconghieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1,314
    Đã được thích:
    1,131
    Điểm thành tích:
    773
    Các cô thợ

    Các cô thợ
    Thị Ngọc
    (lớp mầm)


    Cô thợ dệt
    Dệt vải hoa
    Cô thợ may
    May thành áo

    Mẹ cháu bảo
    Phải biết ơn
    Phải biết thương
    Các cô thợ
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

    Sửa lần cuối: 17/3/2009
    Nga Bống thích bài này.
  2. hoangconghieu

    hoangconghieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1,314
    Đã được thích:
    1,131
    Điểm thành tích:
    773
    Cái bát xinh xinh

    Cái bát xinh xinh
    Thanh Hòa
    (lớp chồi)

    Mẹ cha công tác
    Nhà máy Bát Tràng
    Mang về cho bé
    Cái bát xinh xinh.
    Từ bùn đất sét
    Qua bàn tay cha
    Qua bàn tay mẹ
    Thành cái bát hoa
    Nâng niu bé giữ
    Mỗi bữa hằng ngày
    Công cha,công mẹ
    Bé cầm trên tay.
     
    Sửa lần cuối: 17/3/2009
    Nga Bống thích bài này.
  3. hoangconghieu

    hoangconghieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1,314
    Đã được thích:
    1,131
    Điểm thành tích:
    773
    Cái bống

    Cái bống
    (ca dao)

    Cái bống là cái bống bang
    Khéo sảy khéo sàng cho mẹ nấu cơm
    Mẹ bống đi chợ đường trơn
    Bống ra gánh đỡ chạy cơn mưa ròng.
     
    Sửa lần cuối: 17/3/2009
    Nga Bống thích bài này.
  4. hoangconghieu

    hoangconghieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1,314
    Đã được thích:
    1,131
    Điểm thành tích:
    773
    Cái lưỡi

    Cái lưỡi
    Lê Thị Mỹ Phương
    (Lớp mầm)


    Tôi là cái lưỡi
    Giúp bạn hàng ngày
    Nếm vị thức ăn
    Nào chua nào ngọt
    Những gì nóng quá
    Bạn chớ vội ăn
    Hãy chờ một tý
    Không thì đau tôi.
     
    Sửa lần cuối: 17/3/2009
    Nga Bống thích bài này.
  5. hoangconghieu

    hoangconghieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1,314
    Đã được thích:
    1,131
    Điểm thành tích:
    773
    Cánh hoa nở

    Cánh hoa nở
    Phạm Đình An
    (Lớp Mầm)


    Năm ngón tay đẹp
    Như năm cánh hoa
    Mười ngón tay đẹp
    Như mười cánh hoa

    Bé không nghịch bẩn
    Tay bé trắng hồng
    Như cánh hoa nở
    Trong vườn mùa xuân
     
    Sửa lần cuối: 17/3/2009
    Nga Bống thích bài này.
  6. hoangconghieu

    hoangconghieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1,314
    Đã được thích:
    1,131
    Điểm thành tích:
    773
    Câu đố bốn mùa

    Câu đố bốn mùa
    (Lớp chồi)

    Mùa gì gió rét căm căm
    Đi học bé phải quàng khăn, đi giầy?

    Mùa gì cho lá xanh cây
    Cho bé thêm tuổi má hây hây hồng?

    Mùa gì bé đón trăng rằm
    Rước đèn phá cỗ, chị Hằng cùng vui?

    Mùa gì phượng đỏ rực trời
    Ve kêu ra rả rộn ràng khắp nơi?

    (Mùa đông, mùa xuân, mùa thu, mùa hè)
     
    Sửa lần cuối: 17/3/2009
    Nga Bống thích bài này.
  7. hoangconghieu

    hoangconghieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1,314
    Đã được thích:
    1,131
    Điểm thành tích:
    773
    Câu đố cầu vồng

    Câu đố cầu vồng
    (Lớp chồi)

    Cầu gì chỉ mọc sau mưa
    Lung linh bảy sắc, bắc vừa tới mây?
    (Cầu vồng)
     
    Sửa lần cuối: 17/3/2009
    Nga Bống thích bài này.
  8. hoangconghieu

    hoangconghieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1,314
    Đã được thích:
    1,131
    Điểm thành tích:
    773
    Câu đố: Đôi mắt

    Câu đố: Đôi mắt

    Cùng ngủ cùng thức
    Hai bạn xinh xinh
    Nhìn rõ mọi thứ
    Nhưng không thấy mình.

    (Đáp: Đôi mắt)
     
    Sửa lần cuối: 17/3/2009
    Nga Bống thích bài này.
  9. hoangconghieu

    hoangconghieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1,314
    Đã được thích:
    1,131
    Điểm thành tích:
    773
    Câu đố hạt cát

    Câu đố hạt cát
    (Lớp chồi)

    Quen gọi là hạt
    Chẳng mọc thành cây
    Nhà nhà cao đẹp
    Dùng tôi để xây
    Là gì?

    (Hạt cát)
     
    Sửa lần cuối: 17/3/2009
    Nga Bống thích bài này.
  10. hoangconghieu

    hoangconghieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1,314
    Đã được thích:
    1,131
    Điểm thành tích:
    773
    Câu đố tàu thủy

    Câu đố tàu thủy
    (Lớp chồi)

    Thân hình bằng sắt
    Nổi nhẹ trên sông
    Chở chú hải quân
    Tuần tra trên biển
    Là cái gì?

    (Tàu thủy)
     
    Sửa lần cuối: 17/3/2009
    Nga Bống thích bài này.
  11. hoangconghieu

    hoangconghieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1,314
    Đã được thích:
    1,131
    Điểm thành tích:
    773
    Cầu vồng

    Cầu vồng
    Trương Thị Minh Huệ
    (lớp lá)


    Mưa rào vừa tạnh
    Có cái cầu vồng
    Ai vẽ cong cong
    Tô màu rực rỡ:
    Tím, xanh, vàng đỏ…
    Ồ hai cái nơ
    Cái rõ, cái mờ.
    Ai tài thế nhỉ?
     
    Sửa lần cuối: 17/3/2009
    Nga Bống, thudatcuacon thích.
  12. hoangconghieu

    hoangconghieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1,314
    Đã được thích:
    1,131
    Điểm thành tích:
    773
    Cây dây leo

    Cây dây leo
    Xuân Tửu

    Cây dây leo
    Bé tí teo
    Ở trong nhà
    Lại bò ra
    Ngoài cửa sổ
    Và nghểnh cổ
    Lên trời cao
    Hỏi vì sao?
    Cây trả lời:
    - Ra ngoài trời
    Cho dễ thở
    Ngắm nắng gió
    Gội mưa rào
    Cây mới cao
    Hoa mới đẹp
     
    Sửa lần cuối: 17/3/2009
    Nga Bống thích bài này.
  13. hoangconghieu

    hoangconghieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1,314
    Đã được thích:
    1,131
    Điểm thành tích:
    773
    Cây đào

    Cây đào
    Nhược Thủy
    (Lớp Mầm)


    Cây đào đầu xóm
    Lốm đốm nụ hồng
    Chúng em chỉ mong
    Mùa đào mau nở

    Bông đào nho nhỏ
    Cánh đào hồng tươi
    Hễ thấy hoa cười
    Đúng là tết đến.
     
    Sửa lần cuối: 17/3/2009
    Nga Bống thích bài này.
  14. hoangconghieu

    hoangconghieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1,314
    Đã được thích:
    1,131
    Điểm thành tích:
    773
    Cây gạo

    Cây gạo
    (Lớp lá)

    Có cây bông gạo
    Mọc ở ven đê,
    Sắp đến mùa hè
    Hoa đua nhau nở,

    Hoa gạo rực đỏ,
    Bông gạo trắng tinh,
    Gió thổi rung rinh
    Bông bay lả tả.


    * Cây bông gòn
     
    Sửa lần cuối: 17/3/2009
  15. meDucManh

    meDucManh Thành viên tập sự

    Tham gia:
    17/11/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Cho mình đánh dấu, để thỉnh thoảng vào dạy thằng con nhé.
     
  16. thoitrangonline.online

    thoitrangonline.online Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/9/2008
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18


    cám ơn Bác Hoàng Công Hiếu nhé, vì em đã coppy và đọc cho con trai em nghe , cháu rất thích. Em cũng " Click Thanks" như chữ ký của bác rồi ợ, hihihi
    Đố bác biết em là ai trong hội đồng hương BG bên WTT của bác:rolleyes:nhé
     
  17. hoangconghieu

    hoangconghieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1,314
    Đã được thích:
    1,131
    Điểm thành tích:
    773
    Ủa quen nhau bên wtt à? Mình thì vào wtt lâu rồi nhưng hội đồng hương BG mình chưa biết nhiều, nick bạn bên wtt là gì thế? nếu biết wtt sao ko sang đó copy Thơ cho các bé ? bên đó mình post nhiều hơn mà
     
  18. thoitrangonline.online

    thoitrangonline.online Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/9/2008
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Chán bác thật:confused:, chắc chắn bác chưa vào Blog hội BG lấy thông tin rồi,
    em là Havy_nhoxinh, bác có quen ko nhỉ
    ,
     
  19. hoangconghieu

    hoangconghieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1,314
    Đã được thích:
    1,131
    Điểm thành tích:
    773
    Hhihihi ... xin chào hội trưởng hội đồng hương Bắc Giang, mình bận quá nên không mấy khi vào thăm Topic quê ta được. Hội trưởng thông cảm nhé. À mà hội trưởng cũng đang sinh sống ở HN à? Mình thì đời ông nội đã ở HN rồi nên không mấy khi về quê được.
     
    MeChubby thích bài này.
  20. dangvietdung

    dangvietdung Banned

    Tham gia:
    10/2/2009
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Cảm ơn chủ topic nhé. Con mình rất thích nghe đọc thơ. Cho mẹ cháu đánh dấu để về đọc cho cháu nghe.
     

Chia sẻ trang này