Thông tin: Thơ dành cho các con lứa tuổi lớp mầm

Thảo luận trong 'Thư viện của con' bởi hoangconghieu, 2/2/2009.

  1. MeChubby

    MeChubby Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/9/2007
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Hay quá nhưng mà giá bác cho xin cái file đủ cả để mẹ cháu in ra thì tốt. Mang về hai mẹ con ngồi ê a với nhau, chứ đọc xong ở đây về nhà mẹ cháu lại quên mất. Đãng trí mà bác. Hihi.... Dù sao cũng rất thanks bác nhé.
     
    Đang tải...


  2. hoangconghieu

    hoangconghieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1,314
    Đã được thích:
    1,131
    Điểm thành tích:
    773
    Xin chào bạn ! cảm ơn bạn đã quan tâm đến topic của mình. Bạn chịu khó ở CQ copy các bài này lại ra word căn chỉnh lại lề + font chữ rồi in ra giấy A4 về đọc cho bé vậy.
     
    Nga Bống thích bài này.
  3. hoangconghieu

    hoangconghieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1,314
    Đã được thích:
    1,131
    Điểm thành tích:
    773
    Cây táo ngọt (Lớp chồi)
    Nguyễn Thị Phượng

    Kìa một cành táo
    Bao nhiêu là quả
    Đang cười nghiêng ngả
    Dưới cơn mưa chiều!
    Đố bé một điều:
    Vì sao cành táo
    Lại cười dưới mưa?
    Mỉm cười bé thưa:
    Táo chua và chat
    Được mùa tắm mát
    Táo cười đó thôi!
    Khi mưa tạnh rồi
    Táo thành trái ngọt
    Tha hồ bé ăn.
     
    Nga Bống thích bài này.
  4. hoangconghieu

    hoangconghieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1,314
    Đã được thích:
    1,131
    Điểm thành tích:
    773
    Cây thược dược
    (Lớp chồi)
    Ngô Quân Miện


    Cây thược dược
    Mới ra hoa
    Trận gió qua
    Cây đổ rạp
    Có đau lắm?
    Tôi đỡ nào
    Kẻo cúi lâu
    Lưng sẽ mỏi
    Tay bé đỡ
    Bông hoa cười
    Mắt bé tươi
    Như hoa nở.
     
    Sửa lần cuối: 22/3/2009
    Nga Bống thích bài này.
  5. hoangconghieu

    hoangconghieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1,314
    Đã được thích:
    1,131
    Điểm thành tích:
    773
    Cháu chào ông ạ!

    Chú chim bạc má
    Đậu trên cành cao
    Gặp ông chim chào:
    - Cháu chào ông ạ!
    Bạn chim ngoan quá!

    Con gà nhỏ xíu
    Lông vàng dễ thương
    Gặp ông trên đường:
    - Cháu chào ông ạ!
    Gà con ngoan quá!

    Ngồi trên hòn đá
    Một anh cóc vàng
    Cất giọng oang oang:
    - Cháu chào ông ạ!
    Cóc vàng ngoan quá!
     
    Nga Bống thích bài này.
  6. hoangconghieu

    hoangconghieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1,314
    Đã được thích:
    1,131
    Điểm thành tích:
    773
    Cháu yêu bà
    (Lớp lá)
    Vũ Quang Vinh


    Bé đi học về
    Bà ra cửa đón
    Chiếc quạt nan nhỏ
    Xua nóng mùa hè.

    Mỗi tối đi ngủ
    Trong vòng tay bà
    Bé thường thủ thỉ
    Cháu yêu nhất bà.
     
    Nga Bống thích bài này.
  7. hoangconghieu

    hoangconghieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1,314
    Đã được thích:
    1,131
    Điểm thành tích:
    773
    Chân và dép
    Phạm Hổ

    Bàn chân xinh của bé
    Đi dép đẹp thêm ra
    Dép cũng vui thích lắm
    Theo chân đi khắp nhà.
     
    Nga Bống thích bài này.
  8. hoangconghieu

    hoangconghieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1,314
    Đã được thích:
    1,131
    Điểm thành tích:
    773
    Che mưa cho bạn

    Gió thổi dồn mây đen
    Ông trời nổi sấm chớp
    Mưa trút xuống ào ào
    Gà đi về nơi nào
    Ôi gà con ướt lạnh!
    Nhím liền đến bên cạnh
    Lấy ô che cho gà
    Ếch cũng đem ô ra
    Ðể che mưa cho gà
    Mưa tạnh, gió đi xa
    Gà con cám ơn Nhím
    Gà con cám ơn Ếch.
     
    Nga Bống thích bài này.
  9. hoangconghieu

    hoangconghieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1,314
    Đã được thích:
    1,131
    Điểm thành tích:
    773
    Chị gió
    (lớp chồi)
    Đoàn Vị Thượng


    Cuốn sách ai để trên bàn
    Tự mình biết lật từng trang học bài
    Mẹ bận phơi áo sân ngoài
    Võng ru bé ngủ - miệt mài cứ ru
    Ngọn lửa trong bếp cháy lưu
    Bỗng reo tí tách, tựa như lửa cười…
    …Thì ra chị Gió ngược xuôi
    Đến đâu cũng muốn giúp người một tay.
     
    Nga Bống thích bài này.
  10. hoangconghieu

    hoangconghieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1,314
    Đã được thích:
    1,131
    Điểm thành tích:
    773
    Chia bánh
    (Lớp lá)
    Trương Hữu Lợi


    Mẹ mua chiếc bánh
    Bảo chị em ăn
    Thoáng chút băn khoăn
    Chia phần sao nhỉ?

    Chị nhận nửa bé
    Dành em nửa to
    Em cười: “Ơ hơ
    Chị sai rồi nhé!
    Chị lớn ăn khỏe
    Phải nhận phần hơn
    Em chẳng dỗi hờn
    Bé ăn nửa bé”

    Mẹ cười vui vẻ
    Phép chia nhiệm màu
    Mẹ khẽ xoa đầu
    “Các con ngoan quá”.
     
    Nga Bốngmemit050408 thích.
  11. urin

    urin Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/2/2008
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    28
    Cảm ơn những bài thơ hay và dễ thuộc của bác, mình đã copy về để dạy nhóc nhà mình:Cuoi
     
  12. hoangconghieu

    hoangconghieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1,314
    Đã được thích:
    1,131
    Điểm thành tích:
    773
    Còn rất nhiều bài thơ nữa đáy bạn cứ chờ copy về tiếp nhé. Chúc bé nhà bạn sẽ thuộc được nhiều bài thơ
     
  13. Thu Thảo

    Thu Thảo Thành viên tập sự

    Tham gia:
    16/1/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    anh Hieu oi anh co biet bai tho Giup Ba k ? neu anh biet anh chep bai do len dien dan dum em nha ,com em ve no cu doc am a am o lam em chang nghe ro .em muon tim hieu ve chi cho no ma k tim duoc . em cam on .
     

Chia sẻ trang này